Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2021

HÃM MÌNH ĐI...- (Thơ Vận Trắc)

HÃM MÌNH ĐI…

 

Cô Vid hoành hành nghiêng cõi thế

Ông già, con trẻ chi đều tệ

Xác thân kẻ kẻ nhốt chuồng giam

Mõm mũi ngày ngày đeo miếng …giẻ

Mơ mộng vui tuồng chốn đảo hoang

Ước ao  bay hệt bầy chim sẻ

Sấm trời ầm quát: Hãm mình đi…

Cười nhạt,  dỗ lòng ba xị …đế

CAO BỒI GIÀ

21-01-2021

 

BÀI HỌA:

 

HÃM MÌNH

 

Cao Bồi  Già nhận đúng như thế

Chắc chắn từ lâu nó rất tệ

Quanh quẩn trong nhà cảm thể cùi

Loay hoay xó bếp xem y giẻ

Nhiều khi giỗ chạp chẳng ai mời

Lắm dịp liên hoan không bạn sẻ

Mình hãm mình thôi ủ cạnh bà

Cũng may trữ sẵn dăm chai đế.

 

Thái Huy 21/01/21

 

ĐỒNG HỌA:

 

CUỘC SỐNG THỜI COVID

   ( Thơ vận trắc )

 

Tai ương giáng xuống nơi trần thế

Cuộc sống trở nên quá sức tệ

Mặt mũi bơ phờ tựa xác ma

Áo quần nhàu nhĩ như nùi giẻ

Câu vui, chuyện tếu chẳng ai chia

Nỗi khổ, niềm đau nào bạn sẻ

Lão Tạo cho người thử trại giam

Nước còn không thiết ham gì đế ?!

 

Sông Thu

( 22/01/2021 )

 

CÙNG HỌA:

 

AI HIỂU CHO... ?

Đâu ai hiểu được người như thế
Nói hắn rằng đây chơi quá tệ
Mặt mũi bơ phờ giống vạc đêm
Áo quần nhăn nhúm như nùi giẻ
Tối ngày bè bạn chẳng thèm chia
Năm tháng tiệc tùng không biết sẻ
Lẩn quẩn quanh nhà giúp vợ đau
chiều buồn tiêu khiển bằng ly ....đế

songquang

TIẾP HỌA:

 

KHÔNG GẤP NỎ ĐI

 

Trăm mấy quốc gia vô trận thế

Cô Vi tai ác trùng siêu tệ

Rửa tay sát khuẩn giữ cho mình

Băng miệng khẩu trang không lấy giẻ

Ngần ngại tâm tình phải động viên

Khó khăn cuộc sống nên chia sẻ

Tự gìn không gấp quyết không đi

Tết dục Táo Quân tâu Ngọc Đế.

 

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

GIAM ĐỜI

 ( Thơ vận trắc ) 

 

Lắm lúc suy đời như tận thế 

Bao người chết chóc ôi rầu tệ 

Tai đầu luộm thuộm rối nùi rơm 

Áo yếm lôi thôi nhàu đống giẻ 

Cổng kín nằm dài bạn cảm thông 

Then cài bước ngắn nàng chia sẻ 

Giam nhà bệnh dịch biết khi mô

Thất chí ...vài ba ly rượu đế 

Minh Thúy Thành Nội

 

CŨNG HỌA:

 

CÁM ƠN TRỜI

(vận trắc)

 

Năm qua điêu đứng nơi trần thế

Dịch bệnh lan tràn thê thảm tệ

Nhạt nhẽo bạn bè...chớ bắt tay,

Thờ ơ quyến thuộc...đừng quên giẻ!

Hằng mong du ngoạn tựa mây trời

Những muốn phiêu bồng như cánh sẻ!

Thành quả y khoa: có thuốc ngừa,

Cầu xin giải hạn... ơn Thiên đế.

 

ThanhHoà

 

ĐỒNG HỌA:

 

TỰ QUẢN…

 

Ai thả con trùng cay độc thế

Chưa bao giờ gặp điều tàn tệ

Lôi thôi quanh quẩn chán căn phòng

Bực bội vào ra nhàu khẩu giẻ

Phải sống giam tù tại gác son

Ước  mơ tung cánh cùng đàn  sẻ

Lướt  vùng  biển rộng tới non cao

Vượt sóng, tưởng ta là Ngũ Đế…

THIÊN LÝ

 

CÙNG HỌA:

 

SAO BUỒN THẾ.

 

Năm tàn đón Tết sao buồn thế,

Dịch Hán lan tràn còn rất tệ.

Dạo phố, xa nhau sáu bước chân,

Ra đường, phủ mũi một vuông giẻ.

Nhà trường đóng cửa vắng Thày trò,

Vườn trẻ cấm người toàn sáo ,sẻ.

Mạng sống dân lành sợi chỉ treo,

Ham gì mứt kẹo vài ly đế.

Mỹ Ngọc.

Jan.22/2021.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét