Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2024

MỪNG SINH NHẬT MINH THÚY

MỪNG SINH NHẬT MINH THÚY

 

Sinh Nhật năm Rồng sẽ rộng bay

Bay vào Thiện nghiệp việc làm ngay.

Bay qua chánh niệm tìm nhân chính

Bay tới vô vi đạt đạo dày

Bay ngõ bình yên đời chẳng lụy

Bay đường tu vững cảnh nào say

Văn Thơ nhịp điệu tràn thăng tiến

Sinh Nhật năm Rồng sẽ rộng bay

 

Bảo Trâm

15/01 Giáp Thìn

 

BÀI HỌA:

 

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ MINH THÚY

 

Mừng sinh nhật chị, ý thơ bay

Ngẫu hứng tuôn vần ý xuất ngay

Năng uốn mỹ ngôn tâm mãi sáng

Siêng theo thiện đạo đức thêm dày

Bình an  tuổi mới an nhiên tịnh

Hạnh phúc năm này thắm thiết say

Nguyện chúc muôn lời thương mến nhất…

Thật nhiều mộng đẹp chắp cao bay…

CAO BỒI GIÀ

24-2-2024

 

ĐỒNG HỌA:

CHUYỆN XƯA (Trường Thiên Tứ Tuyệt)

CHUYỆN XƯA

 

Chập chờn giấc ngủ bỗng chiêm bao...

Ký ức xa xôi tự thuở nào

Cái thuở hồn nhiên đôi bím tóc

Dịu dàng e ấp...dễ thương sao...

 

 

Nhà bên chú lính thật oai phong

Dáng dấp hiên ngang nhuốm bụi hồng

Oai vệ chinh y màu áo trắng

Cô nàng bé nhỏ thích ngồi trông...

 

 

Ngây thơ cô bé hiểu gì đâu

Chẳng biết suy tư chẳng biết sầu

Chỉ biết yêu sao màu áo trận

Bên rèm e ấp...trộm nhìn lâu...

 

 

Thời gian lặng lẽ vẫn êm trôi

Cô bé năm xưa đã lớn rồi

Xuôi ngược dòng đời...thương dĩ vãng

Mắt nhìn vời vợi nhớ xa xôi...

 

 

Bồi hồi tỉnh giấc giữa đêm thâu...

Mái tóc ngày xanh đã nhuộm sầu

Rả rích mưa buồn nghe não nuột

Hỏi lòng người ấy đã về đâu...?

 

23/2/2024

YLB

 

BÀI HỌA:

TRĂNG NGUYÊN TIÊU

TRĂNG NGUYÊN TIÊU


Vầng trăng rực rỡ Tết Nguyên Tiêu

Ánh sáng lung linh dáng diễm kiều

Trải xuống trần gian làm dạ cảm

Chiếu trên cảnh vật khiến lòng xiêu

Xuân hồng vẫn đó thương vô hạn

Tết thắm còn đây nhớ thật nhiều

Khấn nguyện an bình cho cõi thế

Đêm rằm mở hội biết thương yêu 


songquang 

20240224


BÀI HỌA:


ÁNH NGUYỆT NGUYÊN TIÊU


Nguyệt Nữ  rằm xuân rạng nét kiều

Khiến bao mặc khách dạ sầu tiêu

Trí hồn rung cảm thơ văn xuất

Bút mực tuôn trào chữ nghĩa xiêu

Cảnh hóa thần tiên hồ diệu diệu  

Lòng nghe hạnh phúc ắp nhiêu nhiều 

Trần gian được mấy đêm phiêu thế…

Lãng mạn nhìn đâu cũng thấy yêu…

CAO BỒI GIÀ

24-2-2024


ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2024

MỪNG TẾT ÔNG ĐỒ ĐỖ

MỪNG TẾT ÔNG ĐỒ ĐỖ


Áo dài khăn đóng đẹp ghê nơi

Muốn viết thơ hay tặng mấy lời

Mà ngại mắt thầy xuyên thấu chữ 

Nên nhìn giấy mực đọng tràn cơi

Miếng trầu đầu Tết vui mời bạn

Tờ liễn quanh Xuân giữ để đời

Lỡ tán văn chương thành cứ gởi

Ông đồ CHIÊU ĐỨC ĐỖ coi chơi ...

Rancho Palos Verdes20 - 2 - 2024

CAO MỴ NHÂN 


BÀI HỌA:


ÔNG ĐỒ THỜI NAY


Phượng bay , rồng múa đẹp cùng nơi

Tấm tắc người xem chả tiếc lời

Tục cổ ôn hoài lưu dạ nhớ

Nét hay dựng lại, gắng tâm cơi

Thiện ngôn muôn thuở còn răn đức

Mỹ ngữ thiên thu mãi sống đời

Hồn cũ năm xưa giờ viễn tá

Mực tàu, giấy đỏ vắng người chơi!!!

CAO BỒI GIÀ

22-2-2024


ĐỒNG HỌA:

Thứ Năm, 22 tháng 2, 2024

MUỐN ĐƯỢC YÊU

MUỐN ĐƯỢC YÊU.


Vẫn muốn cùng ai tát biển Đông

Ngắm Đà Lạt muộn, bước thong dong

Vai kề thủ thỉ thề non nước

Má tựa thì thầm hẹn núi sông

Hết thuở mộng mơ,tàn tuổi ngọc

Qua thời xuân sắc, úa duyên hồng

Thời gian thoăn thoắt nào chờ đợi

Nếu được người yêu, thỏa ước mong.

LAN.

(21/02/2024).


BÀI HỌA:


VẸN THỀ


Hai đứa ta cùng vượt bể Đông

Đồng lòng hiệp lực cánh buồm dong

Chàng hằng cạnh thiếp nào e sóng

Vợ sát bên chồng chẳng ngại sông

Chống đỡ   vạn cơn nguy  khốn khó

Sẻ chia muôn vị ngọt tươi hồng

Trăm năm sắt đá bền tơ tóc…

Nhắm mắt mãn cười thỏa khát mong.

CAO BỒI GIÀ

21-2-2024


ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 21 tháng 2, 2024

QUA TẾT

QUA TẾT

 

Thế là Tết nhất đã qua rồi

Nhà vắng chỉ còn mỗi một tôi

Ủ rũ cành mai nhàu nhĩ lá

Lạnh tanh bếp núc chỏng chơ nồi

Cánh hoa, xác pháo nằm trong góc

Vỏ hộp, bao bì vất khắp nơi

Ngán ngẩm nhìn lên tờ lịch mới

Quá lâu mới Tết nữa, chao ôi !

 

Sông Thu

( 20/ 02/2024 )

 

BÀI HỌA:

 

HẬU TẾT

 

Tết nhất dăm hôm thế đủ rồi

Ơi Giời hư hỏng mất thằng tôi

Men đầy đầu óc đần như đậu

Bia đẫy eo o phễnh tựa nồi

chân bước chơi vơi sao quá thể

Tay chùn biếng nhác tiệt cùng nơi

Soi gương hắn chẳng nhìn ra gã…

Xuân tới xin chừa, sợ lắm ôi!

CAO BỒI GIÀ

20-2-2024

 

ĐỒNG HỌA:

CHUYỆN KỂ ĐẦU NĂM

CHUYỆN KỂ ĐẦU NĂM 


Đầu năm kể lại chuyện vui Xuân

Du hí loanh quanh được mấy tuần

Xuống biển ,người đi như mở hội

Lên rừng , kẻ đến phải chen chân

Bên đường xác pháo vương còn thắm

Giữa phố trống lân múa cũng gần

Đông thế ! Người quen nào chẳng thấy

Một mình lạc lõng đứng than thân !!!


songquang 

20240219


BÀI HỌA:


Ừ CŨNG ĐÓN XUÂN


Thiên hạ mừng xuân, tớ cũng xuân

Cũng lo đón tết cả hàng tuần

Người đông lũ lượt xôn xao dạ  

Pháo nổ đì đùng cuốn hút chân

Theo bước lang thang dưng ứa lệ

Giữa trời lạnh lẽo chợt thương thân

Nổi trôi đất khách ngần năm ấy…

Bỗng thấy quê hương rất rất gần

CAO BỒI GIÀ

20-2-2024


ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2024

TẾT CỦA TÔI

TẾT CỦA TÔI

 

Tết như lễ nghỉ được dài ngày

Buông xuống nhọc nhằn đỡ mệt tay

Góc nhỏ nằm lì không kẻ quấy

Đêm khuya ngủ muộn chẳng ai rầy

Ly trà đượm vị ngâu lài đủ

Chén rượu nồng hương chuối mít đầy

Xuân rủ ý tình đi ráo trọi

Bỏ hồn tôi lóng ngóng trên mây…

Lý Đức Quỳnh

Mùng 5 Tết, 14/2/2024

 

BÀI HỌA:

 

TẾT CỦA GÃ…

 

Tết đến buồn tênh suốt mấy ngày

Cái sầu khôn đếm nổi trên tay

Mượn men mãi uống nào say được

Rộng cửa hoài trông chả khách rầy

Loa trổi nhạc xuân càng rộn rã  

Lòng nghe nỗi muộn lại dâng đầy

Quê nhà quay quắt sâu tiềm thức

Cố ẩm mong  hồn vắt vẻo mây …

CAO BỒI GIÀ

18-2-2024

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2024

TRỞ VỀ CHỐN XƯA (Ngũ Độ Thanh)

TRỞ VỀ CHỐN XƯA

(NĐT)

 

Chiều xuân phảng phất những hoa tàn

Cảnh vật tiêu điều nắng đã loang

Lỡ bước giang hồ mong nẻo lại

Chùn chân lữ thứ đợi đò sang

Vườn cây rũ rượi nằm heo hắt

Cửa ngõ đìu hiu khép nhẹ nhàng

Lối cũ âm thầm gom kỷ niệm

Đường xưa quạnh quẽ... lá rơi vàng...

 

14/2/2024

YLB

 

BÀI HỌA:

 

ĐÁO NẺO XƯA

(NĐT)

 

Đường quy mục sở cánh mai tàn

Giữa buổi chiều xuân vạt nắng loang

Nẫu thảm lưng trời om quạ réo

Hiu buồn cổ độ vắng người sang

Dưng ngùi cảnh trí hồ xa lạ  

Chợt thảng lòng  ta chút nhỡ nhàng

Trộm hỏi hồn xưa giờ viễn tá ?

Còn đâu những khoảnh khắc son vàng

CAO BỒI GIÀ

15-2-2024

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Năm, 15 tháng 2, 2024

LỄ TÌNH NHÂN

LỄ TÌNH NHÂN


Tháng hai, mười bốn, Lễ Tình Nhân

Son trẻ, già nua cũng có phần

Tình mới se duyên, tình đắm đuối

Nghĩa đà nên phận, nghĩa ân cần

Cả đời chung thủy luôn tâm niệm

Trọn kiếp hy sinh chẳng ngại ngần

Trong suốt năm dài đều kỷ niệm

Từng ngày, thắm thiết Lễ Tình Nhân


Sông Thu

( 14/02/2024 ) 


BÀI HỌA:


MÃI YÊU


Hâm nóng lòng người  chữ ái nhân

Ai ai cũng gắng vẹn duyên phần

Tung tăng trẻ khỏe hồn hồn đắm

Thủ thỉ già nua buổi buổi cần 

Hạnh phúc tròn đời vui tuyệt hảo

Tình yêu trọn nghĩa đẹp vô ngần

Chỉ đâu ngày lễ , mà muôn khắc…

Yêu mãi khôn ngừng hỡi thế nhân

CAO BỒI GIÀ

14-2-2024


ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 14 tháng 2, 2024

TÀN KIẾP HOA

TÀN KIẾP HOA


Tết đã qua rồi, tội cánh mai 

Người nâng, kẻ quý chỉ đôi ngày

nát tan chi diệp, bông buồn rũ 

Vất vưởng hè đường sắc nhạt phai 

Tàn nhẫn, chân ai quơ bước đạp

ủi an, xác pháo rủ hoa bay

Thân già chống gậy hồn tư lự…

Ta cũng hết thời chả khác mai…

CAO BỒI GIÀ

13-02-2024


BÀI HỌA:


CHIỀU TÀN XUÂN 


Xuân tàn rũ rượi những cành mai

Đậm nét khoe duyên được mấy ngày?

Sắc dẫu nồng nàn rồi vẫn nhạt

Hương dù ngào ngạt cũng dần phai

Lung linh nắng sớm chim chuyền lượn

Xơ xác chiều tà gió cuốn bay

Nhìn lại quay cuồng ôi!  cuộc thế

Ta, người, ngẫm lại khác chi mai...


14/2/2924

YLB


ĐỒNG HỌA:

Thứ Hai, 12 tháng 2, 2024

XUÂN GẶP BẠN THƠ

XUÂN GẶP BẠN THƠ


Ngày Tết Cali gặp bạn thơ

Cao Bồi thi quán thỏa trông chờ

Lâm Synh ,khách trẻ luôn niềm nở

Mai Lộc ,bạn già chẳng bỏ lơ

Gặp mặt vui cười ngày hạnh ngộ

Bắt tay chào hỏi buổi ban sơ

Hàn huyên trao đổi niềm tâm sự

Bịn rịn giã từ…ngỡ giấc mơ


songquang 

20240210


BÀI HỌA:


HỘI NGỘ NGÀY XUÂN


Chỉ gặp tư mùa hội quán thơ

Dịp xuân hẹn ngộ, lẽ  mong chờ 

Không e tuổi hạc, giò rơ rệu  

Bất chấp đường xa, đất lắc lơ

Ánh mắt hơn lời trao nghĩa thiết 

Vần thi như rượu thấm men sơ 

Đổi trao mỹ ngữ hòa ngôn thiện…

Ngắn ngủi ngày vui thoảng tựa mơ

CAO BỒI GIÀ

11-2-2024


ĐỒNG HỌA:


CHUYẾN DU XUÂN.


Năm rồi hứa sẽ viếng nhà Thơ

Đường Quán Cao Bồi thoả nỗi chờ

Đặt vé,hân hoan đêm chẳng ngủ

Mong ngày,phấn khởi tối nào lơ

Trăm thương vọng gặp người tri kỷ

Ngàn nhớ tâm hồi bạn thuở sơ

Chuyến đến lòng vui khôn kể xiết

Máy bay cất cánh ngỡ mình mơ.

LAN.

(Mồng 2 tết GIÁP THÌN).

(TỐI CN-11/02/2024).

ẶP BẠN THƠ


Ngày Tết Cali gặp bạn thơ

Cao Bồi thi quán thỏa trông chờ

Lâm Synh ,khách trẻ luôn niềm nở

Mai Lộc ,bạn già chẳng bỏ lơ

Gặp mặt vui cười ngày hạnh ngộ

Bắt tay chào hỏi buổi ban sơ

Hàn huyên trao đổi niềm tâm sự

Bịn rịn giã từ…ngỡ giấc mơ


songquang 

20240210


BÀI HỌA:


HỘI NGỘ NGÀY XUÂN


Chỉ gặp tư mùa hội quán thơ

Dịp xuân hẹn ngộ, lẽ  mong chờ 

Không e tuổi hạc, giò rơ rệu  

Bất chấp đường xa, đất lắc lơ

Ánh mắt hơn lời trao nghĩa thiết 

Vần thi như rượu thấm men sơ 

Đổi trao mỹ ngữ hòa ngôn thiện…

Ngắn ngủi ngày vui thoảng tựa mơ

CAO BỒI GIÀ

11-2-2024


ĐỒNG HỌA:

Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2024

TRƯỚC THỀM XUÂN (Ngũ Độ Thanh)

TRƯỚC THỀM XUÂN

(Ngũ Độ Thanh)

 

Mai vàng nở rộ trước thềm xuân

Bướm lững lờ bay lượn đảo quần

Lặng lẽ đông hàn bay đổi hướng

Êm đềm nắng đẹp phủ tràn sân

Năm cùng tháng tận thời gian đuổi

Sáng rỡ chiều phai tuổi hạc lần

Tỉnh giấc hoàng kim đầu đã bạc

Săn tìm hạnh phúc rã bàn chân !

Mỹ Thuận.Cao Lãnh 08/02/2024.

 

BÀI HỌA:

 

XUÂN BUỒN

(Ngũ Độ Thanh)

 

Quê người chẳng thấy tẹo gì xuân

Tết lặng thầm qua mãi xỉ lần

Pháo đỏ dù treo xà ngọn vĩ

Đào hồng dẫu nở thắm đầu sân

Tràn ly rượu  sủi không người khách

Rộng ngõ môi cười chả tiếng chân…

Tủi ngẫm về nơi miền cố quận

 Ngùi thương những lúc tộc quây quần…

CAO BỒI GIÀ

10-02-2024

(MÙNG 1 TẾT GIÁP THÌN)

 

ĐỒNG HỌA:

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN

Khai bút đầu năm tết Giáp Thìn

Nguyn cu nhân thế thy khang ninh

Đông Tây chung sc xua nghèo khó

Âu Á buông tay sng thái bình

H h lc tài tràn ngch kh

Người người hnh phúc ngp bung tim

N cười hoan htươi ngày tháng

Thân tng anh em, thưởng tng mình…

CAO BI GIÀ

(MÙNG 1 TT GIÁP THÌN)

 

BÀI HA:

 

XUÂN HY VNG

(Ha 4 vn)

 

Mây như rng lượn báo năm Thìn

Hng ng bu tri dưới ánh minh

Chim hót líu lo chào hnh phúc

Pháo reo hn h đón thanh bình

Nim tin rng r xanh ngi mt

Hy vng rn ràng đỏ thm tim

Khai bút đầu năm mng tui mi

m tình thi hu bn bên mình.

 

Sông Thu

( Sáng Mùng Mt Tết Giáp Thìn 2024 )

 

ĐỒNG HA: