Thứ Tư, 29 tháng 12, 2021

CHÀO 2022

               


 

CHÀO 2022

 

Hai ngàn năm lẻ hai mươi hai

Hy vọng tân niên  , phúc mỗi ngày

nỗi muộn  tiệt tăm, vùi quá khứ

Niềm vui bất tận, sáng tương lai

Lòng già thanh thản trong như suối

Môi trẻ tươi cười nở tựa mai

Trăm họ, muôn nhà  chan hạnh phúc…

Thanh bình khắp chốn cõi trần ai…

CAO BỒI GIÀ

26-12-2021

 

BÀI HỌA::

 

MỪNG XUÂN 2022

 

Số một qua rồi phải tới hai

Tháng năm vùn vụt đếm chi ngày

Không còn nhắc nhở thời niên thiếu

Chả thích trông chờ bóng vị lai

Lẩn quẩn sau vườn chăm bụi cúc

Ra vào cạnh ngõ ngắm nhành mai

Xuân về ấp ủ niềm hy vọng

Bất luận sang hèn thỏa dạ ai…

 

Như Thu

12/26/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

VẨN VƠ CUỐI NĂM

 

Ngó vô tờ lịch tháng mười hai

Còn lại le hoe chỉ mấy ngày

Mới thấy thời gian qua vội vã

Và rằng cuộc sống chẳng hồi lai

Trẻ trung thuở ấy hoa cùng bướm

Già lão bây giờ bạn với ai ?

Cõi thế trăm năm đà thoáng chốc

Tàu đời trạm cuối ghé nay mai

 

Sông Thu

( 27/12/2021 )

 

TIẾP HỌA:

 

ĐÔNG !

 

Đông về lạnh lẽo tháng mười hai

Tầm tã mưa ngâu suốt mấy ngày.

Ríu rít vịt trời man mác biệt

Lạnh lùng băng giá não nề lai.

Vỉa hè vắng lặng khi chiều tối

Phố sá lờ mờ lúc sớm mai

Nhạc thánh vang vang sầu viễn xứ

Nỗi già dằng dặc tỏ cùng ai?

Mailoc

12-27-21

 

HỢP HỌA:

 

ĐÓN NHÂM DẦN

 

 

Tân Sửu xắp qua, bước một, hai!


Nhâm Dần kế tiếp, có bao ngày?


Khó khăn, đại dịch cho vào khứ!


Suông sẻ, toàn sinh đẩy tới lai!


Kinh tế, văn minh tràn tựa 
suối!


Cuộc đời, tiến bộ nở như mai!


Giao Thừa ra ngõ bồng Ông 
Phúc


Vào đặt nơi nào? Biết có ai?

`
Đức Hùng

CŨNG HỌA:

 

NIỀM TIN NĂM 2022

 

Sắp đến hai ngàn chẵn cặp hai 

 

Lòng mơ phước lộc sẽ đơm ngày 

 

Đau thương, khổ nạn vùi năm cũ 

 

Hạnh phúc, vui tràn đón vị lai

 

Rọi ngõ vườn xinh bừng đóa Cúc

 

Soi đường nắng ấm nở Đào Mai

 

Nhâm Dần nguyện ước điều tươi đẹp 

 

Thế giới an bình thỏa mộng ai 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 12/27/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

SỬU DẦN ĐẸP CẢ HAI

 

Tân Sửu Nhâm Dần đẹp cả hai

Rày mong kia nhớ đã bao ngày

Rằng may chẳng ghé nơi cùng vận

Chẳng rủi nay về cõi thái lai

Với bạn vần nâng ngời khóm trúc

Cùng thơ ý chuốt đậm cành mai

Xuân tràn hương ngát mừng xuân mới

Tha thướt bên vườn một dáng ai.

 

Phan Tự Trí – 28/12/2021

 

CÙNG HỌA:

 

MỪNG XUÂN MỚI
2022
(Họa 4 vận)

Hai nghìn niên kỷ,rích hăm hai
Chúc tụng cung nghinh rước lộc tài
Xua bạt hàn phong mừng xuân tái
Quên dần khổ tận đón cam lai
Mùa vui rộn rã bừng Đào Cúc
Nắng mới chan hòa thắm Trúc Mai
Hòa ái muôn lòng,tan dịch nạn
An bình Xã Tắc, hết bi ai.
27-12-2021
Nguyễn Huy Khôi

 

TIẾP HỌA:

 

HẾT BI AI ,

 

hiều tờ lịch xé ,qua mười hai

Cơn lốc vần xoay tháng với ngày

Bóng tối lụi tàn , dần lặn khuất

Bình minh rực rỡ , sẽ hoàn lai

Gia đình hoan hỉ chờ trôngTết

Trần thế yên hoà ngắm nghía mai

Nam Bắc Đông Tây vui họp mặt

Chung trà nhấp ngụm hết bi ai !

PHƯỢNG HỒNG

 

HỢP HỌA:

 

XUÂN HY VỌNG

 

Tíc tắc đồng hồ gõ một ...hai...

Giao thừa chờ đợi đã bao ngày

Quảng trường tụ họp: Đêm không ngủ

Thiên hạ reo hò:Xuân tái lai !

Mắt trẻ rộn nhìn muôn qủa bóng

Lòng già thầm ước mấy cành mai

Chào mừng năm mới mang hy vọng 

Thiên Phước ban đều chẳng thiếu ai!

Thy Lệ Trang

 

CŨNG HỌA:

 

CHÀO MỪNG 2 0 2 2.

 

Thế mà sắp tới Tết hăm hai

Phung phí buồn vui đã hết ngày

Cứ tưởng tháng năm không tiệm tiến

Nào ngờ giây phút cũng thời lai

Bóng câu vùn vụt qua song cửa

Mầu cúc âm thầm đoạt sắc mai

Chan chứa vàng mây trên áo lụa

Ngoài sân rực rỡ nắng nhà ai...

    Hawthorne  28 - 12 - 2021 

CAO MỴ NHÂN 

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHÂM DẦN 2022

 

Quyển lịch năm Dần ba số hai

Buồn vui sướng khổ đã qua ngày

Mùa Xuân hi vọng nguồn vui đến

Thế giới chào mừng cõi phúc lai

Covid triệt tiêu vào quá khứ

Thuốc tiên sáng chế tạo nay mai

Gia đình đoàn tụ trong yên ấm

 Bánh mứt rượu trà thắm dạ ai !

THIÊN LÝ

 

CÙNG HỌA:

 

2022 , ừ nhỉ 2022

 

Hai ngàn hai chục vẫy đuôi hai

Sống với Cô Vi, hận tháng ngày

Vừa chống bệnh trùng gian khổ quấn

Vừa chèo cơm áo khó khăn lai

Chung lưng đấu cật cường thân trúc

Vững cội tươi cành đẹp dáng mai

Gái có công mong chồng chẳng phụ

Tặng nhiều hoan hỉ bớt bi ai

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

TẾT BUỒN.

 

Tết Sửu Tết Dần vắng cả hai,

Tràn lan covid đã bao ngày.

Thân bằng quyến thuộc ngưng thăm viếng,

Cổ Tự Thánh Đường chẳng vãng lai.

Lác đác ngoài song còn đổ tuyết,

Lưa thưa trước cửa đã bung mai.

Sinh ly tử biệt người oan thác,

Xuân đến sao mà vẫn oán ai.

Mỹ Ngọc.

Dec.28/2021.

 

HỢP HỌA:

 

CHỜ ĐÓN TẾT DƯƠNG LỊCH 2022

 

Hai nghìn hai mốt đón hai hai 

Phước Lộc mang theo nhận suốt ngày

Mỹ vị mời người, chờ Tết viếng 

Rượu nồng chuốc bạn, đợi Xuân lai

Đầu cành hoa rộn chào oanh yến 

Bên suối gió vờn ghẹo trúc mai

Chúc thảy tao nhân cùng mặc khách

Nhâm Dần vạn sự đẹp lòng ai

 

Phương Hoa - DEC 28th 202

 

CŨNG HỌA:

 

CHÀO NHÂM DẦN - 2022.

 

Tý Sửu qua rồi đúng cặp hai        

Tai ương tiếp diễn tính từng ngày

Đông chào năm điểm ca tăng tới

Tết cận xuân vần dịch hết lai

Lão tuổi ung dung đàm chuyện cũ

Trẻ trung định hướng luận ngày mai  

Nhâm Dần đợi cửa tân niên đón

Mãnh hổ ly sơn quét sạch… ai!...

Quảng Trị, 29/12/2021.
Văn Thiên Tùng.

 

              


 

CHÀO 2022

 

Hai ngàn năm lẻ hai mươi hai

Hy vọng tân niên  , phúc mỗi ngày

nỗi muộn  tiệt tăm, vùi quá khứ

Niềm vui bất tận, sáng tương lai

Lòng già thanh thản trong như suối

Môi trẻ tươi cười nở tựa mai

Trăm họ, muôn nhà  chan hạnh phúc…

Thanh bình khắp chốn cõi trần ai…

CAO BỒI GIÀ

26-12-2021

 

BÀI HỌA::

 

MỪNG XUÂN 2022

 

Số một qua rồi phải tới hai

Tháng năm vùn vụt đếm chi ngày

Không còn nhắc nhở thời niên thiếu

Chả thích trông chờ bóng vị lai

Lẩn quẩn sau vườn chăm bụi cúc

Ra vào cạnh ngõ ngắm nhành mai

Xuân về ấp ủ niềm hy vọng

Bất luận sang hèn thỏa dạ ai…

 

Như Thu

12/26/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

VẨN VƠ CUỐI NĂM

 

Ngó vô tờ lịch tháng mười hai

Còn lại le hoe chỉ mấy ngày

Mới thấy thời gian qua vội vã

Và rằng cuộc sống chẳng hồi lai

Trẻ trung thuở ấy hoa cùng bướm

Già lão bây giờ bạn với ai ?

Cõi thế trăm năm đà thoáng chốc

Tàu đời trạm cuối ghé nay mai

 

Sông Thu

( 27/12/2021 )

 

TIẾP HỌA:

 

ĐÔNG !

 

Đông về lạnh lẽo tháng mười hai

Tầm tã mưa ngâu suốt mấy ngày.

Ríu rít vịt trời man mác biệt

Lạnh lùng băng giá não nề lai.

Vỉa hè vắng lặng khi chiều tối

Phố sá lờ mờ lúc sớm mai

Nhạc thánh vang vang sầu viễn xứ

Nỗi già dằng dặc tỏ cùng ai?

Mailoc

12-27-21

 

HỢP HỌA:

 

ĐÓN NHÂM DẦN

 

 

Tân Sửu xắp qua, bước một, hai!


Nhâm Dần kế tiếp, có bao ngày?


Khó khăn, đại dịch cho vào khứ!


Suông sẻ, toàn sinh đẩy tới lai!


Kinh tế, văn minh tràn tựa 
suối!


Cuộc đời, tiến bộ nở như mai!


Giao Thừa ra ngõ bồng Ông 
Phúc


Vào đặt nơi nào? Biết có ai?

`
Đức Hùng

CŨNG HỌA:

 

NIỀM TIN NĂM 2022

 

Sắp đến hai ngàn chẵn cặp hai 

 

Lòng mơ phước lộc sẽ đơm ngày 

 

Đau thương, khổ nạn vùi năm cũ 

 

Hạnh phúc, vui tràn đón vị lai

 

Rọi ngõ vườn xinh bừng đóa Cúc

 

Soi đường nắng ấm nở Đào Mai

 

Nhâm Dần nguyện ước điều tươi đẹp 

 

Thế giới an bình thỏa mộng ai 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 12/27/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

SỬU DẦN ĐẸP CẢ HAI

 

Tân Sửu Nhâm Dần đẹp cả hai

Rày mong kia nhớ đã bao ngày

Rằng may chẳng ghé nơi cùng vận

Chẳng rủi nay về cõi thái lai

Với bạn vần nâng ngời khóm trúc

Cùng thơ ý chuốt đậm cành mai

Xuân tràn hương ngát mừng xuân mới

Tha thướt bên vườn một dáng ai.

 

Phan Tự Trí – 28/12/2021

 

CÙNG HỌA:

 

MỪNG XUÂN MỚI
2022
(Họa 4 vận)

Hai nghìn niên kỷ,rích hăm hai
Chúc tụng cung nghinh rước lộc tài
Xua bạt hàn phong mừng xuân tái
Quên dần khổ tận đón cam lai
Mùa vui rộn rã bừng Đào Cúc
Nắng mới chan hòa thắm Trúc Mai
Hòa ái muôn lòng,tan dịch nạn
An bình Xã Tắc, hết bi ai.
27-12-2021
Nguyễn Huy Khôi

 

TIẾP HỌA:

 

HẾT BI AI ,

 

hiều tờ lịch xé ,qua mười hai

Cơn lốc vần xoay tháng với ngày

Bóng tối lụi tàn , dần lặn khuất

Bình minh rực rỡ , sẽ hoàn lai

Gia đình hoan hỉ chờ trôngTết

Trần thế yên hoà ngắm nghía mai

Nam Bắc Đông Tây vui họp mặt

Chung trà nhấp ngụm hết bi ai !

PHƯỢNG HỒNG

 

HỢP HỌA:

 

XUÂN HY VỌNG

 

Tíc tắc đồng hồ gõ một ...hai...

Giao thừa chờ đợi đã bao ngày

Quảng trường tụ họp: Đêm không ngủ

Thiên hạ reo hò:Xuân tái lai !

Mắt trẻ rộn nhìn muôn qủa bóng

Lòng già thầm ước mấy cành mai

Chào mừng năm mới mang hy vọng 

Thiên Phước ban đều chẳng thiếu ai!

Thy Lệ Trang

 

CŨNG HỌA:

 

CHÀO MỪNG 2 0 2 2.

 

Thế mà sắp tới Tết hăm hai

Phung phí buồn vui đã hết ngày

Cứ tưởng tháng năm không tiệm tiến

Nào ngờ giây phút cũng thời lai

Bóng câu vùn vụt qua song cửa

Mầu cúc âm thầm đoạt sắc mai

Chan chứa vàng mây trên áo lụa

Ngoài sân rực rỡ nắng nhà ai...

    Hawthorne  28 - 12 - 2021 

CAO MỴ NHÂN 

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHÂM DẦN 2022

 

Quyển lịch năm Dần ba số hai

Buồn vui sướng khổ đã qua ngày

Mùa Xuân hi vọng nguồn vui đến

Thế giới chào mừng cõi phúc lai

Covid triệt tiêu vào quá khứ

Thuốc tiên sáng chế tạo nay mai

Gia đình đoàn tụ trong yên ấm

 Bánh mứt rượu trà thắm dạ ai !

THIÊN LÝ

 

CÙNG HỌA:

 

2022 , ừ nhỉ 2022

 

Hai ngàn hai chục vẫy đuôi hai

Sống với Cô Vi, hận tháng ngày

Vừa chống bệnh trùng gian khổ quấn

Vừa chèo cơm áo khó khăn lai

Chung lưng đấu cật cường thân trúc

Vững cội tươi cành đẹp dáng mai

Gái có công mong chồng chẳng phụ

Tặng nhiều hoan hỉ bớt bi ai

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

TẾT BUỒN.

 

Tết Sửu Tết Dần vắng cả hai,

Tràn lan covid đã bao ngày.

Thân bằng quyến thuộc ngưng thăm viếng,

Cổ Tự Thánh Đường chẳng vãng lai.

Lác đác ngoài song còn đổ tuyết,

Lưa thưa trước cửa đã bung mai.

Sinh ly tử biệt người oan thác,

Xuân đến sao mà vẫn oán ai.

Mỹ Ngọc.

Dec.28/2021.

 

HỢP HỌA:

 

CHỜ ĐÓN TẾT DƯƠNG LỊCH 2022

 

Hai nghìn hai mốt đón hai hai 

Phước Lộc mang theo nhận suốt ngày

Mỹ vị mời người, chờ Tết viếng 

Rượu nồng chuốc bạn, đợi Xuân lai

Đầu cành hoa rộn chào oanh yến 

Bên suối gió vờn ghẹo trúc mai

Chúc thảy tao nhân cùng mặc khách

Nhâm Dần vạn sự đẹp lòng ai

 

Phương Hoa - DEC 28th 202

 

CŨNG HỌA:

 

CHÀO NHÂM DẦN - 2022.

 

Tý Sửu qua rồi đúng cặp hai        

Tai ương tiếp diễn tính từng ngày

Đông chào năm điểm ca tăng tới

Tết cận xuân vần dịch hết lai

Lão tuổi ung dung đàm chuyện cũ

Trẻ trung định hướng luận ngày mai  

Nhâm Dần đợi cửa tân niên đón

Mãnh hổ ly sơn quét sạch… ai!...

Quảng Trị, 29/12/2021.
Văn Thiên Tùng.

 

ĐỒNG HỌA:

 

MỘNG XUÂN LAI      

 

Tân niên số cuối lại hăm hai

Đếm chẵn nên mong cũng có ngày

Phước lộc tràn trề năm mới tới

Niềm vui chan chứa mộng xuân lai

Nhà nhà người đã chưng hoa Tết

Cạnh ngõ tôi còn ngắm cánh mai

Cọp đến Trâu đi thôi hết dịch

Yên bình phấn khởi mãi lòng  ai.

 

Lê Mỹ Hoàn

29/12/2021

 

3 comments:

  1. BÀI HỌA:

    SỬU DẦN ĐẸP CẢ HAI

    Tân Sửu Nhâm Dần đẹp cả hai
    Rày mong kia nhớ đã bao ngày
    Rằng may chẳng ghé nơi cùng vận
    Chẳng rủi nay về cõi thái lai
    Với bạn vần nâng ngời khóm trúc
    Cùng thơ ý chuốt đậm cành mai
    Xuân tràn hương ngát mừng xuân mới
    Tha thướt bên vườn một dáng ai.

    Phan Tự Trí – 28/12/2021

    Trả lờiXóa

  2. Đệ đã có bài họa ngay khi huynh lên bài xướng. Chắc bị thất lạc.đệ xin gửi lại để huynh lên trang nhà (Nếu không phạm lỗi gì).Kính!

    MỪNG XUÂN MỚI
    2022
    (Họa 4 vận)

    Hai nghìn niên kỷ,rích hăm hai

    Chúc tụng cung nghinh rước lộc tài

    Xua bạt hàn phong mừng xuân tái

    Quên dần khổ tận đón cam lai

    Mùa vui rộn rã bừng Đào Cúc

    Nắng mới chan hòa thắm Trúc Mai

    Hòa ái muôn lòng,tan dịch nạn

    An bình Xã Tắc, hết bi ai.

    27-12-2021
    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa
  3. CHÀO NHÂM DẦN - 2022.

    Bài họa:
    Tý Sửu qua rồi đúng cặp hai
    Tai ương tiếp diễn tính từng ngày
    Đông chào năm điểm ca tăng tới
    Tết cận xuân vần dịch lai
    Lão tuổi ung dung đàm chuyện cũ
    Trẻ trung định hướng luận ngày mai
    Nhâm Dần đợi cửa tân niên đón
    Mảnh hổ ly sơn quyét sạch… ai!...
    Quảng Trị, 29/12/2021.
    Văn Thiên Tùng.

    Trả lờiXóa