Thứ Hai, 20 tháng 12, 2021

VẦN THƠ SẦU RỤNG

VẦN THƠ SẦU RỤNG 

 

Trống rỗng hồn ta chủ nhật buồn

Vần thơ ám ảnh ngại ngần tuôn

Thương người cõi vĩnh chân thư viễn

Cám cảnh gian trần buổi dịch ôn

Đây kẻ ngắm chiều trì nặng nỗi

Kia ai cỡi hạc thảnh thơi hồn

Gió im, cây lặng hoàng hôn xuống…

Quánh đặc, men sầu quánh đặc hơn

 

CAO BỒI GIÀ

19-12-2021

 

BÀI HỌA:

 

THƯƠNG QUÁ LÀ THƯƠNG!

 

Gần đây bỗng chợt quá ư buồn! 

Dáng nhỏ âm thầm giấu lệ tuôn!

Cuộc sống gian nan niềm mãi gợi

Quê nhà khốn khổ trí hoài ôn

Đớn đau tiếng khóc u sầu dạ

Chật ních lò thiêu khắc khoải hồn

Thiết nghĩ dân tình luôn mỏi mệt 

Thôi cùng khấn nguyện chẳng gì hơn!

 

Như Thu

12/21/2021DDOONGF HOAJ: 

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐỜI CÒN GẶP CẢNH BUỒN

 

Đời luôn gặp cảnh xót xa buồn 

 

Do đó hồn thơ cứ mãi tuôn

 

Thế giới đang hồi lo trận dịch

 

Trần gian gặp lúc bị hàn ôn

 

Người còn thích ngắm hoa ngời nụ

 

Cảnh vẫn trêu phơi chuyện đắm hồn

 

Thầm ước Xuân về cơn dịch hết

 

Để lòng phơi phới sống vui hơn

 

songquang 

20211221

 

CÙNG HỌA:

 

KHÉP LẠI VẦN THƠ 

 

Nhìn ánh sao rơi dạ nhuốm buồn

Đêm sầu, lất phất giọt mưa tuôn

Âm thầm, kẻ mất...vần thơ khép

Lặng lẽ người còn...kỷ niệm, ôn

Bạn cũ ngậm ngùi tan nát dạ

Tình xưa oằn oại xé tâm hồn

Cô đơn, gió lạnh...vầng dương tắt 

Quạnh vắng...trăng soi bóng tủi hơn. 

 

Bạc Liêu/22/12/2021

HỒNG  Vân 

 

TIẾP HỌA:

 

TRAO ĐỔI VỚI BẠN GIÀ

 

Cuộc sống làm sao tránh khỏi buồn

Cớ gì phải để giọt sầu tuôn ?

Niềm vui dẫu nhỏ đừng buông bỏ

Nỗi khổ dù dày chớ khắc ôn

Hiểu lẽ vô thường, an nhận thức

Rành điều hữu biến, vững tâm hồn

Đường đời thanh thản ung dung bước

Sẽ thấy đất trời tươi đẹp hơn.

 

Sông Thu

( 21/12/2021 )

 

HỢP HỌA:

 

NĂM TÀN

 

Chiều nay bỗng thấy mắt dâng buồn

Tháng lụn năm tàn lệ chực tuôn.

Nhung nhớ quê nhà thân lữ thứ

Bồi hồi quá khứ nỗi hàn ôn

Sương mờ lãng đãng len khung cửa

Sầu não giăng giăng bủa góc hồn .

Lịch cuối mấy tờ đang hấp hối

Khiến lòng xao xuyến não nề hơn!

Mailoc

12-21-21

 

CŨNG HỌA:

 

CÁM CẢNH ĐỜI

 

Hàn đông the thắt,dạ vây buồn

Đốc chứng thơ gàn, lũa mạch tuôn!

Thế thái dư thừa điều tráo trở

Nhân tình hy hiếm cảnh hòa ôn"?"

Lời cây khóc lá vèo,... nhột dạ

Tiếng vạc kêu sương thoảng...não hồn!

Nắng rụng chân ngày khôn kể nỗi...

Vương lòng trắc ẩn,...trĩu sầu hơn!

 

                         22-12-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

ĐỒNG HỌA:

 

KHOẢNG LẶNG ,

 

Khoảng lặng mênh mông khiến dạ buồn

Mây trời ảm đạm khiến mưa tuôn

Sinh ly tử biệt ,đời vương khổ

Nằm mỏi sống phiền ,mộng thoát ôn*

Lòng mãi vấn vương sầu vắng bóng

Tim hoài tơ tưởng xót xa hồn

Ngậm ngùi thương tiếc thêm chao đảo

Chếnh choáng bao lần chếnh choáng hơn !

PHƯỢNG HỒNG

 

CÙNG HỌA:

 

BUỒN

 

Chủ nhật nhà hoang vắng thật buồn

Vô ra chiếc bóng lệ sầu tuôn

Luyến quê khắc khoải tìm hương nhớ

Thương kẻ tài hoa mở clip ôn

Trần thế nhiễu nhương gây chán ngán

Bệnh tình hiểm họa khiến kinh hồn

Tinh thần đờ đẩn như  mơ ngủ…

Mộng mị chập chờn nỗi sợ…..hơn

THIÊN LÝ

 

TIẾP HỌA:

 

MỢ CHỚ BUỒN

 

Ríu rít : Mọ ơi Mọ chớ buồn

Thơ buồn lệ chắt lại đòi tuôn

Thứ năm buổi nọ đà thi viết

Chủ nhật giờ này thoát học ôn

Miến phở, sáng xài tươi vóc dáng

Thi trang chiều nghĩ thoáng tâm hồn

Lời vui vần đẹp hồng hoa nở 

Dễ đọc nghe càng thích thú hơn

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

NỬA MẢNH THƠ SAY

 

Mộ tánh sao rơi ngập nỗi buồn

Hồn đêm bát ngát dạ sầu tuôn

Thu phai đã úa hồn trăng cũ

Đông đến còn mong chuyện vãn ôn

Nửa mảnh thơ say chìm đáy nước

Nguyên mùa xuân lạc đắm trong hồn

Trông theo cánh nhạn chân trời ấy

Dệt mộng quê nhà hạnh phúc hơn.

 

Lê Mỹ Hoàn   

 

CŨNG HỌA:

 

VẦN THƠ KHUÂY KHỎA

 

Bài thơ xướng nhận họa khuây buồn

Cảm xúc dâng tràn nhã vận tuôn

Chạnh nhớ người vừa lìa cõi tạm

Lại rầu bạn mới nhiễm trùng ôn

Hai năm dịch phát lo bao đỗi

Bấy bận cách ly sợ hoảng hồn

Ngại lắm chẳng màng hè với hội

Quanh nhà - quẩn xóm vẫn an hơn…

Quảng Trị, 23/12/21.

VĂN THIÊN TÙNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

THƯƠNG MỘT THỦA.                 

 

Tuần qua nhận được mấy tin buồn

Dẫu biết vô thường, vẫn lệ tuôn

Người đã thản nhiên cùng ấm lạnh

Thơ thôi tự tại với hàn ôn

Mùa xuân kề cận hoa phai tuyết

Tết bạn xa xôi nhạc vọng hồn

Đào lý vơi đầy thương một thủa

Đường trường hiu quạnh nản lòng hơn ...

Los Angeles  20 - 12 - 2021

CAO MỴ NHÂN

 

CÙNG HỌA:

 

CẢNH U BUỒN.

 

Hai năm dịch bệnh cảnh u buồn,

Chuyện khổ nát lòng suối lệ tuôn.

Tử biệt sinh ly, trùng cúm độc,

Đường phong xóm tỏa, lũ quan ôn.

Người thiêu cả triệu nghe siêu phách,

Kẻ bịnh hàng muôn thấy lạc hồn.

Thượng Đế đoái thương xin cứu độ,

Tai qua nạn khỏi chẳng cầu hơn.

Mỹ Ngọc.

Dec.23/2021.

 

TIẾP HỌA:

 

BUỒN KHÔN NGUÔI

 

Gió bão đen mây ảm đạm buồn 

 

Ngồi nhìn lặng lẽ giọt mưa tuôn 

 

Vô thường biết rõ sao còn nhớ 

 

Huyễn mộng hay tường cớ vẫn ôn

 

Kẻ hiện buông xuôi vùi thể xác

 

Người đang vướng víu chất tâm hồn 

 

Xem thơ họa xướng dưng trào lệ 

 

Kỷ niệm thêm làm nuối tiếc hơn

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 12/26/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét