Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2022

HÃO MỘNG (Ngũ Độ Thanh)

HÃO MỘNG

(Ngũ Độ Thanh)

 

Lặng lẽ chiều rơi tuổi đá vàng

Âm thầm thể giọt nắng hồng tan

Vùi nhay tấc dạ sầu xơ cõi

Ngẩn ngắm hàng cây đẽo đuột cành

Đẹp đẽ ngày nao còn đỉa nhấm

son vàng thuở ấy vẫn hàu mang

Ngang trời quạ nhắc  mi già mõm……

Hão mộng  mà chi nẻo cuối đàng…

CAO BỒI GIÀ

10-11-2022

 

BÀI HỌA:

 

ĐOẠN CUỐI ĐỜI

( Ngũ Độ Thanh )

 

Đã được thành danh lứa tuổi vàng

Càng thêm áo não khổ nào tan

Tâm hồn giống lõi khô nguồn nhựa

Thể trạng dường cây nhẵn lá cành

Bạn hữu lìa xa niềm nhớ gởi

Gia đình cách trở nỗi sầu mang

Ra vào khắc khoải...chờ chi nữa ?

Trạm cuối nào xa, ở giữa đàng !

 

Sông Thu

( 11/11/2022 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

TIẾNG CHUÔNG CHIỀU THU

         ( NĐT )

 

Rực rỡ rừng phong lúc trở vàng

Sương mờ tản mạn khói vừa tan.

Hồ trong lặng lẽ mơ màng sỏi

Liễu biếc buồn vương trụi lủi cành.

Lá rụng vườn hoang giờ đã điểm

Hoa sầu bướm lẻ hận còn mang.

Chuông chùa giục mãi đường xa bước

Huyễn ảo chiều thu chạnh khách đàng!

 

Mailoc

11-10-22

 

CÙNG HỌA:

 

HUYỄN ẢNH

(Ngũ Độ Thanh)

 

Hậu cảnh buồn hiu, đẫm sắc vàng

Đang tràn ngập nhớ, đổ sầu tan

Làng xưa, gió gọi đò xa bãi

Nẻo cũ, chiều rơi nắng rực  cành

Đứng mãi, chồn chân người ngại hỏi

Chờ lâu, lỡ bước kẻ buồn mang

Thì thôi, tất cả là hư huyễn

Mộng đã đầy thơ quá nửa đàng...

Hawthorne  11 - 11 - 2022

CAO MỴ NHÂN 

 

TIẾP HỌA:

 

QUÁN TRỌ TRẦN GIAN

(Ngũ Độ Thanh)

 

Nào tin giữ được sắc khôn vàng!

Lý lẽ vô thường hợp phải tan

Nụ nõn nhiều hôm hoài đổi dáng 

Đài xinh mấy thủa lại xa cành

Bao mùa lạnh lẽo đâu thường trách

Lắm nỗi u buồn chả nặng mang

Quán trọ trần gian đầy viễn tưởng 

Dầu ai mát dạ cũng lên đàng!

 

Như Thu 

11/11/2022

HỢP HỌA:

 

NGẪM PHẬN GIÀ

 

 ( NĐT)

 

Tuổi lão giờ đây tựa lá vàng

 

Từng cơn gió thoảng sẽ vèo tan

 

Màu xanh mộng nở không còn ước 

 

Gốc bạc mầm giao chẳng duỗi cành

 

Bút mực đeo đòi còn khẳm trĩu 

 

Vần thơ níu lại vẫn oằn mang

 

Bèo trôi sóng vỗ đời liên luỵ 

 

Mãi gượng làm vui cuối nẻo đàng

 

songquang 

20221112

 

CŨNG HỌA:

 

SANG MÙA.

 

Sang mùa cảnh đẹp lá rơi vàng,

Thác đổ lưng trời bọt vỡ tan.

Bụi cúc đan màu vui cỏ bãi,

Đàn chim vỗ cánh loạn cây cành.

Người thơ ngoạn cảnh hồn thi tới,

Lãng tử hồi hương giấc mộng mang.

Thượng Đế, xin Ngài ngưng nổi bão,

Tàn hoa rụng cánh thảm trăm đàng.

Mỹ Ngọc.

Nov. 13/2022.

 

ĐỒNG HỌA:

 

TƯỞNG ,

 

Tưởng mấy nghìn năm vẫn mạ vàng

Mà sao não nuột xót tình tan

Đàn chim nhỏ tị chuyền nghiêng cánh

Bão tố ầm vang đẩy lệch cành

Tuổi cội vần xoay chồng chất mãi

Thân còm rút lại duỗi co mang

Mong chiều gió thổi về vô định

Để nỗi niềm riêng hết chệch đàng .

PHƯỢNG HỒNG


CÙNG HỌA:

 

BIỂN XƯA HUYỀN THOẠI

NDT

 

 Bến đậu chiều nao bãi trải vàng

Thời mơ thuở mộng đã mờ tan

Âm thầm để lặng hồn say giấc

Rộn rã hòa theo gió chuyển cành

Biển cũ trào dâng huyền thoại đắm

Lòng xưa dệt thắm mảnh tình mang

Dừng chân nét đậm phong trần thoảng

Mỏi bước còn ai đợi giữa đàng.

 Lê Mỹ Hoàn

11/12/2022                          


TIẾP HỌA:

 

MỘNG HÃO

(nđt)

 

Ngẫm lại thời gian đó tuổi vàng

Ngày xưa õng ẹo để tình tan

Đông về cỏ úa nằm phơi đất

Lá chuyển màu nâu giã biệt cành

Thuở ấy ngày xuân đầy mộng hão

Giờ đây vóc hạc những sầu mang

Mồ côi một cõi như thầm tiếc

Cuối nẻo  đường xa …cõi địa đàng…

THIÊN LÝ

 

HỢP HỌA:

 

HUYỄN ẢO

 

 ( Ngũ Độ Thanh )

 

Vãng cảnh mùa nay lá ngập vàng 

 

Bao ngày lặng lẽ ngắm chiều tan 

 

Nguyên tuần cánh hạc chuyền trơ mỏ 

 

Những buổi đàn chim đậu trống hàng 

 

Tưởng ngỡ vườn thu đà nhạt hết 

 

Đâu ngờ lối mộng vẫn nồng mang 

 

Dài đêm khắc khoải chờ trăng hiện 

 

Rệu rã niềm mơ mấy nẻo đàng

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 11/15/2022

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét