Thứ Năm, 30 tháng 12, 2021

NGỘ NHẬN

NGỘ NHẬN

 

Ta, người ở trọ chốn trần gian

Trên bước hành hương cõi vĩnh hằng

Trú ngụ lâu, mau tùy số phận

Trải qua sướng, khổ bởi duyên phần

Vợ chồng ràng buộc rời không nỡ

Con cháu quây quần bỏ chẳng an

Ngộ nhận nơi này là đích đến

Nên lòng bám víu cứ hoài mang

 

Sông Thu

( 30/12/2021 )

 

BÀI HỌA:

 

TỈNH NGỘ…

 

Trăm năm hạn số kẻ nhân gian

Ngỡ ít nên mong được sống hằng

Vua chúa đêm ngày săn kiếm thuốc

Thảo dân đen đỏ chịu cam phần

Tráng non sớm …khuất ôi buồn tiếc

Hạc lão dai …nằm, hỏi sướng an?

ở trọ, rồi mai xa  tít cuối…

…trời cao lồng lộng có gì mang ?

CAO BỒI GIÀ

30-12-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

LẼ TỰ NHIÊN

 

Sinh ký kiếp người chốn thế gian

Tử quy tận số chả ai hằng...

Thấp hèn, cao thượng khôn so tướng

Suy thịnh, hên sui khó định phần?

Tránh họa  dễ gì lường được họa

Cầu an đâu phải đã bình an?

Vòng xoay sinh - diệt luân hồi chuyển

Bể khổ,...thẩy đều chịu nặng mang.

                             30-12-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

CÙNG HỌA:

 

Thứ Tư, 29 tháng 12, 2021

CHÀO 2022

               


 

CHÀO 2022

 

Hai ngàn năm lẻ hai mươi hai

Hy vọng tân niên  , phúc mỗi ngày

nỗi muộn  tiệt tăm, vùi quá khứ

Niềm vui bất tận, sáng tương lai

Lòng già thanh thản trong như suối

Môi trẻ tươi cười nở tựa mai

Trăm họ, muôn nhà  chan hạnh phúc…

Thanh bình khắp chốn cõi trần ai…

CAO BỒI GIÀ

26-12-2021

 

BÀI HỌA::

 

MỪNG XUÂN 2022

 

Số một qua rồi phải tới hai

Tháng năm vùn vụt đếm chi ngày

Không còn nhắc nhở thời niên thiếu

Chả thích trông chờ bóng vị lai

Lẩn quẩn sau vườn chăm bụi cúc

Ra vào cạnh ngõ ngắm nhành mai

Xuân về ấp ủ niềm hy vọng

Bất luận sang hèn thỏa dạ ai…

 

Như Thu

12/26/2021

 

ĐỒNG HỌA:

CHIỀU TRƯỚC GIÁNG SINH

CHIỀU TRƯỚC GIÁNG SINH

         ( Christmas' Eve )

 

Bao nhiêu sinh mạng dịch tang thương

Hiu hắt trần gian những đoạn trường!

Nhạc thánh vang vang hồn cảm khái

Kinh chiều man mác mắt  sầu vương

Lạc loài chiếc lá theo dòng nước

Âu yếm đôi chim dõi khách đường.

Thánh thót gần xa chuông gác đổ

Năm tàn thấm thía nỗi tha phương!

Mailoc 

12-25-21

BÀI HỌA:

 

ĐÊM THÁNH NGUYỆN CẦU

 

Thầm khẩn lời van cuối giáo đường

Nguyện xin Thiên Chúa rủ lòng thương

Kinh hoàng dịch bệnh màu tang phủ

Đau khổ nhân trần suối lệ vương

Tấc dạ cậy tin nơi Ấu Chúa

Bao người thao thức suốt canh trường

Ôi ơn cứu độ, Chiên Thiên Chúa

Xin dãi an bình  xuống mọi phương…

CAO BỒI GIÀ

27-12-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

CẦU CHÚA GIÁNG SINH

Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2021

KÝ ỨC ĐÊM NOEL

    

    KÝ ỨC ĐÊM NOEL

 

Noel thuở ấy, dưới trời sao

Trong ánh lung linh Chúa vẫy chào

Ta đứng trang nghiêm, lòng rộn rã

Tay đan ấm áp, mộng dâng trào

Nguyện cầu đôi lứa luôn đầm ấm

Hẹn ước tình yêu mãi xuyến xao

Mười mấy năm rồi anh vắng mặt

Mình em dâng lễ, lệ hoen sầu

 

Sông Thu

( 24/12/2021 )

 

BÀI HỌA:

 

NHỚ NHỮNG NOEL XƯA…

 

Nhớ những Noel sáng rực sao

Bên nhau khấn nguyện, mộng như trào

Tâm hồn ấm áp , lòng an tĩnh 

Hạnh phúc dâng đầy, dạ xốn xao

Mộng ước dệt đơm, bao ý nguyện

Bình an tuôn đổ những lời chào 

Bao năm rồi đã buồn tê tái…

 Lủi thủi Noel độc bóng …sầu!

CAO BỒI GIÀ

24-12-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

merry christmas


   Kính chúc quý thi hữu, quý độc giả 

một mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc  



SÁNG TƯƠNG LAI

SÁNG TƯƠNG LAI ,

 

Sáng nào cũng ngắm nghía cây mai

Năm ngoái ngày xuân chẳng nụ cài

Giây phút dần trôi đà hết lịch

Ngày giờ lặng lướt có chờ ai

Cha ông giữ tục bền tâm huyết

Con cháu gìn phong hưởng phúc tài

Bao nụ hoa vàng trong lễ Tết

Lộc tài xanh biếc sáng tương lai …

PHƯỢNG HỒNG

BÀI HỌA:

 

XUÂN TÁI XUÂN LAI…

 

Thoáng điểm trên cành mấy nụ mai

Năm qua tháng tận, sắp then cài

Buồn hoài  vắng hỉ, kìa bao nỗi

Trẻ mãi không già, được mấy ai ?

Mong phúc Trời ban, chia sẻ phúc

Có tài dịch quét, cậy chi tài

Một niên khốn khó đời như bã…

Thôi cố cười trông xuân tái lai

CAO BỒI GIÀ

23-12-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

Thứ Năm, 23 tháng 12, 2021

HỎI CHÚA

HỎI CHÚA

 

Chỉ đứng từ xa chẳng dám gần

Mơ thầm Thiên Chúa tặng hồng ân

Trong lòng Giáo hội muôn người đã…

Ngoại đạo như con hỏi có phần

Những ước bể đời êm sóng cả

Hằng mơ đường thế nhẹ bàn chân

Đèn hoa rực rỡ bên ngoài phố

Chúa xuống trần gian đã mấy lần .

Huy Vụ  Noel 2021

 

BÀI HỌA:

 

ƠN THÁNH VÔ CÙNG…

 

Nhân loại , Chúa thương đến ở gần

Ban cho muôn kẻ phúc Thiên Ân

Bỏ Trời  khoác mặc thân tro bụi

Giáng thế rao truyền lẽ thiện chân

Nghèo khó, gương soi đà chọn phận

Vinh sang, khiêm hạ chẳng giành phần

Ôi ơn châu báu vô bờ bến…

Bội nghĩa con đây đã lắm …lần…

Cao bồi già

23-12-2021

 

ĐỒNG HỌA:


Thứ Hai, 20 tháng 12, 2021

VẦN THƠ SẦU RỤNG

VẦN THƠ SẦU RỤNG 

 

Trống rỗng hồn ta chủ nhật buồn

Vần thơ ám ảnh ngại ngần tuôn

Thương người cõi vĩnh chân thư viễn

Cám cảnh gian trần buổi dịch ôn

Đây kẻ ngắm chiều trì nặng nỗi

Kia ai cỡi hạc thảnh thơi hồn

Gió im, cây lặng hoàng hôn xuống…

Quánh đặc, men sầu quánh đặc hơn

 

CAO BỒI GIÀ

19-12-2021

 

BÀI HỌA:

 

THƯƠNG QUÁ LÀ THƯƠNG!

 

Gần đây bỗng chợt quá ư buồn! 

Dáng nhỏ âm thầm giấu lệ tuôn!

Cuộc sống gian nan niềm mãi gợi

Quê nhà khốn khổ trí hoài ôn

Đớn đau tiếng khóc u sầu dạ

Chật ních lò thiêu khắc khoải hồn

Thiết nghĩ dân tình luôn mỏi mệt 

Thôi cùng khấn nguyện chẳng gì hơn!

 

Như Thu

12/21/2021DDOONGF HOAJ: 

 

ĐỒNG HỌA:

 

Chủ Nhật, 19 tháng 12, 2021

NHỮNG VẦN THƠ TIẾC THƯƠNG

        VĨNH BIỆT ĐẠI CA THANH TRƯƠNG

 

Ôi! Hụt hẫng hay tin anh mất

Lòng nghẹn ngào sầu chất tâm can.

Nỗi buồn sao cứ miên man

Ngẩn ngơ ngồi đứng với ngàn tiếc thương!


Người anh cả Thanh Trương quí mến

Những vần thơ xao xuyến bao người

Đa tài lãng mạn yêu đời

Tấm lòng rộng mở tuyệt vời thi nhân.


Nay Vĩnh Hằng nghìn Xuân trên ấy

Anh sẽ cười quên khuấy trần gian

Niết Bàn trời rộng thênh thang

Chúc người vui cảnh Suối Vàng thơ ngâm.


Nén hương lòng xin dâng Anh Cả

Mailoc

12-18-21



ĐỒNG KÍNH TIỄN:


Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2021

HÌNH BÓNG THÂN YÊU ( Tưởng niệm anh Thanh Trương )

    HÌNH BÓNG THÂN YÊU

( Tưởng niệm anh Thanh Trương )


Vô cùng đau đớn trước tin buồn

Không thể nào ngăn giọt lệ tuôn

Huynh cả Thanh Trương rời cõi thế

Thi đàn Xướng Họa ngập sầu thương

Những ngày hội họp đầy lưu luyến

Bao buổi chuyện trò mãi vấn vương

Hình bóng thân yêu còn đọng mãi

Trong lòng thi hữu chốn văn chương


Sông Thu

( 17/12/2021 )


BÀI HỌA:


KÍNH THƯƠNG HUYNH…


Hụt hẫng nghe tin dạ quặn buồn

Dòng châu òa khóe, nghẹn ngào tuôn

Thẳm nghe tấc dạ  ta sầu muộn

Vĩnh biệt người anh cả mến thương

Đoạn clip nhạc thi   hoài nét sắc

Vần thơ xướng họa mãi âm vương

Trần gian kẻ ở hoài nhung nhớ

Huynh khắc sâu lòng đậm một chương

CAO BỒI GIÀ

17-12-2021


Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2021

KÍNH TIỄN NGƯỜI (Thương Tiếc Đại Huynh Thanh Trương)

            KÍNH TIỄN NGƯỜI 

(Tiếc Thương Đại Huynh Thanh Trương)

 

Thế là huynh đã về ga cuối

Thanh thản cười đi, không chút  hối

Thưởng ngoạn tiên cung  đắm nhạc thi

Tiêu diêu lạc cảnh say ghềnh suối

Văn đàn lặng nhuốm những sầu vương 

Thi hữu buồn thương, bao tiếc nuối

Đôi ngả âm dương, kính tiễn đưa…

Nghiêng mình lệ ứa, lời khôn nói…

CAO BỒI GIÀ

17-12-2021

 

BÀI HỌA:

 

THƠ ĐIẾU Y ĐỀ.

 

Tiễn người nơi ấy dòng sông cuối

Chiếc lá vàng rơi như hấp hối

Mới biết đông đang ngập nắng xuân

Mà sao nguồn vỡ đầy rong suối

Hành trang để lại xót xa thêm

Thi phú mang theo sầu thảm nuối 

Tháng tận năm cùng tuyết trắng thơ

Tịnh ngôn hoa điếu thay lời nói ...

     Hawthorne  17 - 12 - 2021

CAO MỴ NHÂN 

 

ĐỒNG HỌA:

 

Thứ Tư, 15 tháng 12, 2021

MÙA ĐÔNG ĐẦU TIÊN

MÙA ĐÔNG ĐẦU TIÊN


Tôi đến ngày đầu sống ở đây


Mùa Đông tuyết trắng đã rơi đầy !


Tiêu điều phố xá ,người không thấy


Xơ xác  hàng cây ,chim chẳng bay


Xa tít núi đồi như ngủ lặng


Kề bên nhà cửa tựa mơ say


Cõi lòng lữ khách buồn tê tái


Nỗi nhớ quê nhà khó khoả khuây

songquang
20211214
(Ghi lại kỷ niệm ngày đầu đến Mỹ)

BÀI HỌA:

 

ĐÔNG ĐẦU ĐẤT KHÁCH

 

Mùa đông lạnh lẽo phủ nơi đây

Gào rú đêm dài, ngọn gió bay

Thao thức đơn phòng cơn ngấu ảo  

Im lìm vạn vật giấc vùi say

Chạnh buồn thân viễn tê tê tái

Quặn nhớ quê xa nghẹn nghẹn đầy

Mượn chén men nồng , quên nỗi muộn

Vay làn khói thuốc cố làm khuây…

CAO BỒI GIÀ

14-12-2021

 

ĐỒNG HỌA: