Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2021

TRANG GIẤY Ố

TRANG GIẤY Ố

 

Phong, hoa, tuyết, nguyệt  ... chính là thơ

Đừng thả tôm, cua nhẩy tới bờ

Thi khách đang cùng vui xướng, hoạ 

Bướm hoang chợt đến rộn đàn, tơ

Nữ lưu ngôn ngữ như châu, ngọc

Nam tử văn chương tựa trống, cờ

Hương bưởi dân gian thoa chữ nghĩa

Ép vào thư sách, xoá mùi dơ...

     Utah  7 - 1 - 2021

CAO MỴ NHÂN 

 

BÀI HỌA:

 

NGHĨA THƠ

 

Vần điệu luyến hồn, nghệ thuật thơ

Thực mơ thiện mỹ, tuyệt vô bờ

Là tranh mãn nhãn, hài hương sắc

Vi nhạc ru lòng diễm tiếng tơ

Họa nét thiên thai, hồ lạc phách

Hòa duyên thủy nguyệt tợ tình cờ

Vận, niêm, đối đáp trau hàn mặc

rũ bụi hồng trần, thoát ố dơ

CAO BỒI GIÀ

08-01-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

YÊU THƠ

 

Bóng Hạ ,Thu vàng dệt áng thơ 

Đông , Xuân vẽ nét đẹp dâng bờ 

Lời thanh phú tỏ vầng mây nhạt 

Nghĩa nhẹ thơ lồng ánh nguyệt tơ 

Ý mộng thơm hoa bừng nét bút 

Mầm văn rạng nắng sáng con cờ 

Nâng niu suối chữ vào trang sách 

Để mãi ru hồn khó bụi dơ 

Minh Thuý Thành Nôi

Tháng 1/7 /2021

 

CÙNG HỌA:

 

TRANG THƠ BỎ QUÊN

Tập vở lâu ngày chẳng viết thơ
Bỏ quên, tìm thấy ...thật tình cờ...
Từng tờ sắc mực chưa phai nhạt
Vài vết thời gian đã ngả dơ
Bài họa thuyền tình mong tới bến
Vần say cơn mộng thả bên bờ
lần hồi  giở lại từng trang cũ
Làm kiếp con tằm để nhả tơ

Songquang

 

TIẾP HỌA:

 

DẶN LÒNG

 

Ước nguyện cho đời đẹp mãi thơ

Cùng nhau tiến bước vượt xa bờ

Bền lòng, chẳng đổi, tình tri kỷ

Chặt dạ, không dời... nghĩa tóc tơ

Cứ thế, nhân gian, tranh thế cuộc

Đành thôi, thiên hạ đổi thay cờ

Nước trong, hồ cạn đừng hoen ố

Dòng sạch, ao sâu... chớ bẩn dơ...!

 

Bạc Liêu/20/1/2021

Hồng Vân

 

HỢP HỌA:

 

GIỮ SẠCH THƠ

 

Sự đời, cảnh, vật cội nguồn thơ

Nước luyến vần sông, bến vận bờ

Cóc tía triều thiên huyền điện ngự

Lí ngư vọng nguyệt diệu cung tơ

Tâm tình thi phú soi vào luật

Ngôn ngữ văn chương hãy mở cờ

Chọn lựa sao cho hay đẹp nhất

Vô tình đừng để rác gây dơ.

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA:

 

TRƯỜNG XƯA

 

Sân trường thuở ấy những ngày thơ

Quần cộc đầu trần cẳng đất dơ.

Im phắc hành lang khi mặc niệm

Trang nghiêm buổi sáng lúc chào cờ.

Giáo khoa *từng cấp mênh mang ý

Luân lý mỗi bài óng ánh tơ.

Tiên lễ hậu văn lòng mãi khắc

Thầy cô hình ảnh nhớ vô bờ!

Mailoc

Jan-21-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

Ý THƠ.

 

Phong cảnh bốn mùa gợi ý thơ,

Giang sơn gấm vóc đẹp vô bờ.

Thu về nhắc nhở ngày tương ngộ,

Đông đến mong chờ giải nắng tơ.

Lá rụng ngoài song buồn khó tả,

Hoa tàn trước ngõ lệ tình cờ.

Tuyết rơi trắng xóa sầu cô quạnh,

Mưa xuống cây cành hết bụi dơ.

Mỹ Ngọc.

Jan. 21/2021.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét