Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2023

CỦI LẨY KIỀU

CỦI LẨY KIỀU


Thành củi, ô quan cố lẩy Kiều

Vào lò đếm lịch vẫn vênh kiêu

Rằng ta thượng thặng hàng văn vẻ 

Ấy mỗ đường đường trí bậc siêu  

Nhưng lạ ăn tiền không hổ sỉ   

Mà sao nhỏ lệ đến ươn hèn?

Bóp hầu mới chở dân về nước…

Còn dám kể công rõ mặt “biều”… 

CAO BỒI GIÀ

22-07-2023

Ghi chú

: Nói lời sau cùng trước tòa, ông Trần văn Tân (chủ tịch Quảng Nam) đã lẩy Kiều:

“trót đà gây việc chông gai. 

Còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng”.

   Còn ông Chử Xuân Dũng (Phó chủ tịch Hà Nội) lại ngâm thơ rằng:

Bàn tay đã trót nhúng chàm

Vậy rồi dừng lại, biết làm sao đây?


BÀI HỌA:


THỬ BÓI KIỀU 

 ( Hoạ 4 vần )


Hồi nay, thiên hạ thích ngâm Kiều

Thành muốn xem là đối thoại ...kiêu

Thực sự mỗi lần e sắp bí

Thì hay một lượt tỏ như siêu

Đoạn trường có lúc thơ thay ... cãi

Gặp hạn đôi khi miệng nói...liều 

Hãy cứ cầu xin qua bế tắc

Dẫu sao bài hoạ bỏ vần " biều " ...

Hawthorne  22 - 7 - 2023

CAO MỴ NHÂN


ĐỒNG HỌA:


LỠ VẬN


Đời ta phận bạc tựa nàng Kiều

Đã đến cùng đường tính vẫn kiêu

Xem họ tư duy phường thấp kém

Ngẫm mình tài trí bậc cao siêu

Thời may chẳng đến nên thân khổ

Vận rủi đeo mang chịu cảnh hèn

May mắn làm vua, thua làm giặc

Thấp mưu, chịu lép bọn tâm biều.


Sông Thu

( 23/07/2023 )


CÙNG HỌA:


THƯƠNG ĐỜI KỸ NỮ


Thương em phận gái tựa nàng Kiều


Đã bán thân mình chả dám kiêu


Dẫu dậm má hồng mà đạm bạc 


Nào sờn hương cũ vẫn cao siêu 


Trải mình sương gió lòng không bợn


Phơi kiếp nắng mưa dạ chẳng hèn


Giữ vững tâm hồn luôn sáng đẹp


Không nề tủi nhục tấm thân biều 


songquang 

20230723


TIẾP HỌA:


XÓT NGẪM


Ô trọc,...nhăm nhe mượn tích Kiều,

Có gì tử tế để mà kiêu?

Tài hèn, chức lận...xem ra vẻ,

Mệnh đoản, danh hờ...cứ ngỡ siêu"?"

Kém phận ăn mày đầy xú uế,

Thua tư cách mõ quá nhơ hèn!

Sa vòng lao lý gông tù mọp,

Công cán chi mà giở thói "biều" ?!


                            23-7-2023

                     Nguyễn Huy Khôi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét