Thứ Tư, 13 tháng 1, 2021

TUỒNG ĐỜI

TUỒNG ĐỜI

 

Người đời, con rối khác chi đâu

Nay khóc mai cười... chuyện bể dâu !

Điểm phấn, thoa son làm kép đẹp

Cau mày, rưng lệ sắm vai sầu

Trẻ trung, rạng rỡ ngày xanh tóc

Cằn cỗi, ưu tư buổi bạc đầu

Số phận an bài tay tạo hóa

Đời người, vở kịch khác chi đâu !

 

Sông Thu

( 13/01/2021 )

 

BÀI HỌA:

 

KIẾP NGƯỜI

 

Vai diễn tuồng đời, ai thoát đâu

Nổi chìm thương hải , lại tang dâu…

Chẳng ham, số bắt  say trò xiếc   

Nào muốn, Trời giao khoác vở sầu

Sướng khổ  đổi đeo hồ khép mắt

Khóc than vốn khởi tự xanh đầu

Vàng son, ngọc diệp   vui bao kẻ ?

Tô phấn, gượng cười, chối được đâu.

CAO BỒI GIÀ

13-01-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

BIẾT HỎI ĐÂU..!
-/-
Phận số con người chẳng bởi đâu,
Một mai bãi biển hóa nương dâu
Duyên hờ năm tháng nhiều ân hận
Tình lỡ chiều hôm lắm khổ sầu
Lắm đoạn gian nan thời tuổi trẻ
Bao lần cách trở thuở ban đầu
Chim lồng cá chậu khi đầu bạc
Một kiếp phong trần, biết hỏi đâu..!
Thanh Trương

 

CÙNG HỌA:

 

KỊCH BẢN  X.

 

Nước trôi chung thuỷ chảy về đâu

Sáng biển xanh, chiều đỏ bãi dâu

Vở kịch thời nay chưa dứt luỵ 
Màn đời thủa trước đã buông sầu 

Câu thơ vẳng vọng lời thương cuối

Ý nhạc còn vương khúc dạo đầu

Tiếng vỗ tay kèm đôi ngấn lệ

Trăm năm cười khóc lạ gì đâu ...

     Utah  13 -1 - 2021

CAO MỴ NHÂN 

 

HỢP HỌA:

 

CÁT BỤI

 

Xuôi dòng nước chảy biết về đâu?

Cám cảnh đời trôi, lắm biển dâu

Lẩn quẩn, kiếp người bao nỗi khổ

Loanh quanh trần thế, bấy nhiêu sầu

Thời gian, bão tố... phai màu mắt

Năm tháng phong ba...nhạt mái đầu

Quạnh quẽ thân tàn, sao chẳng thấy?

Âm thầm...cát bụi...có còn đâu...?

 

Bạc Liêu/13/1/2021

Hồng Vân

 

CŨNG HỌA:

 

KIẾP NHÂN SINH

 

Trần ai đã vướng,có vui đâu!

Từ thuở sơ sinh đến trắng đầu

Mở mắt chào đời vang tiếng khóc

Xuôi tay giã thế lịm niềm sầu

Thay thời đổi cảnh nào bờ bến ?

Gọi lái kêu đò chỉ bãi dâu!
Thế thái nhân tình đều khác dạng

Làm người một kiếp có vui đâu!

 

ThanhHoà

 

ĐỒNG HỌA:

 

TUỒNG ĐỜI

 

Sân khấu và đời có khác đâu

Cũng trò biển thẳm hoá nương dâu

Nay thì hí hửng cười vui sướng

Mai lại bi ai nuốt khổ sầu 

Ngộ thế phùng thời nên ngẩng mặt

Sa cơ mạt vận phải ôm đầu

Kim lai cổ vãng đều như thế

Chính trị, phường tuồng có khác đâu 

 

Thanh Song Kim Phú

CA  Jan 13/2021 

 

CÙNG HỌA

 

TUỒNG ĐỜI   ( Hoạ 2 )

 

Đời và sân khấu khác gì đâu

Cũng biển xanh đành hoá ruộng dâu

Sáng mĩm môi cười câu đắc thắng 

Chiều lau lệ khóc chuyện thương sầu 

Khi còn áo mão nên vênh mặt

Lúc hết cân đai phải gục đầu 

Luận cổ suy kim luôn vẫn thế 

Làm người, đóng kịch khác gì đâu

 

                    Thanh Song Kim Phú

CA  Jan/13//2021

 

TIẾP HỌA:

 

CUỘC ĐỜI

 

Cuộc sống lăn đều có lạ đâu 

Từng ngày vẫn diễn kiếp tằm dâu 

Khi thì hạnh phúc vui cười nhộn 

Lúc lại đau thương khổ khóc sầu 

Mệt mỏi lầm lì thời bạc tóc 

Hăng say náo nhiệt thuở xanh đầu 

Trò chơi thượng đế quay cuồng mãi 

 Chuyện thế gian này có lạ đâu

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 1/13/2021

 

HỢP HỌA:

 

VỞ KỊCH ĐỜI

 

Vở kịch “ TUỒNG ĐỜI” diễn đến đâu

Người xem la hét muốn điên đầu !

Vào vai kép độc tròn vai ác

Đóng lớp đào thương vẹn lớp sầu

Suốt vở thằng hề thành kẻ rối

Cuối màn bãi bể hoá nương dâu

Suy cùng...tất cả là trò tấu

Để khách bàng quan nghĩ tới đâu !

 

songquang 

20210113

 

CŨNG HỌA:

 

SINH DIỆT CÕI ĐỜI

 

Cuộc đời sinh diệt lạ gì đâu

Trời đất xoay vần biển hoá dâu

Bởi lắm ước mơ nên gánh khổ

Vì bao ham muốn phải đeo sầu

Đóng tuồng ngôi thế mong về nhất 

Diễn kịch ghế thay thích đứng đầu

Chấp nhận xả buông là hạnh phúc

Hiểu đời sinh diệt chẳng buồn đâu!

 

Phương Hoa - JAN 13th 2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

BI KỊCH ĐỜI

 

Bi kịch tình nầy sẽ đến đâu ?

Yêu nhau từ thuở mới ban đầu

Chàng vì nợ nước vui đời lính

Nàng lại chung tình vẹn phận dâu

Nên khiến chia ly nhiều luyến nhớ

Rồi xui ngăn cách lắm thương sầu

Tháng năm cứ thế dần trôi mãi

Mòn mỏi đợi chờ biết tới đâu !

 

Người Sông Cửu

 

CÙNG HỌA:

 

NHỚ QUÊ!

 

Uống cạn ly đầy chẳng thấm đâu

Thương hoài quê cũ khuất ngàn dâu!

Chờ ai ghé kịp xoa niềm tủi

Ngóng bạn về nhanh đếm giọt sầu!      

Buổi nọ nào quên vùng vĩ tuyến 

Chiều kia lại ngẫm bến giang đầu

Trăng buồn dạ xót nhìn cô lữ 

Thức trọn đêm dài chẳng thấm đâu!

 

Như Thu

01/13/2021

 

TIẾP HỌA:

 

TUỒNG ĐỜI HIU HẮT

 

Sau màn mình có giống ai đâu

Đẹp dáng thân tằm chẳng có dâu

Muốn tạo tơ vàng, cơn mộng ảo

Thèm nương lầu tía, giấc mơ sầu

Lên liều chân bại nhàu thân xác

Lui lại mồm treo bấn tóc đầu

Con rối quay cuồng không có vở

Tuồng đời hiu hắt biết về đâu!

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

THÂN BÈO

Nhật nguyệt xoay vần biết đến đâu
Thân đời tựa một cánh bèo dâu
Trôi sông lận đận trầm ngâm khổ
Lạc chợ lao đao gặm nhấm sầu
Mới tối lênh phênh bờ bến cũ
Liền mai lập bập sóng giang đầu
Nước non,non nước mùa tang hải
Bão loạn giông cuồng,biết tới đâu ?!
Lý Đức Quỳnh
14/1/2021

 

CŨNG HỌA:

 

NỖI NIỀM

 

Mây Tần lơ lửng biết về đâu?

Cho nhắn cùng người ở xóm dâu :

Có biết quê nhà da diết nhớ

Nào hay đất khách sắt se sầu.

Buồn tênh hàng quán trơ hè phố

Vun vút thời gian bạc mái đầu!

Ký ức tuổi thơ dường sống lại

Những ngày mộng đẹp chẳng còn đâu!!

Mailoc

01-14-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

VẦN XOAY ,

 

Vần xoay con tạo sẽ về đâu

Số phận sinh ra giữa biển dâu

Bởi số nghèo hèn hoài khắc khoải

Nên thân bèo bọt mãi u sầu

Trước còn tuổi trẻ , xanh tươi sức

Nay đã cao niên , trắng xoá đầu

Vẫn biết loay hoay đi trọn kiếp

Xoay vần cõi tạm sẽ về đâu !

PHƯỢNG HỒNG

 

CÙNG HỌA:

 

MỘT KIẾP NGƯỜI

 

Cuộc đời xuôi ngược biết về đâu ?

Bao cảnh đổi thay chốn biển dâu

Xuống ngựa lên xe khi hạnh phúc

Lê chân lạc bước lúc u sầu

Bôn ba chạy vạy mờ con mắt

Lận đận lao đao bạc mái đầu

Suốt kiếp thấy mình sao vẫn khổ

Khi về cát bụi có gì đâu ?

THIÊN LÝ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét