Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2023

GIỠN TÌNH

GIỠN TÌNH


( bát vận đồng âm)


Giỡn tình, tình giỡn biết làm sao ?


Khó tính quá đi, chắc phải chào !


Giấu mặt , thì e rằng nói xạo


Quay lưng, chỉ sợ bảo làm cao


Đùa chơi , đời quở mình trơ tráo


Nói thiệt , bạn chê nó tự hào


Yêu, ghét, thương sầu rồi đổ quạu


Thôi thì biết phận chớ lao chao!


songquang 

20230714


BÀI HỌA:


CHẢ DÁM…


Giỡn tình hậu quả lãnh to sao!

Cả xác cả hồn nát tựa chao

Nỏ sướng như ong vờn nhụy thảo 

Không ngon tợ bướm lượn cành cao

Mong an chẳng đặng kề dao cạo …

Muốn thoát cơ đâu  tận hố hào?

Lỡ dính “chàm” thôi, chân hết đáo…

Nay ai rủ giỡn, chắp tay …chào…

CAO BỒI GIÀ

15-07-2023


ĐỒNG HỌA:


TỰ GIỄU GIÀ

 (Thơ vui)


Già rồi, chả nhẽ giỡn tình sao,

Ngả nón,...gã đây ngượng...bái chào"!"

Gối nhão bùng biêng,... nhờ nạng, gậy,

Thân còm ì ạch,...nệ sâm, cao...

Phổi phèo ấy chỉ phờ cùng phạc,

Gân cốt đâu mà tự với hào"?"

"Xuân muộn", dẫu có còn chút đỉnh,

Chỉ nhìn thôi,...đủ thấy chênh chao"?"


                                 15-7-2023

Nguyễn Huy Khôi


CÙNG HỌA:


MONG TÌNH

Mong tình, tình ngoảnh mặt hoài sao ?

Vắng lặng đời không một tiếng chào !

Nhớ đợi, tan cùng mây huyễn ảo

Thương chờ, rụng với gió hoang cao

Vừa trông lá biếc trên cành gạo

Đã thấy rêu xanh dưới đáy hào

Thoáng mộng em cười hoa trắng áo

Sông dài sóng cuộn, bóng trăng chao…

Lý Đức Quỳnh

 15/7/2023


TIẾP HỌA:


NGẠI !


Người cứ giỡn hoài, tin được sao ?

Tình không nghiêm túc phải đành chào

Ba hoa, khoác loác toàn lời xạo

Tự mãn, ngông cuồng rặc ý cao

Dòm ngó dọc ngang dường bố láo

Chi tiêu bủn xỉn khó tơ hào

Cứ đà như thế thì xin cáo

Tâm trạng rối bời, ý đảo chao .


Sông Thu

( 16/07/2023 )

HỢP HỌA:


GIỠN TÌNH 


Giỡn với ái tình ngỡ chẳng sao?

Giã từ hạnh phúc vẫy tay chào!

Lãng quên thận trọng khi giao hảo

Lãng phí đào hoa lúc tự cao

Tạo lắm khổ đau tâm mộng ảo

Gây nhiều tan vỡ ý anh hào

Nguồn ân bể ái lâm giông bão

Lãng mạn thuyền tình sóng bủa chao!

(Phan Thượng Hải)

7/16/23


CŨNG HỌA:


DỞ CHỨNG 


Chán cơm thèm phở rồi hay sao 

Mà cứ lăng xăng muốn đón chào

Tái nạm thơm lửng giá có đắt 

Gân mềm dẻo nhẹo tiền hơi cao

Hồi xuân dở chứng chi ham hố 

Liệt lão thôi nao chớ khái hào 

Hãy tắm ao nhà khi cực nắng

Không thì ăn cháo với tương chao 

Toàn Như


ĐỒNG HỌA:


SỰ THẾ


Trọng nghĩa nâng tầm sống đẹp sao!

Vờ yêu đểu cáng thế nhân chào

Chân thành giữ lẽ tôn đầu cáo…

Thẳng thắn quy đồng xếp loại cao

Giả dối bàn dân quy đẳng xạo

Thực tâm thiên hạ ví anh hào 

Hờn ghen lý sự thành khuynh đảo

Giải tận căn nguồn tránh ngã chao…

Mai Vân-VTT, 22/7/23.


CÙNG HỌA:


YÊU CUỒNG


Tinh tú quay cuồng - mắt ánh sao

Tình vương vừa gặp chửa câu chào

Hồn như treo vút cành xa tắp 

Vía tựa bay vèo nhánh tít cao

Dẫu chốn con nhà không thế phiệt

Hoặc nơi gia tộc chẳng môn hào

Đã yêu, trời sập nào ai ngán!

Đất chuyển, duyên mình cũng khó chao! 

      Phương Hoa - July 31, 2023


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét