Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

TUỐT LÁ CHỜ XUÂN

TUỐT LÁ CHỜ XUÂN

 

Tuốt lá vườn mai đã một tuần

Mong sao nở rộ đón mừng Xuân

Cánh hoa thắm sắc, phô khoe tuyệt

Chim bướm vui đàn lượn hót vang

Háo hức lần này chờ nhụy trổ

Buồn tê năm ngoái ngắm cây tàn...

Lòng người hoan hỉ trong ngày Tết

Lộc biếc xanh tươi thẳng tắp hàng !

PHƯỢNG HỒNG

 

BÀI HỌA: 

 

CHUẨN BỊ TẾT

 

Tết chẳng còn xa, độ mấy tuần

Ra vườn lẩy lá , thúc Mai xuân

Dọn nhà, sửa cổng, , sơn tường mốc

Chăm gốc, thêm phân, tỉa nhánh tàn

Ngoài xóm cây nêu đà ngước thẳng 

Trong thôn pháo chuột đã rền vang

Việc xong mãn nguyện , tươi vui mắt  …

Đại Đóa xinh khoe , đẹp nhất hàng…   

CAO BỒI GIÀ

28-01-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHUẨN BỊ CHÀO XUÂN

 

Tết đâu còn mấy - chỉ vài tuần !

Chả biết mai đào kịp đón Xuân ?

Tuốt lá ,luôn chờ cành chớ héo

Vun phân ,mãi đợi gốc đừng tàn

Vui vầy đám bướm khoe màu đẹp

Hớn hở đàn chim hót tiếng vang

Có lẽ kỳ nầy hoa kịp trổ

Khiến lòng nôn nóng muốn rao hàng

 

songquang 

20210128

 

CÙNG HỌA:

 

XUÂN NHỚ! 


Thời gian vỏn vẹn khoảng hai tuần
Ngóng đợi hoa đào vẫy gió xuân

Tuyết lạnh vùng ni hoài cứ đổ

Pháo hồng thủa nọ ngỡ còn vang

Niềm vui viếng bạn luôn thầm nghĩ 

Giấc mộng về quê đã chóng tàn

Mơ ước sum vầy sao chẳng trọn?

Chiều nay viết vội gởi dăm hàng!

 

Như Thu

01/28/2021

 

TIẾP HỌA:

 

MỪNG XUÂN

 

Tỉa lá cây mai trước cả tuần

Nhằm cho nụ nở đúng ngày xuân

Lời ca vui Tết tưng bừng vọng
Điệu nhạc mừng năm rộn rã vang

Nắng mới hân hoan tràn ước, hẹn

Mầm non tươi thắm khó thui,tàn

Nguyện cầu Phúc,Lộc,An Bình,Thọ

Toàn thể lân bang khắp họ hàng

 

Thanh Hoà

 

HỢP HỌA:

 

DỌN VƯỜN

 

Tính nhẩm thì hay chỉ ít tuần 

Là mồng một Tết đón trời xuân

Nâng cành cúc trắng Ong vờn rộn 

Tỉa gốc cây hồng Tớ hát vang

Nét thắm sau khi lùa lá rụng 

Màu tươi bởi lúc cắt cây tàn 

Hăng say dọn dẹp mừng năm mới

Thoả mãn vườn trông sạch gọn hàng 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 1/28/2021

 

CŨNG HỌA:

 

TUỐT LÁ MAI

 

Lịch ghi tuốt lá trước hai tuần

Mai sẽ nở vàng đúng dịp xuân

Lả tả lá rơi, làn gió cuốn

Rộn ràng miệng nói, tiếng cười vang

Đừng nhìn nắng rọi cành trơ trụi

Mà sợ mầm khô nụ héo tàn

Đến sáng tân niên, hoa thắm rộ

Niềm vui lớp lớp với hàng hàng

 

Sông Thu

( 29/01/2021 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

MỪNG XUÂN MỚI.

 

 Bạch mai nở trắng đã non tuần

 Chắc Tết năm này sáng rỡ xuân

 Kìa én phương nam vừa trở lại

 Cùng chim hoàng yến hót ca vang

 Một tuần tống cựu, sương thôi tụ

 Nửa tháng nghênh tân, tuyết sẽ tàn

 Vạt cúc vàng tươi như áo mới

 Chúc mừng may mắn viết đôi hàng ...

     Hawthorne  28 -1 - 2021

CAO MỴ NHÂN 

 

CÙNG HỌA:

 

NGẮT LÁ CHỜ HOA

 

Thắc thỏm đào mai đã chục tuần

Ngắt kì trụi lá kiếm hương xuân

Kìa đôi nụ mở long lanh liếc

Đó mấy hoa cười khúc khích vang

Hào hứng tâm hồn cùng tết thoải

Bâng khuâng tình cảm với đông tàn

Muôn hồng ngàn tía đời thêm đẹp

Bọn mỡ hành chưng nhộn sắp hàng.

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

CHÀO XUÂN


Trái tiết mai bung sớm mấy tuần
Thôi đành bông giả kết chào Xuân
Thừa hoa lá trổ,thừa mơ dệt
Thiếu bướm ong vờn,thiếu nhạc vang
Nhấp chén trà suông chờ hứng khởi
Nâng ly rượu nhạt níu vui tàn
Nhìn non,nhìn nước,nhìn quanh quẩn
Đón Tết dân oan lệ nối hàng…
Lý Đức Quỳnh 

29/1/2021

 

HỢP HỌA:

 

XUÂN, NHỚ...

 

Mới đó... hôm qua, đã cuối tuần

Mà đây, nhanh quá một mùa xuân

Làng trên nhộn nhịp lời ca vọng

Xóm dưới rộn ràng tiếng hát vang

Gió thổi, đìu hiu màu nắng nhạt

Mây bay, quạnh quẽ...bóng chiều tàn

Thương quê, mượn bút...đôi dòng chữ

Nhớ bạn, tâm thư viết mấy hàng...!

 

Bạc Liêu/29/1/2021

Hồng Vân

 

CŨNG HỌA:

 

TUỐT LÁ CHỜ XUÂN  

 

Đêm rằm cách Tết đúng hai tuần

Tuốt lá mai già chuẩn bị Xuân

Bóng nguyệt ơ hờ em lặng lẽ

Bờ tường chộn rộn dế rền vang

Mươi ngày tưới nước không lo héo

Mấy bữa phơi sương chẳng sợ tàn

Ngắm cội cây xưa người khuất bóng

Rưng rưng khóe mắt lệ đôi hàng

 

Thanh Song Kim Phú

CA Jan/29/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

MAI GIÀ 
-/-
Mai già trút lá đã bao tuần
Chẳng thấy hoa vàng để đón xuân
Trừ tịch người xưa đâu vắng ngắt
Giao thừa tiếng pháo mãi âm vang
Bàn chân đất khách còn dang dở
Tiếng vọng quê hương khó rụi tàn
Lão hạc Tết về thêm quạnh quẽ
Vui buồn, thương nhớ, viết đôi hàng
Người Nay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét