Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2023

MÙA XUÂN RAO BÁN THƠ

MÙA XUÂN RAO BÁN THƠ 

(Bát vĩ đồng âm)


Đầu năm ra chợ sáng tinh mơ 

Thấy một gã khờ rao bán thơ 

Chuyện kể gia đình vừa lỡ dở

Lời than hạnh phúc hết mong chờ 

Giữ chi thi tập tình tan vỡ

Chuyển gởi văn phong dạ thẩn thờ 

Áo tím em đi buồn vạn thuở 

Tết này gác bút chọn bơ vơ 

Hưng Quốc 

12-29-2023


BÀI HỌA:


XUÂN THI

(Bát vĩ đồng âm)


Xuân đến lòng người rộn ước mơ

Bút liền lai láng thả vần thơ

Hồi ôn quá khứ bâng khuâng nhớ

Tin tưởng tương lai náo nức chờ

Ngắm cúc thắm khoe đầy rực rỡ 

Nghe hồn trẻ lại hết ơ thờ

Ý tràn trên giấy tuồng hoa nở…

Mực vẫn tuôn dòng dẫu vẩn vơ

CAO BỒI GIÀ

30-12-2023


ĐỒNG HỌA:

Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2023

TỜ LỊCH ĐẦU NĂM

TỜ LỊCH ĐẦU NĂM

 

Ngắm tờ lịch mới, lạ lùng sao

Cảm giác lâng lâng bỗng cuộn trào

Thêm tuổi, thêm già...còn háo hức

Hết xuân, hết trẻ...vẫn nôn nao

Đường đời mỗi phút đầy lôi cuốn

Cuộc sống từng giây quá ngọt ngào

Như những giọt thơm mùa mật cuối

Tháng ngày còn lại quý dường bao !

 

Sông Thu

( 29/12/2023 )

 

BÀI HỌA:

 

TÂN NIÊN CẢM

 

Rồng vàng lên lịch oách làm sao

Năm mới, năm me ước nguyện trào

Phiền muộn xả buông tâm trí nhẹ

Tương lai hy vọng dạ lòng nao

Niềm vui khắp chốn khua dào dạt

Mạch sống trong tim rộn ngạt ngào

Thêm tuổi, thêm già ta nhắn tớ…

Đời còn mấy nả, quý là bao…

CAO BỒI GIÀ

29-12-2023

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Năm, 28 tháng 12, 2023

TỜ LỊCH CUỐI

TỜ LỊCH CUỐI

Vài tờ lịch cuối vẫn còn treo

Chạnh nghĩ đôi hôm sẽ hết vèo

Tháng lụn cũng qua…rồi tắt ngấm

Năm tàn sắp dứt …lại trôi theo 

Ngó trông cảnh thế như tuồng hát

Ngẫm  thấy nhân sinh tựa vở chèo

Một chút vấn vương về quá khứ

Mà lòng rạo rực tiếng Xuân reo


songquang 

20231227


BÀI HỌA:


CẠN LỊCH


Một năm thấm thoắt sắp qua vèo

Ngó lịch dăm tờ lất phất treo

Thời khắc trôi bay không chậm bước   

Nhân gian múa máy chửa tan chèo

Kẻ thua, kẻ thắng cằn phai cả 

Đời vật, đời nhào mếu máo theo

Gác lại ưu phiền , khai tết mới…

Hòa cùng thiên hạ cố hò reo …

CAO BỒI GIÀ

28-12-2023


ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 27 tháng 12, 2023

CHÀO 2024

CHÀO 2024


Hai ngàn hai bốn sắp khơi trang

Hoa nở, xuân khai khắp thế trần

Hy vọng tương lai đầy sán lạn

Nguyện cầu nhân loại thảy bình an

Yêu thương khắp chốn niềm vui ắp

Hạnh phúc muôn gia sự hỉ tràn

Mưa thuận, gió hòa khang thịnh túc 

Nhân hòa tương ái khắp dương gian

CAO BỒI GIÀ

26-12-2023


BÀI HỌA:


ƯỚC MƠ 2024


Khi tờ lịch mới được phô trang

Là lúc niềm vui rộn cõi trần

Đôi lứa ước mơ xây tổ ấm

Mọi người cầu nguyện hưởng tâm an

Niềm tin, hy vọng luôn đầy ắp

Hạnh phúc, tình thương mãi ngập tràn

Nhân loại chứa chan lòng nhã ái

Hòa bình ngự trị khắp nhân gian.


Sông Thu

( 27/12/2023 )


ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2023

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH - MERRY CHRISTMAS

    Kính chúc quý thi hữu cùng quý độc giả:

MỘT MÙA GIÁNG SINH AN BÌNH , HẠNH PHÚC

TRÀN ĐẦY HỒNG ÂN THIÊN CHÚA HÀI ĐỒNG.

Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2023

MONG CHÚA GIÁNG TRẦN

MONG CHÚA GIÁNG TRẦN


Mong ngài cứu giúp cảnh tai ương

Khắp chốn nhân gian bấy đoạn trường

Khói lửa trùm lên bao thảm khốc

Đạn bom dội xuống lắm tang thương

Giả chân lẫn lộn thời khôn đoán

Thiện ác đan xen rất khó lường

Mong Chúa giáng trần ban phép lạ

Hòa bình trở lại với ngàn phương.

Huy Vụ  12/2023


BÀI HỌA:


NGÀN MÂY HÃY ĐỔ ÂN THIÊNG


Đã nhị thiên niên Chúa rủ thương

Công ơn hiến mạng kể khôn lường

Con người vẫn dưỡng lòng gian ác   

Thiên hạ còn say máu chiến trường

Kinh nguyện cầu mong ơn cứu rỗi

Ngôi Lời thứ sửa lũ chai ương

Ngàn mây mau đổ nguồn Ân Thánh

Ban phúc an bình khắp tứ phương…

CAO BỒI GIÀ

21-12-2023


ĐỒNG HỌA:

Thứ Năm, 21 tháng 12, 2023

CẢNH ĐÔNG

CẢNH ĐÔNG


Đã mất từ lâu ánh nắng hồng

Mưa hoài tuyết bão chuyển sang đông 

Cây Hường trụi lá rơi đầy ngõ 

Bụi Cúc trơ cành rụng ngập bông 

Sạm cảnh mây mù giăng bát ngát 

Đen trời gió lạnh thổi mênh mông 

Ngày đêm thoáng vụt ngoài khung cửa 

Đợi tháng qua nhanh đón Tết Rồng 

         Minh Thúy Thành Nội 

           Tháng 11/ 25/2923 


BÀI HỌA:


NGÓNG XUÂN XA


Thương sao sức sống mấy cành hồng

Vẫn cố khoe mình chấp gió đông

Trụi lá cây cành giương ngọn kiếm 

Trắng trời mưa tuyết rắc xơ bông 

Nhớ quê hơi nắng bao nồng ấm 

Ngắm cảnh lòng người quá quạnh mông

Xao xuyến giờ này nơi đất mẹ…

Người đang  nhộn nhịp đón xuân rồng

CAO BỒI GIÀ

21-12-2023


ĐỒNG HỌA:

LẠI BỖNG DƯNG BUỒN (Ngũ độ thanh)

LẠI BỖNG DƯNG BUỒN

(Ngũ độ thanh)

 

Lại bỗng dưng buồn chẳng thiết tha

Vòng quanh phố thị mỏi thân già

Cà phê lại mãi e tiền hết

Quán phở vô hoài đẫy bụng ra

Nhớ chuột cơm vàng trên chảo mỡ

Thèm tô mắm sặt dĩa rau cà

Trời quê cảnh ruộng ru hồn thức

Nước Việt Nam nghèo vẫn ở ta !

Mỹ Thuận.Garden Grove 19/12/2023.

 

BÀI HỌA:

 

CHÁN THẰNG TA

(Ngũ độ thanh)

 

Hão mộng còn đâu lúc tuổi già

Tênh sầu, gặm ngẫm chán thằng ta

Râu chìa, tóc rủ không buồn cạo

Mõm hở, giầy vêu kệ cứ tha

Sớm thả vườn sau, nhìn ngọn nhãn

Chiều chăm cọng muống, sửa dây cà

Đồ vô tích sự, giò quanh quẩn …

Hết rỗi  đi vào lại đảo ra

CAO BỒI GIÀ

20-12-2023

 

ĐỒNG HỌA:

 

Thứ Tư, 20 tháng 12, 2023

NĂM TÀN

NĂM TÀN


Đất khách mai vàng chẳng thấy đâu

Băng trên dòng suối, giá trên cầu.

Âm u ghềnh đá vờn sương khói

Oang oác bến tàu lượn cánh âu.

Góc biển lạnh lùng Xuân đến chậm

Chân trời ríu rít én chờ lâu.

Năm tàn cuốn lịch vài tờ lẻ

Lữ thứ lòng quê ngất ngất sầu!

Mailoc

Dec-19-23


BÀI HỌA:


BUỒN TÀN NIÊN


Ôi sao nhanh hệt nước qua cầu 

Đằng đẵng niên dài những tưởng lâu…

Tháng cạn mênh mang bao nuối tiếc

Năm tàn chồng chất lắm lo âu

Trời đông hồn trỗi vô vàn nhớ   

Đất khách lòng nghe rặt trĩu sầu

Tờ lịch cuối cùng đà sắp rụng…

Quê người hương tết thấy chi đâu !!

\CAO BỒI GIÀ

20-12-2023


ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 17 tháng 12, 2023

CHIỀU TRÊN ĐỒI LAU

CHIỀU TRÊN ĐỒI LAU

 

Cả một đồi lau trắng bạt ngàn

Nhấp nhô tựa biển sóng miên man

Sương chiều mờ ảo dần lan tỏa

Nắng quái lưa thưa sắp lụi tàn

Ta đứng chơ vơ, lòng khắc khoải

Người xa biền biệt, bóng nhòa tan

Bao giờ lại được cùng chung bước

Giữa cánh đồng lau nhuộm ráng vàng.

 

Sông Thu

( 17/12/2023 )

 

BÀI HỌA:

 

CHIỀU VIỄN XỨ

 

Bóng ngả chiều buông khắp dặm ngàn

Mây cồn phơ phất trải lan man

Côn trùng ra rả buồn đêm xuống

Giọt nắng liu thiu nuối nhật tàn

Bổng giọng câu hò ai tựa thúc 

Nao lòng lữ khách bước hồ tan

Đường xa , bao nỗi cô tênh quá …

Cảm tạ trời ban ánh nguyệt vàng

CAO BỒI GIÀ

17-12-2023

 

ĐỒNG HỌA:

SẦU ĐÔNG

SẦU ĐÔNG

 

Đông tràn lạnh lẽo thoáng sầu ghê!

Bấc thổi vi vu xót não nề

Nhìn tuyết rơi rơi lòng chẳng thích

Trông hoa héo úa dạ nào mê

Năm canh nằm nghĩ…đời tơi tả

Sáu khắc u hoài cảnh ủ ê

Viễn xứ buồn dâng hồn lữ thứ

Chạnh niềm thương cảm mối tình quê

 

songquang

20231215

( một ngày đông mưa lạnh và buồn)

 

BÀI HỌA:

 

THÈM CHÚT  NẮNG QUÊ NHÀ

 

Mùa đông, cảnh sắc não nùng ghê

Lòng trí nhìn đâu cũng nặng nề

Dăm đám mây chiều trông chán ngắt

Mấy cành giậu trúc ngó buồn ê

Lù xù, khăn áo y loài gấu  

Chạng vạng, đất trời tựa cõi mê

Viễn xứ, co ro vò vạn nỗi …

Quặn thèm chút nắng ấm nơi quê

CAO BỒI GIÀ

16-12-2023

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 13 tháng 12, 2023

ĐÔNG VỀ (Ngũ Độ Thanh)

ĐÔNG VỀ

 (NĐT)

 

Đông về lạnh lẽo cả tuần nay

Nhạy cảm giò lan rũ tối ngày.

Ngỗng vịt về Nam dường chửa dứt.

Chim trời sải cánh hãy còn bay.

Buồn vương gốc liễu hồ chau mặt

Huyễn ảo đường khuya nguyệt nhíu mày.

Kỷ niệm năm đầu nơi đất Mỹ

Mơ màng tuyết đổ chạnh lòng ai!

Mailoc

12-11-23

 

BÀI HỌA:

 

ĐÔNG SANG

)N.Đ.T.)

 

Lạnh lẽo đông về nửa tháng nay

Choàng khăn, đụp áo  cả đêm ngày

Cành khô phủ tuyết, cong mình chịu

Điểu lạc băng trời, rã cánh bay

Nguyệt nữ sao buồn nghiêng ngả bóng  

Hồ khuya tựa cảm khẽ cau mày

Quê người giá dại bao niềm uẩn …

Gỡ muộn chia sầu hỏi có ai?

CAO BỒI GIÀ

12-12-2023

 

ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2023

VÌ BỞI EM LÀ THU - thơ Minh Thúy Thành Nội - Phổ Nhạc Lê Hữu Nghĩa


VÌ BỞI EM LÀ THU


Lá rụng âm thầm lịm dáng thu 

Trời thêm giá lạnh cuộn mây mù 

Trăng lồng mở nẻo soi đàn hát 

Bóng trải trao tình gởi khúc ru 

Lặng lẽ thêu mùa say nguyệt tản 

Mơ màng dệt cảnh lạc hồn du 

Vàng phai gợi cảm màu hoang dại 

Lá rụng âm thầm lịm dáng thu 

Minh Thúy Thành Nội 

Tháng 11/11/2023


BÀI HỌA:


MAN MÁC HỒN THU 


Diễm lệ duyên trời giọt nắng Thu

Xuyên tan ảm đạm dải sương mù

Rừng xa lá đỏ đầy thơ mộng

Bước viễn  mây hồng lặng lãng du

Bổng giọng câu hò nao dạ nhớ 

Lam chiều sợi khói nghẹn hồn ru

Trông về quê mẹ mà tâm muộn …

Man mác sâu hồn buổi cuối thu… 

CAO BỒI GIÀ

9-12-2023


ĐỒNG HỌA:

CỎ LÁ XÔN XAO

CỎ LÁ XÔN XAO

 

Em có nghe lời cỏ lá reo

Rì rào, hớn hở giọng trong veo

Khi làn gió đến trên đồng nội

Lúc ngọn suối qua giữa dốc đèo

Trong trẻo, mượt mà như nhạc vẳng

Lao xao, thánh thót tựa mưa vèo

Ngàn cây cũng biết vui cùng bạn

Thích thú nô đùa...cỏ lá reo.

 

Sông Thu

( 09/12/2023 )

 

BÀI HỌA:

 

HỒN SAY

 

ấm áp muôn ngàn giọt nắng reo

trong hồn phiền muộn thảy bay veo

lòng xuân háo hức treo thiên giác

chân sáo hồn nhiên sải lũng đèo

quá khứ thây bà không nuối tiếc

thời gian mặc xác để trôi vèo

an nhiên , mấy nả an nhiên thế…

Nghe rộn đất trời gió lãng reo…

CAO BỒI GIÀ

09-12-2023

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 6 tháng 12, 2023

ĐÔNG CẢM (Ngũ Độ Thanh)

ĐÔNG CẢM

(Tặng chị Mỵ -N.Đ.T.)

 

Đầu đông tiết chuyển cuộn chăn mềm

Cảm cúm hành thân họng mũi viêm

Gã gió   trơ lì chui kẹt cửa

Cô chiều vội vã khoác màn dêm

Tơ lòng ngấu nỗi buồn nao ủ

Tiếng sậu gieo phiền ảo não thêm…

Chị hỡi, sầu chi …đời giỏi ghẹo…

Tìm thơ,  xả giận, đốt ưu niềm…

CAO BỒI GIÀ

06-12-2023

 

BÀI HỌA:

 

TRỞ  GIẤC

 (NĐT)

 

Phòng khuya khó ngủ nhạc ru mềm

Khốn nỗi ho hoài cổ họng viêm

Lạnh cẳng chăn mền run mỗi tối

Co người máy sưởi chạy hằng đêm.

Trăng vờn trước cổng sầu vương mãi

Dế rỉ bên hè não nuột thêm.

: Trở giấc lòng quê ngùi lệ đẫm

                                   Buồn cho tuổi hạc biết bao niềm!

Buồn cho tuổi hạc biết bao niềm!

Mailoc

Dec-06-23

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Ba, 5 tháng 12, 2023

XIN NÀNG TRỞ LẠI (Ngũ Độ Thanh)

XIN NÀNG TRỞ LẠI

(Ngũ Độ Thanh)


Lâu rồi lắm việc chẳng màng thơ

Chỉ sợ rằng em trách hững hờ

Bỏ chữ gieo vần luôn sống sượng

Trau hồn tạo ý vẫn cà lơ

Vun đầy nỗi nhớ về quê mẹ

Trọn cả tình yêu đến cõi bờ

Xứ Mỹ mùa đông buồn tẻ nhạt

Xin nàng trở lại tiếp nguồn mơ !

Mỹ Thuận.Garden Grove 03/12/2023.


BÀI HỌA:


TÌM LẠI VẦN THƠ…

(Ngũ Độ Thanh)


Chữ cạn lâu rồi  chẳng tác thơ

Đàn ngân, sáo thổi cũng ơ hờ

Hoài trông nguyệt khuyết dài tênh nỗi

Mải ngóng thuyền xưa mãi bặt bờ

Lắm sự quanh đời luôn sỗ bủa

Bao niềm chất dạ vẫn vờ lơ 

Rồi mai mốt nọ, tìm ai dỗ…

Nối lại đôi vần sải cõi mơ…

CAO BỒI GIÀ

05-12-2023


ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2023

SẮP SỬA VÀO ĐÔNG (Ngũ Độ Thanh)

SẮP SỬA VÀO ĐÔNG

(Ngũ Độ Thanh)


Sắp sửa vào đông lạnh lẽo rồi

Da sần chảy mũi nứt vành môi

Âu sầu vạt cỏ dần thay sắc

Lặng lẽ hàng cây hết nảy chồi

Lữ khách nhàn du xe cộ đuổi

Dân lành vội vã tháng ngày trôi

Vài giây thoáng hiện cơn hồng thuỷ

Biển lớn thuyền con bão dập dồi !

Mỹ Thuận.Garden Grove 01/12/2023.


BÀI HỌA:


SẦU TÀN NIÊN

(N. Đ. T.)


Ngoài song lạnh lẽo chớm đông rồi

Mũi nhẹp, khô bì, nứt nẻ môi

Núi đã thay màu phau bạch chỏm

Rừng nay chẳng lá chột thui chồi

ta còn quẩn mãi  vòng quanh nuối

Nhật vẫn vơi dần hối hả trôi

ngó một niên tàn, thêm  tuổi nữa…

Còn bao  nỗi vụng phải trau dồi

CAO BỒI GIÀ

02-12-2023


ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2023

LÀ GIÓ HAY EM

LÀ GIÓ HAY EM ?


Mơ màng nghe tiếng động bên rèm

Phơ phất màn lay tợ áo em

Dìu dịu hương quỳnh, hương tóc mượt

Nồng nàn nhịp thở, nhịp thân mềm

Như đêm đối ẩm trong vườn nguyệt

Tựa tối cùng say ở góc thềm

Chới với tay ôm... vào khoảng trống

Căn phòng lạnh lẽo gió lùa êm.


Sông Thu

( 30/11/2023 )


BÀI HỌA:


GIẤC NGỦ ĐÊM THU


Gió thu nhè nhẹ lướt qua rèm

Tràn khắp khuê phòng ghé viếng em 

Khe khẽ hương cau len ngát ngát 

Vuốt ve mái tóc xõa mêm mềm

Mươi cành liễu rủ rung rinh sóng

Một ánh trăng thanh bạc trắng thềm 

Thăm thẳm trời đêm, thần thoại dỗ… 

Đi vào giấc ngủ dịu dàng êm…

CAO BỒI GIÀ

30-11-2023


ĐỒNG HỌA: