Thứ Tư, 19 tháng 7, 2023

HOT

HOT

 

Trời nóng ngây ngây cái xác già

Lăn qua, lộn lại thở không ra

Dăm làn gió thoảng dồn thêm lửa

Nửa mảnh trăng ngà bã với ta

Kiếm giấc gã mày chong đỏ mắt…

Giận người quả đất sốt phồng da?

Nhân loài phá thạch, đâm Hà Bá…

Tận thế hỏi rằng xa mấy xa?

CAO BỒI GIÀ

18-07-2023

 

BÀI HỌA:

 

Ồ! ĐÚNG VẬY

 

Đời khéo trêu ngươi giễu gã già,

Vật vờ hình bóng thẩn vào ra...

Nhẩn nha,...chân giỡn vầy khung cảnh,

Nhọ nhẹm,...hoa cười khổ mắt ta?

Bức sốt khí trời nung bỏng phổi,

Oi nồng lửa hạ sấy khô da?...

Thân này hi hóp chừng bao nả,

Hoàn vũ...cách đài mấy dặm xa?!

 

                           19-7-2023

                    Nguyễn Huy Khôi

 

ĐỒNG HỌA:

 

CŨNG TẠI NGƯỜI !!

 

Cái nóng nung người cháy bỏng ta

 

Mồ hôi nhễ nhại ướt thân già

 

Mong làn gió thoảng se se mặt

 

Ước giọt mưa rào thấm mát da

 

Đêm xuống lăn qua nào ngủ được

 

Ngày lên đứng sững cứ lo ra

 

Phá rừng lấp biển hư thời tiết

 

Vấn nạn do người….nghĩ xót xa!

 

songquang

20230719

 

CÙNG HỌA:

 

NÓNG

 

Nắng tuôn đổ lửa khổ thân ta

Đóng chặt cửa nhà chẳng mở ra

Hừng hực mặt trời nung cháy đất

Oi nồng sức nóng phỏng bong da

Phì phò hơi thở, người như vật

Nhễ nhại mồ hôi, trẻ tựa già

Cũng bởi phá rừng, nay lãnh đủ

Trong đời, hậu quả có đâu xa !

 

Sông Thu

( 19/07/2023 )

 

TIẾP HỌA:

 

ĐẢO LỘN ,

 

Hầm chỉ vài hôm đã rối già

Mong sao gió cứ thế vô ra

Dừng trên cánh cửa quay nan quạt

Trụ giữa hiên nhà mát chỗ ta

Cõi tạm đỡ hơn vơi nóng mặt

Chốn trần bớt nhiễu vợi bong da

Sân si lắm khiến trần gian khổ

Đảo lộn cổ kim tự rất xa .

PHƯỢNG HỒNG

 

HỢP HỌA:

 

LÃO HẠ XUA NẮNG .

 

Nóng nực nào tha các cụ già

Tay xua phành phạch đuổi nồng ra

Cứ như lửa cháy sau lưng bạn

Còn thấy khói phà trước mặt ta

Tắm mãi thì lo thân lạm nước

Quạt hoài lại tưởng mặt khô da

Một trăm lẻ mấy độ đo F.

Chỉ muốn bay lên Bắc Cực xa ...

Rancho Palos Verdes  19 - 7 - 2023

CAO MỴ NHÂN

 

CŨNG HỌA:

 

OI NỒNG

(Bát vận đồng âm)

 

Nhiều đêm khó ngủ tội cho già!

Lại thấy căng mình uể oải ra

Nóng quyện tràn lan thành phố gã

Nắng hoài trải rộng xóm làng ta

Nào ưng ngắm biển e hồng má       

Chẳng dám giong buồm ngại đỏ da

Chợt nhớ do người gây chuyện cả

Mai nầy vấn nạn chửa còn xa!

 

Như Thu

07/19/2023 

 

ĐỒNG HỌA:

 

VẨN  VƠ

 

Khí hậu bây giờ khác trước xa

Mịt mù khí thải đã gây ra

Kinh hoàng hỏa ngục thiêu rừng rậm

Giận dữ mặt trời đốt thịt da.

Dưới nắng gắt gay thương lớp thợ

Trong lều ngột ngạt xót người ta*!

Vô thường nóng lạnh cam bao kẻ

Ngẫm nghĩ vẩn vơ ngấn mắt già!

Mailoc

7-19-23

(*) người ta = kẻ không nhà homeless

 

CÙNG HỌA:

 

NÓNG NUNG

 

Hiện tượng El NÔ hại kẻ già

Nóng nung thể xác khó vô ra

Trong nhà ngột ngạt tuồng khôn thở

Ngoài nắng oi nồng sợ cháy da

Cây cỏ đìu hiu buồn đứng bóng

Nồm nam thi thoảng đỡ thân ta

Đổi thay khí hậu vì đâu nhỉ ?

Địa ngục ,thiên đường chắc chẳng xa !

THIÊN LÝ

 

TIẾP HỌA:

 

HÈ NÓNG

 

Hè về trời nóng hại thân già

Giữ kỹ, mồ hôi ít toát ra

Bực bội đêm ngày tùy ý bạn

"Điều hòa không khí" toại lòng ta (*)

Phải ra ngoài nắng thì yêu nước

Ráng ở trong nhà để dưỡng da

Ẩn nhẫn chờ thời vài tháng nữa

Thu sang trời mát, chẳng lo xa.

(Phan Thượng Hải)

7/19/23

(*) Chú thích: "Điều hòa không khí" = Air Conditioner.

 

HỢP HỌA:

 

TỪ ĐÂU NÓNG ĐẾN.

 

Từ đâu nóng đến khổ thân già,

Gió trốn nơi nào chẳng thổi ra.

Lòng đất phun lên tàn cảnh vật,

Mặt trời chiếu xuống đốt người ta.

Đi đường khát nước khô cần cổ,

Dạo phố hầm hơi bã thịt da.

Đợi tuyết chờ thu về giải nhiệt,

Chỉ vài tháng nữa chẳng còn xa.

Mỹ Ngọc.

July 20/2023.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét