Thứ Tư, 13 tháng 12, 2023

ĐÔNG VỀ (Ngũ Độ Thanh)

ĐÔNG VỀ

 (NĐT)

 

Đông về lạnh lẽo cả tuần nay

Nhạy cảm giò lan rũ tối ngày.

Ngỗng vịt về Nam dường chửa dứt.

Chim trời sải cánh hãy còn bay.

Buồn vương gốc liễu hồ chau mặt

Huyễn ảo đường khuya nguyệt nhíu mày.

Kỷ niệm năm đầu nơi đất Mỹ

Mơ màng tuyết đổ chạnh lòng ai!

Mailoc

12-11-23

 

BÀI HỌA:

 

ĐÔNG SANG

)N.Đ.T.)

 

Lạnh lẽo đông về nửa tháng nay

Choàng khăn, đụp áo  cả đêm ngày

Cành khô phủ tuyết, cong mình chịu

Điểu lạc băng trời, rã cánh bay

Nguyệt nữ sao buồn nghiêng ngả bóng  

Hồ khuya tựa cảm khẽ cau mày

Quê người giá dại bao niềm uẩn …

Gỡ muộn chia sầu hỏi có ai?

CAO BỒI GIÀ

12-12-2023

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐÔNG LẠNH

( thể NĐT)

 

Đã ngộ vào đông cả tháng nay

Phòng lo áo lạnh sẵn bao ngày

Đâu còn ngắm cảnh mơ màng hiện

Vẫn được nhìn chim lả lướt bay

Những tưởng sầu lo làm tái mặt

Nào hay nghĩ ngợi khiến nhăn mày

Thôi thì, tuyết đổ đành cam vậy

Lạnh lẽo thân nầy tỏ với ai ?

 

songquang

20231213

 

CÙNG HỌA:

 

HÒN VỌNG PHU

( Ngũ Độ Thanh )

 

Mãi đứng tay bồng vạn kỷ nay

Thân thành tượng đá đã bao ngày

Mưa dầm, nắng dội không ngừng nghỉ

Tuyết lạnh, sương mờ vẫn đổ bay

Nước chảy tuôn dòng gây đẫm lệ

Rêu tràn đọng tảng khiến chau mày

Đời sau xúc cảm gương hiền phụ

Chuyện cũ lưu truyền tưởng nhớ ai.

 

Sông Thu

( 13/12/2023 )


TIẾP HỌA:

 

MONG GÌ NỮA

(NĐT)

 

Cảm lạnh đông hàn mấy bữa nay

Quàng khăn đội mũ suốt đêm ngày

Lòng ui chữ kiệt không tìm đến

Trí nghệt thơ sầu chẳng giỡn bay

Bởi sợ ra ngoài e nhiễm gió

Vì lo lạc ngõ phải ăn mày

Kề săng cận thổ mong gì nữa

Tóm của tranh quyền mặc những ai !

Mỹ Thuận.Garden Grove 13/12/2023.


HỢP HỌA:

 

BỞI VÌ AI ?

 

Phong ba bão táp ,chuyện xưa nay

Đến cảnh tuyết rơi phủ tháng ngày

Những lúc băn khoăn tìm chỗ ẩn

Bao lần bối rối đảo đường bay

Thiên nhiên dâu bể làm nhoà sắc

Cõi tạm nhiêu khê khiến nhạt mày

Đất hứa dường như còn thử thách

Lòng người buốt nhói bởi vì …ai !

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

LẠNH HƠN

(nđt)

 

Lạnh lẽo về đây cả tháng nay

Khăn quàng mũ dạ quấn luôn ngày

Thư phòng máy sưởi  thường xuyên chạy

Lũ sẻ vườn bên chẳng thấy bay

Bảy chậu hoàng lan buồn rũ cánh

Đôi cành thủy trúc muộn chau mày

Năm này cũng lạ… đông chờ tuyết

Cỏ dại ngoài sân bỗng nhớ ai !

THIÊN LÝ

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐÊM ĐÔNG

( NDT)

 

Tự bởi đông về mấy bữa nay

Thành ra lạnh lẽo suốt bao ngày

Rừng cây lá rụng cành tơi tả

Luống cải vườn khô nhụy rã bay

Gió thổi mây lùa che ngõ cụt

Khăn quàng áo mặc phủ nhăn mày

Đêm về cảm nghĩ người homeless

Bãi vắng chân cầu khổ tại ai

Hưng Quốc

12-14-2023


CÙNG HỌA:

MÙA ĐÔNG CẢM HÀN .
(NĐT)

Bịnh đã theo về nửa tháng nay
Buồn tênh cảm cúm lạnh đêm ngày
Ho khàn, cổ họng đau và rát
Gió nhẹ, chăn màn cũng tưởng bay
Cháo lỏng vừa hâm đà nguội muỗng
Canh đầy vội nếm dở nhăn mày
Sầu đông nắng vãi vài ba sợi
Tóc rụng, trời hanh, mãi khổ ai...
Hawthorne  14 - 12 - 2023
CAO MỴ NHÂN

TIẾP HỌA:

TRỜI ĐÔNG
 ( Ngũ độ thanh )

 Ủ dột mưa hoài mãi tới nay
Hồn như ngớ ngẩn đã bao ngày 
Đìu hiu cảnh rũ chim nào hót 
Lạnh lẽo mây mờ Én chẳng bay 
Dõi vẻ đêm tàn trăng nhíu mặt 
Nhìn tranh liễu rụng gió chau mày 
Trầm ngâm nghĩ ngợi về bên ấy 
Thả mộng êm đềm bỗng nhớ say 
Minh Thúy Thành Nội 
Tháng 12/25/2023


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét