Thứ Tư, 29 tháng 12, 2021

CHIỀU TRƯỚC GIÁNG SINH

CHIỀU TRƯỚC GIÁNG SINH

         ( Christmas' Eve )

 

Bao nhiêu sinh mạng dịch tang thương

Hiu hắt trần gian những đoạn trường!

Nhạc thánh vang vang hồn cảm khái

Kinh chiều man mác mắt  sầu vương

Lạc loài chiếc lá theo dòng nước

Âu yếm đôi chim dõi khách đường.

Thánh thót gần xa chuông gác đổ

Năm tàn thấm thía nỗi tha phương!

Mailoc 

12-25-21

BÀI HỌA:

 

ĐÊM THÁNH NGUYỆN CẦU

 

Thầm khẩn lời van cuối giáo đường

Nguyện xin Thiên Chúa rủ lòng thương

Kinh hoàng dịch bệnh màu tang phủ

Đau khổ nhân trần suối lệ vương

Tấc dạ cậy tin nơi Ấu Chúa

Bao người thao thức suốt canh trường

Ôi ơn cứu độ, Chiên Thiên Chúa

Xin dãi an bình  xuống mọi phương…

CAO BỒI GIÀ

27-12-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

CẦU CHÚA GIÁNG SINH

 

Cầu Chúa giải trừ họa xót thương

Đừng dai dẳng mãi nỗi oan trường

Muôn nhà sớm tiễn sầu đau bám

Khắp nước mau vùi thảm nạn vương!

Thềm tết xòe  hoa nồng lối ngõ

Cảnh xuân bừng nắng ấm bên đường

Nơi nơi  hỷ hả mừng khang thái

Phúc lộc ngợp tràn rộ tứ phương!

                              29-12-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

CÙNG HỌA:

 

ĐÊM NOEL NĂM XƯA

 

Êm đềm sánh bước cạnh người thương

Hai đứa đi qua các nẻo đường

Dưới phố, đèn giăng tràn mọi chốn

Trên trời, sao rạng khắp ngàn phương

Mắt soi đáy mắt, hồn xao xuyến

Tay nắm bàn tay, dạ vấn vương

Cầu Chúa ban ân tròn ước nguyện

Tình yêu đôi lứa đẹp miên trường.

 

Sông Thu

( 29/12/2021 )

 

TIẾP HỌA:

 

GIỜ CHÚA ĐẾN .

 

Xem Lễ Noel đón Chúa thương

Nhưng sao người vẫn lạc miên trường

Ba Vua chói rạng vầng mây rực

Máng Cỏ tưng bừng tinh tú vương

Nhân thế âu lo vì dịch bệnh

Ngôi Hai cứu chuộc tự thiên đường

Chuông rung, cầu nguyện ơn Trời sáng

Mọi sự an lành khắp bốn phương...

      Hawrhorne 29 - 12 - 2021

CAO MỴ NHÂN 

 

HỢP HỌA:

 

GIÁNG SINH NĂM NẦY

       

Thiên Chúa nhân từ hãy đoái thương!

Lời than tiếng nghẹn bủa đêm trường!

Xa lìa vạn hướng hồn tan vỡ 

Cách biệt muôn trùng nỗi vấn vương

Thảm họa xin ngừng vây cõi thế 

Niềm tin mải đợi thấu thiên đường

Ơn lành thắm đượm Đông Nam Bắc

Rạng rỡ sao trời đẹp bốn phương!

 

Như Thu

12/29/2021

 

CŨNG HỌA:

 

ĐÊM GIÁNG SINH HUYỀN DIỆU 

 

Tiếng nhạc Giáng Sinh rộn giáo đường 

 

Lời ca mừng Chúa khắp muôn phương 

 

Về đây dâng lễ lòng tâm nguyện 

 

Đến đó cầu kinh dạ kính thương 

 

Lặng lẽ Hài Đồng nơi máng cỏ 

 

Êm đềm Đức Mẹ giữa đêm trường 

 

Đèn sao lấp lánh vui hoa hội

 

Gió lạnh đông tràn đêm vấn vương 

 

songquang 

( Noel 2021)

 

ĐỒNG HỌA:

 

SỐNG CÙNG CÔ VIT

 

Sống cùng Cô Vít lắm đau thương

Khắp nước nơi nơi có đấu trường

Chuông sớm luôn vang trao nghĩa dặn

Kinh chiều vẫn vọng rải tình vương 

Chăm lo người bệnh lòng theo thuốc

Sản xuất công nông dạ hướng đường

Kính chúa yêu dân ngời lẽ sống

Đẹp đời đẹp đạo sáng muôn phương.

Trần Như Tùng                                      

 

CÙNG HỌA:

 

SỐNG XA PHƯƠNG ,

 

Con người dương thế chịu đau thương

“Tạo hoá gây chi cuộc hí trường “*

Cố nén suy tư ngăn giọt tủi

Lơi chùng nhung nhớ cản tơ vương…

Xập xình điệu nhạc tưng bừng phố

Giòn giã âm thanh náo nhiệt đường

Khoảnh khắc xôn xao lòng lắng lại

Vơi buồn xót cảnh sống xa phương

PHƯỢNG HỒNG

 

TIẾP HỌA:

 

TRÔNG CHIỀU NĂM MỚI

 

Đã dính chân rồi dịch cảm vương

Ngày ghim trước lễ quả sơn trường

Giăng nhà vạch cản bày ngăn cách

Chặn cảnh ra vào tách nhỡ thương

Cẩn thận thời gian dành gốc rễ

Thờ ơ cuộc sống diễn bên đường

Chuông rền khẽ đổ tâm hoà mạng

Hé mở âm thầm vọng viễn phương.

Mai Thắng – 220101

 

HỢP HỌA:

 

TRƯỚC PHÚT GIAO THỪA

 

Thế sự khác chi cuộc hí trường

Khóc cười, hỉ nộ lắm bi thương

Xuân về...đất mẹ...lòng tan tác

Tết đến...trời Tây ...dạ vấn vương

Dịch bệnh cuồng điên lan bốn bể

Thiên tai ai oán bủa ngàn phương

Ngoài kia pháo nổ mừng năm mới

Liệu có hoa giăng ở trước đường?

Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét