Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2021

KÝ ỨC ĐÊM NOEL

    

    KÝ ỨC ĐÊM NOEL

 

Noel thuở ấy, dưới trời sao

Trong ánh lung linh Chúa vẫy chào

Ta đứng trang nghiêm, lòng rộn rã

Tay đan ấm áp, mộng dâng trào

Nguyện cầu đôi lứa luôn đầm ấm

Hẹn ước tình yêu mãi xuyến xao

Mười mấy năm rồi anh vắng mặt

Mình em dâng lễ, lệ hoen sầu

 

Sông Thu

( 24/12/2021 )

 

BÀI HỌA:

 

NHỚ NHỮNG NOEL XƯA…

 

Nhớ những Noel sáng rực sao

Bên nhau khấn nguyện, mộng như trào

Tâm hồn ấm áp , lòng an tĩnh 

Hạnh phúc dâng đầy, dạ xốn xao

Mộng ước dệt đơm, bao ý nguyện

Bình an tuôn đổ những lời chào 

Bao năm rồi đã buồn tê tái…

 Lủi thủi Noel độc bóng …sầu!

CAO BỒI GIÀ

24-12-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

NOEL GỢI ẨN ỨC

          Vinh danh chúa ngự cao vời

Phước hồng trần thế cho người bình an.

 

Chúa ngự cao vời rạng ánh sao

Hồng ân rộng mở, vẫy ơn chào!

Bích Hòa ngày ấy,...niềm yêu khởi *

Phát Diệm hôm nao,...ẩn ức trào!

Liếc mắt, môi cười... lòng thổn thức

Quàng vai,  chân rộn...dạ xôn xao?...

Noel háo hức mùa cầu phúc

Nhớ lại,...rưng rưng rớm lệ sầu!?

 

                            24-12-2021

`Nguyễn Huy Khôi

*  Bích Hòa và Phát Diệm là hai nhà thờ Thiên Chúa Giáo ở xứ Bắc Hà.

 

CÙNG HỌA:

 

ĐÊM NOEL HUYỀN DIỆU 

 

Lấp lánh nhà thờ những ánh sao

 

Noel đã đến thế nhân chào

 

Tôi quỳ lần chuỗi luôn cầu nguyện 

 

Miệng nhẫn lời kinh chẳng lãng xao

 

Tượng Chúa uy nghi lòng rộng mở

 

Con chiên ngoan đạo mộng tuôn trào

 

Hồng ân Thiên Chúa xin ban phúc

 

Nhân loại từ nay hết khổ sầu

 

songquang 

( mùa Noel 2021)

 

TIẾP HỌA:

 

ĐÊM NOEL 

 

Đêm Giáng sinh, lấp lánh  ánh sao

Lá hoa khoe sắc, bóng trăng chào

Cỏ cây thêm sắc...Trời, mây gợi

Cảnh vật nên thơ...cảm xúc trào

Mượn bút...nhìn sông, trôi ào ạt 

Gieo vần...ngắm gió thổi xôn xao...

Thánh đường vọng lại hồi chuông đổ

Chẳng biết vì đâu...dạ bỗng sầu...

 

Bạc Liêu/24/12/2021

Hồng Vân 

 

HỢP HỌA:

 

NGUYỆN CẦU

 

Thánh Đường giữa tối khẩn muôn sao,

Hai bốn*nửa đêm kính lễ chào...

Thánh Giá trang nghiêm lòng thỉnh nguyện,

Nhân sinh ổn định lệ thôi trào.

Thầm cầu no ấm, người không khổ,

Vọng ước thái an, cảnh chẳng sầu.

Đã quá hai năm e ngại khuẩn,

Gây bao tai biến hận lao xao.

Đặng Xuân Linh 

24-12-2021

 

CŨNG HỌA:

 

GIÁNG SINH THUỞ ẤY 

 

Êm ả mây trời lấp lánh sao

Hồi chuông lảnh lót thể đang chào 

Giáo đường nhộn nhịp xui người đến

Kỷ niệm thân thương tựa sóng trào

Lễ rước âm thầm thôi hớn hở 

Kinh cầu lẳng lặng hết xôn xao

Giờ đây dạ nẫu hồn tê tái

Cất giữ niềm riêng chẳng ngớt sầu!

 

Như Thu

12/24/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

NOEL NĂM ẤY

 

NOEL thuở ấy sáng muôn sao

Cùng nắm tay nhau để đón chào

Chúa giáng trần gian đêm lạnh lẽo

Con dâng Thánh lễ lệ vui trào

Lòng thầm khấn nguyện luôn bền bỉ

Dạ rộn ước thề chẳng lãng xao

Hạnh phúc giờ đây đà chấp cánh

Riêng ai nhung nhớ Giáng sinh sầu…

THIÊN LÝ

 

CÙNG HỌA:`

 

CÒN CHI..?

 

Đêm ấy Noel chẳng ánh sao

Nhưng đèn với nến rực soi chào

Ngôi Hai giáng thế-niềm vui ngập

Cứu Chúa vào đời-thánh sủng trào

Làm cả nhân trần đều phấn khởi

Khiến toàn cuộc sống hết lao xao

Người người tấp nập đi mua sắm…

Với tớ khui bia khử nỗi sầu.

 

Thái Huy 12/24/21

 

TIẾP HỌA:

 

SẼ VƠI SẦU ,

 

Canh chầy bóng lẻ não lòng sao

Không khí tưng bừng lộng lẫy chào

Nhung nhớ khung trời đêm lắng đọng

Màng mơ cảnh sắc lệ tuôn trào…

Giáo đường đêm Thánh tâm thêm tĩnh

Ánh mắt nhân từ dạ bớt xao

Dù trái tim em còn khắc khoải

Thầm mong năm tháng sẽ vơi sầu

PHƯỢNG HỒNG

 

HỢP HỌA:

 

NÔ EN NGÀY ẤY

 

Nô En ngày ấy đẹp trăng sao

Anh đến nhà em kiếm dịp chào

Nơi cổng nhà thờ tình ấm áp

Đôi tim con trẻ nhiệt sôi trào

Cầm tay thầm niệm lòng thêm rộn

Ngỏ ý cầu hôn dạ bớt xao

Cảnh cũ, hôm nay cùng trẻ dạo

Còn muôn gian khó chẳng chi sầu.

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA:

 

ÁNH MẮT SẦU

 

Lấp lánh trên trời vạn ánh sao

Mừng vui Chúa giáng thế gian chào.

Xuyến xao đêm thánh lòng nghèn nghẹn

Xúc động lời kinh lệ ứa trào.

Thánh giá cao vời chuông thánh thót

Giáo đường thanh vắng gió lao xao.

Dưới chân tượng Mẹ người hằng giúp

Bỗng thấy thương ơi ! ánh mắt sầu!

Mailoc

12-24-21

 

ĐỒNG HỌA:

 

HỒI ỨC


Tuổi Teen đón Lễ thật vui sao


Nhớ lại còn nghe tiếng bạn chào


Ghế đá công viên vừa chớm hẹn


Đàn ong vỡ tổ đã cao trào


Vòng vèo xe đạp như rồng múa


Tụ tập Giáo đường tựa sóng xao


Thoáng cánh chim bay trời viễn thẳm


Bao nhiêu luyến tiếc bấy nhiêu sầu !


Lý Đức Quỳnh 

25/12/2021

 

TIẾP HỌA:

 

ĐÊM NOEL BUỒN

 

Đón lễ âm thầm ngước ngắm sao 

 

Cầu mong Chúa xuống phước ơn chào 

 

Ngày xưa có bạn niềm vui chất 

 

Hiện tại không em nỗi đắng trào 

 

Bước trở đêm khuya trời tĩnh lặng

 

Đi về ngõ tối gió lao xao

 

Nhà thờ vọng lại hồi chuông đổ 

 

Nhạc thánh ngân vang gợi buốt sầu 

 

Minh Thuý Thành Nội

Tháng 12/24/2021

 

HỢP HỌA:

 

ĐÊM NOEL

 

Bầu trời lấp lánh vạn vì sao

Nô nức con chiên rộn đón chào

Chúa xuống trần gian lòng rộng mở

Vui tràn cõi thế mộng xôn xao

Niềm tin thắp sáng, tương lai rạng

Hy vọng bừng xanh, hạnh phúc trào

Tăm tối dần qua, trời lại tỏ

Xua tan bất hạnh lẫn u sầu

 

Thanh Giang


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét