Thứ Năm, 22 tháng 2, 2024

MUỐN ĐƯỢC YÊU

MUỐN ĐƯỢC YÊU.


Vẫn muốn cùng ai tát biển Đông

Ngắm Đà Lạt muộn, bước thong dong

Vai kề thủ thỉ thề non nước

Má tựa thì thầm hẹn núi sông

Hết thuở mộng mơ,tàn tuổi ngọc

Qua thời xuân sắc, úa duyên hồng

Thời gian thoăn thoắt nào chờ đợi

Nếu được người yêu, thỏa ước mong.

LAN.

(21/02/2024).


BÀI HỌA:


VẸN THỀ


Hai đứa ta cùng vượt bể Đông

Đồng lòng hiệp lực cánh buồm dong

Chàng hằng cạnh thiếp nào e sóng

Vợ sát bên chồng chẳng ngại sông

Chống đỡ   vạn cơn nguy  khốn khó

Sẻ chia muôn vị ngọt tươi hồng

Trăm năm sắt đá bền tơ tóc…

Nhắm mắt mãn cười thỏa khát mong.

CAO BỒI GIÀ

21-2-2024


ĐỒNG HỌA:


THẦM MONG


Gửi người áo lạnh sưởi đêm đông

Bởi kiếp phong trần lắm ruổi dong

Ấm dạ anh hùng khi cất bước 

Mát lòng quân tử lúc sang sông

Đó xin cùng bạn nơi rừng núi 

Đây muốn bên ai chốn bụi hồng

Góc biển chân trời chung một bóng 

Thỏa niềm ước nguyện đã thầm mong.


21/2/2024

YLB


CÙNG HỌA: 


MỐI TÌNH KẺ VƯỢT BIÊN


Ta chẳng kết tình chốn chợ đông

Mà trên biển cả lúc thuyền dong

Cùng chia nguy hiểm nơi đầu sóng

Cùng sẻ an bình ở cuối sông

Chung nỗi hoang mang bờ bến lạ

Nên duyên cầm sắt tháng năm hồng

Cảm thông, hòa hợp rồi say đắm

Hạnh phúc chan hòa thỏa đợi mong.


Sông Thu

( 21/02/2024 )

 

TIẾP HỌA:

 

KHUYÊN BẠN

( họa 4 vận)

 

Sao bạn giờ nầy mới “ ruổi dong”?

Tuổi thơ để trễ mối tơ hồng !

Khuyên người cẩn thận khi leo dốc

Nhủ bạn kiên trì lúc vượt sông

Chớ đứng núi nầy mà ước muốn

Đừng nhìn cảnh nọ lại cầu mong

Duyên nồng tình kết do phần số

Nghĩa mặn trời ban …có biết không ?

 

songquang

20240221


HỢP HỌA:

 

ĐỠ PHẢI MONG ,

 

Hửng sáng tầm nhìn chếch phía Đông

Mặt trời lấp ló vẻ nhàn dong

Bừng lên ruộng lúa xanh hy vọng

Chiếu xuống làng quê đẹp bến sông

Cái thuở trẻ con đầy háo hức

Nay thời già cỗi hết tươi hồng

Con tim vẫn khát khao ao ước

Cõi tạm vun tình ,đỡ phải mong

PHƯỢNG HỒNG


CŨNG HỌA:


TÌNH MÃI NGÀN NĂM 


Đêm nay gió lạnh trời sang đông

Cùng nắm tay nhau mai sẽ dong

Bỏ lại quê hương và tổ quốc 

Rời xa đất nước với non sông 

Gian nan vẫn giữ lòng chung thủy

Cực khổ bền lưu mối chỉ hồng

Cạm bẫy cuộc đời không biến đổi 

Ngàn năm hạnh phúc còn gì mong

Hưng Quốc 

Texas 2-22-2024


ĐỒNG HỌA:


TÌNH MUỘN


Chớ trách ngày xưa chẳng ruổi dong 

Cuộc đời đâu biết cảnh chiều đông

Bao mùa Xuân chết… phai màu nắng 

Một tối trăng về…đẹp bến sông 

Tình muộn vừa trao… hồn lại thắm 

Người xa chợt thấy…má thêm hồng 

Đôi lời thăm lặng trao quân tử 

Dừng bước cho nàng thỏa nhớ mong!

Thy Lệ Trang


CÙNG HỌA:


CHỒNG CHO KHÔNG BIẾU KHÔNG


Ra ngồi giữa chợ lúc đang đông

Khỏi phải lê mòn guốc ruổi dong

Đứng bóng dời ngang nơi rạp hát

Xế chiều dọn tới chỗ bờ sông

Nào cần mắt thắm , môi tươi mộng

Chẳng nệ tóc phai , má nhạt hồng

Cầm bảng "Cho Không Chồng liệt Sĩ" (*)

Bà nào muốn , vớt , khỏi chờ mong .

LHN

* Liệt : hết nhúc nhích .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét