Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2021

CHÚT NẮNG SAIGON...

CHÚT NẮNG SAIGON

 

Đưa hồn du mộng, đáo về thăm  

dạo bước bên ai, váy lụa vàng

Ghế đá dừng chân, say ngắm phố

Hàng me ngả bóng, nịnh che nàng

Hão mơ giở giấc, bao hồi ức

Thương nhớ nao lòng, những tháng năm

Lữ thứ, co mình trong giá rét

Thèm sao giọt nắng ấm Sài Thành…

CAO BỒI GIÀ

14-01-2021

 

BÀI HỌA:

 

ƯỚC VỌNG NGÀY XUÂN

 

Anh sẽ vì em trở lại thăm

Saigon xuân mới ngập mai vàng

Đưa nhau đi dạo vườn hoa bướm

Ngắm gió tung bay mái tóc nàng

Say đắm hẹn hò duyên vạn kiếp

Mơ màng bàn tính chuyện trăm năm

Sống bù cho bõ thời xa cách

Ước vọng mong sao sớm đạt thành.

 

Sông Thu

( 15/01/2021 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHÚT NẮNG THÀNH ĐÔ

Tiền đồn về phép ghé em thăm
Giữa lúc trời trưa nắng trải vàng
Xa vắng quê nhà từ mấy độ
Cách rời xóm thị đã bao năm
Công viên lặng lẽ nhìn qua phố
Ghế đá vô tư ngắm dõi nàng
Chinh  khách tưởng mình đà lạc bước
Muốn tìm lại chút ấm đô thành
 
songquang
20210114

 

CÙNG HỌA:

 

 

Nhắn gió thay lời, chốn cũ thăm

Hồn mơ thuở ấy...dưới trăng vàng

Xa xôi, đất khách còn mong bạn

Cách trở, trời tây...vẫn nhớ nàng

Biển hẹn, kề vai nguyền trọn kiếp

Non thề, chung bóng, ước trăm năm

Người đi...đánh mất...tình tàn vỡ

Kẻ ở...đành thôi...mộng bất thành...!

 

Bạc Liêu/15/1/2021

Hồng Vân

 

TIẾP HỌA:

 

VỀ ĐÂY
-/-
Saigon mến khách, vẫn mời thăm
Hoa nắng lầu cao óng ánh vàng
Ghế đá ngày nào, đâu thấy dáng
Hàng me dạo ấy, chẳng còn nàng
Xứ người nhung nhớ, ôi từng phút
Quê mẹ đợi chờ, những mấy năm
Cho dẫu mây mù còn lẩn quẩn
Về đây ngắm lại một Đô thành
Thanh Trương


HỢP HỌA:

SÀI GÒN ẤM ÁP

 

Bạn à hãy gắng một lần thăm

Dạo phố mùa đông dưới nắng vàng

Ghế đá cà phê nàng cạnh bạn

Hàng me trà đạo bạn bên nàng

Sài Gòn tráng lệ ngon nhiều chốn

Thủ Đức hào hoa ngọt suốt năm

Đến Thảo Cầm Viên, voi diễn xiếc

Ánh dương rực rỡ ấm đô thành

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA:

 

BỎ NÚI VỀ THÀNH .


Mùa xuân về phố, để anh thăm

Sinh nhật em, chan chứa nắng vàng

Hoa sẽ nở tươi, rừng trả hổ

Thơ đang viết đẹp, bạn trao nàng

Một thiên tình sử phai mầu áo

Trăm kiểu thời trang lạt sắc năm

Đô hội ngày xưa, dinh thự lạ 

Saigon thủa trước, xoá tên thành ...

     Utah   15 - 1 - 2021

CAO MỴ NHÂN 

 

ĐỒNG HỌA:

 

MỘNG VỀ

 

Sẽ có một ngày trở lại thăm

Bên nhau tri kỉ tắm hanh vàng.

Gió xuân nhè nhẹ vương tà áo

Khói pháo ngây ngây ướt mắt nàng.

Dĩ vãng bồi hồi khơi mỗi lúc

Đau thương dằng dặc nhắc từng năm

Ước mơ xe lại tơ duyên cũ

Tuổi hạc em ơi mộng khó thành!

Mailoc

01-15-2021

 

CÙNG HỌA:

 

BÓNG XƯA

 

Ký ức quay về cảnh cũ thăm

Thương sao những buổi nắng tơ vàng

Hương Giang gió hạ say dòng nước 

Vỹ Dạ trời thu lụy mắt nàng 

Một thuở lòng yêu thương rộng tháng 

Bao thời dạ cảm mến dài năm

Làm sao xoá bỏ trời hương phấn 

Đậm mãi quê hương bóng Nội Thành 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 1/15/2021

 

TIẾP HỌA:

 

MONG TIA NẮNG ẤM

 

Tết đến,anh về nhớ ghé thăm,
Nhà em vẫn nở cội mai vàng.

Hoa đào e ấp vờn trong nắng,

Gió mát mơn man vén tóc nàng.

Hương cũ tràn về từng xuân độ

Tình xa trỗi dậy mỗi đầu năm

Nơi này tuyết đổ,lòng băng giá,

Mãi nhớ ngày nao,nắng Bến Thành...

 

Thanh Hoà

 

HỢP HỌA:

 

ƯỚC GÌ ,

 

Đôi khi trăn trở muốn đi thăm

Đất đỏ cao nguyên đậm sắc vàng

Dốc nhỏ ngoằn ngoèo thơm cỏ dại

Mưa phùn lất phất ướt vai nàng ...

Núi mây hoà quyện từng gang tấc

Mưa nắng đan xen suốt cả năm

Lãng tử buồn sao vì cách trở

Ước gì đáp chuyến ngược Đô Thành

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

SÀIGÒN NĂM XƯA

 

Sàigòn nắng ấm nhớ qua thăm

Tết đến cúc mai nở thắm vàng

Du khách ngỡ ngàng thăm phố thị

Nam thanh hân hạnh nắm tay nàng

Vàng son thuở ấy thời đi học

Ký ức giờ đây lúc hết năm

Gọi điện chiều nay về chốn cũ

Chị ơi lạnh quá cựu đô thành…

THIÊN LÝ

 

ĐỒNG HỌA:

 

VỠ MỘNG SÀI GÒN

 

Sài Gòn bận rộn đón người thăm

Phố thị hừng vui ánh nắng vàng

Chốn cũ người bâng khuâng ngắm khách 

Đường xưa ta lạ lẫm nhìn nàng

Đâu rồi gốc phượng thơ đầu tháng

Đã mất hàng me thiệp cuối năm

Ngút ngát lầu cao phòng học mất 

Bể dâu nhào xoá vết Châu Thành 

 

Phương Hoa - JAN 16th 2021

 

CÙNG HỌA:

 

THĂM EM ĐI GIỮA SÀIGÒN

 

Anh về nghỉ phép nhớ em...thăm

Ta sẽ dạo chơi chợ Bến Thành

Nguyễn Huệ rụt rè nhìn phố xá

Tao Đàn e thẹn nắm tay nàng

Ngất ngây gió Tết vờn mai thắm

Say đắm hương Xuân quyện nắng vàng

Ly biệt lâu rồi mà cứ tưởng...

Ngỡ rằng xa cách mới vài năm

 

Người Sông Cửu

 

TIẾP HỌA:

 

CHÚT NẮNG SÀI GÒN

 

Bến Nghé từ lâu đâu ghé thăm

Những trưa hừng hực nắng hoa vàng

Thấy nhiều chính khách tìm mua báo

Xem lắm cây si đợi đón nàng

Trước cửa Thanh Đa mua kỷ vật

Ngang hông trường luật hẹn dăm năm

Đăng khoa liền tới đăng khoa đại…

Hôn ước mơ kia hiện đã thành.

 

Thái Huy 17/1/21

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét