Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2023

TIẾNG HẠ

TIẾNG HẠ


Giọng Cuốc buồn đau réo gọi hè

Chốn xa, người ấy có đang nghe?

Ngắm chùm phượng đỏ, trang thư ép

Nhớ mắt ai cười, tóc rối che

Dưng dạ bềnh bồng ôn ký ức

Và hồn rưng rức họa lời ve

Thương sao ngày ấy, ôi ngày ấy…

Tiếng cuốc cô đơn lại réo hè…

CAO BỒI GIÀ


BÀI HỌA:


NHỚ MÃI ,


Cánh phượng buồn tênh ,lặng lẽ hè

Tiếng cầm rên rỉ chẳng ai nghe !

Học trò hớn hở ,vui chân nhảy

Phấn bảng u sầu ,xót bụi che

Tận dạ thương hồn màu mực tím

Vô bờ yêu tiếng hát loài ve

Mơ màng về thuở thơ ngây đó

Nhớ mãi thời nao rộn ngóng hè !

PHƯỢNG HỒNG


ĐỒNG HỌA:


CẢM GIAO MÙA


Phượng giăng đèn đỏ trỏ vào hè,

Cuốc vẳng dương tà nẫu dạ nghe!

Cúc giậu treo sương vờn nguyệt dọi,

Sen đầm vẫy sóng giỡn vân che.

Riêng niềm tỉnh thức nao lời Mẹ,

Ẩn ức ùa về náo nhạc ve.

Hoa gạo đầu làng bừng lửa hạ

Bâng khuâng mùa chuyển buổi sang hè?!


02-7-2023

Nguyễn Huy Khôi


CÙNG HỌA:


NHẠN LẠC . 


Năm nay thu sớm khiến quên hè

Đến nỗi quyên sầu phải lắng nghe

Quốc gọi nửa chừng ngang núi đổ

Thành kêu lỡ dở dọc đường  che

Nắng vàng hiu hắt trên thân phượng

Nhạn lạc bâng khuâng cạnh xác ve

Cả một không, gian mầu khói bạc 

Làm sao  có được sắc hương hè...

Rancho Palos Verdes  1 - 7 - 2023

CAO MỴ NHÂN


TIẾP HỌA:


HÈ NHỚ


Miên man nắng rọi buổi trưa hè

Vòm lá xạc xào gọi lắng nghe

Trúc biếc đong đưa cành thấp lả

Phượng hồng lay động tán nghiêng che

Tâm hồn choáng ngợp theo lời gió

Kỷ niệm dâng tràn với tiếng ve

Nơi ấy xa xăm người hẳn nhớ

Năm nao ước hẹn dưới trăng hè.


Sông Thu

( 02/07/2023 )


HỢP HỌA:


HÈ VỀ


Phượng khoe rạng rỡ buổi sang hè,

Tim đập rộn ràng,chúng bạn nghe

Màu biếc trang thơ không ngại dấu,

Giọt tràn khoé mắt chẳng cần che

Chia tay bạn thiết trời oi nắng

Từ giã trường yêu tiếng khản ve.

Kỷ niệm một thời còn mãi nhớ,

Mỗi khi con Cuốc gọi trưa hè.


Thanh Hoà

2/07/2023


HỢP HỌA:


HÈ VỀ.


Cành cây nhảy nhót sớm mai hè,

Gọi nắng chim trời ríu rít nghe.

Đỉnh núi sương tan mây trắng phủ,

Ven đường gió thổi phượng hồng che.

Vật vờ bến nước hình cò vạc,

Vắng vẻ sân trường tiếng dế ve.

Biển bạc sông xanh lòng ấm áp,

Vui chơi tận hưởng những ngày hè.

Mỹ Ngọc.

July 2/2023.


CŨNG HỌA:


THƯƠNG HẠ


Trường xưa rộn rã tiếng kêu hè!

Bạn hữu vui mừng cũng đến nghe

Lấm tấm mồ hôi xoè quạt phẩy   

Oi nồng tiết hạ mở dù che

Liền trao mấy chữ mong chờ phượng 

Vội chép đôi hàng giục giã ve

Hớn hở chuyền tay dòng nhật ký 

Cùng nhau kể chuyện suốt đêm hè. 


Như Thu 

07/02/2023


ĐỒNG HỌA:


NHỚ HÈ XƯA


Nhớ nắng Hè xưa nhớ nắng Hè

Hẹn em gốc Phượng hẹn em nghe...

Chân nàng bước nhẹ chân nàng bước

Chiếc cặp che hờ chiếc cặp che

Hoa đợi bướm vờn hoa đợi bướm

Gió chờ ve hát gió chờ ve

Áo dài tha thướt áo dài lụa

Mát cả tình anh mát cả Hè!

DUY ANH

07/02/2023


CÙNG HỌA:


BỒI  HỒI


Đong đưa kẽo kẹt võng trưa hè

Êm ả thả hồn để lắng nghe.

Ơi ới bến sông đò khách gọi

Chập chờn sóng nước bóng dù che.

Xe kem trước ngõ lao xao trẻ

Phượng vĩ bên đường não nuột ve.

Khúc nhạc âm xưa còn mãi quyện

Làm ta xao xuyến mỗi khi hè!

Mailoc

July-02-23


TIẾP HỌA:


HẠ VỀ EM CÓ HAY ?


Trời hanh khô lá báo vào hè


Nơi chốn quê nhà em có nghe ?


Phượng đỏ lập loè khi nắng quyện


Sen hồng lay động lúc mưa che


Rộn ràng Phượng thắm qua lời gió


Ra rả giọt buồn của tiếng ve


Tuổi mộng một thời, ôi thuở ấy


Vẳng nghe con quốc gọi ngày hè


Songquang 

20230702


HỢP HỌA:


HÈ CẢM


Tháng sáu xốn xang trẻ đón hè,

Sáo diều trầm bổng mát tai nghe.

Tươi mầu sen hạ hương  nồng tỏa,

Mát bóng đa làng tán rợp che.

Bãi thắm triền sông xao tiếng gió,

Vòm xanh đầu ngõ vỡ nhời ve.

Phượng hồng mỗi độ bừng hoa lửa

Dạ chợt nao nao cuốc gọi hè?!


03-7-2023

Nguyễn Huy Khôi


CŨNG HỌA:


KHÚC NHẠC HÈ


Còn đâu tiếng Cuốc gọi vào hè

Âm điệu sầu thương bạn có nghe ?

Lặng lẽ sân trường không trống giục

Âm thầm phượng vỹ rũ tàng che

Bạn bè từ giã trao lưu bút

Lớp học vang rền tấu khúc ve

Kỷ niệm ngày thơ hoài luyến nhớ

Dâng tràn ký ức lúc sang hè !

THIÊN LÝ


1 comments:

  1. Đệ có hai bài họa ngược chủ ý TIẾNG HẠ, gởi huynh đọc nhuận sắc,nếu thấy HỢP HỌA,huynh hãy lên trang nhà. Không thì thôi. Kính chuyển!

    Bài 1: KHÔNG ĐỀ

    Thành đô nhạ nhẹm vấy đêm hè,

    Loa cãi miệng loa, loa tự nghe"?"

    Nhà nghỉ "trá hình "- nê bạc lót,

    "Vũ trường" giả dạng - lụy ô che"?"

    Hộp đêm nhô nhúc phường quan ố,

    Bóng tối lượn lờ lũ gái ve"?"...

    Sâu mọt thừa cơ ham đục khoét,...

    Trời lòa mây ám lũa trăng hè"?!"

    4-7-2023
    Nguyễn Huy Khôi

    Bài 2: LẠT THUỞ HÃI HẠ

    Kinh khủng thuở nao hãi đến hè,

    Vơ đầy tiếng muỗi rác tai nghe.

    Nông phu trầy sức trần vai gánh,

    Lều lán nương đời xụp mái che.

    Vật vã thân Cha trơ xác vạc,

    Lụa lầy phận Mẹ rạc mình ve!

    Nắng nung lửa hạ khô đồng đất,

    Nau nả cuốc kêu rát bỏng hè!

    4-7-2023
    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa