Thứ Tư, 31 tháng 8, 2022

BÊN NHAU LẦN CUỐI

BÊN NHAU LẦN CUỐI

 

Bên nhau lần cuối buổi chiều nay

Mai bạn ra đi chẳng hẹn ngày

Trà ướp hương nồng nghe đắng chát

Lời trao nghĩa đậm nhuốm chua cay

Tuổi già nào chắc còn đâu gặp

Rượu quý thôi thì hãy cứ say

Từ giã đứng lên, cùng chuếnh choáng

Mắt nhìn ngây dại, bóng nhòa phai

 

Sông Thu

( 30/08/2022 )

 

BÀI HỌA:

 

BIỆT LY…

 

Biết nói gì cho hết buổi nay

Người đi biền biệt, hẹn đâu ngày

Lời buồn, ý rối tâm can buốt

Mắt ướt, môi mềm chén rượu cay

Biết đến khi nao  mong diện ngộ

Lỡ chi dịp cuối chuốc nhau say

Chia tay, bịn rịn, men mơ …tỉnh

Cách trở ta mình, khó nhạt phai…

CAO BỒI GIÀ

30-08-2022

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2022

CHIM BAY MỎI CÁNH - THƠ PHƯƠNG HOA

CHIM BAY MỎI CÁNH

 

CHIM BAY lờ lượn khắp phương trời

MỎI CÁNH chân dừng chốn nghỉ ngơi

Trăng khuyết đường xưa giầm lệ ướt

Thơ hừng lối cũ tiễn sầu rơi

Thênh thang bút ngọc trào thi hứng

Bát ngát lời vàng quyện suối khơi

Dị thảo, kỳ hoa, vườn tỏa sắc

MỴ NHÂN CAO, TUYỂN TẬP lưu đời

 

Phương Hoa


BÀI HỌA: 


CÁNH CHIM CHƯA MỎI…


Sải cánh du bay viễn lộng trời 

Ngàn mai, gió cuốn chốn nào ngơi

Ngẫm đời  dâu bể, vần thơ trải

Thấu cảnh gian trần giếng lệ rơi

Mỹ ngữ, tài nhân thi khoáng tác

Thiện ngôn, nữ sĩ bút thênh khơi

Trăm bài thơ lẻ, vần chưa …mỏi

Cánh vẫn tung bay, nối mộng đời…

CAO BỒI GIÀ

30-08-2022


ĐỒNG HỌA: 

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2022

CHÚNG MÌNH (Vận Trắc - Ngũ Độ Thanh)

CHÚNG MÌNH

(Vận Trắc – Ngũ Độ Thanh)

 

Một lũ nua già đang đổ dốc

Giằng hơi thở lụy thang cùng thuốc

Cuồng say  diệu thảo tắm trăng …tà

Khỏe tiết hào ngôn hòa ngữ …độc

Ngạo lúc kềnh đau vẫn tỉm cười

nghênh hồi viễn lạc không buồn khóc

Vần thơ xướng họa, trẻ còn …ghen

Lãng mạn ru làn sương điểm tóc…

CAO BỒI GIÀ

27-08-2022

 

BÀI HỌA:

 

TỰ THÁN

( Vận Trắc - Ngũ Độ Thanh )

 

Giờ đây thể trạng đà lao dốc

Mỗi buổi, lòng tay từng bụm thuốc

Đỏ húp, mi nhòa tựa mãi sưng

Tèm lem, mũi khịt dường đang khóc

Ra vào thở dốc dập dồn tim

Nghĩ ngợi suy phờ ê ẩm tóc

Tủi phận thân còn viễn cố hương

Đêm ngày rủa oán đời cô độc .

 

Sông Thu

( 28/08/2022 )

 

ĐỒNG HỌA:

TƯƠNG LAI, QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI (Trường Thiên Tứ Tuyệt)

TƯƠNG LAI ,QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI

 

Bỗng dưng chợt nghĩ đến tương lai 

 

Viễn ảnh mông lung cứ miệt mài

 

Nẻo ấy mịt mờ trong ảo tưởng 

 

Làm sao biết được của ngày mai

 

 

Nhìn về quá khứ chỉ chua cay

 

Dĩ vãng đau thương những tháng ngày

 

Vất vả cuộc đời thêm lận đận

 

Vậy mà nhung nhớ khó phôi phai 

 

 

Quay nhìn hiện tại …thế mà hay

 

Cứ sống yên vui với tháng ngày 

 

Chấp nhận những gì đang hiện hữu 

 

Là niềm hạnh phúc ở trong tay

 

 

Tương lai ,quá khứ khổ đời thay

 

Hiện tại cùng vui con cháu đầy

 

Sáng sớm chung trà cùng chúng bạn

 

Chiều tà ly rượu thỏa tình say

 

songquang 

20220826

 

BÀI HỌA:

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2022

MÙA ĐI

MÙA ĐI

 

Lặng lẽ hàng cây buổi cuối hè,

Âm thầm đứng  đợi tiếng kêu ve...

Còn đâu ríu rít bầy chim hót,

Đã hết lập lòe đóa phượng khoe.

Xuân đã mau qua,mùa ngắn ngủi

Hè rồi chóng vãn,nắng vàng hoe.

Mùa đi vội vã thêm thương nhớ,

Xiêm áo Thu sang...lại sắp xoè!

 

Thanh Hoà

25/08/2022

 

Bài họa:

 

XOAY MÙA…

 

Thấm thoát ngày qua đã hết hè

Thênh sầu im ắng, bặt lời ve

Hồ sen lặng rũ, buồn mây ngả

Nàng cúc hây cười, thắm sắc khoe

Xuân đến mơ màng, trời ước mộng

Hạ sang vội vã, giọt châu hoe

Theo mùa hoa lá tuồng thay …áo

Đắm đuối hồn thu, trúc - liễu xòe

CAO BỒI GIÀ

25-08-2022

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2022

CHÙM 16 BÀI TỰ TRÀO CỦA GÃ CAO BỒI GIÀ

                            TỰ TRÀO I

     

Thành tích xòe tay chẵn số không

Ương ương, d d đúng là ông

Bảo thua phi gt: muôn ln tủi

Rằng kém thì cười: Khi k mong

Chợ chy loi choi, hào lng kng

Thơ đ chua chát, ging ngang ngông

Tóc vừa lm đm, râu tranh bạc

Nỗi kh bn ra…chất my chng !

CAO BỒI GIÀ

 

 

TỰ TRÀO II

 

Những tưởng ông cao, dáng ngt nghêu

Ai ngờ m đói hóa ra khều

Tài hèn bạc s, li than trách

Đức mng đen phn, ming cu

Tự đc hơn người quê xn

Tự ti s k gc dân liu

Nhùng nhằng cũng vượt tri thiên mnh

Cà giựt lai rai, vn th …đu !

 

CAO BỒI GIÀ

 

 

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2022

ĐÊM BUỒN

ĐÊM BUỒN 

 

Nửa đêm thức giấc chạnh nguồn cơn

Cám cảnh thân côi ngập tủi hờn

Nghe gió hiên thềm như réo gọi

Vẳng âm trùng dế tựa van lơn

Hơi sương lạnh lẽo len khe hẹp

Ánh nguyệt lờ mờ rọi gối đơn

Quấn chặt trong chăn, lòng giá buốt

Thèm hơi thở ấm của người thương

 

Sông Thu

( 22/08/2022 )

 

BÀI HỌA:

 

ĐÊM CÔI…

 

Gió gào, phá giấc hỗn ngàn cơn

Quạnh vắng, lòng chan  tủi lệ hờn

Trên mái, rì rầm mưa ghẹo não

Ngoài hè, ai oán dế kêu lơn

Vùi chăn,  thân lão hồn cô lạnh

Len cửa, trăng tàn ánh chiếc đơn

Hương lửa như về khêu bấc lụi…

Sờ quanh, tưởng chạm  bóng yêu thương…

CAO BỒI GIÀ

22-08-2022

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2022

CHIM BAY MỎI CÁNH

CHIM BAY MỎI CÁNH 

 ( Cảm tác qua tập thơ CHIM BAY MỎI CÁNH của CMN ) 

 

Chim nào mỏi cánh vẫn còn bay

Lướt gió tung mây lãng tháng ngày

Núi thẳm rừng xanh qua biển rộng

Đồi cao, lũng thấp thoả tình say

Miên man thi tứ luôn dào dạt

Lồng lộng trời cao chẳng lắt lay

Chia sẻ bạn bè cùng thế giới

Chim nào mỏi cánh vẫn còn bay...

          THIÊN LÝ

 

BÀI HỌA:

 

CHIM ĐÂU MỎI CÁNH

 

Mỏi cánh, chim ngàn vẫn cứ bay      

sương mai, dặm liễu viễn đêm ngày   

Lộ phi hướng thẳng dầu mưa táp

Sải cánh khôn chùn chấp gió lay

Tắm gội sương hoa,  ngân tiếng hót

Lãm du phong nguyệt thả lòng say

trăm bài thơ dệt luôn thừa …lẻ

Mỏi cánh, chim ngàn vẫn cứ bay…

CAO BỒI GIÀ

21-08-2022

 

ĐỒNG HỌA: