Thứ Hai, 25 tháng 1, 2021

TẾT NÀY (Ngũ Độ Thanh)

TẾT NÀY…

(Ngũ Độ Thanh)

 

Chả mấy, mà xuân nữa lại về

Cành mai trước ngõ điểm vàng hoe

Mây đùn bạc sắc bao chiều vãn

Én lượn ngang trời những nẻo quê

Bến dọc đò trưa chờ lỡ buổi

Đồng xa khói rạ tỏa nồng khê

Dăm tràng pháo nổ nghe đì đẹt

Ngẫm cảnh lòng sao chán mọi …bề…

CAO BỒI GIÀ

24-01-2021

 

BÀI HỌA:

 

TẾT NÀY

(Ngũ Độ Thanh)

 

Chẳng mộng mà xuân vẫn cứ về

Mai vàng ửng nụ lá còn hoe

Làn mây sắc bạc vầng dương vãn

Bức họa màu nâu ngõ rẻo quê

Dọc bến chòi tranh nằm giữa trảng

Ngang bờ đụn cỏ nép gần khê

Nhìn đôi liễn đỏ vương màng nhện

Cảnh tết bày chưng cũng bộn bề

         

Thanh Song Kim Phú

CA Jan 24/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

CÁNH THIỆP ĐẦU XUÂN

Đầu Xuân thiệp Tết gởi bay về
Báo hiệu mai vàng đã ửng hoe
Chập chả vang rền nơi ngõ xóm
Phèng la rộn rã chốn làng quê
Ngang đồi thỏ chạy trên triền dốc
Dọc lũng nai đùa dưới rẻo khê
Liễn viết dăm nhà treo đỏ rực
Nhìn lân nhảy múa rộn tư bề

songquang
20210124

 

CÙNG HỌA:

 

XUÂN THANH BÌNH

( Ngũ độ thanh )

 

Mùa xuân lộng lẫy sớm quay về

Nụ nõn trên cành mở mắt hoe

Lả lướt chim cò trên vạt rẫy

Tưng bừng nghé vện giữa đường quê

Đò ngang rộn rã người qua bến

Ngõ hẹp êm đềm kẻ xuống khê

Lũ trẻ mừng vui chờ bánh kẹo

Thôn nghèo, cảnh vẫn đẹp trăm bề.

 

Sông Thu

( 25/01/2021 )

 

TIẾP HỌA:`

 

CHỜ TẾT

(Ngũ độ thanh )

 

Còn non tháng nữa lại xuân về

Cội cũ hoa đào trổ sắc hoe

Giã lả đông người nơi phố thị

Tùm lum lắm việc nẻo đồng quê

Chờ con  mỏi mắt miền xa lạ

Nhớ mẹ đau lòng ngả lũng khê

Ngẫm thử xuân về bao dịp Tết,
Năm chồng,tuổi chất nẫu... muôn bề.

 

Thanh Hoà

 

CŨNG HỌA:

HỢP HỌA:

 

NHỚ XUÂN XƯA

 ( Ngũ Độ Thanh )

 

Mùa Xuân rực rỡ Tết đang về 

Lộc biếc trên cành đã trổ hoe

Khổ lạ dưng sầu thương xóm ngõ

Đau là bỗng quặn nhớ đường quê

Sum vầy nổ pháo chơi nhiều đợt 

Thỏa mãn chia bài nghịch lắm khê 

Kỷ niệm ngày xưa chừ đã hết 

Buồn ơi gió thổi lạnh muôn bề 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 1/24/2021

 

CŨNG HỌA:

 

TẾT THA HƯƠNG

Ngũ độ thanh

 

Trời xoay tháng chuyển lại xuân về

Chợt nghĩ năm nào hưởng Tết quê

Mẻ rượu thơm ngào hương thấm đẫm

Bồ dưa ủ đậm sắc vàng hoe

Tay cầm bối tửu đùa Thôi Hiệu

Cọ vẫy vần thơ giả Bích Khê

Cách trở quê nhà bao dịp lễ

Niềm đau viễn xứ trải muôn bề

 

Thúy M

 

ĐỒNG HỌA:

 

XUÂN NGHÈO

(Ngũ Độ Thanh)

 

Buồn thiu kỷ niệm cứ len về

Lặng lẽ sau vườn mắt đỏ hoe!

Ngẫm lúc xa nhà yêu bụi cỏ

Mơ thời kể chuyện nhớ làng quê 

Ưu sầu dạ chứa nhiều khoai bở

Chán nản cơm thành những hạt khê

Lẩy lá mai vàng tâm khẽ nguyện

Bình yên, hạnh phúc thỏa đôi bề...

 

Như Thu 

01-25-2021 

 

CÙNG HỌA:

 

XUÂN TRÊN NƯƠNG

 ( Ngũ Độ Thanh)

 

Đầu non lặng ngắm mỗi Xuân về

Chậm rãi hôn hoàng ráng đỏ hoe.

Ủ rũ vườn rau trời tháng chạp

Ê chề luống rẫy việc đồng quê.

Mơ màng bản thượng treo sườn núi

Lạnh lẽo thông ngàn toả khói khê.

Rực rỡ mai rừng trong nắng đổ

Đồi nương cảnh sắc đẹp tư bề!

Mailoc

01-25-21

 

TIẾP HỌA:

 

TẾT XƯA

(NGŨ ĐỘ THANH)

 

Hoa vàng trẩy nụ báo xuân về

Những cụm hồng nhung sắc đỏ hoe

Lũ sẻ chuyền cây ngoài bụi trúc

Đàn trâu gặm cỏ dưới đồng quê

Dân làng chuẩn bị lo mừng Tết

Bọn trẻ đùa vui hết nhiễu khê

Pháo nổ tưng bừng trong ngõ hẹp

Bà con chúc tụng… khoẻ tư bề…

THIÊN LÝ

 

HỢP HỌA:

 

BUỒN...!

 

Lãng tử phiêu lưu lại trở về

Bóng chiều dần xuống nắng hanh hoe

Lối mòn, còn đó hàng hoa phượng

Xóm vắng, đâu rồi...dáng mẹ quê?

Lá rụng đìu hiu...đường gió bụi

Hoa tàn, quạnh quẽ...dặm sơn khê

Lang thang chân bước, buồn hoang trống

Lững thững chiều đông...lạnh bốn bề...!

 

Bạc Liêu/26/1/2021

Hồng Vân

 

CŨNG HỌA:

 

XUÂN VỀ.

 

Tàn đông đón Tết đợi xuân về,

Mấy cội mai vàng đã nở hoe.

Rộn rã mứt trà chưng cửa tiệm,

Ê hề cải trái khắp vườn quê.

Rừng cây nẩy lộc xanh đồi núi,

Ổ cá tìm mồi đục đáy khê.

Lũ trẻ rỡn đùa quần áo mới,

Đầu năm chúc tụng đẹp trăm bề.

Mỹ Ngọc.

Jan.26/2021.

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHỊU MỘT BỀ

 

Ừ nhỉ sao xuân cứ thích về

Tết này ngồi giãi nắng chiều hoe

Mơ bầy bớơm trắng vờn hoa cải

Tưởng đám chuồn vàng vãy nước quê

Kiệt sức từ bao ngày tuổi mõm

Hết thời của những bữa cơm khê

Pháo hoa nghe nói đà cho nổ

Mắt khép đành cam chịu một bề,

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA:

 

ĂN TẾT MIỀN QUÊ

(Ngũ độ thanh)

 

Thì xuân đáo lượt cũng quay về

Tất bật xe thuyền trỗi nẻo quê

Kẻ đến ân cần xây những mộng

Người đi rộn rã quyết không nề

Quây quần cảnh ruộng êm chiều lướt

Giục giã hương đồng loảng khói khê

Trĩu bụi tre làng khoe ngất ngưởng

Còn vương víu mãi nhọc trăm bề.         

Mai Thắng – 210204

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét