Thứ Năm, 28 tháng 1, 2021

ĐỂ BÚT NGỜI XUÂN

ĐỂ BÚT NGỜI XUÂN

 

Mây hồng tỏa sáng nhạc hòa ngân

Khắp chốn xôn xao tiệc tẩy trần

Sóng sánh ly vàng chao hạ giới

Long lanh mắt ngọc đảo phàm nhân

Tân Niên thay tiết gieo từ ái

Năm Mới đổi mùa tiễn hận sân

Hãy trải lòng ra cùng nhật nguyệt

Cho hồn thơ quyện bút ngời Xuân

 

Phương Hoa – Jan 27th 2021

 

BÀI HỌA:

 

THẢ BÚT MỪNG XUÂN

 

Hoa khai, nhụy nở khắp gian trần

“Ly Rượu Mừng” nhau, khúc nhạc ngân

Pháo chuột đì đùng vang trước ngõ

Chim oanh rộn rã hót ngoài sân

Yêu thương  mọi chốn, hồn dân tộc

Hy vọng muôn điều, dạ thế nhân

Mượn bút thả vần, say ngẫu hứng

Hòa lời xướng họa đón Tân Xuân…

CAO BỒI GIÀ

28-01-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHÀO MỪNG XUÂN


Tinh sương Chùa thả hồi chuông ngân

Nắng vén màn tơ rũ vạt trần 

Đàn én tha phương về cố lý

Gia đình đoàn tụ đón thân nhân

Nêu cao tưởng tượng chào tân khách 

Pháo đại hình dung nổ khắp sân 

Nhật nguyệt trên vai chia khổ luỵ 

Trầm hương tống cựu để nghênh Xuân ...

       Hawthorne  27 - 1 - 2021

CAO MỴ NHÂN 

 

CÙNG HỌA:

 

XUÂN NGỜI Ý NGỌC

 

Nắng rực bên trời nhạc rộn ngân

Chim ca nhảy hót nhẹ tình trần

Yêu kiều lộc biếc say đường bụi 

Nhã nhặn mây hồng đắm mắt nhân

Cẩm Chướng, cành Mai bung trước ngõ

Anh Đào, bội Cúc nở ngoài sân 

Tranh ngời thiện mỹ xa niềm tục 

Bút khỏa thanh nhàn hợp ý Xuân 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 1/26/2021

 

TIẾP HỌA:

 

HIỂM HỌA XUÂN

Trong giọt sương ngời có thủy ngân
Làm sao thanh tẩy được gian trần ?
Công bằng pháp luật,mồm ma quỷ
Chuẩn mực luân thường,lưỡi tiện nhân
Dưới biển nhiễm ô tràn tới núi
Trên nhà thải độc ngấm vào sân
Từ hoa,quả đến gà,heo,vịt…
Mầm bệnh ung thư đón khách xuân !
Lý Đức Quỳnh
   28/1/2021

 

HỢP HỌA:

 

XUÂN AN KHANG

 

Xa xa chuông vẳng thoáng vang ngân

Thời tiết Á, Âu-ấm, lạnh trần

Hoài tưởng vườn quê hoa vạn sắc

Tới lui chợ Tết mộng tài nhân

Lan đào huệ cúc bung ngoài phố

Mai thọ nhuỵ hương rực trước sân

Một bức an nhiên vui đẹp mắt

Thơ khôn tả hết tuyệt vời Xuân

Đặng Xuân Linh

 

CŨNG HỌA:

 

CHẲNG THẤY XUÂN

 

Vẳng tiếng chuông buồn tựa nhạc ngân

Chiêu hồn bá tánh cõi dương trần

Thiên tai khiếp đảm nơi phàm tục

Dịch bệnh kinh hoàng chốn thế nhân

Ngần ngại ông bà thăm trước ngõ

E dè con cháu viếng ngoài sân

Bâng khuâng chồng vợ cùng nghi vấn

Tết đến mà sao chẳng thấy xuân

                 

Thanh Song Kim Phú

CA  Jan/28/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

VUI XUÂN

 

Đường phố âm vang tiếng nhạc ngân
Làng quê rộn rã bước chân trần

Áo hồng e ấp, duyên thôn nữ

Quần tía, ngượng ngùng bóng mỹ nhân

Lan, cúc, hương nồng khoe rực ngõ

Mai đào sắc thắm nở đầy sân

Đàn em ríu rít mong quà bánh

Lũ trẻ reo hò đợi đón xuân...!

 

Bạc Liêu/28/1/2021

Hồng Vân

 

CÙNG HỌA:

 

GIAO THỪA

 

Từng hồi, rộn rã tiếng chuông ngân

Năm mới đang đi đến cõi trần

Rực rỡ đuốc đèn chào lễ Tết

Ấm nồng nhang khói đón tiền nhân

Mai vàng lộng lẫy bung ngoài cổng

Lộc biếc rộn ràng nở trước sân

Hy vọng bừng lên ngời ánh mắt

Cuộc đời đẹp mãi tựa mùa xuân.

 

Sông Thu

( 28/01/2021 )

 

TIẾP HỌA:

 

NGHINH XUÂN.

 

Cửa chùa đón Tết rộn chuông ngân,

Cổ tự sườn non sạch bụi trần.

Gió núi an lành lòng mặc khách,

Hương ngàn quyến rũ dạ tao nhân.

Hoa rừng lạ lẫm chào bên lối,

Cỏ dại xum xê đợi trước sân.

Nắng sớm sương chiều miền thoát tục,

Đầu năm Phật tử đáo nghinh xuân.

Mỹ Ngọc.

Jan.28/2021.

 

HỢP HỌA:

 

XUÂN RỘN RÀNG

 

Thời khắc Giao Thừa tiếng nhạc ngân

Rộn ràng khắp nẻo cõi dương trần 

Đì đùng pháo nổ nơi đầu ngõ

Rộn rịp trẻ reo ở trước sân

Cẩn thận mẹ bày mâm bánh mứt

thì thầm cha lạy cúng tiền nhân 

Tân niên sum họp vang lời chúc 

Mùng một lên chùa hái lộc Xuân

 

songquang 

20210128

 

CŨNG HỌA:

 

LỄ CHÙA ĐẦU XUÂN

 

Lễ chùa ngày Tết mỗi đầu Xuân

Hồn khách lâng lâng lắng bụi trần.

Nhẹ bước thiền hành kinh mõ vọng

Lắng lòng chánh niệm tiếng chuông ngân.

Thướt tha cành liễu bên cầu trúc

Rực rỡ cội đào ở góc sân.

Sương sớm heo may vờn mái tóc

Tơ trời đăm đắm mắt thi nhân!

Mailoc

01-28-21

 

ĐỒNG HỌA:

 

BÚT SỬU NGỜI XUÂN

 

Giọng người đầm ấm tiếng thơ ngân

Hương sắc thiên nhiên dệt cõi trần

Khích lệ thi hồn nâng sĩ khí

Trang hoàng cảnh trí gọi tâm nhân

Tưng bừng nghĩa bạn đào theo quất

Say đắm tình đời nắng trải sân

Câu chữ tinh anh lời ý ngoại

Xuân ngời bóng Sửu Sửu giàu Xuân

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA:

 

ĐÓN XUÂN

 

Từ xa văng vẳng tiếng chuông ngân

Báo hiệu nàng xuân đã xuống trần

Đàn ngỗng phương nam về cố quận

Cháu con đất bắc đón thân nhân

Dăm nồi bánh tét sôi trên lửa

Mấy cụm mai vàng nở trước sân

Bầy trẻ hân hoan khoe áo mới

Hoa đào bung nụ đúng ngày xuân.

THIÊN LÝ

 

TỰ HỌA:

 

KHÚC ĐÀN NGÂN

(Tự họa để kính cám ơn quý vị cùng quý thi hữu)

 

Cõi lòng xao xuyến tựa đàn ngân 

Nhìn chữ lung linh, nghĩa thoát trần 

Ý đẹp truyền trao từ bạn hữu

Lời hay phô trải bởi thi nhân

Vì tâm thanh tịnh đong toàn bích

Do dạ thuần chơn chẳng gợn sân

Đã quyện theo mùa hoa lá trổ 

Nên dòng xướng họa rộn ràng Xuân

 

Phương Hoa - JAN 31st 2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét