Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2021

HOANG MƠ

HOANG MƠ…

 

Ai đẩy thuyền trăng trôi tối nay

Đêm khuya man mác vạt sương dầy

Thiên thai mộng mị bên Hằng nhé

Cổ tích khề khà với Cuội đây

Cung quế một vòng, ôi chửa thỏa…

Rượu đào mươi chén, chắc gì say ?

Tiếng gà xa ới , hồn ngơ tỉnh

Châu ứa , nợ trần vẫn ngập …vai…

CAO BỒI GIÀ

23-01-2021

 

BÀI HỌA:

 

HOANG MƠ…

 

Nằm ôm mộng mị suốt đêm nay

Nghĩ tủi mình sao phước kém dầy

Cứ ước cây đa cùng Cuội nhé

Và mơ cung quảng với Hằng đây

Gương nga nửa giấc lòng chưa thỏa...

Rượu cúc đầy chung trí đã say

Tiếng trống sang canh bừng mắt dậy

Hồn còn ngơ ngẩn lệ tràn...vai...

 

Thanh Song Kim Phú

CA  Jan 23/2021

 

ĐỒNG HỌA        

 

VÀNG ĐỢI

Vàng núi trăng òa trải bữa nay 

Mặc sương rải rác chốn thưa dầy 

Vầng nghiêng Nguyệt đợi môi hồng đó

Suối đổ Cuội chờ mắt đỏ đây

Loáng thoáng đường tơ rung ngọt lịm

Ngời ngời cốc tửu nếm mê say

Tàn canh vò võ đâu tình ấy?

Bóng lẻ thẫn thờ lệ ướt vai

 

Phương Hoa - JAN 23rd 2021

 

CÙNG HỌA:

 

ĐÊM TRĂNG TRÊN SÔNG

 

Hãy vui cho trọn một đêm nay

Thuyền nhỏ lênh đênh, bóng nguyệt dầy

Lóng lánh trăng rơi vàng mặt nước

Mơn man gió thổi lạnh bờ vai

Lắng nghe tim nói lời xao xuyến

Lặng ngắm môi cười nét tỉnh say

Nào biết ngày sau còn có dịp

Tương phùng trên chính khúc sông đây ?

 

Sông Thu

( 24/01/2021 )

 

TIẾP HỌA:

 

TRĂNG MƠ

 

Trăng vờn lấp ló bóng đêm nay

Cảnh tối mờ tranh chỗ mỏng dầy 

Phủ ngõ giàn hoa sương ủ đó 

Nghiêng trời vạt trúc lá lùa đây 

Sông hồ tưởng Cuội lòng ngơ đắm 

Chén nguyệt mơ Hằng dạ ngất say 

Tỉnh mộng sầu dâng hồn lãng đãng 

Đêm tàn lạnh buốt gió lùa vai 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 1/23/2021

 

HỢP HỌA:

 

NGỰ THUYỀN TRĂNG     

 

Cùng ngự trăng thuyền mấy bữa nay

Tung tăng len lỏi giữa mây dầy

Ngân Hà câu mực vui lòng đấy

Vương Mẫu cho đào thỏa dạ đây

Một cút cam lồ nâng vía vượng

Đôi vòng trái đất khiến hồn say

Quay đi quay lại không giường phản

Rơi bịch va nền xuýt vỡ vai

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA:

 

MƠ TRĂNG

 

Ngỡ ngàng với ánh nhạt đêm nay,

Mây xám thường xuyên vẫn phủ dầy

Quang đãng trời cao lâu đã mất

Mịt mù màn tối mãi còn đây

Ngân hà một giải thành mơ hão
Vũ trụ ngàn sao hoá giấc say!

Tuyết ngập mênh mông mầu trắng toát

Thượng tuần,nguyệt lạnh thấm bờ vai...

 

Thanh Hoà

 

CÙNG HỌA:

 

GIẤC MỘNG HOANG ĐƯỜNG

 

Cơn mưa ru giấc ngủ đêm nay

Lối mộng đưa ta cảm xúc dầy 

Cậy tiếng Nam Tào ,trăng đến đó

Nhờ hơi Bắc Đẩu ,Cuội về đây

Hằng Nga trên nớ ...vui chung bước 

Tiên Nữ dưới nầy ...thỏa sánh vai

Luyến tiếc kê vàng tan bất chợt 

Mà hồn chưa tỉnh giấc nồng say...

 

songquang 

20210124

 

TIẾP HỌA:

 

MỘNG MƠ

 

Lâu rồi mới sáng như đêm nay

Trăng tỏ xuyên qua bóng lá dầy

Lặng bước quanh vườn tìm dấu ấy

Nhanh chân tới gốc nhớ nơi đây

Ngày nào thắm thiết lời hò hẹn

Thuở đó ngọt ngào khúc đắm say

Mơ mộng tương lai đầy ấm áp

Xoá tan sương lạnh thấm  bờ vai…

THIÊN LÝ

 

HỢP HỌA:

 

DUYÊN SẦU

 

Lối về xóm cũ buổi chiều nay

Lá đổ... đường  xưa, tuyết phủ dầy

Bến đợi, người đi hoài chốn đó

Thuyền chờ, kẻ ở... mãi nơi đây

Trăm năm, tình nhớ, men cay chuốc

Ngàn thuở, duyên sầu...rượu đắng say

Đã lỡ...lê chân...buồn, kỷ niệm

Thôi đành, đếm bước...lạnh bờ vai

 

Bạc Liêu/25/1/2021

Hồng Vân

 

CŨNG HỌA:

 

NGƯỜI VỀ

 

Người về lặng lẽ giữa khuya nay

Nhà ngoại vườn hoang bóng tối dầy.

Cổng sắt rỉ mòn đà mất hẳn

Vách tường gạch vụn hãy còn đây.

Ánh trăng bàng bạc soi đường đất

Tiếng cú lạnh lùng rợn gáy vai.

Tịch mịch hiên ngoài  bao ảo giác

Buông mình trên võng ngủ như say.

Mailoc

01-25-21

 

ĐỒNG HỌA:

 

BÃO RỚT .

 

Mùa đang bão rớt cả tuần nay

Đang nắng sao mây lại phủ dầy

Gió cuộn một vòng, sông vẫn đó

Mưa tràn mấy lượt, nước còn đây

Sóng chưa tan hết bờ mê tạt

Người đã qua mau bến giác say

Lũ lụt tâm hồn thành ướt át 

Quơ ngang mái tóc ẩm trên vai...

    Hawthorne  25 - 1 - 2021

CAO MỴ NHÂN 

 

CÙNG HỌA:

 

MỘT HÔM ,

 

Kim cổ từ xưa cho đến nay

Ca từ phong phú áng thơ dầy...

Cây đa cổ thụ nằm im đấy

Áo lụa nàng tiên uốn lượn đây

Năm tháng ngậm ngùi vì xứ lạ

Phút giây trằn trọc bởi men say

Một hôm chợt thấy tim đau nhói

Mưa gió cõi trần lạnh buốt vai !

PHƯỢNG HỒNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét