Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

TUI ĂN TẾT LỚN (Thơ Trào Phúng, Vận Trắc)

TUI ĂN TẾT LỚN…

(Thơ Vận Trắc)

 

Tết này chả giấu tui ăn…lớn

Bia bọt trăm chồng, cao thấy …ớn

Kho lạnh, ngon chơi chín tấn …giò

Thịt thà, ngông mổ , mười em …lợn

Bạn thân, lão Cuội  thỏa tình …say

Khách quý Hằng Nga, giăng thảm …đón

Thiên hạ nghe ồn , ngứa nhĩ …hung

Đến xem thì biết, đâu thèm …trốn…

CAO BỒI GIÀ

28-01-2021

 

BÀI HỌA:

 

GIẤC MƠ TRƯA 30 TẾT

( Thơ vần trắc )

 

Năm qua mọi việc thành công lớn

Tết nhứt chơi cho thiên hạ ớn

Rực rỡ ngoài sân trăm chậu mai

Thơm lừng trong bếp ngàn mâm lợn

Whisky tràn vại thỏa thuê say

Xế hộp xếp hàng cung cúc đón

...Léo nhéo bên tai tiếng nợ đòi

Giật mình, co cẳng lom khom... trốn !

 

Sông Thu

( 29/01/2021 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

ỐI TẾT!

 

Thấy Tết sắp dìa tui phát ớn

Mặc ai chuẩn bị tưng bừng đón

Trong năm nhịn nhục, muối và dưa

Đến Tết đua đòi, gà với lợn

Mẹ nó hỏi vay, kiếm chỗ nài

Tui đây xin kiếu, tìm đường trốn

Mong sao qua khỏi mấy ngày này

Hết Tết ra giêng, mừng hết lớn!

 

Thúy M

 

CÙNG HỌA:

 

TUI ĂN TẾT LỚN...

(Thơ Vận Trắc)

 

Nhất định năm này ăn tết...lớn

Bà con lối xóm nhìn thêm...ớn

Nem công chả phụng khoảng trăm...cân

Thịt nọng đùi vai chừng bốn...lợn

Quyến thuộc làng trên túy lúy...say

Thân bằng xóm dưới xôn xao...đón

Mai vàng pháo đỏ quá chừng…luôn

Cứ đến xem chơi, đừng bỏ…trốn...

 

ThanhSong KimPhú

CA Jan/28/2021

 

TIẾP HỌA:

 

PHEN NẦY ĐI BUÔN

( Thơ vui vận trắc)

 

Phen nầy tớ quyết ...đi buôn lớn

Thiên hạ nhìn vào....chắc phải ớn

Dịp Tết tìm mua chục tạ gà

Nhân Xuân kiếm bán trăm con lợn

Rượu đào thỏa chí ....tối về say

Tiên Nữ mặc tình ....chiều đến đón

Covid bán buôn vốn  lãi bay

Ra giêng nợ réo....bèn đi trốn

 

songquang 

20210128

 

HỢP HỌA:

 

NỂ VỢ! 

(Thơ Vận Trắc)

 

Mỗi độ xuân về ông đãi lớn

Bạc tiền rủng rỉnh chi mà ớn!

Nghìn chai rượu cẩm...thết bò, dê

Trăm ký tôm hùm...thêm cá, lợn

Bè bạn mừng rơn chậm rãi ngồi

Chủ nhà tiếp tục xôn xao đón

Mềm môi lải nhải...vợ lầm bầm

Lẳng lặng chuồn êm tìm chỗ trốn!

 

Như Thu

01/28/2021

 

CŨNG HỌA:

 

XUÂN NẦY...

 

Xuân nầy buồn lắm làm chi lớn

Dịch bệnh hoành hành thêm phát ớn

Túng thiếu, tiền khô, bỏ thịt gà

Tạm thời túi cạn...buông xương lợn

Phố thưa, quạnh quẽ chẳng người đưa

Đường vắng đìu hiu không khách đón

Đàn trẻ mừng quà...trước ngõ yên

Cụ già tủi phận... nằm nhà trốn...!

 

Bạc Liêu/29/1/2021

Hồng Vân

 

ĐỒNG HỌA:

 

NGÀY TUI XUẤT CẢNH

(Họa 2)

 

Ngày tui xuất cảnh trời mưa lớn

Gió giật ào ào nghe phát ớn

Đứa cháu đem cho bánh lá gai

Bà cô tặng biếu chà bông lợn

Lìa quê lớp lớp tận tình đưa

Tới Mỹ người người vui vẻ đón

Bạn cũ hay tin vội đến thăm

Ô hay mắc mớ gì đi trốn

 

Thanh Song Kim Phú

CA Jan/28/2021

 

CÙNG HỌA:

 

ĂN TẾT 

( Vận Trắc ) 

 

Chuẩn bị đầu năm mừng tiệc lớn 

Mua hàng ngập mặt ăn tràn ớn 

Giò nem , cá mực chục cân gà 

Bánh quả , lòng gan mười ký lợn 

Bạn hữu nhiều chai rượu tiếp mời 

Bà con lắm hộp bia chào đón 

Người đông quá cỡ nhộn khôn cùng 

Miệng nổ banh trời xong chạy trốn 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 1/28/2021 

 

TIẾP HỌA:

 

TẾT NÀY CÓ AI ?

(Họa vận trắc)

 

Tết này trúng mối, ăn cho lớn,

Để xóm làng ta nhìn phát ớn.

Đặt trước vài trăm cái bánh chưng

Hẹn rồi mấy chục khoanh  giò lợn

Danh hài,ca sĩ *nổi danh mời...

Nhạc sĩ,nhà thơ* lừng tiếng đón...

Nhận diện khách quen giữa giấc mơ,

Toàn người mới khuất ...co dò...trốn...

 

*các vị như Lệ Thu,Chí Tài,Lam Phương ,Hoàng Hải Thủy và nhiều nữa...mới mất .

 

Thanh Hoà

 

HỢP HỌA:

 

CHẲNG BUỒN

 

Chị Hằng tròn trĩnh trông to...lớn

Nhìn xuống trần gian sao mà ...ớn

Siêu thị ,hàng bày mấy tủ ...giò

Chợ quê, người giết bao nhiêu ...lợn

Cả nhà tụ tập uống ,ăn ...say

Bạn hữu vui chơi ,mời mọc ...đón

Tiền bạc tuôn ra ,kiết lại ...hung

Chẳng buồn suy nghĩ , cần gì ...trốn...

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

THỰC LÀ TẾT NHẤT .

 

Cứ tưởng nhà mình ăn Tết ... lớn 

Nhìn qua thực phẩm thấy mà... ớn

Nghênh tân, kiêng món tiết canh ... heo

Tống cựu, phải giò nem chả ... lợn

Gà mái không xài xúi quảy ...đeo

Ngỗng vàng mới tạm hên may...đón

 Bếp to, sân rộng, nướng bê bò

Cung chúc xuân Trâu ai lại ... trốn ...

     Utah  29 - 1 - 2021

CAO MỴ NHÂN 

 

ĐỒNG HỌA:

 

KHÔNG PHÔ TRƯƠNG

 

Tính tui không thích phô trương … lớn

Bánh tét mua mươi đòn khỏi …ớn

Mứt món vài thùng đãi xóm làng

Thịt kho trăm trứng kèm thăn lợn

Chục vò rượu nếp thoả thuê tu

trăm khách láng giềng vui vẻ đón

Mai nở một rừng trước mái hiên

Tưng bừng pháo nổ ,con Vàng trốn…

THIÊN LÝ

 

CÙNG HỌA:

 

TUI LÀM ÔNG…LỚN


Vung tiền tậu chức làm ông…lớn
Khè tết cho thiên hạ phải…ớn
Tiến sĩ bằng treo bốn dãy…chòi
Tiệc tùng cỗ đãi ngàn mâm…lợn
Tay dài vạn tuế chiếc còng…đeo
Áo sọc nghìn thu nhà hộp…đón
Khách sạn Chí Hòa xé lịch…chơi
Lưới trời giăng võng,ngu gì …trốn ?
Lý Đức Quỳnh 

30/1/2021

 

TIẾP HỌA:

 

CHỊU CHƠI KHÔNG ỚN

 

Mấy xếp năm này quyết Tết lớn

Đốt lò việc nhỏ chi mà ớn

Đàn em nhanh nhẩu còm măng rhum 

Quan phó mau chân đà đặt lợn

Híp mắt phong bì bà xã ôm

Chìa môi người đẹp ĐẠI CA đón

Ngân hàng CỤ NHỚN đã bôi trơn

Hà cớ gì tao phải ẩn trốn?

MaiLoc

Jan-29-21

 

HỢP HỌA:

 

CHẢ DÁM

 

Co-vid đang hành khôn tính lớn

Bà con cô bác thẩy đều ớn

Ở nhà chỉ sắm một bình hoa

Ra chợ tạm mua cân thịt lợn

Để gói bánh chưng-mùng một ăn

Rồi nâng ly đế-giao thừa đón

Lâng lâng say tít ngả lăn nằm

Chủ nợ nếu đòi đây khó trốn.

 

Thái Huy 30/01/21

 

CŨNG HỌA:

 

VỢ RA TAY

 

Tuổi Sửu nàng hô xài Tết lớn

Quê mình yên ổn chi mà ớn

Đậu tơ triệu hạt nấu xôi vò

Dế béo vạn đầu chiên mỡ lợn

Phía hậu cỗ bàn Chuột Trắng cai

Đằng tiền khách bạn Trâu Vàng đón

Nhớ là phải lắp đủ ca mê ...

Không để hơi thơm tăm tiếng trốn.

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA:

 

TẾT HỔNG LỚN

 

Hổng có năm nào ăn Tết lớn,

Tha hương dị quốc nghĩ đà ớn !

Quẩn quanh pháo đỏ với dưa hành,

Quanh quẩn bánh chưng cùng thịt lợn.

Cô - vít cách ly hết chịu chơi,

Khẩu trang đeo sát không thèm đón.

Yên thân ăn Tết với bà nhà,

Chẳng khách tới nhà nên khỏi trốn !

 

Đỗ Chiêu Đức

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét