Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2022

KHÓC HIỀN THÊ

KHÓC HIỀN THÊ

 

Em ơi ,giã biệt kể từ đây 

 

Giây phút từ ly lệ đẫm đầy

 

Hương lửa thôi đành tan giấc mộng 

 

Ba sinh cam chịu dứt đường bay

 

Thương nàng côi cút thân cô độc

 

Xót bậu bơ vơ phận đắng cay

 

Duyên kiếp đôi ta đà rẽ lối

 

Thiên đàng em hưởng thảnh thơi nầy

 

songquang 

20221103 lúc 7 giờ 27

 

BÀI HỌA:

 

LỆ TIỄN EM

 

Hồn anh tan tác lệ dâng đầy

Sao nỡ vội vàng chắp cánh bay

Duyên nợ thôi đành đau chữ đoạn

Nghĩa tình sâu nhói đáu lòng này

Người đi tiên cảnh du mây viễn  

Kẻ ở năm sầu đếm tháng cay

Thanh thản về trời, an lạc nhé…

Ngậm ngùi một bóng lũi lầm đây…

CAO BỒI GIÀ

4-11-2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

NGƯỜI ĐÃ ĐI RỒI.

 

Người đã đi rồi, khăn áo đây

Xếp y trang lại, xót xa đầy

Trăm năm vừa đó hồn mơ lạc

Một phút đang còn cánh mộng bay

Chớp mắt bước vào thiên cổ luỵ

Ngàn thu nghẹn bặt nỗi sầu cay

Vô cùng thương tiếc phu nhân biệt

Thành kính phân ưu vận hạn này...

Hawthorne  3 - 11 - 2022

CAO MỴ NHÂN 

 

CÙNG HỌA:

 

TỬ BIỆT

 

Hết luyến dương trần tự phút đây 

 

Nhìn em lệ đẫm mắt anh đầy 

 

Sinh ly áo nghĩa buông rời hẳn 

 

Tử biệt khăn tình dứt cuốn bay

 

Kẻ khóc quay cuồng ôm nỗi khổ 

 

Người nằm bất động bỏ niềm cay

 

Dằn tâm niệm Phật cầu siêu thoát 

 

Giấc ngủ nàng lên cõi tịnh nầy 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 11/ 4/2022

  

TIẾP HỌA:

 

SAO ĐÀNH?

 

Nàng hỡi sao đành bỏ chốn đây?

Ngùi đong giọt nhớ mãi dâng đầy!

Xót xa ngắm bậu im lìm ngủ

Đau đớn thương hồn lặng lẽ bay

Anh vội trao lời qua cõi sáng

Em vừa giũ nợ dứt niềm cay

Tàn canh lệ nhỏ hoài vương vấn!

Khắc khoải từng đêm nát dạ nầy!

 

Như Thu 

11/04/2022

 

HỢP HỌA:

 

PHÂN ƯU CÙNG ANH SONG QUANG.

 

Đau đớn nghe tin báo mới đây,

Trời sầu đất thảm lệ rơi đầy.

Chị Quang an giấc ngàu thu biệt,

Bạn hữu chào buồn cánh hạc bay.

Chia sẻ thi huynh niềm mất mát,

Phân ưu tang quyến nỗi chua cay.

Vô thường cõi tạm thôi đừng tiếc,

Cực lạc Chi qua bỏ chốn này.

Thành kính phân ưu,

Mỹ Ngọc.

 

CŨNG HỌA:

 

VĨNH VIỄN CHIA LÌA

 

Có còn chi nữa ở nơi đây

Trên cõi trần gian thống khổ nầy

Tử biệt đôi đàng đau uất nghẹn

Keo sơn một kiếp nhuốm sầu cay

Bao nhiêu kỷ niệm còn in đậm

Tất cả yêu thương vẫn đủ đầy

Bất chợt rời xa...xa...vĩnh viễn

Ảnh hình tan biến, nhạt nhòa bay...

 

Sông Thu

( 05/11/2022 )


ĐỒNG HỌA:

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!

 

Bấy vần thơ khóc đọc ngùi cay

Ắt hẳn là huynh cảm xót đầy

Biết thuở yêu kiều ngào ngạt đắm

Hay thời hoa mộng lượn là bay

Nhân duyên ướm định trời đà gán

Mệnh số tất nhiên phận ghép đây

Nợ chốn trần ai nay đã vãn

Cầu hương hồn chị thoát cõi nầy!!!

Mai Vân-VTT, 05/11/22. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét