Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2022

NGÂY CHIỀU

NGÂY CHIỀU…

 

Dương ngả non đoài, bước thúc thôi

Đàn chim đáo tổ vút xa rồi

Âu sầu bóng xế mơ màng lịm

Ngơ ngác mây ngàn héo hắt trôi

Bến nước nao lòng, sao khách hỡi …

Câu hò chạnh dạ, quá người ơi…

Nhạn kia còn chốn về ngơi nghỉ

Gót lạc ta ngây giữa cuộc đời…

CAO BỒI GIÀ


BÀI HỌA:


HIÊN ĐỜI… 


Quê nầy lạ lẫm chắc về thôi

Tuổi hạc giờ đây oải lắm rồi!

Tháng rộng eo sèo bên nước nổi 

Năm dài khốn khó giữa dòng trôi

Vào thôn quạnh quẽ chờ ai ới!

Dõi mắt u buồn giấu giọng ơi!

Cách trở miền xa chừ gắng đợi

Đành xin ở lại góc hiên đời…


Như Thu 

06/23/2022


ĐỒNG HỌA:


ÁC MỘNG


Sương đà giăng ngập, hãy về thôi

Lạ lẫm xung quanh...lạc lối rồi !

Vách núi kề bên, hun hút dựng

Mây trời sà cạnh, mịt mù trôi

Hoang mang hét gọi người đâu hỡi

Hốt hoảng van nài ai đó ơi

Bước hụt, lăn nhào rơi xuống vực

Giật mình choàng tỉnh... vẫn trên đời !


Sông Thu

( 24/06/2022 )


CÙNG HỌA:


CHIỀU BUỒN 


Chiều dần buông xuống cảm buồn thôi!


Sống cảnh tha hương ngấy lắm rồi !


Kiếp lão ê chề trần thế đọa


Thân già ngán ngẩm tháng ngày trôi 


Chạnh lòng nhớ thuở xuân xanh hỡi !


Xót dạ thương thời tuổi trẻ ơi !


Chút mảnh tình nầy đang héo hắt


Mịt mờ lặng lẽ giữa dòng đời


songquang 

20220624


TIẾP HỌA:


ĐỜI TRÔI


Tưởng mãi quê mình đến thế thôi 


Ly hương phải cố bước quen rồi 


Dù khi sớm dậy nhìn mây lướt


Dẫu mỗi chiều về nhặt nắng trôi


Lá rụng đìu hiu làm nhớ hỡi 


Thu tàn khắc khoải khiến buồn ơi 


Chim đà lạc tổ tìm phương hướng 


Chấp nhận phong ba lắm bụi đời 


Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 6/24/2022


HỢP HỌA:


CHIỀU BUỒN


Nắng chiều đã ngả,bước dồn thôi,

Gọi bạn, bầy chim khắc khoải rồi.

Mặt nước,bèo xanh ngơ ngác dạt,

Vòm trời,mây tím lững lờ trôi.

Mơ màng...tiếng gọi vang như ới!

Tưởng tượng...câu hò vọng tựa ơi!

Thoáng chốc tà dương đà khuất dạng,

Bơ vơ...dẫu quá nửa đường đời.


Thanh Hoà

24/06/2022


CŨNG HỌA:


VỀ THÔI


Sương lạnh chiều buông  trở gót thôi

Tà dương sắp lặn  đã chiều rồi

Trời sao lấp lánh màn đêm xuống

Tiếng suối rì rào chiếc lá trôi

Lữ khách bâng khuâng tìm bến đỗ

Chim rừng xao xác gọi đàn ơi

Bao giờ mới được về nơi ấy

Thăm lại nhà xưa vắng nửa đời…

THIÊN LÝ


ĐỒNG HỌA:


NGẬM NGÙI


Cánh hạc chiều buông mất hút rồi!

Ngậm ngùi chi mãi hãy quên thôi.

Đường mây rộn rã chim chao lượn

Hạnh phúc bàng hoàng gió cuốn trôi.

Hiu hắt phòng đơn sầu mái tóc

Buồn tênh trăng khuyết lạnh nguồn đời.

Lay lay hoa lá từng đêm nhớ

Có thấu lòng nầy hỡi nguyệt ơi !

Mailoc

6-24-22


CÙNG HỌA:

 

NẾU ,

 

Bao tháng ngày qua vất vả thôi

Nhiều đêm khắc khoải tưởng tiêu rồi

Lần theo vạt nắng chiều vương vãi

Nhìn ngắm chân trời sắc lặng trôi

Ngẫm lại cuộc đời u ám tệ

Thương sao thân ,phận tối tăm ơi !

Nếu  mai gặp vận may chào đón

Lúc ấy mừng vui bởi đổi đời !

PHƯỢNG HỒNG

 

TIẾP HỌA:

 

ĐƯỜNG CHIỀU.

 

Đường chiều vội vã bước dồn thôi,

Bóng ngả về tây sắp tối rồi.

Nắng xuống trời mây mơ mộng đứng,

Triều lên sóng nước dạt dào trôi.

Tiếng hò não dạ ông chài hỡi,

Sương đổ dừng chân lữ khách ơi.

Mái khói nhà ai hồng bếp lửa,

Trăng lên đẹp quá nhất trần đời.

Mỹ Ngọc.

Jun.25/2022.

 

HỢP HỌA:

 

VÔ THƯỜNG

 

Vô thường biến ảo biết nao thôi

Tri kỷ tâm giao lạc mất rồi

Ngó nước dưới cầu hiu hắt chảy

Nhìn mây trên núi hững hờ trôi

Thư hoài chẳng thấy đôi lời đáp

Gọi mãi nào nghe một tiếng ơi

Đất Mỹ trời Nam  sao gặp lại

Mình ta lẻ bóng giữa sông đời

HUY VỤ  27/06/2022

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét