Thứ Tư, 14 tháng 2, 2024

TÀN KIẾP HOA

TÀN KIẾP HOA


Tết đã qua rồi, tội cánh mai 

Người nâng, kẻ quý chỉ đôi ngày

nát tan chi diệp, bông buồn rũ 

Vất vưởng hè đường sắc nhạt phai 

Tàn nhẫn, chân ai quơ bước đạp

ủi an, xác pháo rủ hoa bay

Thân già chống gậy hồn tư lự…

Ta cũng hết thời chả khác mai…

CAO BỒI GIÀ

13-02-2024


BÀI HỌA:


CHIỀU TÀN XUÂN 


Xuân tàn rũ rượi những cành mai

Đậm nét khoe duyên được mấy ngày?

Sắc dẫu nồng nàn rồi vẫn nhạt

Hương dù ngào ngạt cũng dần phai

Lung linh nắng sớm chim chuyền lượn

Xơ xác chiều tà gió cuốn bay

Nhìn lại quay cuồng ôi!  cuộc thế

Ta, người, ngẫm lại khác chi mai...


14/2/2924

YLB


ĐỒNG HỌA:


HOA MAI NGÀY TẾT


Tết đến, nhà nhà có nhánh mai

Thắm tươi, rực rỡ khác bao ngày

Cánh vàng lộng lẫy luôn ngời sáng

Chồi biếc mượt mà chẳng úa phai

Nụ đón vầng dương chào vẫy vẫy

Hoa cùng ngọn gió lượn bay bay

Đầu năm bánh mứt ê hề dọn

Vui vẫn chưa tròn nếu thiếu mai.


Sông Thu

( 14/02/2024 )


CÙNG HỌA:


KIẾP HOA


Sân ngoài óng ả gốc hoàng mai

Được ngắm được yêu trước Tết ngày.

Nhè nhẹ bung thành em lộng lẫy

Dịu dàng cợt bướm nắng phai phai.

Trên thềm lác đác vài hoa rụng

Trong gió rộn ràng vạn cánh bay.

Ngắn ngủi một thời nhan sắc hỡi !

Có người ngồi khóc đóa tàn mai.

Mailoc

Feb-13-24

( Mồng 4 Tết Giáp Thìn )


TIẾP HỌA:


MỘT KIẾP HOA TÀN


Xuân tàn lần lựa cũng tàn mai

Tươi thắm lung linh chẳng mấy ngày

Sắc thắm nồng nàn rồi cũng rã

Chồi non mơn mởn sẽ dần phai

Hắt hiu trước gió mầm cong rũ

Lả tả lìa cành cánh nhẹ bay

Gẫm một đời hoa sao ngắn ngủi 

Giai nhân tự cổ khác nào mai


songquang 

20240213


HỢP HỌA:


KIẾP HOA


Không còn cảnh Tết rũ nhành mai 

Biến đổi nhanh ghê chỉ mấy ngày 

Bỏ thảy hiên nhà tàn sắc úa 

Quăng lìa góc cửa héo màu phai 

Vô tư kẻ giẫm lùa bông dạt 

Thoải mái người chà trộn cát bay

Ngẫm nghĩ đời hoa sao bạc mệnh 

Dưng buồn xót phận những nhành mai

Minh Thúy Thành Nội 

Tháng 2/14/2024


CŨNG HỌA:


CÀNH MAI VIỄN XỨ .


Cúc vàng ảo giác ngỡ hoàng mai

Rộn rã vui chi có mấy ngày

Những tưởng hoa Xuân tươi nắng nhạt

Nào ngờ pháo Tết lộng trời phai

Cành vương sắc cũ rơi sầu đọng

Cánh nở mầu xưa thả mộng bay

Chong mắt nhìn cây buồn viễn xứ

Hẹn về tái ngộ " nhất chi mai " ...

Hawthorne  14 - 2 - 2024

CAO MỴ NHÂN


ĐỒNG HỌA:


KẺO GIỐNG MAI ,


Cả một năm trời cực với mai

Trông chờ ngóng đợi chuỗi ngày dài

Ước hoa dày cánh hoài tươi thắm

Khấn nụ đầy cành chớ ủ phai

Ba sáng bình minh ,mai chớm rụng

Bốn chiều chạng vạng cuống đà bay

Con người cũng thế qua xuân sắc

Nên sức phải gìn kẻo giống …mai !

PHƯỢNG HỒNG


CÙNG HỌA:


THƯƠNG ĐỜI HOA


Rực rỡ rừng hoa thọ, cúc , mai

Cành to cành bé dưỡng bao ngày

Du xuân nhẹ bước ,nhìn bông đẹp

Chọn chậu nhanh tay , kẻo nhụy phai

Chợ TẾT ba mươi chào Mão hết

Nàng xuân mồng một đón Rồng bay

Đường  chiều vắng vẻ , người đâu vắng

Từng đống rác buồn tan tác mai !

THIÊN LÝ


TIẾP HỌA:

 

CHỚ NGẬM NGÙI

 

Hoa nào chẳng rụi cứ gì mai

Người cũng vậy thôi phải tới ngày

Danh dẫu cao sang rồi lụn bại

Phận dù rực rỡ sẽ tàn phai

Qua thời đắm đuối ong xa lánh

Hết thuở đa tình bướm lượn bay

Đến lúc cần buông thì hãy bỏ

Ngậm ngùi chi chuyện của hôm mai .

LHN


HỢP HỌA:

 

ĐỊNH MỆNH.

 

Trời xanh khéo tạo kiếp cho Mai

Nở rộ chào Xuân được mấy ngày

Tích tắc hoa xinh rơi cánh rũ

Thoáng qua nụ biếc ngả màu phai

Sắc vàng đã hết,người quăng bỏ

Dáng ngọc còn đâu,kẻ ném bay

Tạo hóa trêu ngươi,sanh định mệnh

Hồng nhan bạc phận khác chi Mai.

LAN.

(15/02/2024). 


CŨNG HỌA:

 

TÂM SỰ MỘT CÀNH MAI

 

Đầu xuân rạng rỡ một nàng mai

Áo lụa xinh xinh dạo suốt ngày 

Kẻ thích nâng niu như đá quí

Người yêu ve vuốt sợ vàng phai

Qua dăm bữa Tết nhan tàn tạ

Đến lúc hạ nêu nhuỵ rã bay

Vứt bỏ đâu cần thương tiếc ngọc 

Đời thường lão hạc tựa cành mai

Hưng Quốc 

2-15-2024

 

ĐỒNG HỌA:

 

XÓT HỒN MAI

 

Thương người chăm sóc cả vườn mai 

Tháng chạp thuê xe chở đúng ngày

Cảnh chợ đìu hiu lòng quá nản! 

Con đường vắng vẻ mộng đà phai 

Cành to đẹp mắt chồng cưa ngã

Nhuỵ thắm xinh màu chủ ném bay

Có lẽ dân mình đang tiết kiệm 

Xin ngừng giận dữ xót hồn mai! 

 

Như Thu 

02/15/2024


CÙNG HỌA:

 

TÀN MỘT KIẾP MAI!

 

Vẫn tiếc thương hoài một kiếp Mai!*

Sắc tài trọng vọng được bao ngày?

Khi yêu…dưới mắt Vua tươi thắm

Lúc chán… cả vườn mai úa phai!

Đắm sắc …Quân  vương gieo cảnh chết

Mê quyền .,,hổ tướng  tuốt gươm bay

Trong cơn binh lửa Phi vùi xác

Dân xót… chôn nàng dưới cội mai!

Thy Lệ Trang

*Mai phi: phi tẩn của vua Đường Huyền Tông .Nàng vốn xinh đẹp , tài hoa . ..làm thơ, ca mua và viết nhạc rất giỏi Đặc biệt nàng rất yêu hoa mai.Vua lập một vườn hoa mai dành riêng cho nàng. Nhưng sau đó, vua mê Dương Qúy Phi bỏ bê nàng Khi An Lộc Sơn tạo phản, vua đưa DQP đi trốn, Mai phi cung các cung nữ chết trong binh lửa. 


TIẾP HỌA:

 

TÀN XUÂN

 

Xuân về,ráng rước một nhành mai,

Cho dẫu bày trưng có ít ngày.

Tết hết,ai người vời sắc thắm,

Hoa tàn,nào kẻ chuộng màu phai?

Tinh thần uể oải... chùn chân bước,

Sức khỏe bồng bềnh...chấp cánh bay

Cảnh tựa ven đường loang xác pháo...

Tiếc thời Xuân trước...rạng ngàn mai!

 

Thanh Hoà  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét