Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2022

BẾN HẸN

BẾN HẸN

 

Dấu ấn sân ga đã hiện rồi 

Nàng về , ta xuống bến đơn côi 

Trăm năm , lan tỏa bầu nhang khói 

Một khắc , xa lìa giấc viễn khơi 

Hạt bụi quay cuồng về lại đất 

Làn sương mờ mịt bốc lên trời 

Tàu đi , tiếp tục trao hành khách

Quạnh quẽ , ta nhìn sóng nước trôi ...

 

CHUNG VĂN 

29/09/2022

 

BÀI HỌA:

 

GA CUỐI

 

Thiên định nhân gian vốn thế rồi

Sẵn sàng ga cuối, gót mồ côi

Muôn điều vui thác, ngàn thênh bước

Mọi sự nghênh cười viễn thả trôi

Để gã nhẹ đi, hồi giã thế

Thôi em đừng khóc kẻ về trời

Cỏ xanh sẽ phủ đìu hiu quạnh…

 Tro bụi ngậm ngùi, cũng chớ …khơi.

CAO BỒI GIÀ

29-09-2022

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2022

ĐỪNG TRÁCH

ĐỪNG TRÁCH…

 

Bạn đến chơi đây, rượu thiếu … mồi!

Trẻ thì đi học, chợ xa …nơi

Bàn dăm chuyện thế, ta say vậy

Luận mấy vần thơ chén cạn thôi

Thơ bác còn cay hơn vị tửu

Thế gian sao đắng quá men đời   

Khề khà đối ẩm, dưng rơi lệ …

Mong bác vơi phiền, chớ trách tôi…

CAO BỒI GIÀ

28-09-2022

 

BÀI HỌA:

 

BẠN HIỀN 

 

Say men với bạn chẳng cần ...mồi 

Trái cóc đưa cay cũng tới nơi 

Thế sự thăng trầm bàn chuyện tít

Văn thơ lãng mạn thả hồn thôi 

Giọng ngâm sang sảng đôi đầu bạc 

Mục kỉnh long lanh bốn mắt đời

Đối ẩm khề khà vui chếnh choáng

Thương về tuổi hạc bác cùng tôi ...

 

CHUNG VĂN

28/09/2022

 

ĐỒNG HỌA:

QUÊ TÔI MIỀN TRUNG

QUÊ TÔI MIỀN TRUNG

Nhìn cảnh quê mình hứng gió giông

Xót xa biết mấy ,bão trong lòng

Miền Trung cảnh đẹp bày thơ mộng

Khúc giữa eog thon điệu dáng sông

Nước dữ dấy cao hành phố thị

Mưa cuồng ngập lút úng nương đồng

Tang thương vây bủa ,tim người nhói

Ôi đấng tối cao ,có thấu không !

PHƯỢNG HỒNG

 

BÀI HỌA: 

 

THƯƠNG MIỀN TRUNG

 

Liên tục dân mình hứng bão giông

Miền Trung vật lộn, quá đau lòng

Kinh hoàng gió dữ bay nhà cửa

Hãi sợ nước cuồng xẻ núi sông

Người chết tang thương, sầu ngất lệ

Lũ dâng buồn bã, trắng mênh đồng

Lời than, mất mát  tràn thôn xóm

Ngửa mặt van Trời thấu chút không?

CAO BỒI GIÀ

28-09-2022

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2022

TRỞ GIÓ

TRỞ GIÓ

 

Chiều nay trở gió báo mùa sang

 

Đã khiến tâm tư thấy rộn ràng !

 

Thu vẫn ngỡ ngàng nhìn cảnh vật

 

Hè còn bịn rịn ngó quan san

 

Lờ mờ khóm trúc vươn đầu ngõ

 

Bảng lảng hơi sương tỏa cuối làng

 

Quạnh vắng thư phòng chừ chớm lạnh

 

Heo may nhè nhẹ thổi miên man 

 

songquang 

20220927

 

BÀI HỌA:

 

NGHE THU…

 

Nghe trời trở gió, phải thu sang?

Thay áo rừng cây, sắc rỡ ràng

Tiếng cuốc sầu vương rền góc núi

Lũy tre xanh phủ ngát quanh làng

Đêm thao cạn chén đầy suy cảm

Song mở mong Hằng chút sẻ san

Lãng mạn, mơ màng,như nhẹ gót…

Hồn thu sâu lắng, cứ mơn man…

CAO BỒI GIÀ

28-09-2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

CÁNH ĐỒNG QUÊ

CÁNH ĐỒNG QUÊ

Đồng xanh ruộng mạ thắm xanh đồng
Bông trổ, trúng mùa, lúa trổ  bông
Mắt đẹp, dân làng thêm đẹp mắt
Lòng an, lối xóm đặng an lòng
Nguyện cầu tết đến, người cầu nguyện
Mong đợi Xuân về, kẻ đợi mong
Chúc thọ tân niên mừng thọ, chúc
Công thành vạn sự đã thành công...

Bạc Liêu đêm 26/9/2022

Hồng Vân

 

BÀI HỌA:

 

THỎA CÔNG…

 

Đồng trên, ruộng dưới khắp trên đồng

Bông trĩu cong mình, lúa trĩu bông

Mắt thỏa người người trông thỏa mắt

Lòng vui kẻ kẻ rộn vui lòng

Khấn luôn thuận tiết, tâm luôn khấn

Mong mãi trúng mùa, dạ mãi mong

Phúc ắp muôn nhà, hằng ắp phúc

Công dày khó nhọc, thưởng dày công…

CAO BỒI GIÀ

27-09-2022

 

ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2022

ĐÃ NHUỐM MÀU THU (Trường Thiên Tứ Tuyệt)

ĐÃ NHUỐM MÀU THU

 

Đã nhuốm vào thu có dáng thơ

 

Trời xanh màu ngọc đẹp tranh mơ

 

Rừng phong duyên dáng vàng phơi 🍂 lá

 

Sương sớm ban mai phủ bóng mờ 

 

 

Cuối hạ còn đây vạt nắng vàng

 

Heo may nhè nhẹ kéo thu sang

 

Trên cành sắc lá buồn thay áo

 

Chiều xuống hoàng hôn phủ dặm ngàn

 

 

Đã nhuốm màu thu khắp núi đồi

 

Gió se lành lạnh thấm làn môi

 

Sương giăng ngập lối như mờ ảo

 

Quê cũ giờ đây khuất nẻo rồi !

 

 

Cơn gió chiều thu cuốn lá rơi

 

Sắc vàng chao đảo thoáng chơi vơi

 

Ra sân gom quét thương đời lá

 

Nghĩ phận con người cũng vậy thôi !

 

songquang 

20220923

( mùa thu 2022)

 

BÀI HỌA:

 

VÀO THU (Ngũ Độ Thanh)

VÀO THU

 

(Ngũ Độ Thanh)

 

Sáng điểm sương choàng lạnh lẽo ôi 


Nàng thơ gợi cảm xúc đây rồi 


Êm đềm hạ trắng bay nhường cảnh 


Nhẹ nhõm thu vàng thổi chiếm ngôi 


Dõi lá bao chùm rơi dọc biển 


Nhìn hoa những đám rụng quanh đồi 


Thương mùa quyến rũ đan lời dệt 


Dạo bước an nhàn khẽ mỉm môi

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 8/2022

 

BÀI HỌA:

 

THÚ VÀO THU

(Ngũ Độ Thanh)

 

Thu về cảm giác dịu dàng ôi!

Lặng lẽ rừng cây chuyển sắc rồi

Cảnh vật, đìu hiu đà lấn cõi

Dương trần, nóng nực đã nhường ngôi

Mơ màng giá lạnh ngoài song cửa

Lãng mạn, vàng hoe cả núi đồi

Những cặp tình nhân mùa trải lối …

ngơ hồn hưởng thú chạm làn môi…

CAO BỒI GIÀ

24-09-2022

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2022

HOA HỒNG

HOA HỒNG

 

Chợt đến tìm em buổi nắng tà 


Hoa tràn nở rộ đón chào ta


Vàng, xanh cánh mỏng hương ngào ngạt 


Gạch, tím trời thanh sắc đậm đà 


Điểm phấn đường mây hàng quý tộc 


Tô tình bóng hạ vẻ kiêu sa

 

Ngàn bông lấp lánh vương thầm mộng 


Dạo bước vườn Hồng nhã hứng ca 


Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 8/2022

 

BÀI HỌA:

 

HOA DẠI…

 

Lang thang dạo gót buổi dương tà

Hoa dại bên đường níu bước ta

Rực rỡ Dã Quỳ vươn mạnh mẽ

Thẹn e Trinh Nữ nép la đà

Đơn sơ hưởng cậy làn sương dãi

Thanh kiết nương nhờ hạt nắng sa

Vẽ cảnh hương đồng say gió nội…

Hòa cùng vạn vật khéo hòa ca…

CAO BỒI GIÀ

24-09-2022

 

ĐỒNG HỌA:

MẤT MÁT

MẤT MÁT

Giữ mãi trong tim vạn nỗi sầu


Biết rằng bi lụy, được gì đâu


Mùa thu lá rụng… cây vàng sắc


Ngõ trúc mây trôi … nắng nhạt màu


Tóc rối… thương bàn tay chải nhẹ


Sông buồn… nhớ sóng nước ôm sâu


Bờ môi vẫn tiếc bờ môi cũ


Bạc trắng đầu ta bởi khóc nhau!


Thy Lệ Trang

 

BÀI HỌA:

 

MẤT MẬT…

 

Kẻ đã xa rồi tận đẩu đâu

Thênh nghe mất mát, nặng đong sầu

Quặn thương thân gã trăm trăm dại

điếng hỏi lòng người mấy mấy sâu?

Hồn lạ hoài mơ chi cổ tích 

tình sao mãi tưởng vẫn son màu

điêu ngoa núp bóng  voan hiền thục…

chợt khéo  lạnh lùng chuốc khổ nhau

CAO BỒI GIÀ

23-09-2022

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2022

NGÃ BA

NGÃ BA

 

U uẩn dâng chiều lên mắt nâu 

Nụ cười hàm tiếu gửi về đâu ?

Em mang nỗi nhớ trao duyên ảo

Anh gánh niềm đau rũ kiếp sầu

Nào sẽ lầu cao chờ nẻo trước

Hay còn mái nhỏ đợi vườn sau 

Thu về lá đổ buông hơi lạnh

Thì hãy xin gần níu lấy nhau !

 

CHUNG VĂN

15/09/2922

 

BÀI HỌA:

 

ĐƯỜNG ĐỜI VẠN NẺO…

Hết rồi tan mộng, cánh buồm nâu

Dĩ vãng tro vùi, chứ gửi đâu

Biết cách chi dằn, cho đỡ khổ

Đành nơi đây ẩn, giấu sâu sầu

Dở nhầm nan đoạn, mong phần cuối

Lỡ ngã đau rồi, tránh bước sau

Ai cả đường đời xuôi lọt nhẵn

Làm gì phải hận kém thua …nhau…

CAO BỒI GIÀ

21-09-2022

 

ĐỒNG HỌA:

ĐƯỜNG TÌNH TA ĐI

ĐƯỜNG TÌNH TA ĐI

 

Đường tình mấy nẻo đã đi qua

 

Có lúc chua cay lúc mượt mà

 

Cảm kẻ thôn quê thì mộc mạc

 

Gặp người thành thị lại kiêu sa

 

Một thời đeo đuổi mơ duyên thắm

 

Mấy thuở trông mong ước mộng hoà

 

Hạnh phúc tìm hoài mà chẳng được ?

 

Cuộc đời chỉ thấy mãi phong ba !

 

songquang 

20220915

 

BÀI HỌA:

 

NHỮNG MẨU TÌNH CON

 

Cuộc đời trên khắp nẻo bôn ba

Lắm mối tình sơ lẫn mặn mà

Mật nhụy, lòng say nhào bước lỡ

Giai nhân, mắt quáng lộn hồn sa

Mâm son đũa mốc khôn đường sánh

Rượu đắng mồi si khó  lẽ hòa

Lẩn thẩn chuyện xưa vùi dĩ vãng …

Một thời vụng dại đã xa qua

CAO BỒI GIÀ

21-09-2022

 

ĐỒNG HỌA: