Thứ Tư, 13 tháng 1, 2021

BỨC HỌA MÙA ĐÔNG

BỨC HỌA MÙA ĐÔNG

 

Bức hoạ nhà thờ cảnh tuyết rơi 

Ngoài sân trắng xoá đổ tơi bời 

Nghiêng đường hụt hẫng màu tranh lộng 

Phủ lối ưu phiền nét cọ lơi 

Điểm xám lay hồn say vẽ phận 

Hoà nâu lộng ý lịm tô đời 

Đêm đông giá lạnh buông sầu lắng 

Vạn phím tơ lòng có được vơi

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 12/26/ 2020

 

BÀI HỌA:

 

GIẤC ĐÔNG…

 

Mùa đông cảnh muộn, phiến sầu rơi

Cơn gió phiêu du cuộn rối bời

Tuyết trắng dăm làn, mưa lất phất

Sao băng một đóa, ánh buông lơi

Cõi lòng nhân thế  buồn thương kiếp

Nét vẽ thiên nhiên chấm phá đời

Giấc ngủ đông miên tuồng   chửa vãn…

Đắm mình say mộng, mãi  chơi vơi…

CAO BỒI GIÀ

12-01-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

NGỒI XEM BỨC HỌA

 

Lạnh lẽo đông chiều tuyết trắng rơi

Ngồi xem bức họa dạ bời bời

Giáng Sinh lễ đến ngày im ắng

Covid dịch tràn phố lặng lơi

Vọng tiếng chuông ngân mừng Thánh Chúa

Vang câu kinh nguyện chúc an đời

Thanh bình nhịp điệu trăng tròn khuyết

Cội đón mưa nguồn,khắc khoải vơi

Lý Đức Quỳnh

   10/1/2021

 

CÙNG HỌA:

 

HỜN...

 

Đông tàn lất phất giọt mưa rơi

Gió cuốn, lơ phơ lá rụng bời

Nhạc sĩ bâng khuâng...đàn đánh mất

Ca nhi xao xuyến, nhạc buông lơi

Suy tư, lắm lúc...hờn nhân thế

Khắc khoải, nhiều khi...giận thói đời

Đêm vắng lạnh lùng...dòng lệ thảm

Trời khuya hiu hắt, tuyết sương...vơi...!

     Bạc Liêu/11/1/2021

Hồng Vân

 

TIẾP HỌA:

 

SẮC TRẮNG QUÊ XƯA

 

Sa Pa một thủa tuyết tung rơi

Trắng bạch như tơ rớt tuyệt vời

Ngửng mặt, dòng Ngân thầm cuốn lả

Cúi mình, sóng bạc phủ buông lơi

Khói hương thì vẫn thơm tiền kiếp

Thơ phú may ra đẹp cuộc đời

Đứng giữa lâm nguyên sầu đại mộng

Mỗi ngày nghe tháng cạn, năm vơi...

     Hawthorne  11 - 1 – 2021

CAO MỴ NHÂN

 

HỢP HỌA:

 

MÙA ĐÔNG QUA TRANH VẼ

 

Hoà cùng tuyết lạnh có mưa rơi

Khiến dạ người xem cứ rối bời

In bóng giáo đường màu cọ lộng

Tạo hình cây lá sắc tranh lơi

Khi nhìn ngây ngất hồn nhân thế

Lúc ngắm say sưa dạ cõi đời

Bức vẽ ,khen ai tô nét đẹp

Cho lòng riêng kẻ...khó cho vơi !

Songquang

20210111

 

CŨNG HỌA:

 

ĐÊM GIÁNG SINH

( Thời Covid 2020 )

 

Nhà thờ chìm giữa tuyết sương rơi

Cha Xứ vào ra, ruột rối bời

Le lói ngọn đèn soi tượng Chúa

Im lìm cánh cửa cách hiên đời

Tai ương tiếp diễn hoài không dứt

Covid lan tràn mãi chẳng lơi

Đêm Thánh diễn ra trong lặng lẽ

Từng lời ban lễ nghẹn...đầy vơi...

   Sông Thu

( 12/01/2021 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

KHUNG TRỜI NOEL

-/-

Giáo đường giá lạnh tuyết rơi rơi

Lắng đọng niềm riêng dạ bời bời

Mắt dõi ngàn mây màu lãng đãng

Sầu theo cánh cọ nét buông lơi

Đôi phần phong nhã thêm vui sống

Một chút tài hoa để nhớ đời

Chấm phá khung trời chờ đón Chúa

Tiếng chuông thong thả buổi chiều vơi

Thanh Trương

 

CÙNG HỌA:

 

ẤN TƯỢNG LƯU

   (họa bốn vần)

 

Băng phủ nhà thờ sương móc rơi

Chi đây nét vẽ hiện bao lời

Gác chuông sừng sững mây quanh tụ

Mái ngói thanh bình gió chẳng lơi

Ấm áp thánh đường trao ý chúa

Tin yêu chiên chúng gửi tâm đời

Cảm ơn họa sĩ uyên thâm cọ

Ấn tượng tranh này khó thể vơi.

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

TRANH NHÀ THỜ

 

Ai đà vẽ được ánh sao rơi,

Quyện với đèn,hoa tuyết rối bời...

Trang trọng giáo đường không bỏ sót,

Yêu kiều ngọn tháp chẳng buông lơi

Bài ca thiên Chúa vang vô tận

Điệu nhạc Giáng sinh vọng suốt đời...

Kỷ niệm một thời tràn mộng đẹp

Tình yêu muôn thuở chẳng hề vơi.

 

Thanh Hoà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét