Thứ Tư, 5 tháng 7, 2023

TRẰN TRỌC (Ngũ Độ Thanh)

TRẰN  TRỌC

                        (NĐT)


Mưa về  rả rích giọt sầu rơi

Khó ngủ ngoài kia quạnh quẽ trời.

Ngẫm cảm quê người tê tái dạ

Trầm tư tuổi hạc xót xa đời.

Đêm buồn ngớ ngẩn tình còn đẫm

Nỗi khổ âm thầm muộn khó vơi.

Dỗ mộng tàn canh hồn khắc khoải

Ngày xanh tỉnh giấc đã xa vời!


    Mailoc


BÀI HỌA:


THAO THỨC

(Ngũ Độ Thanh)


Đêm dài khắc khoải, lệ lòng rơi

Trắng mục sầu nghe bão xẻ trời

Dãi đếm ngày qua buồn tủi phận 

Thầm ôn chuyện cũ xót thương đời

Nằm chong vũng tối tâm càng muộn 

Dỗ suốt canh trường dạ chẳng vơi

Gió quật, mưa gào thêm rã mỏi …

Hồn mơ tịnh phúc cõi cao vời

CAO BỒI GIÀ

05-07-2023


ĐỒNG HỌA:


TRĂN TRỞ

(Ngũ Độ Thanh)


Bóng nhỏ u hoài lệ vẫn rơi!

Chừ đây thổ lộ biết chăng trời?

Nhiều khi nhớ mẹ buồn thân gã

Lắm buổi nhìn trăng nghĩ chuyện đời

Xứ lạnh ơ thờ tâm đã mỏi 

Quê nghèo khốn khổ dạ nào vơi

Chiều nay viễn khách dường e ngại

Gửi trọn lời chân há vẽ vời!


Như Thu 

07/05/2023


CÙNG HỌA:


VÃN HẠ

(Ngũ Độ Thanh)


Sợi tóc âm thầm chải mãi rơi

Mùa thu lặng lẽ tới bên trời

Ve sầu giã biệt hè lưu xứ

Phượng vĩ tàn phai cảnh tiếc đời

Nửa giấc phiêu bồng tan mộng lỡ 

Tròn đêm mất ngủ cạn hồn vơi

Còn đâu thệ ước người ta nhỉ

Trả hết tình xưa dẫu tuyệt vời ...

Hawthorne  5 - 7 - 2023

CAO MỴ NHÂN


HỢP HỌA:


DAY TRỞ

 (Ngũ Độ Thanh)


Thu tàn lá rụng giũ chiều rơi,

Lặng lẽ hoàng hôn thả cuối trời.

Bão dập,...sinh thời tơi tả kiếp,

Sương dầm,... lạt thuở tướp tơ đời!

Quê người ngoảnh lại hoài mơ huyễn,

Tổ Quán trông về hẫng mộng vơi?

Số đã lầy thân đành ngậm tủi,

Mong gì ảo vọng chốn khôn vời?!


                          6-7-2023

                  Nguyễn Huy Khôi


CŨNG HỌA:


VÌ YÊU ,

(NĐT)


Vì yêu chẳng vẹn ,suối tình rơi

Khắc khoải tàn canh ,rũ một trời

Vật vã mây ngàn ,tiu nghỉu sắc

Im lìm nhịp thở tái tê vời

Thời gian tích luỹ không hề cạn

Bão tố vây hoài chẳng vợi vơi

Có phải mơ mòng xanh cõi mộng

Thì xin khấn nguyện dẫu cao vời !

PHƯỢNG HỒNG


ĐỒNG HỌA:


TÂM TRẠNG NGỔN NGANG

( Ngũ Độ Thanh )


Sương mờ huyễn ảo chập chùng rơi

Lặng lẽ vầng dương chiếu khoảng trời

Tiếng hoẵng xa đàn kêu khản giọng

Lời chim lẻ bạn khóc đau đời

Tâm hồn nhạy cảm sầu khôn dứt

Ý nghĩ thâm trầm nặng chẳng vơi

Người xa lữ thứ tăm nhoà nhạt

Mặc kẻ phòng đơn mãi ngóng vời.


Sông Thu

(06/07/2023)


CÙNG HỌA:


MỘT CHÚT TÌNH THƠ CHO NGƯỜI 

( NĐT)


Điểm bóng thời gian mãi rụng rơi


Người đi đã khuất tận chân trời 


Thương hoài nghĩa đó còn in dạ


Nhớ mãi tình kia đậm nẻo đời


Lặng lẽ đêm dài sầu chẳng dứt


Âm thầm xứ lạ khổ nào vơi


Hồn tôi nặng trĩu lòng ray rứt…


Gởi chút tình thơ …gọi vẽ vời


songquang 

20230706


TIẾP HỌA:


TÀN MỘNG

(nđt)


Giấc ngủ chưa tròn vẫn giọt rơi

Nằm nghe rỉ rã dưới khung trời

Mưa dầm kéo mãi bao giờ tạnh

Dạ nẫu thương hoài mấy thuở vơi

Tưởng nhớ người xưa tầm vạn nẻo

Trầm tư thế sự ẩn muôn đời

Tiếng gà trổi giọng màn đêm vãn

Xoá bỏ tàn canh mộng vẽ vời

THIÊN LÝ


HỢP HỌA:


CÔ QUẠNH 

( ngũ độ thanh )


Trời mưa mãi đổ, cứ đều rơi,

Khắc khoải niềm đau vẫn ngập trời!

Vắng kẻ đồng tâm,đờ đẫn dạ,

Không người trí hợp,lẻ loi đời

Nhiều phen cố tưởng tình luôn vững

Lắm bận hoài tin nghĩa chẳng vơi

Gối mộng ngày nay đà lỡ dở

Trăng vàng buổi đó đã khôn vời!


Thanh Hoà

07/07/2023


CŨNG HỌA:


ĐÊM THU TRỞ GIẤC 


Tĩnh mịch vào khuya mới nửa vời 

Lăn mình trở giấc chợt chìm vơi 

Nằm theo đuổi trực đêm chờ sáng

Chạnh vỗ về thương mảng gá đời

Rả rích mưa dầm soi đạo nghĩa

Trầm tư cuộc sống cảm ân trời 

Bao giờ điểm dáng thơ dày đậm

Tiếng nhỏ canh tàn lặng lẽ rơi. 


Mai Thắng 

230708


ĐỒNG HỌA:


THU VỀ. (NĐT)


Thu về cảnh đẹp lá vàng rơi,

Lặng lẽ mù sương phủ tím trời.

Gió biển hương rừng xa cõi tục,

Chuông chiều mõ sớm biệt duyên đời.

Ven đồi cúc nở thơm ngào ngạt,

Bãi sỏi bèo trôi nước cạn vơi.

Một chuyến du hành nơi dã thảo,

Ngày đêm mộng tưởng mãi trông vời.

Mỹ Ngọc,

July 8/2023.


CÙNG HỌA:


HUYỄN MỘNG

(N.Đ.T.)


Cảm thấy hoàng hôn bỗng lịm rơi

Nhìn chim xoảy cánh viễn phương trời...

Qua nhiều nỗi khổ trong đời sống

Trải lắm niềm đau giữa cuộc đời.

Chớ để ân tình sao mãi đọng

Cho dù kỷ niệm cứ hoài vơi.

Đêm dài đợi sáng, sương mờ huyễn

Tỉnh thức, thuyền loan đã vợi vời...


DUY ANH


TIẾP HỌA:


CHIỀU RƠI

 ( Ngũ Độ Thanh ) 


Tụ ngõ khung chiều nắng nhả rơi 


Đàn chim lượn cánh giữa mây trời 


Trao vần nỗi thỏa dâng bờ mộng 


Thả chữ niềm say cuộn sóng đời 


Lặng lẽ chuyền ai làm đuối giảm 


Mơ màng gởi bạn khiến sầu vơi 


Hoa Hồng rộ nở khoe đùa gió 


Dõi nụ tràn xinh níu ảo vời 


Minh Thúy Thành Nội 

Tháng 8/1/2023


HỢP HỌA:


CHỈ ƯỚC

(N.Đ.T.)


Mây vần ngả ngớn tiễn chiều rơi

Gió sẽ sàng lay động khoảng trời

Nẫu cảnh buồn len dìm tấc dạ

Nao lòng tủi nhuốm sũng thân đời

Trông vời đất mẹ hồn xao xót

Ngẫm chốn quê người lệ vởi vơi

Chỉ ước rồi đây rời ngưỡng hạc

Bồng lai nẻo đến cõi tiên vời …

Mai Vân-VTT, 31/7/23.


CŨNG HỌA:


HOÀNG HÔN ,

(NĐT)


Yêu người trắc trở lệ hoài rơi

Lỗi nhịp tình chênh oán bởi trời

Cõi ấy thu về thanh thản dạ

Nơi này hạ đến trở trăn đời

Tơ lòng quặn thắt nào nguôi hẳn

Gợn sóng trào dâng chẳng dễ vơi

Bóng đổ dài thêm ,buồn não nuột

Hoàng hôn ráng đỏ cũng thưa vời !

PHƯỢNG HỒNG


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét