Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2022

THƯƠNG BẠN

THƯƠNG BẠN

 

Thương ai lận đận tháng năm dài

Vất vả một đời lắm đắng cay

Lìa mẹ xa quê, sầu chiếc bóng

Lên đường giúp nước, nặng đôi vai

Nhọc nhằn cải tạo nơi rừng ấy

Lạc lõng tha phương ở chốn này

Chăm sóc vợ hiền lâm trọng bệnh

Tấm thân oằn trĩu, mộng tàn phai

 

Sông Thu

( 28/10/2022 )

 

BÀI HỌA:

 

BẠN TÔI…

 

Thương yêu chăm sóc suốt canh dài

“Một Nửa” trăm năm sẻ ngọt cay

Bao trận xông pha liều vệ quốc

Mười năm cải tạo vác còng vai

mãi bền duyên nợ không ngày nhãng

Vẫn chửa nhàn hưu ở tuổi này

Bình thản, giấu lòng đang nuốt lệ…

Tình nồng, nghĩa nặng chẳng hề phai.

CAO BỒI GIÀ

28-10-2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

LÒNG THỦY CHUNG

 

Đợi trước hành lang bóng ngã dài!

Âm thầm lệ nhỏ giấu niềm cay!

Phòng riêng dỗ bậu hao gầy dáng

Xứ lạ thương người gánh trĩu vai

Vẫn gợi câu thề trên biển ấy

Nào mơ giấc điệp giữa đêm này

Ân cần dõi mắt từng hơi thở 

Chung thủy muôn đời há nhạt phai?

 

Như Thu

10/28/2022 

 

CÙNG HỌA:

 

BÊN NHAU

 

Bệnh viện nhìn em chuyện nhớ dài 

 

Ôn nhiều kỷ niệm lắm chua cay

 

Đầu xanh núi tận đà ôm súng 

 

Tuổi trẻ non cùng đảm gánh vai 

 

Cải tạo rừng thiêng tàn chốn đó 

 

Tù giam suối độc khổ nơi này 

 

Tha phương vợ yếu tình chung thủy 

 

Sáng tối chăm đều chẳng nhạt phai 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 10/28/2022

 

TIẾP HỌA:

 

BÀY TỎ.

 

Vời vợi thân thương đầm ấm dài 

Chưa hề lệ đổ ủ buồn cay

Vẫn tâm tư vụn vương làn tóc

Hay cảm tình đầy ngập bả vai

Cho dẫu hôm nay lo bịnh đó

Hay là mai mốt sợ đau này

Xót xa chồng vợ, em yêu ạ

Nhất định tình anh chẳng lạt phai...

Utah  28 - 10 - 2022

CAO MỴ NHÂN 


HỢP HỌA:

 

LẶNG NUỐT NIỀM CAY


Chẳng sướt mướt thơ lệ vắn dài


Mỉm cười thinh lặng nuốt niềm cay


Tang bồng hồ thỉ chưa tròn mộng


Gió bụi kiếp người đã nặng vai


Hết cảnh thăng trầm thời loạn ấy


Rồi thân xuôi ngược chốn xa này


Quê hương, nỗi nhớ ngùi tâm khảm


Chiếc bóng bên trời tóc trắng phai


Lý Đức Quỳnh

  28/10/2022

 

CŨNG HỌA:

 

XIN NGUYỆN

(Gởi đến Songquang)

 

Nghe bạn tâm tư nặng trĩu dài,

Hiền thê nằm bệnh lắm chua cay.

Xứ người tuổi hạc buồn đau dạ,

Đất mẹ vợ chồng nặng trĩu vai !

Xin nguyện đất trời thương phận ấy,

Mà cho bệnh hoạn khỏi thân nầy.

Trăm năm vui mãi tình mai trúc…

Đất khách yên hoà mộng khó phai !

   Liêu Xuyên

 

ĐỒNG HỌA:

 

NGẪM XÓT THAY HUYNH

Chia sẻ cùng thi huynh)

 

Ngẫm xót cùng huynh suốt dặm dài

Thăng trầm số mệnh lệ ngùi cay

Thương thời nhỏ bé nhọc nhằn xác

Cảm cảnh trai đời trĩu nặng vai

Dấn bước sa trường tròn nghiệp lính

Dừng chân xứ lạ thủ phận này

Đường tình cuối nẻo chăm nàng yếu

Đạo nghĩa chu toàn dáng dấp phai…

Mai Vân-VTT, 30/10/22.

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét