Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2023

TỨC CẢNH SINH TÌNH (Trường Thiên Tứ Tuyệt)

TỨC CẢNH SINH TÌNH


Trời chiều đã ngã bóng về tây 


Mặt nước hồ in bóng liễu gầy 


Núi thẫm mờ xa màu tím nhạt


Lưng trời không một cánh chim bay



Bàng bạc trên không những đám mây


Hoàng hôn buông xuống đã dâng đầy 


Chơ vơ ghế gỗ buồn hiu hắt 


Một thoáng tơ lòng nhớ đến ai !



Hãy giữ cho nhau những phút nầy

Để tình thơ đẹp chẳng rời tay

Để hồn vương vấn hoài hương nhớ

Cho bản đàn xưa trỗi nhạc say


songquang 

20230706


BÀI HỌA:


CHIỀU HÔM CẢM


Vàng vọt dương tà ngả mỏm tây

Lao xao cánh hạc những hao gầy

Ngàn trùng dặm liễu vời xa thẳm

Gió hỡi thương tình trợ sức bay.



Thả hồn lãng ngắm những cồn mây

Cảm xúc trong ta mỗi lúc đầy

Tiếng cuốc kêu chiều than nỗi uất

Gợi lòng khuấy gã nhớ thương ai



Giây phút ngày đương hấp hối này

Xòe tay nào ngắm rõ bàn tay 

Tịch dương , rời bến thuyền ai lướt

Vô tửu sao hồn chuếnh choáng say…

CAO BỒI GIÀ

07-07-2023


ĐỒNG HỌA: Xin phụng họa cùng huynh Song Quang:


CHẠNH NIỀM SẦU CẢM

            (Tứ tuyệt trường thiên)


Hôn hoàng lừng lựng xuống trời Tây,

Lau lác ven sông ngả bóng gầy.

Gác mái,dong sào neo bến mộng,

Ngùi trông bóng nhạn mút chiều bay!...



U hoài diều sáo lẩn vào mây,

Lòng trĩu ưu tư chất chứa đầy!

Lạc nẻo tha hương ,buồn lữ thứ,

Canh trường day dứt phận bi ai!?



Trời cao khôn thấu cảnh tình nầy,

Tay trắng vẫn hoàn tay trắng tay?!

Trầy trật mưu sinh dầm bão gió...

Cơn sầu chẳng bõ với cơn say!?


                             9-7-2023

                     Nguyễn Huy Khôi


CÙNG HỌA:


CHIỀU TRÊN HỒ


Trên hồ ác đã ngả triền tây

Hiu hắt thông xanh lả dáng gầy.

Lấp lánh dương tà chìm đáy nước

Chân trời thấp thoáng hạc vàng bay.



Một mình thơ thẩn gió cùng mây

Bỗng thấy chao ôi nhớ ngập đầy!

Dằng dặc bên lòng đôi mắt ấy

Phương trời đăm đắm lệ sầu ai!



Cảm khái hồn ta trước cảnh nầy

Dùng dằng như chẳng muốn chia tay.

Im lìm bãi quạnh đêm dần xuống

Cảnh đẹp mơ hồ khách ngất say!

Mailoc

7-10-23


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét