Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2024

TUỔI THƠ VÀ MÙA XUÂN

TUỔI THƠ & MÙA XUÂN

 

Đôi liễn ba treo đỏ trước thềm

Mồng gà vạn thọ lộc tăng thêm

Lư đồng sáng bóng cha chùi thuốc

Bánh tét thơm nồng mẹ nấu đêm

Áo Tết vội vàng tài xỉu gọi

Tiền xì hớn hở cá cua tìm

Xuân xưa tuổi trẻ hồn nhiên quá

Kỷ niệm tràn về gợi ấm êm

Hưng Quốc

Texas 2-6-2024

 

BÀI HỌA:

 

TẾT THƠ

 

Mai khoe cánh nở rực bên thềm

Trống điểm giao thừa rộn rã thêm

Pháo nổ đì đùng vui tới sáng

Bếp hồng lách tách thức thâu đêm

Lập sòng lắc hột,  trò đen đỏ

Đáo hội quay đu, thú trốn tìm

áo mới, lì xì tiền rủng rỉnh…

Tuổi thơ, ngày ấy thật dìu êm

CAO BỒI GIÀ

08-02-2024

(29 THÁNG CHẠP QUÝ MÃO)

 

ĐỒNG HỌA:

 

TRẺ VUI XUÂN

 

Áo mới mặc khoe đứng giữa thềm

Mang đôi giày vía đẹp xinh thêm

Nhồm nhoàm bánh mứt thơm tràn mũi

Ngắm nghía đèn hoa sáng suốt đêm

Phong đỏ lì xì mê mải vuốt

Pháo hồng rộn rã ngẩn ngơ tìm

Bầu cua cá cọp lăn vào đặt

Ăn đậm, nhìn quanh, lẹ rút êm.

 

Sông Thu

( 07/02/2024 )

 

CÙNG HỌA:

 

THÚ VUI NGÀY TẾT.

 

Ngây thơ đợi Má trước hiên thềm

Xách giỏ tìm quà thích thú thêm

Áo mới cho con vui đón tết

Giầy xinh tặng trẻ thoả chơi đêm

Lì xì lũ nhỏ cho lời chúc

Mừng tuổi người già đợi bé tìm

Hoan hỷ cùng nhau binh xập xám

Mậu hoài cháy túi...vọt về êm.

LAN.

(07/02/2024).

 

TIẾP HỌA:

 

NỒI BÁNH TÉT

 

Chị em xúm xít ở ngoài thềm

Nồi bánh canh chừng củi lửa thêm.

Gió tối lao xao lồng mái tóc

Hương lò ngan ngát toả trời đêm.

Mơ hồ sương xuống, sao thưa nhạt

Lành lạnh cánh tàn xóm lặng êm.

Bếp lửa đầu Xuân còn khắc mãi

Tuổi thơ cảm khái biết đâu tìm ?

Mailoc

-07-24

28 Tết Giáp Thìn)

 

HỢP HỌA:

 

MÙA XUÂN VỚI TÌNH THƠ

 

Tết vừa gõ cửa đứng bên thềm

Kêu gọi tình thơ chấp bút thêm

Trừ tịch dẹp nghiên chờ đến tối

Giao Thừa cất giấy đợi qua đêm

Cuối năm lục bát …thi nhân gọi

Mùng một Đường thi …bạn hữu tìm

Đành phải mượn vần ra họa bạn

Câu thơ tuôn chảy thật hoà êm

 

songquang

20240207


CŨNG HỌA:

 

TẾT VÀ TUỔI THƠ

 

Tống tiễn năm sang xác đỏ thềm

Ngõ làng nẻo xóm khác gì thêm

Kìa bao loại mứt rim xuyên buổi

Lắm loại bánh đùm thổi sướt đêm

Pháo đẹt nằm đâu cùng chạy đến

Bầu cua cách mấy cũng đi tìm

Vô sòng bài tới la khàn cổ…

Khác trẻ bây giờ lướt mạng êm…

Mai Vân-VTT, 17/02/24.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét