Thứ Năm, 15 tháng 2, 2024

LỄ TÌNH NHÂN

LỄ TÌNH NHÂN


Tháng hai, mười bốn, Lễ Tình Nhân

Son trẻ, già nua cũng có phần

Tình mới se duyên, tình đắm đuối

Nghĩa đà nên phận, nghĩa ân cần

Cả đời chung thủy luôn tâm niệm

Trọn kiếp hy sinh chẳng ngại ngần

Trong suốt năm dài đều kỷ niệm

Từng ngày, thắm thiết Lễ Tình Nhân


Sông Thu

( 14/02/2024 ) 


BÀI HỌA:


MÃI YÊU


Hâm nóng lòng người  chữ ái nhân

Ai ai cũng gắng vẹn duyên phần

Tung tăng trẻ khỏe hồn hồn đắm

Thủ thỉ già nua buổi buổi cần 

Hạnh phúc tròn đời vui tuyệt hảo

Tình yêu trọn nghĩa đẹp vô ngần

Chỉ đâu ngày lễ , mà muôn khắc…

Yêu mãi khôn ngừng hỡi thế nhân

CAO BỒI GIÀ

14-2-2024


ĐỒNG HỌA:


LỄ TÌNH NHÂN

(Họa 4 vần)


Già trẻ mong cầu sống nghĩa nhân

Hồng xinh ngày lễ sẽ trưng phần 

Đầu non quấn quýt tinh thần thỏa 

Tuổi hạc chăm nom sức khỏe cần 

Vất vả không màng thương phải biết 

Gian nan chẳng ngại quý vô ngần 

Tình yêu giữ trọn lòng chung thủy 

Mười bốn tháng hai gợi nhớ dần 

Minh Thúy Thành Nội 

Tháng 2/14/2024


CÙNG HỌA:


LỄ TÌNH YÊU


Giữ trọn trong lòng một chữ nhân

Hôm nay ngày lễ đẹp duyên phần

Tình chàng như nước hồ trong suốt

Ý thiếp dường hoa sắc trắng ngần

Sánh bước giao thề thêm vững chắc 

Chung đôi ước hẹn sẽ chuyên cần

Trăm năm hạnh phúc càng bền chặt

Hai quả tim vàng đẹp nghĩa nhân.


14/2/2023

YLB


TIẾP HỌA:


KẺ MONG NGƯỜI NHỚ


Lễ khiến mình đây nhớ cố nhân

Ngày vui phút cuối chẳng chung phần

Bậu bên song cửa vì chờ lính

Ta giữa binh đao bởi nước cần

Kẻ nhắn qua thư lời ngọng nghịu

Người mong gặp mặt dáng tần ngần

Ôi bao thương mến đành tồn đọng!

Lễ khiến mình đây nhớ cố nhân.

Thái Huy Feb/14/24


HỢP HỌA:


Ý TRUNG  NHÂN


Hôm chiều gặp gỡ ý trung nhân!

Đã khiến lòng đây ấm bội phần!

Vẫn tập so đàn khôn biếng nhác

Nào quên học múa sẽ chuyên cần

Đâu nề tuyết phủ dù bao độ 

Chẳng ngại tình nhen dẫu bấy ngần 

Ước nguyện vai kề mơ hạnh phúc 

Xuân này thỏa dạ ý trung nhân! 


Như Thu

02/14/2024


CŨNG HỌA:


CŨNG CÓ MỘT NGÀY 14/02.


Cũng biết ơn ngày đáp nghĩa nhân

Từ Âu lẫn Á nặng duyên phần

Gia đình hạnh phúc niềm kiêu hãnh

Cuộc sống an vui hẳn rất cần

Chồng vợ sắt son nào quản ngại 

Ông bà quyến luyến chẳng chi ngần

Chăm bồi đạo lý tròn danh phận

Quấn quýt bên đời thắm nghĩa nhân…

Mai Vân-VTT, 14/02/24.


ĐỒNG HỌA:


LỄ TÌNH YÊU


Những bó hoa hồng đón mỹ nhân 

 từng bông rực rỡ đẹp vô ngần

Tháng hai tình tự tròn duyên phận 

Mười bốn yêu đương vẹn phúc phần

Nhất Nhật vợ chồng luôn kính trọng 

Trăm năm thê tử giữ chuyên cần

Tam cang gương sáng người quân tử 

Tứ đức rạng ngời nét nữ nhân 

Hưng Quốc 

Texas 2-14-2024


CÙNG HỌA:

 

NGÀY VALENTINE’S

( họa 4 vận)

 

Mười bốn tháng hai lịch thế nhân

Valentine ý đẹp muôn phần

Tình già thủ thỉ khi kề cận

Tuổi trẻ cuồng si lúc ái ân

Một bó hoa hồng tươi rạng rỡ

Vài viên kẹo ngọt thắm vô ngần

Lung linh ngọn nến cùng mơ ước

Hạnh phúc muôn đời nhé ! cố nhân

 

songquang

20240214

 

TIẾP HỌA:

 

VALENTINE.

 

Valen tine lễ của duyên nhân

Mỗi đóa hoa tươi đã sẵn phần

Tình chớm trao nhau lòng luyến ái

Nghĩa nồng tặng vợ dạ thương cần

Trọn đời tình cảm luôn hoài đắm

Suốt kiếp niềm yêu vẫn mãi ngần

Mộng đẹp nên thơ là ký ức

Vui cùng giai ngẫu,ý trung nhân.

LAN.

(15/02/2024).


HỢP HỌA:

NGÀY HẠNH PHÚC 

Tôi chưa hề có ý trung nhân
Luôn nghĩ rằng ta chẳng dự phần
Hai kẻ đồng hành thì mới diễn
Một mình riêng cõi chắc không cần
Kẹo hoa đi cặp vui da diết
Già trẻ từng đôi đẹp thắm ngần
Xin chúc bên nhau tràn hạnh phúc
Trăm năm mãi mãi ấm trung nhân !
THIÊN LÝ

CŨNG HỌA:

LẤP LÁNH ,

Mỗi năm khi đến tháng Trung Nhân
Hương vị tình yêu toả bội phần
Không khí vui tươi tràn nhựa sống
Dạ lòng hoan hỉ dấy men cần
Mở con tim rộng không do dự
Đón ánh triêu dương chẳng rối ngần
Mùa đến rồi đi vun hạnh phúc
Mây trời lấp lánh tháng Trung Nhân !
PHƯỢNG HỒNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét