Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2024

TRỞ VỀ CHỐN XƯA (Ngũ Độ Thanh)

TRỞ VỀ CHỐN XƯA

(NĐT)

 

Chiều xuân phảng phất những hoa tàn

Cảnh vật tiêu điều nắng đã loang

Lỡ bước giang hồ mong nẻo lại

Chùn chân lữ thứ đợi đò sang

Vườn cây rũ rượi nằm heo hắt

Cửa ngõ đìu hiu khép nhẹ nhàng

Lối cũ âm thầm gom kỷ niệm

Đường xưa quạnh quẽ... lá rơi vàng...

 

14/2/2024

YLB

 

BÀI HỌA:

 

ĐÁO NẺO XƯA

(NĐT)

 

Đường quy mục sở cánh mai tàn

Giữa buổi chiều xuân vạt nắng loang

Nẫu thảm lưng trời om quạ réo

Hiu buồn cổ độ vắng người sang

Dưng ngùi cảnh trí hồ xa lạ  

Chợt thảng lòng  ta chút nhỡ nhàng

Trộm hỏi hồn xưa giờ viễn tá ?

Còn đâu những khoảnh khắc son vàng

CAO BỒI GIÀ

15-2-2024

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHIỀU XUÂN TÀN

(NĐT)

 

Một buổi chiều xuân nắng đã tàn

Mây trời điểm nhẹ mấy vầng loang

Vài con nhạn biển xoay vòng lại

Mấy cội mai vàng rủ gió sang

Nhớ mảnh tình thơ ngày hạ cũ

Thương người phận liễu tuổi thu vàng

Giờ đây tất cả dù xa vợi

Vẫn cảm niềm riêng chút nhộn nhàng.

 

Sông Thu

( 16/02/2024 )

 

CÙNG HỌA:

 

THẦM XIN ,

(NĐT)

 

Lòng dưng não nuột sắc xuân tàn

Bão táp vần xoay mỏi mệt loang

Xót cảnh hoang tàn mơ chỗ đậu

Mong chiều ửng nắng mộng tình sang

Vầng trăng đổi dạng hình xao xuyến

Biển sóng hôn bờ bãi nhịp nhàng

Vẫn biết đời ta nhiều hỉ nộ

Thầm xin lộc biếc đẩy đi …vàng !

PHƯỢNG HỒNG

 

TIẾP HỌA:

 

ĐÀNH SAO?

 (NĐT)

 

Ảm đạm tầng mây nắng đã tàn!

Ven đồi cỏ dại nhuốm chiều loang

Hoài trông xóm cũ hồn an lạc

Mải dõi đường xa gót nhịp nhàng

Cảm nỗi u buồn mơ bậu đến

Nghe lòng rộn rã ngóng người sang

Đành sao hứa hẹn chừ quên lãng?

Viễn cảnh đà xây giấc mộng vàng!

 

Như Thu

02/16/2024

 

HỢP HỌA:

 

VƯỜN XUÂN NGÀY THÁNG CŨ

( NĐT)

 

Vườn Xuân cúc nở vẫn chưa tàn

Bởi giọt sương chiều rớt sẽ loang

Lữ khách buồn trông về rẻo lại

Hồn quê nẫu ngó đợi mùa sang

Niềm thương gõ nhịp …chừng êm ái

Nỗi khổ trào dâng…khá nhịp nhàng

Ngẫm phận tơ tằm sầu lữ thứ

Niềm riêng khóc hận tủi phai vàng

 

songquang

20240216

( ngày trở lại nhà xưa Dallas)

 

CŨNG HỌA:

 

VỀ THĂM BẠN GIÀ .

(NĐT)

 

Lỡ một mùa xuân pháo nổ tàn

Mầu phai sắc lửa cạn dầu loang

Người đi thủa đó quên bờ đợi

Kẻ tới thời nay hẹn chỗ sang

Trưởng lão ngồi nghe lời chúc muộn

Chùa xưa chợt thấy mõ kêu nhàng

Tìm đâu cảnh cũ còn ai gọi

Lãng tẹo buồn hiu hắt tuổi vàng...

Los Angeles  16 - 2 - 2024

CAO MỴ NHÂN

 

ĐỒNG HỌA:

 

ÔNG  LÁI  ĐÒ

 

Huyễn ảo bình minh nguyệt sắp tàn

Sông còn lạnh lẽo ánh hồng loang.

Âm thầm dõi mắt trông người lại

Lặng lẽ khua dầm chở khách sang.

Cuộc sống buồn tênh đời lỡ dở

Đò ngang ngẫm cảm kiếp làng nhàng.

Từ khi gẫy súng đầu sương bạc

Lệ đẫm sầu ai khóc tuổi vàng!

Mailoc

Feb-15-24

 

CÙNG HỌA:

 

NƠI XƯA

(NĐT)

 

Trở lại nhà xưa ngõ úa tàn

Hàng cau rũ lá cỏ tràn loang

Vườn hoang quạnh quẽ , người đâu tá ?

Bến cũ tiêu điều bạn chẳng sang

Khói thổi cơm chiều sao lặng lẽ

Ai về đất mẹ vẫn …nhơ nhàng

Còn đâu kỷ niệm mà thương nhớ

Một mảnh rừng u dẫm lá vàng …

THIÊNLÝ

 

TIẾP HỌA:

 

NGÀY TRỞ VỀ.

(NĐT –họa 4 vần).

 

Những buổi hoàng hôn nhạt nắng vàng

Trên đường cái nhỏ, vệt dầu loang

Xe thồ lúa mẩy, mồ hôi vã

Thóc xõa khoang đầy, kẻ chợ sang

Mỗi đợt mùa xong, lòng sảng khoái

Nhiều khi biển lặng, ý an nhàn

Bây giờ trở lại vùng quê ấy

Một thuở còn thơ giỡn bướm vàng.

LAN.

(17/02/2024).


HỢP HỌA:

 

TÌM VỀ KỶ NIỆM

(N Đ T)

 

Trở lại làng xưa đã xế tàn

Lam chiều tỏa khói mịt mờ loang

Xuân đào nhuỵ thắm mong người thưởng

Liễu rủ màng tơ đợi khách sang

Ngõ trúc tình trao từng kỷ vật

Đường hoa mộng ảo mấy thu vàng

Còn đâu những lúc dìu tâm sự

Vãng cảnh đồi thông bước nhịp nhàng

Hưng Quốc

Texas 2-17-2024


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét