Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2024

MỪNG SINH NHẬT MUỘN (Chị Cao Mỵ Nhân)

MỪNG SINH NHẬT MUỘN

 

Ân cần tạ lỗi với thi nhân,

Sinh nhật hăm lăm nhạc đã ngân.

Thân chúc miên trường vui thượng thọ,

Kính mừng kim khánh hỉ sinh thần.

Vẩy tay văn bút kinh thiên hạ,

                   Xướng họa thi đàn hạ tuyệt vần.

                   Trường thọ bách niên tranh tùng bách,

                   Mãn Đường Phúc Lộc chúc Cao Nhân !

                                                  Thầy đồ dỏm

Đỗ Chiêu Đức

                                                                                    03-27-2024

 

BÀI HỌA:

 

KÍNH CHÚC, KÍNH CHÚC…

 

Kính chúc thi tỷ Cao Mỵ Nhân

Đón mừng tuổi mới khúc ca ngân

Hưởng nhàn thêm hưởng tâm an lạc

Tăng tuế siêu tăng bút pháp thần

Thả mặc lời hoan cung ít ngữ

nâng ly  thơ hỉ góp đôi vần

hồn già thư thái cùng hoa nguyệt …

khỏe bước dạo chơi thỏa thế nhân…

CAO BỒI GIÀ

28-3-2024

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2024

SÂU... BẦY SÂU

SÂU…BẦY SÂU

 

Mùa màng thất bát bởi do sâu

Hệ quả dân nghèo tại lũ sâu

Hiện tượng phơi bày trên mặt phẳng

Căn nguyên ẩn trú dưới lòng sâu

Trùng khơi sóng nổi xô bờ rộng

Biển cả triều ngầm cuộn đáy sâu

Rác rưởi, môi trường ô nhiễm mãi

Ấu trùng sinh trưởng loạn bầy sâu…

Lý Đức Quỳnh

4/3/2024

 

BÀI HỌA:

 

BÓI ĐÂU RA?

 

Đâu chỉ ruộng đồng lúc nhúc sâu

Kẻ ô, người mão cả bầy sâu

Đục kho  khố rỗng   banh cùng tận

Dìm cổ dân nghèo mạt đáy sâu

Tù ngục gom hoài nào  sạch bọ

Củi lò đốt mãi vẫn sinh sâu

Quy trình nhân sự  ông sàng sẩy…

Đố kiếm thằng nào chẳng phải sâu…

CAO BỒI GIÀ

25-3-2024

 

ĐỒNG HỌA:

CHUYỆN CÁI CÒ (Ngũ Độ Thanh)

CHUYỆN CÁI CÒ.

(NĐT).

 

Trời sanh nhị cẳng dáng nào to

Cứ ngẫm hoài sao ngủ một giò?

Bạn hỡi, vui lòng chia sẻ giúp

Thầy ơi,  hiểu sự huấn truyền cho

Đau đầu chẳng nghĩ ra lời đáp

Bể não nào suy, tự ý mò

Dẫu ngợi nhưng mà đâu thấu hiểu

Mong người biết được giải dùm O.

LAN.

(25/03/2024).

 

BÀI HỌA:

 

CÓ CHI MÔ MÀ LUNG…

(N.Đ.T.)

 

Tự gẫu đây cò dáng nỏ to

Trời sinh hễ ngủ ắt co giò

Vùi cơn lắng mộng, đừng suy uẩn

Vận thế vù bay, hãy hiểu cho

Gót dậm tê hoài nên đổi duỗi

Chân vầy Lạnh suốt  bởi đi mò

Lòng luôn thắc thỏm từng canh muộn…

Ngẫm lại thân cò khổ lắm O

CAO BỒI GIÀ

25-3-2024

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2024

LÃM CHIỀU (Ngũ Độ Thanh)

LÃM CHIỀU

(Ngũ Độ Thanh)

 

Buông cần chẳng lưỡi, mặc người trêu

Độc bóng bờ sông lãm cảnh chiều

Nước mãi theo dòng quanh quẩn lượn

Mây lồng thượng gió lững lờ phiêu

Lam nhòa khói tỏa vờn thôn dã

Núi ngược mình soi giỡn thủy triều

Mục ngắm  cò bay về viễn tổ… 

Say hồn sảng khoái muộn sầu tiêu …

CAO BỒI GIÀ

21-3-2024

 

BÀI HỌA:

 

SẦU MÀ CHI.

(Ngũ Độ Thanh)

 

Quên sầu mượn tửu dẫu đời trêu

Lại nghĩ rầu lo cảnh xế chiều

Gối lẻ từng đêm lòng lạnh lẽo

Mình ên mỗi tối dạ buồn phiêu

Niềm đau lặng lẽ như giòng nước

Nỗi khổ trào dâng tựa sóng triều

Cố giữ thân mình luôn khỏe mạnh

Cờ chơi giải trí nỗi buồn tiêu.

LAN.

(22/03/2024).

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2024

THÚY ƠI THÚY À - Nhạc và thơ Lê Hữu Nghĩa



THÚY ƠI THÚY À


Ngại nói trên đời nhứt tiếng yêu

Dù tình lai láng biết bao nhiêu

Hồn thơ thắm thiết hòa sương sớm

Giọng nói êm êm quyện gió chiều

Suối tóc mượt mà lòng ngất ngưởng

Con tim ngây ngất dáng yêu kiều

Hiểu đùa như thật , yêu là thật

Mượn thật như đùa một tiếng yêu .

LHN


BÀI HỌA:


CHÚ ƠI CHÚ À


Ái dà nghe chú ngỏ lời yêu

Gương đấy soi mình, tuổi mấy nhiêu?

Mồm móm tợ hình ô lỗ đáo

Da nhăn y vỏ trái cam …chiều

Cưa sừng làm nghé mong nhơi mạ

Cất giọng thả dê ước tán Kiều

Trống bỏi muốn chơi mà chẳng lượng…

Chú còn bao sức dám vòi yêu ?

CAO BỒI GIÀ

21-3-2024


ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2024

TRI PHẦN (Thơ Vận Trắc)

TRI PHẦN

 

Đường trần vạn đắng ngàn cay dội

Đầu hứng, thân dầm đâu thể chối

Nào dám mơ vầy bả phú hoa

Dẫu rằng cố tránh vòng danh lợi

Tâm hoài quẫn khổ gánh trì đeo

Lệ vẫn tràn tuôn đời xối gội

Tri mệnh lâu rồi, ngoác miệng luôn…

Quên sầu, tu tít cười  tênh suốt

CAO BỒI GIÀ

16-3-2024

 

BÀI HỌA:

 

TRI THÂN

 

Bao tử ngược trào luôn bị dội*

Mà ăn để sống, nan từ chối

Muôn năm cá thịt, viện làm nhà**

Vạn tuế cơm rau, răng bỏ lợi***

Áp mắt cặp tròng, kính khỏi đeo

Cạo đầu mỗi tháng, dầu quên gội

Tri thân biết bệnh thuốc lo tìm

Phục mấy thằng quan mồm cạp suốt…

Lý Đức Quỳnh

 17/3/2024

*Bệnh “Trào ngược dạ dày”

**Ăn nhiều cá thịt thì bệnh nặng thêm, vào viện dài hạn như ở nhà.

***Lợi là phần thịt dưới răng, ý nói mọi bữa chỉ có cơm rau thì răng rụng hết.

 

ĐỒNG HỌA:

BÂNG KHUÂNG MỘT CHÚT ĐÔNG TÀN

        BÂNG KHUÂNG MỘT CHÚT ĐÔNG TÀN

 

Bâng khuâng một chút lúc Đông tàn

Tuyết lạnh giờ đây đã sắp tan!

Chậu cúc bung chồi màu óng biếc

Cành mai nẩy nụ sắc phơi vàng

Bấc đà nhẹ thổi ,âm êm dịu

Én đã tung bay, dáng rộn ràng

Vẫn nhớ Giáng Sinh sao sáng hội

Và mơ nắng đẹp thuở Xuân sang

 

songquang

20240315

 

BÀI HỌA:

 

MAN MÁC LÚC CANH TÀN

 

Trần gian sực tỉnh lúc canh tàn

Sương móc mơ màng cũng vội tan

Đỉnh núi bóng trăng tà mất dạng

Trời đông sợi nắng sớm vung ràng

Guốc khua, khuấy nhớ thương quê mẹ

Gà gáy, lôi lay tiếc mộng vàng

Mải bước chiêm bao về  cố xứ…

Dòng châu lại đẫm mỗi ngày sang…

CAO BỒI GIÀ

16-3-2024

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2024

ĐÊM XUÂN TRÊN ĐỒI BẢO LỘC

ĐÊM XUÂN TRÊN ĐỒI BẢO LỘC


Đêm xuân năm ấy ở trên đồi

Hai đứa ngồi chờ sao đổi ngôi (*)

Để ước keo sơn tình trọn kiếp

Và mong thắm thiết mộng chung đời

Vai kề khắn khít, hồn say đắm

Tay xiết nồng nàn, mắt lả lơi

Sao rụng bao giờ cùng chẳng thấy

Vì chưng hồn lạc giữa nhau rồi !


(*) Tục truyền rằng khi ta mơ ước một điều gì ngay lúc sao đổi ngôi thì 

điều mơ ước đó sẽ trở thành hiện thực


Sông Thu

( 14/03/2024 )


BÀI HỌA:


CANH TÀN TAN MỘNG


Một mảnh trăng cong giữa đỉnh đồi

Sao trời nhấp nháy điểm vài ngôi

Hương hoa dạ lý khuya càng tỏa

Dạ khúc côn trùng khản chẳng lơi

Ngắm cảnh vay ngôn ta gẫu sự

Chong đêm mượn tửu gã quên đời 

Sang canh ngoẹo cổ say vùi mộng…

Gà gáy, thần tiên biến cả rồi!!!

CAO BỒI GIÀ

14-3-2024


ĐỒNG HỌA:

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2024

NIỀM VUI TUỔI GIÀ

NIỀM VUI TUỔI GIÀ


Dù cho Xuân sắc đã qua rồi 

Lòng vẫn êm đềm như nước trôi 

Ngày trước thập tam vừa thắm nụ 

Giờ đây thất nhị vẫn tươi thời 

Vườn rau bát ngát đầy ong bướm 

Bóng nguyệt thênh thang lắm mộng đời

Vung gậy hắn còn thêm chục tuổi

Dương trần dạo khắp…hát vui chơi!

Thi Lệ Trang


BÀI HỌA:


THÌ CỨ RUỔI RONG


Năm tháng vèo qua bạch phát rồi

Đành cười mục thị tuổi xuân trôi

Luật trời  đố kẻ tồn muôn tuế

Tài thánh chi ai níu một thời?

Ta ủi an ta say múa ngữ 

Gã ru dỗ gã sống yêu đời

Còn lâu tàu mới vào ga cuối…

Thì cứ ruổi rong thả bước chơi…

CAO BỒI GIÀ

10-3-2024


ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2024

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THI HUYNH MAI LỘC

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THI HUYNH MAI LỘC

(12/3/1940 – 2024)

 

Mừng chúc thi huynh tuổi tám tư

Hồn già vạnh sáng tợ trăng thu

Tấm lòng  thiện mỹngười tri thức

Đức độ cao vời vị giáo sư

Tự tại bóng tà tâm trí tịnh 

An nhiên tuổi hạc ván cờ so

Mênh mang thương nhớ trường, làng cũ

Bút trải vần thi đẫm ý từ…

 

CAO BỒI GIÀ

10-3-2024

 

BÀI HỌA:

 

MỪNG SINH NHẬT84 THẦY MAI LỘC

(Họa 3 vần)

 

 Mừng Thầy đạt số tám kề tư

Sáng não am tường đọc sách thư

Sử dạy thanh niên tròn bậc giáo

Văn truyền giới trẻ vẹn ngôi sư

Đua tài ván xếp tầng cao luyện

Dốc lực cờ chơi hạng phách cừ

Xướng họa thơ Đường vui giải trí

Quê hương nỗi nhớ hiện câu từ

Minh Thúy Thành Nội

Tháng 3/12/2024

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2024

GANH TỴ NỖI GÌ ?

GANH TỊ NỖI GÌ ?

 

Phụ nữ có Ngày Tám Tháng Ba

Đàn ông ganh tị, lạ ghê à !

Nhìn xem suốt tháng, ai làm bếp ?

Ngó lại quanh năm, vợ quét nhà !

Quán xuyến gia đình luôn tất bật

Chăm lo con cái chẳng bê tha

Cả đời vất vả nào than vãn

Thư giãn chỉ Ngày Tám Tháng Ba.

 

Sông Thu

( 07/03/2024 )

 

BÀI HỌA:

 

ĐÂU CHỈ MỘT NGÀY

 

Đâu chỉ mỗi ngày lễ tám – ba

Quanh năm tuyệt nhất vợ ta à…

xả thân quản việc không than vãn

luôn dạ yêu chồng dễ thứ tha

00lời dạy con nên ngoan nếp đạo

tay khơi bếp sưởi ấm hơi nhà

Mày râu phải biết nâng và quý…

ngày nảo, ngày nào cũng tám – ba….

CAO BỒI GIÀ

7-3-2024

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2024

CẢNH THU

CẢNH THU

 

Cảnh thu lá úa lặng buồn rơi

Mây trắng lang thang dạo góc trời

Đôi sợi khói lam vờn cuối xóm

Một manh nắng ấm ngả lưng đồi

Âm thầm cánh vạc bay trầm mặc

Êm ả dòng sông lượn lả lơi

Thấm cảm hồn thu bao lữ khách

Ngẩn ngơ nào chỉ mỗi riêng …tôi.

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

CỐ QUẬN CHIỀU THU

 

Thu chiều nắng úa vội vàng rơi

Vạc trắng nhòa sương lẻ cuối trời

Gánh lúa nghiêng vai, già dưới ruộng

Lùa trâu ngả bóng, trẻ bên đồi

Vòm mây mờ tối, trăng về lộng

Cánh gió bổng trầm, sáo thả lơi

Cố quận, người xưa tìm chẳng thấy

Quê nhà lóng ngóng một mình tôi.

Lý Đức Quỳnh

 28/9/2023

 

ĐỒNG HỌA:

VẼ BỨC TRANH MƠ (Trường Thiên Tứ Tuyệt)

VẼ BỨC TRANH MƠ

( trường thiên tứ tuyệt)

 

Tôi ngồi vẽ lại bức tranh mơ

Đã mấy lần mong, cứ đợi chờ

Sẵn cọ sẵn màu tô mấy bức

Thỏa lòng ao ước tự ngày thơ

 

 

Tôi ngồi vẽ lại xóm làng quê

Giữa lúc tàn Xuân sắp sửa hè

Tiếng sáo diều bay chiều lộng gió

Dân làng rộn rã bước trên đê

 

 

Tôi ngồi vẽ lại buổi chiều mưa

Tí tách reo vui ngọn gió lùa

Trên mái tranh nghèo rơi nặng hạt

Nhớ thầm ngày đó tiễn người xưa

 

 

Tôi ngồi vẽ lại nắng ban mai

Tỏa nhẹ trên cây bóng ngã dài

Vài cánh chim trời bay lãng đãng

Khiến lòng khắc khoải nhớ thương ai

 

songquang

20240303

 

BÀI HỌA:

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2024

PHIẾM THÌN - PHÚ

PHIẾM THÌN PHÚ


Gần xa tiếng pháo râm ran;

Đó đây cánh mai khoe nở.

Năm cũ đang lặng lẽ cạn đông;

Tân xuân đà xốn xang chạm ngõ.

Tống tiễn Mão  Đế, người người hy vọng hân hoan;

Nghênh đón Thìn Vương, chốn chốn rộn ràng hớn hở.

Tiện lúc hỉ hoan, tưng bừng lễ Tết,  kháo lời luận tếu táo đông tây;

nhân niềm náo nhiệt, nhàn nhã ngày Xuân, phiếm chuyện Thìn dông dài kim cổ.


Giáp Thìn Vương:

Mười hai con giáp, đứng hàng thứ năm;

Trong hàng thập can, chiếm ngôi đầu sổ .

tứ linh nhất bảng siêu hình; 

thiên hạ vô nhân mục sở…

Nên họa sĩ ảo suy, vẽ tạo hình đầu ngựa, ngư tu ;

Và nghệ nhân tưởng tượng tạc thành tượng thân xà, túc thú.

Rồi bồi mạo điểm dung, nên hình quái lạ, mắt tôm hùm, bờm sư tử, sừng hươu;

Lại thêm chi thắt tiết, thành dáng dị kỳ, vĩ linh cẩu, vẩy lý ngư, móng ó.

Lắm pho huyền thoại, sức mạnh vô song, khi thì hiển hiện, lúc lại ẩn tàng;

Nhiều phép thần kỳ, quyền uy tối thượng, hồi bỗng hóa to, khắc liền thu nhỏ.

Bốn mùa vận hành, thu chìm sâu đáy nước, đông lại phù thổi  mù khói mịt mây ;

Tứ kỳ chuyển động, xuân thăng   tít khung trời, hạ thì hít thở ào giông ạt gió.