Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2022

THƯƠNG BẠN

THƯƠNG BẠN

 

Thương ai lận đận tháng năm dài

Vất vả một đời lắm đắng cay

Lìa mẹ xa quê, sầu chiếc bóng

Lên đường giúp nước, nặng đôi vai

Nhọc nhằn cải tạo nơi rừng ấy

Lạc lõng tha phương ở chốn này

Chăm sóc vợ hiền lâm trọng bệnh

Tấm thân oằn trĩu, mộng tàn phai

 

Sông Thu

( 28/10/2022 )

 

BÀI HỌA:

 

BẠN TÔI…

 

Thương yêu chăm sóc suốt canh dài

“Một Nửa” trăm năm sẻ ngọt cay

Bao trận xông pha liều vệ quốc

Mười năm cải tạo vác còng vai

mãi bền duyên nợ không ngày nhãng

Vẫn chửa nhàn hưu ở tuổi này

Bình thản, giấu lòng đang nuốt lệ…

Tình nồng, nghĩa nặng chẳng hề phai.

CAO BỒI GIÀ

28-10-2022

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2022

HOA XƯA TÌNH CŨ

HOA XƯA TÌNH CŨ

 

Cùng ướp hương tình trên mắt môi 

Dã Quỳ khoe sắc khắp khung trời

Mới vừa thu đến hoa vàng núi

Đã vội đông sang cánh nhạt đồi 

Phiêu lãng bao năm trời trở lại 

Luyến lưu một thoáng lúc chia phôi 

Màu hoa óng ánh trong vòm lá

Hiu hắt mưa bay có ngậm ngùi ...

 

Chung Văn

25/10/2022

 

BÀI HỌA:

NGÀY CŨ HOA XƯA…

 

Phượng hồng em vẽ thắm đôi môi

Kỷ niệm ngày nao, cả một trời

Duyên dáng ai cài hoa bím tóc

Hồn nhiên ta bắt bướm lưng đồi

Quê nhà, hồn gã còn lưu luyến

Bến lạ, lòng người nỡ nhạt phôi  …

Ngó lại thời gian đà tít tắp…

Trắng sương mái tóc điểm bùi ngùi…

CAO BỒI GIÀ

27-10-2022

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2022

THU VIẾT CHO NGƯỜI



THU VIẾT CHO NGƯỜI

 

Người ơi! Tình đã chết rồi sao?

Vai mới kề vai có lẽ nào!

Môi ấm còn nồng hương trái cấm

Dạ sầu đã vỡ giấc chiêm bao

Tuyết sương thầm lặng phai mày trúc

Son phấn xanh xao nhạt má đào

Gió bão cuồng xoay...đêm nguyệt tận

Hoang tàn để lại những hư hao!

 

Hoang tàn để lại những hư hao!

Rướm máu hồn thu...lá đổi màu

Sóng nước chôn sâu dòng lệ tiễn

Cung đàn khuấy động mảng lòng đau

Tự tình đã lỡ nghìn năm trước

Hội ngộ còn chăng một kiếp nào?

Ai mượn Tràng Khanh *gieo khúc Phượng

Cho nàng họ Trác **nhớ ngàn sau !

 

Thy Lệ Trang

*Tràng Khanh: Tư Mã Tương Như

**Trác Văn Quân

 

 

BÀI HỌA:

    

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2022

HỎI THĂM BÁC CAO BỒI GIÀ - thơ Huy Vụ

 HỎI THĂM BÁC CAO BỒI GIÀ

 

Hay tin Bác bệnh phía trời xa

Dẫu muốn đi thăm kẹt nỗi nhà...

Vội viết đôi dòng nhờ mạng lại

Đành gom mấy ý gửi tin qua

Những mong thể chất luôn tươi tắn

Cầu ước văn thơ mãi đậm đà

Tôi ở Vũng Tàu anh ở Mỹ

Biển nào ngăn cách được tình ta.

 

Biển nào ngăn cách được tình ta

Bác đến Ca Li lúc bóng tà

Cõng quán thơ sang miền đất lạ

Ôm tình quê lại xứ Cờ Hoa

Cho mưa đất khách tuôn tầm tã

Để lệ tri âm rỏ nhạt nhòa

Cầu Chúa lòng lành che chở khắp

Muôn điều suôn sẻ nạn tai qua.

HUY VỤ 20-10-2022

 

ĐÁP HỌA:

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2022

NGƯỜI ĐI QUA ĐỜI TÔI


    
     

NGƯỜI ĐI QUA ĐỜI TÔI

 

Người đã đi qua cuộc sống tôi 

 

Bao nhiêu kỷ niệm khắc trong đời 

 

Nhiều khi hạnh phúc tình nồng thắm 

 

Lắm lúc giận hờn cảnh tả tơi

 

Mong suốt trăm năm lòng vẫn đậm 

 

Hay là một thoáng dạ khôn vơi

 

Ngắn dài cũng bởi duyên tiền định

 

Số phận đành cam phó thác trời

 

songquang 

20221019

 

BÀI HỌA:

 

THỊT XƯƠNG TÔI

 

Một người gắn bó suốt cùng tôi

Sướng khổ sẻ chia cả kiếp đời

Hạnh phúc chung bàn chia miếng ngọt

Khóc cười đấu cật hứng mưa tơi

Nợ duyên hai đứa dao khôn cắt

Tình nghĩa trăm năm chết chửa vơi

Xương thịt tôi đây, tơ cột trói

Ngày đêm, kể thủ tạ ơn Trời.

CAO BỒI GIÀ

23-10-2022

 

ĐỒNG HỌA:

TÌNH NHƯ SƯƠNG KHÓI




TÌNH NHƯ SƯƠNG KHÓI

 

Tình ảo mờ tan tựa khói sương
Tình luôn dễ vỡ đến khôn lường
Tình say mật ngọt khi vừa chớm
Tình nhạt men nồng lúc hết vương
Tình giống mây trôi không bến nghỉ
Tình như nước chảy chẳng bờ nương
Tình theo làn gió bay muôn ngả
Tình mãi mong manh tựa khói sương
Sông Thu

 

BÀI HỌA:

 

ĐỜI LẠNH GIÓ SƯƠNG

(Thể Nghi Vấn)

 

Hỏi mấy ai đời chẳng gió sương?

Hỏi bao nhiêu ải biết sao lường?

Hỏi tràn gian khó, ngông cười chắc?

Hỏi mất duyên tình  gạt xót vương?

Hỏi dạ son vàng đâu chốn giữ?

Hỏi lòng thất bại vớ gì nương?

Hỏi ta, ta hỏi đâu lời đáp?

Hỏi đến khi nào hết gió sương?

CAO BỒI GIÀ

23-10-2022

 

ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2022

HỎI THĂM CAO BỒI GIÀ

HỎI THĂN CAO BỒI GIÀ

 

Mấy bữa chàng Cao trốn biệt tăm

Bạn bè thân hữu thảy phân vân 

Đường Thi Thư Quán nằm hiu hắt

Nhật Ký Đời Tôi xếp lặng thầm

Chẳng thấy tăm hơi, nào vững dạ

Không nghe tin tức, khó yên tâm   

Cầu mong Đường chủ luôn may mắn

Nạn khỏi tai qua …khỏe lại dần

Sông Thu

·         ( 20/10/2022 )

BÀI HỌA:

 

CAO BỒI GIÀ ĐÂY…

 

Sức khỏe oặt èo phải ngậm tăm

Tưởng chừng viễn bước chốn phong vân

Đếm ngày, hoang mộng  cười mê lịm

Nằm xó, sầu nhai gắng nuốt thầm

Chữ chẳng láng lai mong tỉnh trí

Xác dù vặt vẹo,  cố hồi tâm

Ơn Giời, ách tật dăm ba bữa…

Thương xót thưởng cho sống lại dần…

CAO BỒI GIÀ

22-10-2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2022

NGHE KHÚC ĐÀN SẦU

NGHE KHÚC ĐÀN SẦU

( Bát Vĩ Đồng Âm )

 

Văng vẳng đâu đây một khúc đàn

Trong chiều trở lạnh tiết đông sang

Nửa như buồn tủi, như ai oán

Nửa tựa ghen hờn, tựa trách than

Âm bổng réo gào, tâm rối loạn

Điệu trầm rầu rĩ, dạ hoang mang

Nỗi sầu khơi dậy, đau đòi đoạn

Cám cảnh tình phai lệ ứa  tràn

 

Sông Thu

( 12/10/2022 )

 

BÀI HỌA

 

Cung thương…

( Bát Vĩ Đồng Âm )

 

Réo rắt buồn thương ngẩn tiếng đàn

Hòa thêm sắc úa buổi thu sang

Se ngân man mác cung hờn oán

sâu lắng bềnh bồng nốt vãn than

nhạc chảy năm dòng, hồn chuếnh choáng

sầu dâng một cõi, dạ mênh mang

tay người múa phím khoan cùng tận…

 Để lệ lòng ai ứa đẫm tràn…

CAO BỒI GIÀ

12-10-2022

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2022

RỪNG THU

RỪNG THU

( Bát vận đồng âm )

 

Rừng thu vắng vẻ khách lần theo

 

Lối nhỏ quanh co …thật hiểm nghèo

 

Dưới lũng suối ngàn vang dội réo

 

Trên đồi khỉ vượn mặc tình leo

 

Lá vàng lác đác rơi muôn nẻo

 

Mây trắng lơ thơ cuộn góc đèo

 

Người bạn chỉ tay …cười ngặt nghẽo 

 

Thì ra đã thấy một con cheo 

 

songquang 

20221010

 

BÀI HỌA:

 

NGƯỢNG HỒN…

( Bát vĩ đồng âm )

 

Người xướng quái vần cố họa theo

Ngượng thay chữ nghĩa gã ngheo nghèo

Tựa như diều rách tàn hơi véo

Y thể khỉ già cạn sức leo

Ngâm cứ ngang phè, thôi vứt xéo

Viết sao dở ẹc, lại văng …đèo

Rừng thu ai tả sao mà khéo

Lãng mạn khi nghìn  ngắm chú cheo

CAO BỒI GIÀ

10-10-2022

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2022

TÌNH THU (Trường Thiên Tứ Tuyệt)

TÌNH THU

 (Trường thiên tứ tuyệt )

 

(Em biết J

 

       Mùa thu chẳng có ở nơi anh

 

       Bởi thế vòm cây lá vẫn xanh

 

       Sương sớm không giăng đầy lối nhỏ

 

       Nắng vàng rực rỡ chiếu qua mành  

 

 

        Anh nào biết được sáng sương mù

 

        Quyện bước chân em mỗi sớm thu

 

        Quạnh quẽ tâm hồn nghe trống vắng

 

        Quanh mình trời đất cũng âm u !

 

 

         Mấy vầng mây trắng giữa trời xanh

 

         Vài chiếc lá tươi níu lấy cành

 

         Trong gió heo may se sẽ lạnh 

 

         Chút tình thu gửi...nhớ về anh

 

 

         Tình thu đã gửi ngóng từng ngày

 

         Mong nhận hồi âm dạ chẳng thay

 

         Đừng lá thu rơi rồi héo úa

 

         Hương tình không vậy vẫn mê say ?

 

           Người Sông Cửu

          Oct .03 2022

 

BÀI HỌA: