Thứ Ba, 5 tháng 12, 2023

XIN NÀNG TRỞ LẠI (Ngũ Độ Thanh)

XIN NÀNG TRỞ LẠI

(Ngũ Độ Thanh)


Lâu rồi lắm việc chẳng màng thơ

Chỉ sợ rằng em trách hững hờ

Bỏ chữ gieo vần luôn sống sượng

Trau hồn tạo ý vẫn cà lơ

Vun đầy nỗi nhớ về quê mẹ

Trọn cả tình yêu đến cõi bờ

Xứ Mỹ mùa đông buồn tẻ nhạt

Xin nàng trở lại tiếp nguồn mơ !

Mỹ Thuận.Garden Grove 03/12/2023.


BÀI HỌA:


TÌM LẠI VẦN THƠ…

(Ngũ Độ Thanh)


Chữ cạn lâu rồi  chẳng tác thơ

Đàn ngân, sáo thổi cũng ơ hờ

Hoài trông nguyệt khuyết dài tênh nỗi

Mải ngóng thuyền xưa mãi bặt bờ

Lắm sự quanh đời luôn sỗ bủa

Bao niềm chất dạ vẫn vờ lơ 

Rồi mai mốt nọ, tìm ai dỗ…

Nối lại đôi vần sải cõi mơ…

CAO BỒI GIÀ

05-12-2023


ĐỒNG HỌA:


KHẮC  KHOẢI

             ( NĐT)


Quạnh quẽ thư phòng thả ý thơ

Buồn ơi! dạ khúc nỗi ơ hờ.

Năm tàn một tuổi thêm thờ thẫn

Lệ nhỏ bao lần vẫn láo lơ.

Ủ rũ lòng quê ngùi vạn lý

Trầm tư ánh nguyệt gảy đôi bờ.

Đông về lạnh lẽo nao lòng khách

Khắc khoải bên trời một cõi mơ!

Mailoc

Dec-03-23

 

CÙNG HỌA:

 

NÀNG VỀ NGŨ ĐỘ .

(N.Đ.T.)

 

Ngũ độ thanh nàng mải xuất thơ

Vừa vui, đã vội vẻ ơ hờ

Hay rằng lục bát quen vần thả

Hoặc giả Đường thi thoáng chữ lơ

Mãi hỏi sông dài mong cập bến

Vừa nghe biển lớn đã qua bờ

Đành thôi mộng cũng như dòng viết

Sóng vỗ bên trời dệt thảm mơ...

Rancho Palos Verdes  5 - 12 - 2023

CAO MỴ NHÂN


TIẾP HỌA:

VỀ LẠI CÕI THƠ
(Ngũ độ thanh)

Đã tính xa rời bỏ mặc thơ
Cần chi nghĩ ngợi, chỉ ơ hờ
Câu vần chẳng mấy khi buồn đọc
Ngữ điệu luôn nhiều lúc giả lơ
Não rối ngu khờ như lạc nẻo
Hồn lo hốt hoảng tựa xa bờ
Thi đàn trở lại trong niềm nhớ
Thảng thốt quay tìm lại cõi mơ.

Sông Thu
( 06/12/2023 )

HỢP HỌA:

 

TÌNH THƠ CHO EM

( NĐT)

 

Gởi tặng tình em những áng thơ

Xin người chớ vội bỏ …ơ hờ

Nhiều đêm thức giấc lòng ngây dại

Những tối say hồn dạ lửng lơ

Chẳng ước bao điều xa ảo vọng

Không cầu lắm chuyện ngỏ hoang bờ

Từ đây hãy đợi chờ em nhé !

Thỏa ý đôi dòng đã mộng mơ

 

songquang

20231206

 

CŨNG HỌA:

 

BÃO TỐ ,

(Nđt)

 

Bao chiều khắc khoải đợi nàng thơ

Những tưởng vùi sâu giấc mộng hờ

Buộc tứ treo từ , câu để mãi

Tô màu điểm sắc hoặc làm lơ

Đêm ngày dạ nhói vì xa bãi

Chốn cũ lòng vương bởi biệt bờ

Cứ nghĩ thời gian kìm lệ nhỏ

Nào đâu bão tố cả hồn mơ !

PHƯỢNG HỒNG


ĐỒNG HỌA:

 

LƠ MƠ

(NĐT)

 

Cúm đã hai tuần chẳng họa thơ

Bà con xướng rộn , vẫn ơ hờ

Đôi lần nặn óc mà than thở

Những lúc vo đầu lại lửng lơ

Hãy đợi vài hôm tìm mở ý

Mong chờ mấy bữa lội qua bờ

Đông về lạnh lẽo buồn da diết

Vớ vẩn như là kẻ mộng mơ !

THIÊN LÝ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét