Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

THƠ GỬI BẠN XƯA - GỬI NGƯỜI BẠN CŨ


.      THƠ GỞI BẠN XƯA

 

Cô bạn học trò thuở nhỏ ơi !

Bây giờ cuộc sống có êm xuôi ?

Tương chao rau trái còn kham nổi

Gạo lức muối mè có nuốt trôi ?

Vẫn khổ chim bay đường diệu vợi

Đang sầu thuyền lạc chỗ xa khơi ?

Lâu ngày mơ lại thời thơ ấu

Thấm thoắt đời vào tuổi bảy mươi

.              LÝ HIỂU 

.               26-06-2015

 

XIN HỌA :

.      GỬI NGƯỜI BẠN CŨ

Cảm ơn anh bạn, thuở xưa ơi

Yên bến thuyền này hết ngược xuôi

Lưng dẫu  còng nhiều, nhưng giấc thẳng

Răng tuy rụng lắm, vẫn cơm trôi

Người xưa  bữa nọ, tâm dưng nhớ

Chuyện cũ đêm nào  , trí cũng khơi

Tin gửi theo mây về nẻo vợi

Cuối trời gặp nhé, lúc mười … mươi !

.               CAO BỒI GIÀ

.               30-06-2015

NGƯỜI XIÊM CÓ MÀ NGỬI... KHÓI !


Nghe ta báo cáo quả là hay

Người Thái qua tầm học chước ngay

Đường xá lõm lồi mà giảm … nạn

Người xe hỗn loạn vẫn kiềm … tai!

Tuyệt siêu dân Việt điều tay lụa

Cực sốc anh Xiêm chóng mặt  mày

Nhìn cảnh khóc cười …bày giữa phố

Làm sao Băng Cốc học theo đây ?

.               CAO BỒI GIÀ

.               30-06-2015

 

Theo báo điện tử Dân Trí (25-06-2015):

Thái Lan sang Việt Nam học hỏi về an toàn giao thông - Xã hội - Dân trí

Dân trí Đứng thứ 3 thế giới về số người chết vì tai nạn giao thông hàng năm tính theo tỉ lệ/100.000 dân, đó là lý do Thái Lan cử phái đoàn sang Việt Nam học hỏi kinh nghiệm về đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) cho xe máy và kiểm soát xử lý vi phạm tốc độ.


 

TRIÊU TỈNH


Chửa cạn năm canh đã gióng rền

Tiếng gà xua hắt giọt sương đêm

Trăng tàn run rẩy  lu loe ánh

Giấc tỉnh vơ vương  trĩu nặng niềm

Nửa trí còn say chìm  huyễn ảo

Nửa hồn  mải quẩn quyện mơ tiên

Tẻ te buồn độc đâu xa lắm

Le lói triêu dương khẽ vén rèm!

.               CAO BỒI GIÀ

.               30-06-2015

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

KỶ LỤC..."ĂN HẠI !


Khủng nhất trần  đời , Lẩu bốc hơi

Sau bao kỷ lục  “quái” ra đời

Bánh chưng, hủ tiếu như mời … quỷ

Bánh Tét, phồng tôm tựa đãi …voi

Hám to Hám bự, khùng vượt thế

Khoe ăn khoe nhậu, tợn hơn người

Cuối cùng kỷ lục nghèo xơ nhất

Trĩu cổ, lưng oằn dân hứng thôi!

.               CAO BỒI GIÀ

.               29-06-2015

 

Theo báo điện tử Người Lao Động (27-06-2015):

Lại xác lập kỷ lục Việt Nam bằng nồi lẩu 'khủng' | Báo Người Lao Động Online

(NLĐO)- Trong khi dư luận tỏ ra không đồng tình với hàng loạt kỷ lục... tào lao thì tại TP Cần Thơ, kỷ lục về nồi lẩu "khủng" phục vụ khoảng 2.000 người ăn vừa được thiết lập.

Sáng ngày 27-6, trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch xanh ĐBSCL 2015 tại TP Cần Thơ, hơn 300 đầu bếp cùng thực hiện nồi lẩu lớn nhất Việt Nam phục vụ cho hơn 2.000 người ăn.

Theo ban tổ chức, “siêu lẩu” này có đường kính 5 m, cao 1,2 m, chứa 3.000 lít nước dùng, được chế biến với 1,3 tấn nguyên liệu, gia vị và được chia làm 3 hương vị khác nhau: Lẩu gà chanh ớt, lẩu bò sa tế và lẩu thập cẩm.

SAO KHOE GIÀU


Vểnh tai mà lắng họ khoe giàu

Cao giọng như gà tức gáy nhau

Túi xách tỷ đồng , hàng Mỹ Quốc

Áo quần trăm vé , hiệu Âu Châu

Xế hòm sang trọng hơn Vương kiệu

Biệt thự nguy nga quá Đế lầu 

Thân ngọc, xác  ngà ra diễu phố

Đoàn quânvệ sĩ xúm quanh hầu !

.                 CAO BỒI GIÀ

.                   27-10-2014

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2015

ĂN MÍA - GẶM MÍA


.      ĂN MÍA

Lột ra trắng hếu phớt màu đào

Hả miệng ăn liền sướng biết bao

Lấy thế nhấc lên còn ráo hoảnh

Thuận đà dập xuống  đã tuôn trào

Bà già quá lứa mơ chi nữa

Con gái đương thì  muốn chứ sao!

Mấy hiệp thỏa thuê còn chửa đã

Mỏi mồm cứ thích  có chê đâu!

.               Bóng tà dương

XIN HỌA :

.      GẶM MÍA

Sẫm nâu  quyến rũ tựa hồng đào

Khúc mía no tròn ngọt xiết bao

Vài nhá sương sương hương   ập đến

Mấy nhay mạnh mạnh nước ùa trào

Bặm môi làm tới, đâu ngừng được

Hả miệng ăn dồn  ,  chớ nghỉ sao

Trẻ cứ luôn hăng đòi gặm suốt

Già thời  … nhấm nháp chứ lơ đâu !

.               CAO BỒI GIÀ

.               21-04-2013

 

OAN HƠN ... THỊ MẦU !!


Mồm gang, Chủ tịch  biện ngàn lời

Chẳng hiểu sao người thi hộ tôi

Giấy báo nó vào ăn cắp đấy

Phòng thi hắn đến giả danh thôi

Láng giềng bố láo mưu bôi tiếng

Hàng xóm gian manh  ám hại người

Ông thách thằng nào tra được chứng

"Thị Mầu"… oan lắm, lắm Giời ơi !

.               CAO BỒI GIÀ

.               28-06-2015

 

Theo báo điện tử Người Đưa Tin (25-06-2015):

Chủ tịch UBND xã Uy Nỗ: 'Không hiểu vì sao người ta thi hộ tôi'

Những ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin trong kỳ thi lại do Viện Đại học mở Hà Nội tổ chức tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đông Anh diễn ra vào ngày 20 và 21/6 đã xảy ra tình trạng thi hộ. Cụ thể, đối tượng được cho là được người khác làm bài thi hộ là ông Đặng Bá Sướng – tân Chủ tịch UBND xã Uy Nỗ (huyện Đông Anh, Hà Nội).

Theo đó, trong khi kỳ thi đang diễn ra, ông Sướng đang đi nghỉ mát tại Sầm Sơn (Thanh Hóa), nhưng trong phòng thi lại có một thí sinh dự thi mang tên “Đặng Bá Sướng, sinh ngày 10/8/1965, nơi sinh Hà Nội, hộ khẩu thường trú Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội. Số báo danh: số 03. Bài thi môn: Luật Đất đai” vào giấy thi và làm bài

Để tìm hiểu về vụ việc trên, PV báo Người Đưa Tin đã làm việc với ông Đặng Bá Sướng, tân Chủ tịch xã Uy Nỗ và được ông cho biết: “Thông tin tôi nhờ người đi thi hộ để đi nghỉ mát là không đúng sự thật, sự việc này là do cá nhân nào đó cố ý bôi nhọ thanh danh của tôi”.

“Tôi có học đại học, hệ đào tạo từ xa (Tại chức) của Viện ĐH Mở Hà Nội, khoa Luật kinh tế. Hôm xảy ra sự việc, tôi không ở nhà nên tôi không biết gì về việc thi cử”.

Khi được hỏi về việc ông có nhận được lịch thông báo thi và lý do vì sao bỏ thi, ông Sướng cho biết thêm: “Tôi có nhận được lịch thi từ trước, vì bận đi cùng với đoàn nên tôi không tham gia thi được và cũng không nhờ người thi hộ”.

“Người đi thi thay tôi hôm đó là Hoàng Duy Sang (22 tuổi), sống ngay cạnh nhà tôi và cũng có quen biết nhau. Tôi không biết Sang đi thi nhằm mục đích gì. Tôi có hỏi Sang tại sao lại làm như vậy thì Sang trả lời: “Do cháu thích ngành luật đất đai nên cháu mới vào thi thử để biết khả năng của mình thôi!”.

“Việc Sang biết được số báo danh và lịch thi của tôi có thể là do Sang thi thoảng qua bên nhà tôi chơi nên Sang biết được. Việc này chắc là có người khác đứng sau xúi giục Sang dựng hồ sơ lên để hại tôi. Chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý”.

“Còn nếu ai có bằng chứng nói là tôi thuê người thi thì hãy mang bằng chứng đó đến gặp tôi”, ông Sướng tự tin.

Khi PV đề nghị ông Sướng cung cấp thông tin về đối tượng Hoàng Duy Sang thì ông Sướng từ chối trả lời và nói "không biết".

 

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2015

CHỈ CHÊ MỖI THỨ ...ẤY


Bất kể thứ gì họ cũng … măm

Dân nghèo còn có …  “chó”  chi ăn

Dê bò  Trưởng Xã cho … đi lạc

Thóc gạo Quan Thôn cố …  cấp nhầm

Sếp dưới sếp trên tay vị lợi

Ông nào ông nấy miệng vì dân

Mặt trơ mày thớt ung dung đớp

Tất cả không từ, chê mỗi … phân !

.              CAO BỒI GIÀ

.               27-06-2015            

 

Theo báo Người Lao Động (24-06-2015):

Dân kiện vì phát gạo cứu trợ cho con trưởng, phó thôn | Báo Người Lao Động Online

(NLĐO) – Hai gia đình là con của trưởng, phó thôn không thuộc hộ nghèo, không bị thiệt hại do sản xuất nhưng được nhận 120 kg gạo cứu trợ trong khi rất nhiều hộ nghèo trong thôn lại không có trong danh sách.

Đợt cấp phát 2.000 tấn gạo của Chính phủ cứu trợ đồng bào nghèo Ninh Thuận bị thiệt hại do hạn hán, được triển khai trong tháng 6-2015, thôn Văn Lâm 4 (xã Phước Nam – Thuận Nam) chỉ có 10 hộ với 52 khẩu được nhận, trong đó 2 hộ (8 khẩu) là con ruột của trưởng, phó thôn. Theo kế hoạch của tỉnh Ninh Thuận, lần cứu trợ này, mỗi nhân khẩu được nhận 30 kg gạo.

Ngay sau khi gạo được cấp phát, người dân của thôn Văn Lâm 4 đã phản ứng. Họ cho rằng 2 gia đình là con của trưởng, phó thôn không thuộc hộ nghèo, không bị thiệt hại do sản xuất nhưng được nhận 120 kg gạo/hộ (4 khẩu) là không đúng đối tượng. Trong khi đó, rất nhiều hộ nghèo trong thôn lại nằm ngoài danh sách được cứu trợ.

LỤC BÁT MƯA


                                         Đang đêm trời đổ mưa rào.

                                  Thương câu lục bát hôm nào dở dang

                                         Bài thơ xưa đã sang trang

                                  Vẫn nghe lệ nhỏ hai hàng hoen mi

                                         Ta từ đôi ngả chia li

                                  Trái tim lưu lạc thiếu gì đắng cay.

                                         Thầm thương một dải tóc mây

                                  Những chiều thu tím còn đầy mắt trong

                                         Mưa rơi cho tắt lửa lòng.

                                  Một li rượu đắng khó mong hết sầu

                                         Mình ta ngồi với canh thâu

                                  Uống cô liêu, dốc ngược bầu tìm say.

                                         Tri âm người ở đâu đây

                                  Nghe mưa có thấy lòng này xốn xang.

                                         Âm thầm ngắm cảnh lầu hoang.

                                  Lời xưa ai biết đá vàng về đâu

                                         Mưa giăng ướt cả mái đầu

                                  Khép lòng để khỏi ướt câu thơ buồn.

.            Huy Vụ 26/06/2015

            

 

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

ƯU VIỆT MỚI LÀM ĐƯỢC THẾ ...


Ở ta quy luật khác xa người

Ưu việt vô cùng lắm lắm ôi…

Họ hạ ầm ầm chùn giá mãi

Ta tăng ào ạt sướng tay thôi

Lỏng buông đại khái thì “lo” lỗ

Tính toán chi li mới “chắc” lời

Xăng nhập về đây là … hóa “máu”

Làm sao rẻ được chúng dân ơi !

.            CAO BỒI GIÀ

.            26-06-2015

 

Theo báo điện tử Dân Trí (26-06-2015):

Giá xăng dầu vẫn tăng vọt dù giá nhập giảm tới... 40% - Kinh doanh - Dân trí

Thay vì giảm theo biến động giảm của giá xăng dầu nhập khẩu, giá xăng dầu trong nước từ đầu năm đến nay đã làm một cuộc “lội ngược dòng ngoạn mục" và người tiêu dùng lại nhận về phần thiệt thòi.
Ngày 24/6, lần đầu tiên Tổng cục thống kê đã “hé lộ” thông tin chỉ số giá mặt hàng xăng dầu nhập khẩu trong quý II/2015 giảm “khủng” tới 37,84%. Trong khi đó, cũng trong quý II, giá xăng dầu trong nước lại liên tục được điều chỉnh tăng tới 3 lần, từ hơn 16.000 đồng/lít lên gần 21.000 đồng/lít xăng RON 92.

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2015

BƠM XE ĐẠP - CĂNG BÁNH

      BƠM XE ĐẠP
Sờ vào lép xẹp biết làm sao
Thôi dựng lên đi chớ ngại nào!
Vặn núm cởi van xoay nhè nhẹ
Tra vòi nạp khí nhắp  ào ào
Đưa lên cót két còn mềm nhão
Ấn xuống phì phò đã phổng phao
Xe đạp khác người duy một điểm
Bơm xong mới cỡi phải không nào?
               bongtaduong

XIN HỌA :
       CĂNG BÁNH
Ít dùng mềm xụi chứ đâu sao
Sờ bóp nơi nơi , khám bánh nào
Thì thụp đẩy đưa  ra sức  ép
Lom khom ấn thụt lấy hơi ào
Nhịp dồn  lên xuống  đều như đếm
Nắn kiểm đầu đuôi cứng tựa phao
Này nhé càng căng nhong mới sướng
Bõ công bơm nạp , rõ chưa nào !
                CAO BỒI GIÀ
                 22-04-2013

XIN HỌA :

      ĐINH TẶC
Nắn thấy mõm mòm hỏi tại sao
Để xem vật nhọn cắm khi nào?
Sờ ty xoáy nhẹ đưa vòi tới.
Nhổm đít dập luôn xịt khí ào.
Lúc đói loay quay phờ tựa hẻo.
Khi no nhấp nhổm nhẹ như phao.
Chị em hãi nhất phường đinh tặc
Chúng bám như keo,cưỡng được nào.
                 Huy Vụ
                  21/04/2013

NỢ TRẦN - NỢ THẾ


.      NỢ TRẦN

Mây trắng ngàn năm mải miết bay.

Tình trần từ lúc biết thôi cay.

Văn chương nghệ sĩ ưa vời vẽ.

Chữ nghĩa thi nhân khéo đặt bày,

Bả lợi không màng khi vẫn tỉnh.

Mồi danh chẳng đoái dẫu đang say.

Đường sang bến giác thênh thang rộng

Món nợ dương gian trả có ngày

.            Huy Vụ 12/06/2015

 

 

XIN HỌA:

.      NỢ THẾ 

Tuổi đời lẳng lặng thoảng vơ bay 

Nợ thế đeo hoài khiến mắt cay 

Mãi trả, sự đời chưa thấy nhẹ

Hoài đền, người thế lại khơi bày

  Tưởng rằng khổ trĩu  trong cơn tỉnh

Lại hóa  sầu vò cả lúc say

Từng giọt ngấm hồn nghe đắng lạ

Dài mong vợi gánh, có chăng ngày ?

.            CAO BỒI GIÀ

.            25-06-2015

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2015

NẮN ĐẤT NẶN HÌNH

Dẻo dẻo ,mềm mềm nắm đất đen
Vui buồn nặn quỷ với nhào tiên
Kẻ gian diện mạo  trông hung ác
Người thiện dung nhan rõ hiếu hiền
Quyết chẳng tô son bầy tướng  hiểm
Càng không sơn phết đám quân hèn
Chơi xong đập bét luôn  hung  tượng
Ngắm mấy Tiên ông dạ vợi phiền.
          CAO BỒI GIÀ
        25-10-2012


ĐÁP HỌA THÀNH THỦ VĨ NGÂM :

Ngắm mấy Tiên ông dạ vợi phiền
Bầy thêm đám quỷ dạng ươn hèn
Khua môi một lũ khoe nhân nghĩa
Múa mép cả băng cậy thảo hiền.
Mũ áo xênh sang mơ thánh tướng
Cân đai bảnh chọe mộng thần tiên
Vê tròn bóp méo do người nặn
Dẻo dẻo mềm mềm nắm đất đen
        ANH TUẤN (ĐỒ CÓC)

CÙNG HỌA:

       NẮN TƯỢNG ĐẤT

Khởi trò cùng vắt đất màu đen
Rỗi nặn muôn loài quỷ lẫn tiên
Vẻ tốt hình dung nào hiểm độc
Tâm gian mường tượng chả ngoan hiền
Nhẹ tay sắp xếp hàng lương thiện
Nhăn mặt ngó qua lũ đớn hèn
Lướt cọ tô màu thêm điểm nhấn
Đứng lên nhìn lại thoáng vui, phiền.
         26-10-2012
           Trương Nữ Hương Thủy

HỌA TIẾP:

      TÒ HE
Xanh đỏ trắng hồng lại lẫn đen
Nặn nên ông Thánh với bà Tiên
Trương Phi trợn mắt nom chiều dữ
Quan Vũ dài râu ngó bộ hiền
Hưng Đạo phất cờ xua bọ ác
Trưng Vương rút kiếm diết sâu hèn.
Những phường Tô Định hay Tào Tháo…
Bỏ miệng nhai luôn há giận phiền
          HUY VỤ̣
       27/10/12

NẮNG KHÔNG ƯA, XE NHIỀU CHẲNG...CHỊU !!!


Đường xá Đây làm chẳng phải chơi

Công trình kiểu mẫu hẳn cùng hoi

Thời gian Thanh kiểm khen khen  rối

Chất lượng Tra xem gật gật rồi

Đừng có so bì đường Mỹ đắp

Chớ đem sánh tị lộ Tây bồi

Tại Trời nắng quá nên đường…lún

Lại lắm xe qua mới … lõm lồi !

.            CAO BỒI GIÀ

.            24-06-2015

 

Theo báo Tuổi Trẻ (22-06-2015):

Đường lún cả tấc, nhà thầu nói do xe nhiều và trời nắng - Tuổi Trẻ Online

TTO - Chỉ sau hơn một năm thông xe, tuyến đường tránh TP Vinh (Nghệ An) đã xuất hiện nhiều điểm lún nghiêm trọng, hằn vệt bánh xe. 

Thời điểm thông xe, tuyến tránh TP Vinh được đánh giá là “công trình giao thông kiểu mẫu cả về tiến độ và chất lượng”, đảm bảo các tiêu chí “xanh - sạch - đẹp - an toàn - êm thuận”, khi vượt tiến độ năm tháng.

Tuy nhiên đến nay, sau hơn một năm được đưa vào sử dụng, tuyến đường này đã bắt đầu xuất hiện những vết hằn lún, lượn sóng trên mặt đường.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ ngày 22-6, các điểm lún nghiêm trọng trên tuyến đường tránh TP Vinh qua đoạn xã Hưng Thịnh, Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên) và Nghi Vạn, Nghi Diên (huyện Nghi Lộc). Trên cầu Hưng Thịnh (km22 +412.50), mặt đường lún, trồi nhựa và bị biến dạng, tạo thành rãnh sâu hơn 5cm. Mỗi lần ôtô, xe máy chạy qua đây đều phải giảm tốc độ đột ngột.

Còn tại khu vực đường tránh TP Vinh đoạn qua ngã tư xã Hưng Thịnh, vết hằn lún sâu từ 5cm đến gần 10cm, chủ yếu nằm trong làn xe ôtô, kéo dài gần 100m. Ôtô, xe máy qua đây đều gặp khó khăn vì gặp phải những “luống khoai” trên đường.

Ông Ngô Trọng Nghĩa - phó tổng giám đốc Cienco 4 - cho biết những điểm xuất hiện vệt hằn bánh xe một cách cục bộ thường nằm ở gần khu vực ngã tư, đèn xanh đèn đỏ hoặc nằm phía bên trái đường (lưu lượng xe đi nhiều) và tập trung ở các điểm thường xuyên có xe quá tải.

Ngoài ra, thời tiết nắng nóng kéo dài trong thời gian qua cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng hằn lún. Các điểm lún có độ sâu trung bình 3-3,5cm, điểm lún sâu nhất gần 10cm.

 

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

CHO HỒN VỀ...MỘ GIÓ !!


Hài cốt người ta xúc bán đi

Ông rằng ở đó có mô chi

San mồ Tổ kẻ  tiêu tăm tích

Ủi mả Cha ai đến phẳng lì

Nhân mạng quan còn khinh thị rẻ

Cốt xương Tướng cũng chả e gì

Thằng nào khóc lóc đòi nơi …cúng

Mộ gió xây đền chớ …lụy bi!

.            CAO BỒI GIÀ

.            23-06-2015

 

Theo báo Lao Động (22-06-2015):

Vụ xâm phạm mồ mả tại Đà Nẵng: Người dân mất mộ được "đền" bằng mộ gió | Bạn đọc | laodong.com.vn

Về vụ việc cải tạo thao trường, xâm phạm đến mồ mả tại nghĩa địa và khu Âm linh làng Nghi An, quận Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng), sáng 18.6, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức tiếp xúc nhân dân thông báo kết luận của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và UBND TP.Đà Nẵng về hướng xử lý vụ việc. Theo đó, bác bỏ thông tin đã xâm phạm 400 mộ phần tại khu vực này…

Hơn 10 bậc cao niên có mặt tại buổi họp đã lập tức phản đối kết luận này. Ông Nguyễn Lư bức xúc, nêu ra tên các mộ phần của ông nội, chú ruột, cô… đã bị Cty Tiến Thanh xúc đổ mất tích. “Vì khu vực kho bom, có mìn nên người dân không được tu bổ mộ hàng năm. Tuy nhiên trước giải phóng vẫn được quân đội cho phép đến thăm 2 lần/năm. Sau giải phóng, gia đình tôi có ít nhất 3 lần thăm mộ vào các năm 1978, 1980 và 25.2.2014. Bây giờ vào thì cả 6 ngôi mộ đã mất tích. Vì sao QK5 lại kết luận không có mộ? Hài cốt ông bà tôi đâu rồi?” - ông Lư nói. Ông Trần Văn Mạo cho rằng, tộc Trần của ông đã bị mất 38 ngôi mộ bởi sự cải tạo này. Hàng năm gia đình vẫn vào thăm, có giấy phép của chính quyền, quân đội, nhưng giờ QK5 kết luận như vậy chẳng lẽ bảo người dân dựng chuyện? Có đến 9 ý kiến tương tự phản đối kết luận của QK5

Trước phản ứng này, đại tá Phan Văn Hạng đã đồng ý cho làm mộ gió, buộc Cty Tiến Thanh thương lượng đền bù 38 ngôi mộ cho tộc Trần và hỗ trợ cho một số hộ khác. Đại tá Hạng cũng cho hay, vì kinh phí hạn hẹp nên dù hợp đồng Cty Tiến Thanh cải tạo thao trường nhưng QK5 không trả tiền cho đơn vị này. Ngược lại, Cty Tiến Thanh có quyền tận dụng đất thừa để chở ra ngoài bán cho các công trình, số tiền dư phải trả cho QK5. Việc Cty Tiến Thanh chở đất đi bán ngoài, không xin phép, vi phạm luật khai thác tài nguyên khoáng sản thì có cơ quan quản lý nhà nước xử lý. Trả lời về việc xử lý hành vi xâm phạm mồ mả của Cty Tiến Thanh, đại tá Hạng cho biết: “Họ lỡ sai phạm rồi, chừ khắc phục chứ biết làm sao.

 

ĐAU ĐẦU THUẬN NGHỊCH-KHÓ NÊN SAY (THUẬN NGHỊCH ĐỘC)

.      ĐAU ĐẦU THUẬN NGHỊCH.
.            (THUẬN)
                  Đau đầu thuận nghịch thể thi đường
                  Mãn nguyện hao gầy tóc tuyết sương
                  Câu chữ trắc bằng luôn chấp nhặt
                  Ý từ niêm luật mãi nhu cương
                  Châu rơi đẫm mắt cay vần ép
                  Lệ nhỏ tràn mi đắng tứ vương
                  sâu thẳm tâm can buồn héo hắt
                  Thâu canh gửi chín nhớ mười thương.

.            (NGHỊCH)
Thương mười nhớ chín  gửi canh thâu
Hắt héo buồn can tâm thẳm sâu
Vương tứ đắng mi tràn nhỏ lệ
Ép vần cay mắt đẫm rơi châu
Cương nhu mãi luật niêm từ ý
Nhặt chấp luôn bằng trắc chữ câu
Sương tuyết tóc gầy hao nguyện mãn
Đường thi thể nghịch thuận đầu đau
.            NGUYỄN HUY VỤ
XIN HỌA:
.      KHÓ NÊN SAY
.            (THUẬN)
Đau óc ngược xuôi thể luật Đường
Ví thân đem Dãi nắng Dầm sương
Câu xuôi lại ngược  hòng tài vận
Ý ngược mà xuôi há dễ cương
Châu nhỏ lệ rơi  câu  mãi quẩn
Trí phờ tâm phạc chữ hoài vương
Sâu  đêm vận chữ câu ngơ ngẩn
Thâu dạ đắm lòng cứ mãi thương

.            )NGHỊCH)
Thương mãi cứ lòng đắm dạ thâu
Ngẩn ngơ câu chữ vận đêm sâu 
Vương hoài chữ phạc tâm   phờ trí
Quẩn mãi câu rơi lệ nhỏ châu
Cương dễ há xuôi  mà ngược ý
Vận tài hòng ngược lại xuôi câu
Sương dầm nắng dãi đem thân ví
Đường luật thể xuôi ngược óc đau!
.            CAO BỒI GIÀ
.            01-09-2012

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

VỊNH SỰ ĐỜI-ĐỜI GIỜ-ĐỜI ĐỔI RỒI


.      VỊNH SỰ ĐỜI

         

Những nghĩ xa gần khéo gớm thay.

          Sự đời tráo trở giống bàn tay.

          Hãy xem gương trước to tày liếp.

          Mà biết lòng người mỏng tựa mây.

          Những tiếng bấc chì nghe đã chán.

          Mấy điều cạnh khóe nói thêm gay.

          Ở  ăn cũng tưởng về sau với.

          Giời hãy còn cao đất hãy dày.

.          NGUYỄN CÔNG TRỨ

 

XIN HẦU HỌA UY VIỄN TƯỚNG CÔNG:

.      ĐỜI GIỜ

Đời giờ miệng lưỡi xảo ngôn thay

Sự           ác thi bày chẳng gớm tay

Đạo lý phỉ phui y đống rác

Luân thường lu ảo tợ làn mây

Gia đình hỗn loạn trăm điều gở

Xã hội phơi trần vạn chuyện gay

Thần thánh coi khinh, người ngó rẻ

Còn chi sợ nữa Đất Trời dày!

.            CAO BỒI GIÀ

.            31-01-2015           

 

…MẠN PHÉP  CÃI CỤ:

.      ĐỜI ĐỔI RỒI

Thời thế bây giờ đã đổi thay.

          Nhiều thằng bắt cướp chẳng cần tay.

          Tương thân trên dưới như bầu bí.

          Hợp sức trong ngoài tựa gió mây.

          Lũ nhũng  dìu  nhau qua lúc khốn.

          Bày sâu bao bọc giải cơn gay.

          Gom tiền tích bạc cho hậu thế.

          Đâu ngán trời cao với đất dày.

.          Huy Vụ 26/01/2015

 

QUAN DÂN GÌ, CHƠI...TUỐT !


Trộm vặt thôi mà cũng bó tay

Mặc tình để chúng loạn sân bay

Quân nhà giở ngón nên thành khó

Lũ tớ làm trò mới hóa gay

Quan víp, chẳng tha chơi tuốt luốt

Dân đen, càng lộng móc tuầy huầy

Ngẫm ra chả khác gì …tham nhũng

Chuột nấp trong bình mới sống dai !

.            CAO BỒI GIÀ

.            22-06-2015

 

Theo báo điện tử  Dân Trí (18-06-2015):

Tổng Giám đốc đi máy bay tháp tùng Thủ tướng cũng bị… mất cắp! - Xã hội - Dân trí

Dân trí Cuộc họp “nóng” tại Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chiều 18`/6 một lần nữa khẳng định “thủ phạm” của nạn mất cắp hành lý tại các sân bay chính là “trộm trong nhà”. Không chỉ khách thường mà lãnh đạo Bộ Công an, Tổng Giám đốc ngân hàng đi tháp tùng Thủ tướng cũng bị mất cắp.
 >>    Trộm cắp tại sân bay: Chỉ có nội bộ, không thể do “người ngoài”!

 

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015

LÒNG NGƯỜI...

.          MƯỠU
     Sông sâu còn có đường dò
Lòng người thì đố mà đo mà lường
     Hổ kia khó họa được xương
Nhân sinh mới lấy chữ lương làm nền       
.            NÓI
Nhìn trời mây đoán chừng mưa gió
Cá hồ ao chả khó thả câu
Trông ngoại vỏ đã biết ngon cau
Nhưng nào tỏ nhân sinh xấu tốt
HỌA HỔ ,HỌA BÌ NAN HỌA CỐT
TRI NHÂN, TRI DIỆN BẤT TRI TÂM (*)
Thuở đời nay nghe chuyện nghĩa nhân
Ngọt như mía mặn mà tựa muối
Vàng son  bóng phủ điều  khuất tối
Vẫn nhởn nhơ chẳng xét tội suy tình
Còn căn cơ  phản bác  rập  rình
Nhớ lời xưa Trạng Trình than thở
“Còn bạc,còn tiền còn đệ tử
Hết cơm ,hết rượu hết ông tôi”
Lòng người lắm lúc như vôi
.               CAO BỒI GIÀ
        08-10-2012
(*) Vẽ hổ, vẽ da khó vẽ cốt
Biết người, biết mặt không biết lòng

QUAN BUỒN DÂN KHỔ ...


Ký tên, quan chức hưởng hoa hồng

Chuyện ấy lâu rồi, chẳng thể không

Tay ngọc vẽ vời mòn sức bố

Ngón ngà quét xổ nhọc công ông

Có thu mới chẳng khinh ngòi phượng

Miễn phí đâm ra mạt nét rồng

Mấy Nghị  luận bàn đòi bãi bỏ

Quan buồn lười ký , khổ  … dân luôn !

.            CAO BỒI GIÀ

.            21-06-2015

 

Theo báo điện tử VTC  News(19-06-2015):

Đại biểu Quốc hội: ‘Phí hoa hồng chữ ký là phí gì?’

(VTC News) – Nhiều đại biểu cho rằng dự thảo luật cần điều chỉnh theo hướng thu gọn theo nhóm, rà soát các khoản phí vô lý, tránh tình trạng phí chồng phí, khiến người dân phải “oằn lưng cõng”.

… … …

Đại biểu Vở đề nghị rà soát lại đánh giá, tính toán thêm về danh mục. Ông Vở đề nghị loại bỏ một số danh mục phí, lệ phí không phù hợp như phí sử dụng tạm thời lòng lề đường, hè phố. Đề xuất này được đại biểu Huỳnh Văn Tiếp tán thành.

“Chính phủ đã rà soát giảm danh mục phí, lệ phí, nhưng cần phải giảm thêm. Ví dụ một số mục phí tôi đọc không hiểu, như lệ phí hoa hồng chữ ký là phí gì? Chữ ký mà cũng có lệ phí hoa hồng?”, đại biểu Trương Văn Vở đặt câu hỏi.

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2015

TIẾNG ĐỆM ... VĂN MINH !


Hồn nhiên thánh thót tiếng Đê Em (Đ.M.(

Người mẫu, Ngôi sao đã hóa ghiền 

Cán bộ nào thua mồm tá lả

Công an chẳng kém miệng lèm bèm

Nam thanh nay giỏi nên văng tít

Nữ tú giờ sành cũng chửi điên

Đạo đức   bao năm gào học tập

Thiện ngôn mỹ ngữ chả ai thèm !

.            CAO BỒI GIÀ

.            19-06-2015

 

Theo báo Tuổi trẻ

Đẩy lùi nạn nói tục bằng quy tắc ứng xử - Tuổi Trẻ Online

TT - “Chưa có thời điểm nào mà vấn đề văn hóa ứng xử ở Hà Nội và người Hà Nội được đặt ra cấp thiết như hiện nay”.

Hà Nội chọn giải pháp nào để đẩy lùi nạn nói tục khi kết quả điều tra xã hội học về văn hóa ứng xử nơi công cộng do Sở VH-TT&DL Hà Nội thực hiện mới đây đã chỉ rõ “chưa có thời điểm nào mà vấn đề văn hóa ứng xử ở Hà Nội và người Hà Nội được đặt ra cấp thiết như hiện nay”?

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

TÌNH NGUYỆN LÀM KẺ NGU ...


Đã thấy đồ Tàu chế “xịn” chưa?

Mà sao lắm kẻ vẫn còn ưa

Ôm về máy móc long xòng xọc

Tậu cả  xe tàu lỗi búa xua

Công nghệ thì toàn moi hố rác

Kinh doanh chỉ rặt giở chiêu lừa

Thế mà ai cứ đem giao trứng

Cho Ác, rồi cười hứng quả chua !

.            CAO BỒI GIÀ

.            18-06-2015

 

Theo báo điện tử VTC (10-06-2013):

Hạ cánh, máy bay 'made in China' vỡ đôi - VTC News


Chiếc máy bay gặp nạn sáng nay của hãng hàng không quốc doanh Indonesia Merpati Nusantara có xuất xứ từ Trung Quốc.

Máy bay chở theo 52 người, trong đó có 46 hành khách gặp nạn khi đang hạ cánh xuống một sân bay ở tỉnh East Nusa Tenggara, miền bắc Indonesia lúc 8h40 sáng nay theo giờ Hà Nội. Chỉ có 2 người bị thương trong vụ tai nạn hi hữu trên

"Hai hành khách trên bị thương do mảnh kính đâm phải. Nhưng giờ họ đã ổn định và được xuất viện", người phát ngôn của hãng hàng không nói với AFP. Ông này cho biết máy bay đã bị hỏng nặng và chắc không thể cất cánh thêm lần nào nữa.

Máy bay sử dụng động cơ tuabin cánh quạt, mang nhãn hiệu MA-60 do Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Tây An, Trung Quốc chế tạo. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ. Các bức ảnh chụp hiện trường cho thấy máy bay nằm giữa đường băng, thân gãy làm đôi còn cánh cắm xuống đất.

 

 

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

HÃY THƯƠNG QUAN "PHỤ MẪU"...


Nếu cố làm sai, miễn tử hình

Vì quan công trạng rõ … như in

Bảy hao nộp một thay   vì chết

Mười tổn  đền ba đổi lấy sinh

Cứ giết thì vô nhân đạo quá

Mà tru cũng  thật nhẫn tâm kinh

Luật kia quan muốn mau tu chỉnh

Dân   phải thương yêu ?Phụ mẫu” mình!

.            CAO BỒI GIÀ

.            17-06-2015

 

Theo báo điện tử Dân Trí (16-06-2015) :

“Không tử hình tội tham nhũng, xã hội tất sẽ loạn!” - Xã hội - Dân trí

Dân trí Trong khi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nhấn mạnh phải bỏ tội cố ý làm trái quy định quản lý về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng thì nhiều đại biểu Quốc hội nêu ý kiến phản đối và cho rằng đó là tội tham nhũng; dung túng cho tham nhũng, nhân dân sẽ không tha thứ… .

VÚ SỮA LÀNG EM


.      VÚ SỮA LÀNG EM

Làng ta vú sữa quả to đùng.

Ngán nỗi cây này thuộc của chung.

Xã trưởng ngày ngày qua khám bóp.

Hội đồng bữa bữa lại trèo rung.

Bàn nhanh kế hoạch truyền không bán.

Thảo gấp công văn lệnh cấm dùng.

Phải đợi khi căng tròn vỡ núm.

Quan về được bẻ tiến vào cung.

.            Vũ Văn Minh /Hà Nội

 

XIN HỌA: 

.      ĐÙNG

To cỡ chừng nao được gọi đùng?

Xin người nói thẳng chớ chung chung.

Tổ cha xã trưởng sang là bóp.

Bà mẹ  hội đồng tới lại rung.

Nhất trí là không cho cán mó.

Đồng tâm quyết sẽ để dân dùng.

Chèo lên vặt xuống ta cùng thưởng…

Chết nỗi cầu nhiều đếch đủ cung.

.            Huy Vụ 14/06/2015

 

XIN HỌA :

.      TÂM SỰ VÚ SỮA

Mới bói thân em đã trổ đùng

Mà nào vú sữa phải đồ chung

Sao nhiều chú thích toan rờ nắn

Lại lắm anh thèm tính lắc rung

Giờ vẫn tị teo chưa gả bán

Mốt rồi đẫy bự mới chiêu dùng

To mềm căng mọng mời quân tử

Đúng tiết vào mùa em sẵn cung!

.            CAO BỒI GIÀ

.            17-06-2015

 

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

NGHĨA TRẦU CAU


      (ĐỌC THUẬN)         
Lang ,Nương thắm quyện sắc trầu cau
Ước hẹn long răng lẫn bạc đầu
Chàng hỡi sẻ vui thề trọn nghĩa
Vợ ơi chia khổ  hứa tròn câu
Ngàn băng Sải rộng cùng tung cánh
Lũng Vượt sông sâu hợp Bắc cầu
Băng tuyết chảy dần  tim cháy bỏng
Lang ,Nương mãi quyện sắc trầu cau

       (ĐỌC NGHỊCH)
Cau trầu sắc quyện mãi Nương Lang
Cháy bỏng tim  dần chảy tuyết băng
Cầu bắc hợp sâu sông vượt lũng
Cánh tung cùng rộng sải băng ngàn
Câu tròn hứa khổ chia ơi vợ
Nghĩa trọn thề vui sẻ hỡi chàng
Đầu bạc lẫn răng long hẹn ước
Cau trầu sắc quyện thắm Nương lang
                CAO BỒI GIÀ
               12-12-2012

 
XIN HỌA:


      LANG TÂN – TÍCH CỔ

      (Đọc thuận)



Lang Tân - tích cổ  trầu vôi cau

Mãi đẹp tìn yêu dẫu trắng đầu

Chàng thiếp ước non cùng ngọc ý

Chị anh mong biển với  vàng câu

Ngàn xa dốc đứng qua cao bến

Vực thẳm sông sâu tới nhỏ cầu

Băng giá những gừng cay muối mặn

Lang Tân - tích cổ trầu vôi cau



      CỔ TÍCH - TÂN LANG

      (Đọc ngược)



Cau vôi trầu cổ tích -Tân Lang

Mặn muối cay gừng những giá băng

Cầu nhỏ tới sâu sông thẳm vực

Bến cao qua đứng dốc xa ngàn

Câu vàng với biển  mong anh chị

Ý ngọc cùng non ước thiếp chàng

Đầu trắng dẫu yêu tin đẹp mãi

Cau vôi trầu cổ tích - Tân Lang
           ĐỒ CÓC





VỊNH ĐÁM CƯỚI QUAN- SỐ MỘT- ĐÁM CƯỚI ĐẠI GIA


.      VỊNH ĐÁM CƯỚI QUAN

Đang học bỗng nghe tiếng trống tòm.

Theo đàn con trẻ chạy ra nom.

Chũm chòe một tướng dù xanh ngắt.

Lơ láo ba quân áo đỏ lòm.

Gái tốt làng trên xem tấp nập

Trai lành xóm dưới quát  ti om.

Thôi thì quay lại lo tu học

Nọ phải nom chi, nọ phải dòm.

.            Đỗ Trọng Vỹ - Đồ học bắc Ninh

 

BÀI HỌA :

 

.      SỐ MỘT

Đang yên ngoài ngõ trống kêu tòm.

Đám trẻ nhà trên chạy xuống nom.

Chú rể bôi son môi tím ngắt.

Cô dâu trát phấn mặt chua lòm.

Kiêu hoài lúc trước may chưa khú.

Chảnh mãi hồi nào ngỡ bị om.

Cứ tưởng con quan là số một.

Khiến cho cả xóm mất công dòm.

.            Huy Vụ 14/06/2015

 

XIN HỌA :

.      ĐÁM CƯỚI ĐẠI GIA

Trống kèn thổi đập tí toe tòm

Cả phố rần rần xúm xít nom

Xe đậu kín đường  đen lưỡng lưỡng

Vàng  đeo  lóe mắt đỏ lòm lòm

Nhà trai lắm của văng khua tít

Đàng gái nhiều tiền quyết gõ om

Nạc mỡ Tây Tàu pha sắc thái

Bình chê sướng thỏa lưỡi người dòm !

.            CAO BỒI GIÀ

.            16-06-2015