Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2021

KÍNH TIỄN NGƯỜI (Thương Tiếc Đại Huynh Thanh Trương)

            KÍNH TIỄN NGƯỜI 

(Tiếc Thương Đại Huynh Thanh Trương)

 

Thế là huynh đã về ga cuối

Thanh thản cười đi, không chút  hối

Thưởng ngoạn tiên cung  đắm nhạc thi

Tiêu diêu lạc cảnh say ghềnh suối

Văn đàn lặng nhuốm những sầu vương 

Thi hữu buồn thương, bao tiếc nuối

Đôi ngả âm dương, kính tiễn đưa…

Nghiêng mình lệ ứa, lời khôn nói…

CAO BỒI GIÀ

17-12-2021

 

BÀI HỌA:

 

THƠ ĐIẾU Y ĐỀ.

 

Tiễn người nơi ấy dòng sông cuối

Chiếc lá vàng rơi như hấp hối

Mới biết đông đang ngập nắng xuân

Mà sao nguồn vỡ đầy rong suối

Hành trang để lại xót xa thêm

Thi phú mang theo sầu thảm nuối 

Tháng tận năm cùng tuyết trắng thơ

Tịnh ngôn hoa điếu thay lời nói ...

     Hawthorne  17 - 12 - 2021

CAO MỴ NHÂN 

 

ĐỒNG HỌA:

 


VĨNH BIỆT ANH CẢ THANH TRƯƠNG

 

 

 

Thôi rồi vĩnh biệt huynh lần cuối

 

Anh Cả Thanh Trương…đi tiếc hối

 

Lạc cảnh người về giã phú thi

 

Thiên đường huynh đến …say sông suối

 

Nhớ thương thi hữu nhớ xâu xa

 

Sầu nhuốm văn đoàn sầu thảm nuối

 

Lệ ứa khôn cầm nhỏ ý thơ

 

Kinh cầu khấn nguyện bằng câu nói

 

songquang

20211217

 

CÙNG HỌA:

 

VỀ CÕI VĨNH HẰNG

 

Giã từ cõi thế đi tàu cuối

Bước chẳng hề vương, lòng chẳng hối

Bỏ hết hành trang khỏi vướng mang

Rũ buông cuộc sống không sầu nuối

Đắm hương vũ trụ giữa đồng hoa

Gột bụi trần gian trong mạch suối

Thanh thản phiêu diêu cõi vĩnh hằng

Vẫy tay giã biệt thay lời nói

 

Sông Thu

( 17/12/2021 )

 

TIẾP HỌA:

 

TIỄN BIỆT HUYNH TRƯƠNG THANH

 

Tiễn biệt người đi về nẻo cuối 

 

Bình yên giấc ngủ nào đâu hối 

 

Châm trà thưởng nguyệt ngắm nàng tiên

 

Dạo cảnh xem hoa lùa nước suối 

 

Bạn hữu âu sầu dạ tiếc ngơ

 

Thi nhân ủ rũ lòng thương nuối 

Từ nay ngã rẽ cách nghìn trùng 

 

Ứa lệ mi cay buồn chẳng nói

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 12/17/2021

 

HỢP HỌA:

 

ẨN NGÔN

Tạ từ huynh Thanh Trương!

 

Biệt ly niên trưởng sầu giây cuối

Nhẹ nhõm khôn vương điều sám hối

Hội quán rời xa,lắm bạn vương

Thi đàn giã biệt,bao người nuối...

Thảnh thơi nhoẻn miệng chốn ba đào

Hể hả ngậm cười nơi chín suối

Mọi thứ cho đi...chẳng phí hoài

Âm gian ắng lặng! cần chi nói"?"

 

                          18-12-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

NỐI HỌA:

 

KÍNH TIỄN NGƯỜI

 

Vĩnh biệt Trương huynh rời trạm cuối

Đâu ngờ-chẳng được nghe lời hối

Ước suôn sẻ đáp bến bình an

Mong thảnh thơi vào nơi chín suối

Thế sự chẳng còn chút bận vương

Cuộc đời không phải chi cần nuối

Bạn bè xin kính bái tay chào

Với ý phân ưu thay tiếng nói.

 

Thái Huy 12/18/21

 

CŨNG HỌA:

 

CÚI ĐẦU TIỄN BIỆT HUYNH THANH

(Tiếc Thương Đại Huynh Thanh Trương)

 

Kính chúc huynh về nơi bến cuối,

Lòng vui thanh thản không niềm hối.

Bồng lai thưởng ngoạn nhạc thơ văn,

Tiên cảnh ngao du ghềnh thác suối.

Thi Quán cảm buồn nhiều luyến thương,

Lãng Phong nhớ tiếc bao sầu nuối.

Cúi đầu tiễn biệt đại Huynh ơi…

Lệ ứa lòng đau thay tiếng nói !

    Liêu Xuyên

 

ĐỒNG HỌA:

 

NGƯỜI ĐI

 

Cứ tưởng còn lâu đâu đã cuối

Bài thơ quên họa bây giờ hối

Hồn linh bay bổng mấy khung trời

Phách lạc ngậm cười nơi chín suối

Ở cõi dương trần sống hết lòng

Chia tay thanh thản tâm không nuối

Cuối năm cầu chúc Anh lên đường

Thắp nén hương trầm thôi chẳng nói!

Lộc Bắc

 

CÙNG HỌA:

 

THÀNH KÍNH TIỄN ĐƯA.

 

Kính cẩn dâng lên lời biệt cuối,

Thanh Trương Thi Sĩ đi không hối.

Non bồng yên nghỉ giấc ngàn thu,

Nước nhược dong chơi miền chín suối.

Phong độ hào hoa lắm mến thương,

Văn tài xuất chúng bao sầu nuối.

Chào buồn Anh Cả vắng từ nay,

Giọt lệ tiễn đưa thay tiếng nói.

Mỹ Ngọc.

Dec.18/2021.

   KÍNH TIỄN NGƯỜI 

 TIỄN NGƯỜI

(Tiếc Thương Đại Huynh Thanh Trương)

 

Thế là huynh đã về ga cuối

Thanh thản cười đi, không chút  hối

Thưởng ngoạn tiên cung  đắm nhạc thi

Tiêu diêu lạc cảnh say ghềnh suối

Văn đàn lặng nhuốm những sầu vương 

Thi hữu buồn thương, bao tiếc nuối

Đôi ngả âm dương, kính tiễn đưa…

Nghiêng mình lệ ứa, lời khôn nói…

CAO BỒI GIÀ

17-12-2021

 

BÀI HỌA:

 

THƠ ĐIẾU Y ĐỀ.

 

Tiễn người nơi ấy dòng sông cuối

Chiếc lá vàng rơi như hấp hối

Mới biết đông đang ngập nắng xuân

Mà sao nguồn vỡ đầy rong suối

Hành trang để lại xót xa thêm

Thi phú mang theo sầu thảm nuối 

Tháng tận năm cùng tuyết trắng thơ

Tịnh ngôn hoa điếu thay lời nói ...

     Hawthorne  17 - 12 - 2021

CAO MỴ NHÂN 

 

ĐỒNG HỌA:

 

VĨNH BIỆT ANH CẢ THANH TRƯƠNG


Thôi rồi vĩnh biệt huynh lần cuối


Anh Cả Thanh Trương…đi tiếc hối

 

Lạc cảnh người về giã phú thi


Thiên đường huynh đến …say sông suối


Nhớ thương thi hữu nhớ xâu xa


Sầu nhuốm văn đoàn sầu thảm nuối


Lệ ứa khôn cầm nhỏ ý thơ


Kinh cầu khấn nguyện bằng câu nói

songquang
20211217

 

CÙNG HỌA:

 

VỀ CÕI VĨNH HẰNG

 

Giã từ cõi thế đi tàu cuối

Bước chẳng hề vương, lòng chẳng hối

Bỏ hết hành trang khỏi vướng mang

Rũ buông cuộc sống không sầu nuối

Đắm hương vũ trụ giữa đồng hoa

Gột bụi trần gian trong mạch suối

Thanh thản phiêu diêu cõi vĩnh hằng

Vẫy tay giã biệt thay lời nói

 

Sông Thu

( 17/12/2021 )

 

TIẾP HỌA:

 

TIỄN BIỆT HUYNH TRƯƠNG THANH

 

Tiễn biệt người đi về nẻo cuối 

 

Bình yên giấc ngủ nào đâu hối 

 

Châm trà thưởng nguyệt ngắm nàng tiên

 

Dạo cảnh xem hoa lùa nước suối 

 

Bạn hữu âu sầu dạ tiếc ngơ

 

Thi nhân ủ rũ lòng thương nuối 

Từ nay ngã rẽ cách nghìn trùng 

 

Ứa lệ mi cay buồn chẳng nói

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 12/17/2021

 

HỢP HỌA:

 

ẨN NGÔN

Tạ từ huynh Thanh Trương!

 

Biệt ly niên trưởng sầu giây cuối

Nhẹ nhõm khôn vương điều sám hối

Hội quán rời xa,lắm bạn vương

Thi đàn giã biệt,bao người nuối...

Thảnh thơi nhoẻn miệng chốn ba đào

Hể hả ngậm cười nơi chín suối

Mọi thứ cho đi...chẳng phí hoài

Âm gian ắng lặng! cần chi nói"?"

 

                          18-12-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

NỐI HỌA:

 

KÍNH TIỄN NGƯỜI

 

Vĩnh biệt Trương huynh rời trạm cuối

Đâu ngờ-chẳng được nghe lời hối

Ước suôn sẻ đáp bến bình an

Mong thảnh thơi vào nơi chín suối

Thế sự chẳng còn chút bận vương

Cuộc đời không phải chi cần nuối

Bạn bè xin kính bái tay chào

Với ý phân ưu thay tiếng nói.

 

Thái Huy 12/18/21

 

CŨNG HỌA:

 

CÚI ĐẦU TIỄN BIỆT HUYNH THANH

(Tiếc Thương Đại Huynh Thanh Trương)

 

Kính chúc huynh về nơi bến cuối,

Lòng vui thanh thản không niềm hối.

Bồng lai thưởng ngoạn nhạc thơ văn,

Tiên cảnh ngao du ghềnh thác suối.

Thi Quán cảm buồn nhiều luyến thương,

Lãng Phong nhớ tiếc bao sầu nuối.

Cúi đầu tiễn biệt đại Huynh ơi…

Lệ ứa lòng đau thay tiếng nói !

    Liêu Xuyên

 

ĐỒNG HỌA:

 

NGƯỜI ĐI

 

Cứ tưởng còn lâu đâu đã cuối

Bài thơ quên họa bây giờ hối

Hồn linh bay bổng mấy khung trời

Phách lạc ngậm cười nơi chín suối

Ở cõi dương trần sống hết lòng

Chia tay thanh thản tâm không nuối

Cuối năm cầu chúc Anh lên đường

Thắp nén hương trầm thôi chẳng nói!

Lộc Bắc

 

CÙNG HỌA:

 

THÀNH KÍNH TIỄN ĐƯA.

 

Kính cẩn dâng lên lời biệt cuối,

Thanh Trương Thi Sĩ đi không hối.

Non bồng yên nghỉ giấc ngàn thu,

Nước nhược dong chơi miền chín suối.

Phong độ hào hoa lắm mến thương,

Văn tài xuất chúng bao sầu nuối.

Chào buồn Anh Cả vắng từ nay,

Giọt lệ tiễn đưa thay tiếng nói.

Mỹ Ngọc.

Dec.18/2021.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét