Thứ Hai, 6 tháng 12, 2021

ĐẬU PHỘNG (ĐỖ LẠC)- (ti tí H.X.H.)

ĐẬU PHỘNG (ĐỖ LẠC)

 

Áo lụa mong manh, phớt phớt hồng

Trông sao ngon quá, quá trời …ngon

Tròn tròn mắt lão ưa nhìn lắm

Cưng cứng tay chàng thích bóc hơn

kê mũi, vị hương phưng phức …đắm 

Bỏ mồm, nước dãi ạt ào…tuôn

Ngậm vài ba miếng, hồn như …lạc…

Quân tử nếm là khoái nghiện …luôn!

CAO BỒI GIÀ

05-12-2021

 

BÀI HỌA:

 

TRÁI HỒNG

             (Thơ vui- 4 vận)

 

Nuột nà mũm mĩm...vẻ tơ non

Mơn mởn tươi hồng ửng trái ngon

Mê mẩn sờ tay ham khám phá

Tần ngần liếc mắt khoái nhìn hơn "?"

Chạm môi, dạ khát mùi hương tỏa

Thử miệng, lưỡi dầm vị nước tuôn "?"

Xơi mãi,... bén duyên thành cả nghiện

Ước thầm đều đặn ...thưởng luôn luôn.

 

                                 06-12-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

ĐỒNG HỌA:

 

TRÁI BƯỞI

 

Trái tròn lơ lửng thấy mà ….ngon 

 

Phơn phớt da xanh ruột điểm hồng 

 

Gió thổi đu đưa nhìn đã lắm

 

Tay vờn đỏng đảnh khoái gì hơn

 

Dầy cơm ,múi bự mùi hương toả 

 

cong miệng ,da mềm nước miếng tuôn

 

Sắp Tết bà thường chưng cặp bưởi

Vợ chồng vui vẻ ….sướng mê luôn !

 

songquang 

20211206

 

CÙNG HỌA:

 

VÚ SỮA

 

Mơn mởn làn da ửng sắc hồng

Thoảng mùi hương nhẹ thật thơm ngon

Bao nàng ngơ ngẩn …hay khoe lắm

Lắm gã bồi hồi…khoái mút hơn

Đôi mắt nồng nàn …khe khẽ khép

Một dòng ngọt lịm…dạt dào tuôn

Trẻ con , bô lão đều ưa thích

Các bác mày râu chết  mệt luôn !

Thy Lệ Trang 

 

TIẾP HỌA:

 

QUẢ CAU

 

Tách vỏ biếc ra lộ ruột hồng

Têm trầu đãi khách quả là ngon

Quyện vôi, thoắt trở màu son ửng

Nhai miêng, dần khơi nước miếng tuôn

Bắt chuyện thân tình, mời mọc tiếp

Trao duyên nồng ấm, đắm say hơn

Đôi ta tuổi hợp, tình chan chứa

Sắm lễ cau buồng đám cưới luôn

 

Sông Thu

( 06/12/2021 )

 

HỢP HỌA:

 

SẦU RIÊNG 

 

Dù thân nhọn hoắt chẳng tươi hồng

Nếm thử nha người bởi thiệt ngon!

Hột lép hương nồng anh chuộng nữa 

Cơm dầy vị béo gã thèm hơn

Nhẹ nhàng tay gỡ bao lần thích

Đon đã em mời lắm giọt tuôn

Một tối liền xơi gần bốn quả 

Năm ngày mất ngủ vội từ luôn!

 

Như Thu

12/06/2021

 

CŨNG HỌA:

 

HỒNG PHÚC ,

 

Nhấm nháp ,nhâm nhi ngắm dáng hồng

Toàn thân mơn mởn thật là …ngon

Kia chàng mới lớn chao tim đậm

Này cụ sồn sồn díp mắt hơn

Rớ tới êm êm như sợi dệt

Sờ vào mịn mát tựa mưa tuôn

Hỡi ai chưa biết thì chưa hưởng

Hồng phúc trời cho , cứ ngậm luôn !

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

TRÁI VÚ SỮA


Quanh núm nhô nhô điểm sắc hồng


Lụa là da dẻ,thiệt là ngon


Tròn vo mắt ngó,thèm thèm quá


Căng mọng tay rờ,khoái khoái hơn


Hương ngát lâng lâng hồ hởi tỏa


Nhựa ngời óng óng mượt mà tuôn


Phau phau ruột trắng màu trinh bạch


Thực khách chưa vò…muốn cắn luôn !


Lý Đức Quỳnh 6/12/2021

 

CÙNG HỌA:

 

ĐẬU PHỘNG RANG

 

Hột chi nho nhỏ sắc hồng hồng

Đầu ngón út thôi lại rất ngon

Trơ nướu , nướu nhì nhằn khoái chán

Còn răng , răng ngấu nghiến thơm hơn

Đi nhai bọt đẫm khe môi nhễu

Ngồi nhép miệng tràn nước miếng tuôn

Rạp hát nhân tình xơi bóng tối

Nhà riêng vợ dọn sẵn chồng luôn .

Lê Hữu Nghĩa

 

TIẾP HỌA:

 

BƯỞI NĂM ROI

 

Cặp bưởi no tròn nghía thật ngon

Da  xanh mươn mướt ruột hồng hồng

Sờ qua láng mịn, sao êm quá

Bóp thử căng mềm lại khoái hơn

Tách múi ai người không mê tít

Vào mồm nước miếng cứ trào tuôn

Anh hùng nếm thử coi cho biết

Chớ để cho người cắn hết luôn !

THIÊN LÝ

 

HỢP HỌA:

 

LẠC LUỘC

 

Hé ngự bao ra lóa dáng hồng

Thả tình ngồn ngộn vía hồn ngon

Nâng nâng ngắm ngắm mà ham lận

Mó mó vờn vờn bốc hứng hơn

Cởi toạc áo bao, hăng hái tóm

Đưa vào môi gặm, ngọt bùi tuôn

Đồ mềm hơn hẳn đồ rang cứng

Thêm Phộng, giúp đời hạnh phúc luôn.

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA:

 

TRÁI THANH LONG

 

Chịu nhất mùi thơm trái đỏ hồng

 

Trưng bày các chợ thật tươi ngon

 

Nhiều tiền chẳng tiếc công chưa kể 

 

Đắt bạc không màng giá cả hơn 

 

Vỏ cộm khô sần môi thích cắn 

 

Cơm mềm ướt mịn dãi ưa tuôn 

 

Thanh Long mát ngọt ghiền say mãi 

 

Bổ phổi, gan, lòng khoái hưởng luôn 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 12/9/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét