Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2021

RÕ BUỒN ...(Trường Thiên Tứ Tuyệt)

RÕ BUỒN…

 

Tết đến năm nay, rõ thật buồn

Tiền thì không có, nợ đòi …luôn

Chẳng mai, cũng vắng luôn hoa giấy,

Trẻ đến nhìn quanh, giả chước , chuồn

 

Tết đến năm nay, rõ thật buồn

Cô veo, cô vít khách teo luôn

Một mình nhấm nháp, men nào thú…

Uống mãi chẳng say, khó vãn tuồng…

 

Tết đến năm nay, rõ thật buồn

Đi chơi còn lỗ, huống gì …buôn

Nằm nhà quanh quẩn , rồi tu …rượu

Mở khúc đisco, lại phát …cuồng

 

Tết đến năm nay, rõ thật buồn

Thương mình lạ nhỉ, cũng châu tuôn…

Đôi dòng lệ nhỏ hòa chung rượu

Càng uống càng say ngấm nỗi …buồn

 

Tết đến năm nay, rõ thật buồn

Ông Trời cũng khóc, rải mưa tuôn?

Thôi thì ta thử đua nhau khốc  

Xem ải, xem ai đệ nhất buồn ?

CAO BỒI GIÀ

30-01-2021

 

BÀI HỌA:

 

TẾT BUỒN

( Thời Covid )

 

Tết nhứt gì đâu quá sức buồn

Cứ ăn rồi ngủ suốt ngày luôn

Dịch chưa dẹp nổi sao vui được

Thấy chỗ người đông phải sớm... chuồn

 

Tết nhứt gì đâu quá sức buồn

Lo âu, ai nấy ở nhà luôn

Họ hàng, con cháu không xum họp

Chúc Tết qua phôn tựa... diễn tuồng

 

Tết nhứt gì đâu quá sức buồn

Chẳng ai tha thiết bán cùng buôn

Nhà không khách khứa, cần chi nấu

Ăn uống qua loa, chán đến...cuồng

 

Tết nhứt gì đâu quá sức buồn

Thương con nhớ cháu, lệ dầm tuôn

Kẹt nơi xứ lạ không về được

Nôn nóng, lo âu dạ nẫu buồn

 

Tết nhứt gì đâu quá sức buồn

Gặp nhau, nhạt nhẽo mấy lời tuôn

Khẩu trang che kín, cười vô ích

Ai thấy mà ta phải giấu buồn ?!

 

Sông Thu

( 31/01/2021 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

TẾT NHỨT MÀ CHI...

 

Tết nhứt mà chi, bởi quá buồn

Vài ngày gió bão, lạnh tê...luôn

Thân già, cúm rúm bên song cửa

Cám cảnh đời ta, phận cánh chuồn

 

Tết nhứt mà chi, bởi quá buồn

Còi xe cấp cứu cứ vang luôn

Ti toe đến hướng Nhà Nuôi Dưỡng

Một vở đời đang, sắp vãn tuồng...

 

Tết nhứt mà chi, bởi quá buồn

Người thưa chợ vắng bán cùng buôn

Lo toan tích trữ, phần lương...thực

Chẳng thiết bày chưng, sợ cuống...cuồng

 

Tết nhứt mà chi, bởi quá buồn

Thiên tai dịch bệnh, chẳng ngừng tuôn...

Nhân loài bá tánh đang lâm nạn

Há lại vui sao, thế mới...buồn

 

Tết nhứt mà chi, bởi quá buồn

Trời mưa giống tợ lệ người tuôn!

Thân nhân mới đó giờ đây mất

Đến tớ, còn chăng kẻ khóc buồn ?

 

Thanh Song Kim Phú

CA Jan/30/2021

 

CÙNG HỌA:

 

AI BIỂU

 

Ai biểu lo chi mới bị buồn

Ngày thường hay Tết cũng như luôn

Cô Vy cô Tuyết đều cô hết

Khách tới là ôm ! Mắc mớ chuồn ?


Ai biểu ngồi không mới bị buồn

Ngũ quan vận động tứ chi luôn

Nhạc xưa ngồi ngắm bao ca sĩ

Kịch cũ nằm coi cũng mấy tuồng .


Ai biểu ham chơi mới bị buồn

Bạc bài may rủi tựa đi buôn

Sức chơi sức chịu chơi tùy sức 

Cầm chắc là thua khỏi cuống cuồng .


Ai biểu nhậu chi để bị buồn

Ăn chè cho chó cắm đầu tuôn

Thịt thà bánh mứt tuôn cho hết

Xả hết thì thôi cũng hết buồn .


Ai biểu ôm chi mới bị buồn

Mắc gì tâm sự giữ không tuôn

Hổng ai ? Cứ việc vào soi kiếng

Ta kể mình nghe cũng đỡ buồn .

LHN

 

TIẾP HỌA:

 

BUỒN

 

Mỗi lúc chiều buông cảm thấy buồn

Quê người hiu hắt nhớ nhà luôn.

Gậy lần quanh xóm nhìn trời đất

Dừng mắt trên hoa một cánh chuồn.

 

Mỗi lúc chiều buông cảm thấy buồn

Thời gian đất khách lạnh lùng luôn.

Giật mình mới sáng đà chiều tối

Vân cẩu tranh thay mỗi lớp tuồng.

 

Mỗi lúc chiều buông cảm thấy buồn

Phố phường quạnh vắng mấy ai buôn.

Đen ngòm tin tức càng thêm chán

Nhắm mắt bịt tai chán bọn cuồng!

 

Mỗi lúc chiều buông cảm thấy buồn

Lệ sầu môi bặm chẳng ngăn tuôn.

Mây Tần cho hỏi về đâu nhỉ?

Xin đến làng ta thả chút buồn!

 

Bỗng thấy chiều nay thấm thía buồn

Mưa dầm tí tách lệ trời tuôn

Phong linh ngoài ngõ ngân nga mãi

Rượu cúc mềm môi chẳng dứt buồn!

Mailoc

01-30-21

 

HỢP HỌA:

 

VẪN THẤY BUỒN,

 

Cố gắng quên đi ,vẫn thấy buồn

Trần gian đâu phải sẻ suông...luôn

Bọt bèo phận hẩm ,đời trôi nổi

Uốn lượn vòng vo ,mệt cánh chuồn

 

Cố gắng quên đi ,vẫn thấy buồn

Đời mình thua chữ ,chọn nghề ...buôn

Đôi khi xui xẻo ,nằm co quắp

Vẳng tiếng xập xình ,muốn nổi cuồng

 

Cố gắng quên đi ,vẫn thấy buồn

Mà giòng lệ nén cứ trào tuôn

Mong ai ở cạnh cùng chia sẻ

Mây gió chim trời ,bạn bớt buồn

 

Cố gắng quên đi ,vẫn thấy buồn

Ngoài hiên tức tưởi giọt sầu tuôn

Hoàng hôn vàng vọt ,không gian lịm

Như cố vun thêm cái cảnh ...buồn

 

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

MUỐN QUÊN  BUỒN VẪN ĐẾN..

 

Muốn quên mà dạ vẫn thêm buồn

Dịch bệnh hoành hành thảm não luôn

Co cẳng tìm nơi ta tạm lánh

Nhìn quanh ngó quất chẳng đường chuồn

 

Muốn quên mà dạ thấy thêm buồn

Tết nhứt lại về kế cận luôn

Bánh mứt hoa tươi  tìm thứ giả

Hoá trang đóng kịch diễn vài tuồng..

 

Muốn quên mà dạ cứ thêm buồn

Bởi chợ thưa người ít bán buôn 

Xí nghiệp công ty thì bớt việc

Số người thất nghiệp lại quay cuồng 

 

Thấy Xuân nhìn Tết dạ càng buồn 

Thân khách lòng sầu nước mắt tuôn 

Thảm cảnh toàn cầu tin dịch bệnh

Thấy người chết chóc chỉ thêm buồn 

 

Tết chi mà dạ cứ nao buồn 

Ảm đạm khung trời tuyết đổ tuôn

Có muốn đi đâu....đành bó gối

Ai mua tôi sẽ bán cho buồn !

 

songquang 

 

ĐỒNG HỌA:

 

SỨC MẤY MÀ BUỒN (*)

 

Hơi đâu nghĩ quẩn vướng lo buồn

Cứ việc an lòng bỏ Tết luôn

Chẳng phải rộn ràng lo khách khứa,

Cô Vy có đến cũng mau chuồn 

 

Hà cớ gì ta lại phải buồn ?

Bạc tiền chẳng thiếu, sẵn sàng luôn

Chỉ vì covid không mua sắm

Hết dịch, tiêu pha chẳng diễn tuồng

 

Theo cách Tú Xương, để tránh buồn

Góp gom tiền bạc, tớ đi buôn

Làm bằng cấp giả đem đi bán

Thiên hạ chen mua tựa lũ cuồng

 

Mâm cỗ bày chi chỉ khiến...buồn

Ăn thơ, uống nhạc, sức trào tuôn

Cơm rau, nước lã toàn chay tịnh

Nghiệm chứng vô vi thoát não buồn

 

Bắt chước Phạm Duy, sức mấy buồn

Qua tay, giọt lệ tựa mưa tuôn

Thành muôn hạt ngọc rơi trên lá

Xâu chuỗi đeo vô đuổi hết buồn

 

(*)Tên một nhạc phẩm của Phạm Duy

 

Phương Hà

 

CÙNG HỌA:

 

TẾT BUỒN

 

Tết hỡi xuân ơi chỉ thấy buồn 

Ngoài trời lạnh buốt cóng tay luôn 

Sau vườn lác đác vài hoa nở 

Cánh rụng tàn rơi nước đẩy chuồn 

 

Tết hỡi xuân ơi chỉ thấy buồn 

Ra đường vắng vẻ sững sờ luôn 

Nhìn nhau né tránh trùm che mặt 

Cảnh vật đìu hiu ngó thảm tuồng

 

Tết hỡi xuân ơi chỉ thấy buồn 

Đi quanh phố chợ ít người buôn

Gian hàng mức bánh nằm phơi ế 

Thất nghiệp tràn lan nỗi sợ cuồng

 

Tết hỡi xuân ơi chỉ thấy buồn 

Bùi ngùi nghĩ đến lệ trào tuôn 

Người thân , bạn hữu lìa dương thế 

Kỷ niệm đầy vơi dạ ngẫm buồn 

 

Tết hỡi xuân ơi chỉ thấy buồn 

Mưa hoài đổ xuống chẳng ngừng tuôn 

Cung sầu nhạc khúc rền ai oán 

Buốt xé con tim lệ chảy buồn 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 1/30/2021

 

TIẾP HỌA:

 

THẾ GIỚI BUỒN

 

Thế giới ngày nay thật quá buồn

Xa nhà lâu quá chẳng về luôn

Nhớ quê rầu rĩ thầm than thở

Bải hoải chân tay rã cánh chuồn

 

Thế giới ngày nay thật quá buồn

Xe không chuyển động cũng xìu luôn

Lạnh lùng khép kín quanh đường phố

Cô vid tăng nhanh hết diễn tuồng…

 

Thế giới ngày nay thật quá buồn

Nằm nhà bó gối khỏi đi buôn

Lần lần tiền bạc bay không cánh

Bực bội nhìn nhau lại tức… cuồng

 

Thế giới ngày nay lại quá buồn

Nhìn trời hiu quạnh lệ sầu tuôn

Hàng cây trơ trụi ngoài khung cửa

Ngõ vắng đìu hiu dạ thấm buồn

 

Thế giới ngày nay lại quá buồn

Trời đông lạnh lẽo tuyết hoài tuôn

Nửa đêm thức giấc lau dòng lệ

Ngẫm lại chuyện xưa chợt thấy buồn…

THIÊN LÝ

 

HỢP HỌA:

 

BUỒN ƠI GIÃ BIỆT

 

Giã biệt chào mi nhé nỗi buồn !

Bây giờ ta sẽ mãi vui luôn

Covi - Covid rồi tiêu tán

Đã có thuốc tan ắt khỏi chuồn 

 

Giã biệt chào mi nhé nỗi buồn !

Vì ta thuốc, rượu cũng quăng luôn

Chỉ còn một thứ là quên bỏ...

Bởi vậy mà nay cứ diễn  tuồng

 

Giã biệt chào mi nhé nỗi buồn!

Xuân về phải sắp sửa đi buôn

Tết nầy có thể hàng không ế

Bởi Vắc sin kia  bán  phát cuồng

 

Giã biệt chào mi nhé nỗi buồn!

Chẳng còn lệ đổ với sầu tuôn..

Đã tìm lại được hương ngày cũ

Bởi thế mà ta cạn nỗi buồn

 

Giã biệt chào mi nhé nỗi buồn !

Lệ sầu đã cạn, lấy đâu tuôn

Xuân về mai thắm đang đua nở...

Chào đón ..còn đâu để phải buồn ...

 

Người Sông Cửu

20210131