Thứ Tư, 5 tháng 7, 2023

"TỔ QUẠ"

“Tổ quạ”

 

Thành đô nhạ nhẹm vấy đêm hè,

Loa cãi miệng loa, loa tự nghe"?"

Nhà nghỉ "trá hình "- nê bạc lót,

"Vũ trường" giả dạng - lụy ô che"?"

Hộp đêm nhô nhúc phường quan ố,

Bóng tối lượn lờ lũ gái ve"?"...

Sâu mọt thừa cơ ham đục khoét,...

Trời lòa mây ám lũa trăng hè"?!"

 

4-7-2023

Nguyễn Huy Khôi

 

BÀI HỌA:

 

VINH THÂN PHÌ XÁC…

 

Đồng liêu một lũrủ nhau hè…

Quán hát, hộp đêm phủ sức che

Tạo chốn nhồm nhoàm xơi “phở - tái”

nuôi “mồi” ôm ấp nốc la –ve

Tiền chùa nhét quá toang nhà cửa

Bạc nhũng quăng đi ném vỉa hè

Chúc trọng quyền cao, chơi sướng xác…

Mặc dân, mày chửi chúng mày …nghe…

CAO BỒI GIÀ

04-07-2023

 

ĐỒNG HỌA:

 

TRÁI TAI GAI MẮT

 

Chuyện chi mà loạ quá chừng hè ?

Xin ghé tai vào nói nhỏ nghe

Dân dưới lom khom lưng nắng dội

Quan trên chễm chệ ghế dù che

Người giàu béo đẫy hình dong lợn

Kẻ khó hao mòn thân xác ve

Gai mắt quá chừng khôn giải toả

Khi nào mới dứt được đây hè ?

 

Sông Thu

( 06/07/2023 )

 

CÙNG HỌA:

 

HỌA ĐÁP HỌA

 (Gởi Sông Thu)

 

Chi lạ?...trần ai vốn thế hè.

Biết rồi, nói mãi rác tai nghe.

Danh hư lợi bả lòn người đỡ,

Đức mọn tài hèn lụy kẻ che?!

Quyền bá phì gia,...phình bụng lợn,

Tôi đòi mạt vận,...ruỗng thân ve "!?"

Biết là trướng mắt, gai người - tởm,

Đời vẫn tráo trâng lố vậy hè.

 

8-7-2023

Nguyễn Huy Khôi

 

TIẾP HỌA:

 

NGANG QUA " Ô SÀO "  .

Đường ngang tổ quạ, nhốn nhao hè

Đánh thức kim ô biếng nhác nghe

Cánh đập rộn ràng xua khói toả

Tiếng kêu vội vã phá sương che

Hạ về, phượng đã sầu ly biệt

Mây lượn, ngày đang sáng vuốt ve

Cả một bầy chim đen huyễn ảo

Bâng khuâng khách lữ ngó quê hè ...

Hawthorne  8 - 7 - 2023

CAO MỴ NHÂN 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét