Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2023

VÌ BỞI EM LÀ THU - thơ Minh Thúy Thành Nội - Phổ Nhạc Lê Hữu Nghĩa


VÌ BỞI EM LÀ THU


Lá rụng âm thầm lịm dáng thu 

Trời thêm giá lạnh cuộn mây mù 

Trăng lồng mở nẻo soi đàn hát 

Bóng trải trao tình gởi khúc ru 

Lặng lẽ thêu mùa say nguyệt tản 

Mơ màng dệt cảnh lạc hồn du 

Vàng phai gợi cảm màu hoang dại 

Lá rụng âm thầm lịm dáng thu 

Minh Thúy Thành Nội 

Tháng 11/11/2023


BÀI HỌA:


MAN MÁC HỒN THU 


Diễm lệ duyên trời giọt nắng Thu

Xuyên tan ảm đạm dải sương mù

Rừng xa lá đỏ đầy thơ mộng

Bước viễn  mây hồng lặng lãng du

Bổng giọng câu hò nao dạ nhớ 

Lam chiều sợi khói nghẹn hồn ru

Trông về quê mẹ mà tâm muộn …

Man mác sâu hồn buổi cuối thu… 

CAO BỒI GIÀ

9-12-2023


ĐỒNG HỌA:


VÌ BỞI EM LÀ THU


Lịm hồn vì bởi em là thu

Suối tóc heo may xỏa nắng mù

Áo tím tung bay tà bướm lượn

Lá vàng rơi đón gió ngàn ru

Tình thơ đẫm giấy trang hoang tưởng

Ý nhạc say đàn khúc mộng du

Yêu quá mất rồi trong giấc điệp

Lịm hồn vì bởi em là thu .

LHN 


CÙNG HỌA:


HUẾ THU


Ta và Huế đẹp dưới mưa thu

Ta cứ bâng khuâng đến tịt mù

Ta chợt ngộ ra thăm bậu hỉ

Ta chừng xem lại hỏi ai ru?

Ta đi mấy bước lòng ngao ngán

Ta uống dăm chai trí viễn du

Ta kể cho em thời bão loạn,

Ta và Huế đẹp dưới mưa thu.

Thái Huy 12/07/23


TIẾP HỌA:


TÊN EM ĐỜI ĐẶT LÀ THU


Tên em đời gọi …đó là Thu

Mờ ảo sương bay tỏa mịt mù 

Nhạc sĩ say tình ngân tiếng hát

Thi nhân đắm mộng thả lời ru

Lang thang đồi núi vần thơ hứng

Lặng lẽ sông hồ kiếp lãng du

Khi đã vào mùa lòng ảo tưởng 

Mơ màng cảm lụy ánh trăng Thu


songquang 

20231207


HỢP HỌA:


THU GỢI HỒN THƠ


Ta hoài tơ tưởng bóng hình thu

Yểu điệu trong sương khói mịt mù

Tha thướt tóc mềm như suối chảy

Êm đềm giọng nhẹ tựa lời ru

Ngất ngây đắm dạ người say mộng

Ngơ ngẩn xiêu hồn khách lãng du

Cảm xúc dâng tràn lên ngọn bút

Miệt mài sáng tác ngợi ca thu.


Sông Thu

( 08/12/2023 )


CŨNG HỌA:


THU VÀ NGUYỆT.


Lá rớt rơi nhiều chẳng bởi Thu

Mà do tạo hóa phủ sương mù

Tiết trời dịu mát say tình mộng

Nhịp võng êm đềm quyện lời ru

Trăng sáng vui vầy ngân nhạc bổng

Đêm tàn lặng lẽ tiễn thơ du

Lầu vàng em ngự đầy hoa gấm

Gác trọ anh nằm lạnh sắc Thu.

LAN.

(8/12/2023).


ĐỒNG HỌA:


CHỜ THU


Ô kìa tựa thể dáng nàng thu!

Áo lụa hài xinh giữa khói mù

Chân bước dịu dàng say nhạc trỗi

Câu hò êm ái hệt lời ru

Hoài mơ một nẻo trao thề ước 

Có nghĩ đôi mình đắm mộng du?

Tỉnh giấc chiêm bao lòng tự nhủ 

Khi nào ghé lại hẳn chờ thu!


Như Thu 

12/08/2023


CÙNG HỌA:


ANH CÓ BAO GIỜ…?


Anh có bao giờ tiếc nhớ Thu?

Vườn xưa lãng đãng áng sương mù 

Chiều hoang tha thiết đàn chim gọi

Biển vắng êm đềm nhịp sóng ru

Em vẫn lo toan đời thiếu phụ 

Người còn mê mải bước phiêu du

Đường trăng nhuốm bạc màu xa vắng

Anh có bao giờ tiếc nhớ Thu?

Thy Lệ Trang


TIẾP HỌA:


CẢNH THU


Hoa vàng rộ nở dưới chân thu

Cỏ mượt như nhung đến tuyệt mù

Sóng biển pha màu xanh trắng vẽ

Cây rừng phối nhịp bổng trầm ru

Êm đềm gió hát bờ vô cực

Rạng rỡ trăng về đỉnh thượng du

Xuống núi, nai đùa trên lối mộng

Hoa vàng rộ nở dưới chân thu

Lý Đức Quỳnh

 8/12/2023

 

HỢP HỌA:

 

MÙA CỦA YÊU ĐƯƠNG.

 

Chiếc lá cuối cùng rụng cuối thu,

Mây tan thành lệ giọt sương mù.

Vạc kêu bãi vắng lời than thở,

Dế vọng canh dài bản nhạc ru.

Nguyệt tỏ mơ màng đêm ảo mộng,

Hoa tàn héo hắt cõi phù du.

Tao nhân say đắm tìm thi tứ,

Mùa của yêu đương hương sắc thu.

Mỹ Ngọc.

Dec. 9/2023.


CŨNG HỌA:

 

TÌNH YÊU MÙA THU

 

Tự nguyện quay về kẻ nét thu

Trong ngày nắng nhẹ với sương mù

Lang thang bát phố nhìn thiên hạ

Thơ thẩn dạo đồi nghe gió ru

Ngắm áng mây trời bay bất định

Mê đời lãng tử bước phiêu du

Nay chân chưa mỏi nhưng tình lụy

Tự nguyện quay về kẻ nét thu

Hưng Quốc

Texas 12-11-2023

 

  

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét