Thứ Hai, 31 tháng 7, 2023

VƯƠNG CHIỀU (Ngũ Độ Thanh)

VƯƠNG CHIỀU

(Ngũ Độ Thanh)


Lãng mỏi buồn tênh giọt nắng chiều

Ngày trôi giấu nhẹm cả vần yêu

Chim cò vã vội trời nhao nhác 

Lá cỏ uôm vàng nỗi tịch liêu

Chạnh lãm mây ngàn treo đỉnh núi 

Ngùi thương cảnh sắc cạn dây thiều …

Hoàng hôn lặng trối lời vu thảng…

Dỗ muộn  khoanh lòng thưởng tiếng tiêu…

CAO BỒI GIÀ

30-07-2023


BÀI HỌA:


MỘNG CHÔN THEO SUỐI

(NĐT)


Bóng toả triền non lệ đẫm chiều

Trông về chốn cũ quặn hồn yêu

Ngàn thông gió đảo vờn thân hạc

Vạn ngõ sương chườm bỏng mái liêu

Đã chẳng mong ngày ghim vó ngựa

Thì không đợi lúc hãm quang thiều 

Đành chôn khổ lụy theo dòng suối

Để hết mơ màng - mộng sẽ tiêu.


Phương Hoa - July 31, 2023


ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2023

CẦN THƠ KỶ NIỆM

CẦN THƠ KỶ NIỆM 


Bắc qua sông Hậu đến Cần Thơ

Kỷ niệm êm đềm thú tuổi thơ

Từ những học đường tròn lễ giáo

Tự bao phố xá đẹp tình thơ

Trường "Phan Thanh Giản", buồn thương tiếc

Cảnh "Bến Ninh Kiều", nhớ thẩn thơ

Đại lộ Hòa Bình, cầu Cái Khế ...

Chung cùng Tham Tướng kết hồn thơ.

(Phan Thượng Hải)

7/28/23


BÀI HỌA:


SAIGON THUỞ ẤY…


Sài Gòn thuở ấy, tháng ngày thơ

Hai buổi đến trường vỡ trí thơ

Nguyễn Huệ đông vui, đường phố nhộn 

Duy Tân xanh mát, bức tranh thơ

Tao Đàn hai đứa trao lời hẹn 

Bách Thảo bao chiều ngẫu ý thơ

Xa cách ngàn trùng, nay quặn nuốig…

Sài Gòn nỗi nhớ gói vần thơ.

CAO BỒI GIÀ

29-07-2023


ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2023

TỰ TRÀO XVIII

TỰ TRÀO XVIII


Lắm lúc ngông cuồng chước Tế Xương

Dại khôn, hắn khuấy chốn văn chương

Lòng rằng ghét thậm quân nhà Hán

Bụng chả kiềng chi món luật Đường

Xã Tú , Tú đề ngôn ngợi  tụng

Vợ y, y tác ngữ yêu thương

Trời quang, tai bỗng tuồng nghe sấm:

Mày cũng “ngon” ghê đấy gã …Mường… 

CAO BỒI GIÀ

27-07-2023


BÀI HỌA:


MỘNG MƠ


Queo quắt chỉ còn da bọc xương

Mà toàn mê đắm chuyện từ chương

Cọ, màu dốc sức theo tranh Ý

Niêm, luật thi gan với áng Đường

Khóc gió, than mây...hồn lãng mạn

Tiếc xuân, đắm hạ...dạ sầu thương

Mộng mơ lạc đến phương trời lạ

Một túp lều tranh ở xứ Mường.


Sông Thu

( 28/07/2023 )


ĐỒNG HỌA:

ĐỒ TỂ ĐÃ CHẾT

ĐỒ TỂ ĐÃ CHẾT
 
Đồ tể một thời Tết Mậu Thân
Tên ni đang sống đã từ trần
Do mi xứ Huế màu tang trắng
Chính nó sông Hương ngập máu tanh
Thầy giáo cớ chi thành sát thủ
Giáo sư sao lại hoá vô nhân
Cố đô lệ thảm mùa Xuân ấy
Bao dải khăn sô tiếng khóc than.
TOÀN NHƯ
Mời đọc:
Thư của học trò Liên Thành gởi Hoàng Phủ Ngọc Tường
https://baotiengdan.com/2023/07/27/thu-cua-hoc-tro-lien-thanh-goi-hoang-phu-ngoc-tuong/
BÀI HỌA:
 
NGƯỜI BIẾT, ĐẤT BIẾT VÀ TRỜI CŨNG…
 
Kinh hoàng thảm sát tết năm thân
Chính hắn ngồi tòa, kẻ sát nhân
Còn đó bề bề bao kẻ  chứng
Vậy mà leo lẻo chẳng tay tanh
Xuất đầu thuật sự khoe thành tích
Ngoại phạm queo môi gạt thế trần
Nhân quả anh em ngươi sẽ lãnh…
Ngàn năm bia miệng, thở cùng than!
CAO BỒI GIÀ
27-07-2023
 
ĐỒNG HỌA:

NẮNG

NẮNG


Đi đâu nắng cũng sát theo ta

Tạo bóng kề bên thật mặn mà

Nhảy nhót, lung linh vờn tóc mượt

Dấu yêu, mơn trớn đậu vai ngà

Đem làn hơi ấm xua tan rét

Rịn giọt mồ hôi thấm mát da

Những lúc bầu trời mây phủ kín

Một mình đếm bước quãng đường xa.


Sông Thu

( 27/07/2023 )


BÀI HỌA:


NẮNG HÈ


Nắng hè đeo đuổi đốt thiêu ta

Đã có ô che, ấy vậy mà…

Người chẳng rượu đào đi tợ xỉn 

Mắt hoa môi đỏ ngó ra ngà

Hằng trưa lặm lội khô cong xác 

Suốt bữa lượn lờ thẫm thẫm da

Nghe cuốc than hè hao …thuốc thuốc…

Não lòng ngán ngẩm cái quan xa…

CAO BỒI GIÀ

27-07-2023


ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 26 tháng 7, 2023

ÔNG LÃO NGẬM NGÙI

ÔNG LÃO NGẬM NGÙI

 

Ông Lão đang xuân bỗng bạc đầu

Liệu xuân còn níu được bao lâu

Muối nhiều thận mệt gan đành héo

Nước thiếu mạch khô não phải sầu

Biếng bước ra vườn soi nắng ấm

Ham ngồi gõ phím giết canh thâu

Thời gian cứ vẫn âm thầm lướt

Khi đĩa dầu hao bấc lụn mau .

LHN

 

BÀI HỌA:

 

SỒN GÃ NGẬM NGÙI

 

Chẳng lão, chẳng ông đã trắng đầu

Ngày xanh chạy thoắt vụt qua lâu

Đời thèm muối mặn hồn cô nhạt

Tuổi chửa gừng cay gánh  trĩu sầu

Sải mắt tìm sao soi mệnh hẩm

Gác tay dỗ giấc đuổi đêm thâu

Bấc dầu chăm chỉ khêu cùng rót

Uổng sức, hao lòng tắt lụi mau …

CAO BỒI GIÀ

25-07-2023

 

ĐỒNG HỌA:

 

Thứ Ba, 25 tháng 7, 2023

TỰ TRÀO XVII

TỰ TRÀO XVII


Ngẫm đời ông lúc tựa con xe

Mặc sức tung hoành, tiến lại de

Phen hóa bồ voi quanh cửa phục

khi là anh sĩ nát thân che

mặc lầy vạn nỗi lăn chai sống

Khó bới dăm điều hãnh diện khoe

Chẳng phút Cao Xanh ban chức …Tướng…

Hão mơ điện ngọc , tối nằm phè…

CAO BỒI GIÀ

24-07-2023


BÀI HỌA:


QUAN THAM


Khi thì xuống ngựa, lúc lên xe

Nổ máy, rồ ga, tới lẫn de

Lấp liếm nhân thân phường chữ thiếu

Huênh hoang địa vị số dù che

Gia đình, học thức âm thầm giấu

Đẳng cấp, bạc tiền phấn khởi khoe

Đạp dưới, nịnh trên nào xấu hổ

Chỉ cần lắm của sống lè phè.


Sông Thu

( 25/07/2023 )


ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2023

BIỆN BẠCH

BIỆN BẠCH


" Lập thân tối hạ thị văn chương"

                              (Cổ ngôn)


Chắp tay xin vái mẹ thằng cu,

"Thơ" thế,...mà sao chả gật gù "???"

Vốn tớ ngông ngao mơ với mộng,

Cậy mình tần tảo vén cùng thu.

Chẳng trông bọn họ... kho đầy của,

Ra dáng ta đây... túi rỗng "xu"...

Giấy rách giữ lề,... Tiên Tổ dạy

Mẹ mày chớ quở lão này ngu"!?"


22-7-2023

Nguyễn Huy Khôi


BÀI HỌA:


TỰ HÀO


Ai dám bảo rằng mẹ nó ngu

Ngu sao lấy được gã cha cu 

Khôn tuy kém bạn, leng keng chữ , 

Đói chẳng can phần, rủng rẻng xu …

Bộ pháp hiên ngang hơn Võ đại 

Dong nhan sáng sủa bội Lưu gù…

Hào ngôn xuất khẩu tràn đêm hạ…

Mỹ ngữ tuôn vần ngộp cảnh thu…

CAO BỒI GIÀ

22-07-2023


ĐỒNG HOẠ:

CỦI LẨY KIỀU

CỦI LẨY KIỀU


Thành củi, ô quan cố lẩy Kiều

Vào lò đếm lịch vẫn vênh kiêu

Rằng ta thượng thặng hàng văn vẻ 

Ấy mỗ đường đường trí bậc siêu  

Nhưng lạ ăn tiền không hổ sỉ   

Mà sao nhỏ lệ đến ươn hèn?

Bóp hầu mới chở dân về nước…

Còn dám kể công rõ mặt “biều”… 

CAO BỒI GIÀ

22-07-2023

Ghi chú

: Nói lời sau cùng trước tòa, ông Trần văn Tân (chủ tịch Quảng Nam) đã lẩy Kiều:

“trót đà gây việc chông gai. 

Còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng”.

   Còn ông Chử Xuân Dũng (Phó chủ tịch Hà Nội) lại ngâm thơ rằng:

Bàn tay đã trót nhúng chàm

Vậy rồi dừng lại, biết làm sao đây?


BÀI HỌA:


THỬ BÓI KIỀU 

 ( Hoạ 4 vần )


Hồi nay, thiên hạ thích ngâm Kiều

Thành muốn xem là đối thoại ...kiêu

Thực sự mỗi lần e sắp bí

Thì hay một lượt tỏ như siêu

Đoạn trường có lúc thơ thay ... cãi

Gặp hạn đôi khi miệng nói...liều 

Hãy cứ cầu xin qua bế tắc

Dẫu sao bài hoạ bỏ vần " biều " ...

Hawthorne  22 - 7 - 2023

CAO MỴ NHÂN


ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 19 tháng 7, 2023

HOT

HOT

 

Trời nóng ngây ngây cái xác già

Lăn qua, lộn lại thở không ra

Dăm làn gió thoảng dồn thêm lửa

Nửa mảnh trăng ngà bã với ta

Kiếm giấc gã mày chong đỏ mắt…

Giận người quả đất sốt phồng da?

Nhân loài phá thạch, đâm Hà Bá…

Tận thế hỏi rằng xa mấy xa?

CAO BỒI GIÀ

18-07-2023

 

BÀI HỌA:

 

Ồ! ĐÚNG VẬY

 

Đời khéo trêu ngươi giễu gã già,

Vật vờ hình bóng thẩn vào ra...

Nhẩn nha,...chân giỡn vầy khung cảnh,

Nhọ nhẹm,...hoa cười khổ mắt ta?

Bức sốt khí trời nung bỏng phổi,

Oi nồng lửa hạ sấy khô da?...

Thân này hi hóp chừng bao nả,

Hoàn vũ...cách đài mấy dặm xa?!

 

                           19-7-2023

                    Nguyễn Huy Khôi

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Hai, 17 tháng 7, 2023

GIÒI "GIẢI CỨU"

GIÒI “GIẢI CỨU”

 

Ra tòa một lũ giả ngây ngô

Thứ Trưởng ngoại giao giống gã tồ

thiếu Tướng khóc ròng tuồng trẻ nít

“Điều Tra” cãi cối tỏ lòng tơ(*)

Bóp hầu móc họng cô sale vốn (1)

Hút máu nhai xương kẻ mãn tù(2)

Giòi bọ mặt người lòi bụng thối…

Còn nhiều giòi lắm vẫn quyền to!

CAO BỒI GIÀ

16-07-2023

(*): “Điều Tra”: điều tra viên

(1): những người phải ra nước ngoài bán sức lao động, có cả những cô gái bán hoa đềug bị móc sạch  hầu bao để có vé về trong cơn hoạn nạn.

(2): cả những ngư dân bị Mã Lai bắt, nay được thả ra cũng không thoát khỏi tay bọn cướp có chức có quyền.

 

BÀI HỌA:

 

THẾ THÁI

 

Nhũng nhiễu,...quan giờ quá giặc Ngô

Moi toang Quốc khố,...phải đâu "tồ",

Bầy đàn "giao kết",...  nây da thịt,

Tạp chủng "hội hùa",... quyện tóc tơ?...

Cuồng loạn lấn chen,...lơ pháp chế,

Thỏa thê khuynh đảo,...mặc lao tù?...

Mặt người dạ thú khinh liêm sỉ,

Chỉ "giỏi" chăm chăm đoạt chức to"?!"

 

                                       17-7-2023

                                Nguyễn Huy Khôi

 

ĐỒNG HỌA:

NGAO DU HẾT DÂY THIỀU

NGAO DU HẾT DÂY THIỀU


Gã có trăm năm dạo đất trời

Hai vai quẩy gánh nợ đầy vơi

Lao thân tiến thủ vêu bầm xác 

Xoạc cẳng đùa chơi suýt bỏ đời

Rệu sức vạn điều ma mỵ trói

Giật mình bách tuế lạnh lùng trôi

Rũ cười mụ hỏi thành hay bại…

Gã có uổng phai một kiếp người?

CAO BỒI GIÀ

16-07-2023


BÀI HỌA:


ĐƯỜNG  TRẦN


Than thở mà chi bởi số Trờii

Nghiệp hoài vay trả chẳng hề vơi.

Trầm luân mấy độ sầu vương khách

Ngụp lặn bao năm thấm thía đời.

Man mác tuổi xuân cơn gió thoảng

Dật dờ cánh hạc áng mây trôi.

Đường trần sực tỉnh hồi chuông vọng

Cát bụi trần gian xót mắt người!!

Mailoc

7-16-23


ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2023

GIỠN TÌNH

GIỠN TÌNH


( bát vận đồng âm)


Giỡn tình, tình giỡn biết làm sao ?


Khó tính quá đi, chắc phải chào !


Giấu mặt , thì e rằng nói xạo


Quay lưng, chỉ sợ bảo làm cao


Đùa chơi , đời quở mình trơ tráo


Nói thiệt , bạn chê nó tự hào


Yêu, ghét, thương sầu rồi đổ quạu


Thôi thì biết phận chớ lao chao!


songquang 

20230714


BÀI HỌA:


CHẢ DÁM…


Giỡn tình hậu quả lãnh to sao!

Cả xác cả hồn nát tựa chao

Nỏ sướng như ong vờn nhụy thảo 

Không ngon tợ bướm lượn cành cao

Mong an chẳng đặng kề dao cạo …

Muốn thoát cơ đâu  tận hố hào?

Lỡ dính “chàm” thôi, chân hết đáo…

Nay ai rủ giỡn, chắp tay …chào…

CAO BỒI GIÀ

15-07-2023


ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 12 tháng 7, 2023

LẶNG (Ngũ Ngôn Bát Cú)

LẶNG


Một đời lắm vết thương

Đau tấy suốt canh trường

Tủi với đôi dòng lệ 

Vơi nhờ những giọt sương

Đêm mơ mòng quái dị 

Sáng thức dậy bình thường

Chim réo rung vòm lá

Đường trần lại chải bươn…

CAO BỒI GIÀ

11-07-2023


BÀI HỌA:


LUYẾN


Nghe hồn mãi luyến thương!

Thao thức cả đêm trường

Chỗ lạ im lìm tiếng 

Vai gầy ướt đẫm sương

Rằng tin đời hữu hạn 

Lại thấu cõi vô thường

Quán trọ bao giờ trả?

Thôi thì hãy gắng bươn…


Như Thu 

07/11/2023


ĐỒNG HỌA:

Thứ Hai, 10 tháng 7, 2023

HOÀNG HÔN TRÊN HỒ

HOÀNG  HÔN  TRÊN  HỒ

 

Ác tà lặng lẽ ngã triền tây

Dõi bóng thông xanh lả ngọn gầy.

Vân cẩu lang thang chầm chậm biến

Nhạn chiều hun hút rã rời bay.

Im lìm đồi núi in trời nước

Hiu hắt non ngàn nhuộm ráng mây.

Thoi thóp hoàng hôn hồ quạnh quẽ

Hồn ta man mác nỗi vơi đầy!

 

 

Hồn ta man mác nỗi vơi đầy!

Ghế lạnh cát vàng mắt đắm say.

Thấp thoáng nhành lan vờn cánh bướm

Chập chờn hoa lá ngỡ hồn ai?

Núi đồi nhàn nhạt chiều dần tắt

Bóng ác mịt mờ nắng đã phai.

Bãi vắng đìu hiu chìm bóng tối

Xuyến xao lòng khách nước non nầy!

Mailoc

    7-6-23

 

BÀI HỌA:

 

HOÀNG HÔN CẢM

 

Hiu hắt dương tà bóng ngả tây

Chiều buông cây cỏ nhuốm hao gầy

Sóng vờn mặt nước run mình vẽ

Gió cuốn chim trời mỏi cánh bay

Cao tít sáo diều ru điệu lý 

Xa vời núi thẳm dựa chân mây

Hoàng hôn đương lịm trong u tịch

Cảm xúc mênh mông, cảm xúc đầy

 

Cảm xúc mênh mông, cảm xúc đầy

Hồn ta chuếnh choáng ngỡ đang say

Cánh buồm trăng trắng về nao hướng

Bến nước mơ mờ thoáng bóng ai

Trăng khuyết nửa vầng treo mỏng mảnh

Nỗi sầu một khối ước phôi phai

Hương đồng gió nội thênh thênh tỏa

Như thể thương ru vợi gã này…

CAO BỒI GIÀ

09-07-2023

 

ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2023

TỨC CẢNH SINH TÌNH (Trường Thiên Tứ Tuyệt)

TỨC CẢNH SINH TÌNH


Trời chiều đã ngã bóng về tây 


Mặt nước hồ in bóng liễu gầy 


Núi thẫm mờ xa màu tím nhạt


Lưng trời không một cánh chim bay



Bàng bạc trên không những đám mây


Hoàng hôn buông xuống đã dâng đầy 


Chơ vơ ghế gỗ buồn hiu hắt 


Một thoáng tơ lòng nhớ đến ai !



Hãy giữ cho nhau những phút nầy

Để tình thơ đẹp chẳng rời tay

Để hồn vương vấn hoài hương nhớ

Cho bản đàn xưa trỗi nhạc say


songquang 

20230706


BÀI HỌA:

Thứ Tư, 5 tháng 7, 2023

TRẰN TRỌC (Ngũ Độ Thanh)

TRẰN  TRỌC

                        (NĐT)


Mưa về  rả rích giọt sầu rơi

Khó ngủ ngoài kia quạnh quẽ trời.

Ngẫm cảm quê người tê tái dạ

Trầm tư tuổi hạc xót xa đời.

Đêm buồn ngớ ngẩn tình còn đẫm

Nỗi khổ âm thầm muộn khó vơi.

Dỗ mộng tàn canh hồn khắc khoải

Ngày xanh tỉnh giấc đã xa vời!


    Mailoc


BÀI HỌA:


THAO THỨC

(Ngũ Độ Thanh)


Đêm dài khắc khoải, lệ lòng rơi

Trắng mục sầu nghe bão xẻ trời

Dãi đếm ngày qua buồn tủi phận 

Thầm ôn chuyện cũ xót thương đời

Nằm chong vũng tối tâm càng muộn 

Dỗ suốt canh trường dạ chẳng vơi

Gió quật, mưa gào thêm rã mỏi …

Hồn mơ tịnh phúc cõi cao vời

CAO BỒI GIÀ

05-07-2023


ĐỒNG HỌA:

"TỔ QUẠ"

“Tổ quạ”

 

Thành đô nhạ nhẹm vấy đêm hè,

Loa cãi miệng loa, loa tự nghe"?"

Nhà nghỉ "trá hình "- nê bạc lót,

"Vũ trường" giả dạng - lụy ô che"?"

Hộp đêm nhô nhúc phường quan ố,

Bóng tối lượn lờ lũ gái ve"?"...

Sâu mọt thừa cơ ham đục khoét,...

Trời lòa mây ám lũa trăng hè"?!"

 

4-7-2023

Nguyễn Huy Khôi

 

BÀI HỌA:

 

VINH THÂN PHÌ XÁC…

 

Đồng liêu một lũrủ nhau hè…

Quán hát, hộp đêm phủ sức che

Tạo chốn nhồm nhoàm xơi “phở - tái”

nuôi “mồi” ôm ấp nốc la –ve

Tiền chùa nhét quá toang nhà cửa

Bạc nhũng quăng đi ném vỉa hè

Chúc trọng quyền cao, chơi sướng xác…

Mặc dân, mày chửi chúng mày …nghe…

CAO BỒI GIÀ

04-07-2023

 

ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2023

TIẾNG HẠ

TIẾNG HẠ


Giọng Cuốc buồn đau réo gọi hè

Chốn xa, người ấy có đang nghe?

Ngắm chùm phượng đỏ, trang thư ép

Nhớ mắt ai cười, tóc rối che

Dưng dạ bềnh bồng ôn ký ức

Và hồn rưng rức họa lời ve

Thương sao ngày ấy, ôi ngày ấy…

Tiếng cuốc cô đơn lại réo hè…

CAO BỒI GIÀ


BÀI HỌA:


NHỚ MÃI ,


Cánh phượng buồn tênh ,lặng lẽ hè

Tiếng cầm rên rỉ chẳng ai nghe !

Học trò hớn hở ,vui chân nhảy

Phấn bảng u sầu ,xót bụi che

Tận dạ thương hồn màu mực tím

Vô bờ yêu tiếng hát loài ve

Mơ màng về thuở thơ ngây đó

Nhớ mãi thời nao rộn ngóng hè !

PHƯỢNG HỒNG


ĐỒNG HỌA: