Thứ Tư, 2 tháng 11, 2022

CÔ ĐÊM (Ngũ Ngôn Bát Cú)

CÔ ĐÊM

(Ngũ Ngôn Bát Cú) 


Mắt đêm ngó thấu lòng

Nhân thế mấy người chong

Ngắm nguyệt hồn băng giá

Nghe tim nhịp gõ dồn

Hỏi không còn kẻ đáp

Sầu chẳng có gì đong

Ả muỗi vo ve mãi…

Vây ta đổ nỗi hờn…

CAO BỒI GIÀ

01-11-2022


BÀI HỌA:


MƯA ĐÊM


Mưa đêm khiến não lòng

Thao thức ngọn đèn chong

Tiếng nhẹ như chân bước

Nhịp nhanh tựa vó dồn

Dòng say tình cảm dậy

Giọt nhớ nỗi sầu đong

Canh muộn dài dằng dặc

Thương thân kiếp tủi hờn


Sông Thu

( 02/11/2022 )


ĐỒNG HỌA:


ĐÊM BUỒN


Nằm nghe thổn thức lòng

Phòng vắng ngọn đèn chong

Dạ khúc hồn man mác

Con tim máu dập dồn.

Buồn đời men đắng nếm

Xót phận rượu sầu đong.

Nhìn xuống bao người khổ

Bỗng dưng bớt tủi hờn.

Mailoc

11-01-22


CÙNG HỌA:

 

XÓT XA LÒNG

 

Phòng vắng xót xa lòng

 

Âm thầm tựa nến chong 

 

Thân buồn nầy khó đếm

 

Dạ khổ nọ khôn đong 

 

Nỗi tủi như mưa dập

 

Niềm đau giống gió dồn

 

Tâm tư đành bất lực 

 

Duyên số khiến căm hờn

 

songquang 

20221102

 

TIẾP HỌA:

 

ĐÊM CHONG NỖI NHỚ.

 

Đã tan nát cõi lòng

Trời quá nửa đêm chong

Nguyệt lão chia biền biệt

Tình thơ đến dập dồn

Nhớ ai đang lữ thứ

Khiến bạn phải long đong

Đợi mãi người đi cũng

Về thôi, hết dỗi hờn...

Utah  2 - 11 - 2022

CAO MỴ NHÂN

 

HỢP HỌA:

 

ĐÊM MUỘN PHIỀN.

 

Suốt cả đêm buồn lòng,

Cô phòng ngọn nến chong.

Ngoài song mưa gió hắt,

Dưới xóm mõ canh dồn.

Tiếng dế như than vãn,

Giọt tranh tựa đếm đong.

Muộn phiền về tới tấp,

Chị nguyệt khuya nay hờn.

Mỹ Ngọc.

Nov. 2/2022.

 

CŨNG HỌA:

 

CHỜ TRĂNG

 

Lạnh buốt thấm trong lòng 

 

Đêm về dõi mắt chong

 

Mưa rơi thềm cuộn ngập 

 

Gió thổi lá bay dồn 

 

Bỏ phế bao niềm chất 

 

Chôn vùi lắm nỗi đong 

 

Ru đời câu nhạc mỏng 

 

Đợi bóng nguyệt thêm hờn 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 11/2/2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

CÔ ĐƠN

 

 Đêm khuya lạnh tái lòng

 Một bóng trước đèn chong

Tiếng dế than rầu rĩ

Chuông chùa đổ dập dồn

 Nỗi buồn sao chất ngất

 Phận hẩm quá long đong

 Trăn trở hoài không ngủ

 Làm sao  hết giận hờn…

 THIÊN LÝ

 

CÙNG HỌA:

 

SAN SẺ ,

 

Ánh trăng thấu cõi lòng

Hay chỉ ngọn đèn chong

Ngóng đợi tình mê đắm

Mong chờ bước dập dồn

Nỗi đau hoài nén đếm

Niềm xót mãi bung đong

Bỗng có cơn mưa tới

Như san sẻ tủi hờn !

PHƯỢNG HỒNG

  

TIẾP HỌA: 

 

ĐÊM MƯA 

 

Đêm tối xót xa lòng

Chập chờn ngọn nến chong

Tâm dường con sóng dập

Trí tựa hạt mưa dồn

Trách phận...cành hoa úa

Tủi thân mắt lệ đong 

Bên ngoài từng lá rụng

Trong dạ nỗi đau, hờn...

 

3/11/2022

Hồng Vân 


HỢP HỌA:

 

BUỒN ĐÊM MƯA 

 

Em về khép kín lòng

Lặng lẽ bóng đèn chong 

Ngõ vắng mưa tầm tã 

Đồi cao nước dập dồn

Bao đêm niềm nhớ gợi

Bốn phía nỗi sầu đong 

Vó ngựa còn xa lắm 

Để trăng mãi trách hờn!

Thy Lệ Trang 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét