Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

ĐÃ ÁP TẾT

ĐÃ ÁP TẾT

 

Ngan ngát hương xuân Tết thật gần

Đã nghe nắng gọi trẻ trên sân

Đã nghe rửa lá dong,soàn soạt

Đã thấy thăm mai quất,tụ quần

Đã thấy người thân về viếng tổ

Đã nghe lợn béo éc gom phần

Đã nghe ấm áp lời thơ vọng

Tân Sửu rày mai đẹp tuyệt trần.

Trần Như Tùng

 

BÀI HỌA:

 

ĐÀ MONG…

 

Chúa Xuân nhẹ gót đã về gần

Đà nở mai đào thắm ngõ sân

Đà  thấy trẻ con vui cả tháng

Đà nghe phố chợ  nhộn muôn phần

Đà canh bếp đỏ quanh thôn xóm

Đà đốt pháo vang khắp thế trần

Đà đợi tân niên tràn ước vọng

Vui sao hạnh phúc được quây quần…

CAO BỒI GIÀ

29-01-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHÌN...( Áp Tết nhà nghèo )

 

Đào mai nở rộ Tết càng gần

Nhìn nắng hoe vàng chiếu rợp sân

Nhìn vợ không tiền mua tấm áo

Nhìn con thiếu bạc sắm manh quần

Nhìn bà mượn nợ đi thu lãi

Nhìn chủ cho vay đến góp phần

Nhìn phận khổ nghèo lòng ngán ngẩm

Cầu xin Tân Sửu đẹp dương trần

 

Songquang

 

CÙNG HỌA:

 

TIẾNG ...( Trước Tết ) 

 

Hai ba tháng chạp, Tết đang gần

Tiếng pháo nổ tung ngay trước sân

Tiếng áo phơi bay trên giá gỗ

Tiếng khăn quàng thắt dưới lưng quần

Tiếng cô hàng xóm chia đôi cỗ

Tiếng chú lân bang chiếm cả phần

Tiếng mọi người mừng may mắn đến

Xuân ơi, năm mới hết phong trần ...

  Hawthorne  28 - 1 - 2021

CAO MỴ NHÂN 

 

TIẾP HỌA:

 

KỀ TẾT

 

Tết đáo hương xuân đến thật gần 

Thấy trời nắng rực nhuộm đầy sân 

Thấy vườn quýt, bưởi đua hoà kết 

Thấy chậu đào ,mai nở hợp quần 

Thấy nấu chè xôi bày đủ loại 

Thấy rim mức bánh để đầy phần 

Thấy nhà dọn dẹp chùi lư sáng  

Đón Sửu nhìn quanh đẹp cảnh trần 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 1/28/2021

 

HỢP HỌA:

 

XUÂN VỀ 

Tân niên rạng rỡ khắp xa gần
Xuân ước quê làng thóc ngập sân
Xuân chúc bao người vui gặp gỡ 
Xuân tin lắm kẻ đợi quây quần
Xuân mừng bốn biển đều tương trợ 
Xuân mến năm châu cũng góp phần 
Xuân gửi thư nầy trao viễn khách 
Rồi đi vội vã...chẳng phân trần!

Như Thu
01/28/2021

 

CŨNG HỌA:

 

XUÂN ĐẾN

 

Trong làn nắng ửng khắp xa gần

Bỗng thấy hoa vàng nở khắp sân

Bỗng gặp cành non chồi óng mượt

Bỗng mơ ngày đẹp buổi quây quần

Bỗng thương bạn hữu đà xa xứ

Bỗng nhớ song thân đã mãn phần

Bỗng ước một bờ vai vững chãi

Bên ta, đi trọn quãng đường trần

 

Sông Thu

( 29/01/2021 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

MONG...

 

Mong đâu mà tết đã về gần

Mong đón mai đào nở trước sân

Mong các anh, em về họp mặt

Mong từng bè bạn đến quây quần

Mong...bánh mức đầy chờ xẻ miếng

Mong con cháu đủ đợi chia phần

Mong mùa xuân mới luôn an lạc

Mong mọi điều may khắp cõi trần...!

 

Bạc Liêu/29/1/2021

Hồng Vân

 

CÙNG HỌA:

 

ĐÃ . . .

 

Đã cảm hương xuân thoảng rất gần,

Đã nghe trong gió lướt ngoài sân .

Đã nhìn chớm nở hoa hàm tiếu,

Đã thấy lượn bay én hợp quần .

Đã nhận chùa chiền xuân lắm lễ ...

Đã trông siêu thị Tết muôn phần ...

Lòng buồn cứ nhớ xuân quê cũ,

Tết của xa xưa ...khuất bụi trần !...

 

Đỗ Chiêu Đức

 

TIẾP HỌA:

 

XUÂN VỀ ĐẤT KHÁCH

 

Còn mươi hôm nữa Tết về gần

Xuân tuyết vẫn dồn đống cả sân

Xuân lạnh cô đơn không tụ tập

Xuân buồn hiu hắt chẳng quây quần

Xuân quên giỗ chạp nơi quê tổ

Xuân nhớ mẹ cha chốn mộ phần

Xuân  đến hững hờ miền đất lạ

Xuân sang cười gượng cõi dương trần !

THIÊN LÝ

 

HỢP HỌA:

 

THƯỞNG NGOẠN XUÂN

 

Làng xóm nôn nao Tết đã gần,

Ngắm bồn tứ quý đợi ngoài sân

Ngắm đàn bướm trắng đùa bay lượn

Ngắm lũ ong non giỡn thảo quần

Ngắm gốc lộc vừng dành chút khoảng,

Ngắm cây mận đỏ chiếm đa phần

Ngắm nhìn vạt nắng in hoa ảnh...
Trên bức tường xuân đẹp nhất trần!

 

Thanh Hoà

 

CŨNG HỌA:

 

ĐÓN TẾT.

 

Đông tận tuyết tan Tết đã gần,

Thấy nồi bánh tét nấu ngoài sân.

Thấy bên đống lá người tư lự,

Thấy cạnh lửa than trẻ quấn quần.

Thấy pháo treo cao chờ góp tiếng,

Thấy mai nở rộ đợi thêm phần.

Cành nêu ngất ngưởng, trời mây trắng,

Chạnh nhớ quê hương lấp bụi trần.

Mỹ Ngọc.

Jan. 30/2021.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét