Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2023

ĐỒ TỂ ĐÃ CHẾT

ĐỒ TỂ ĐÃ CHẾT
 
Đồ tể một thời Tết Mậu Thân
Tên ni đang sống đã từ trần
Do mi xứ Huế màu tang trắng
Chính nó sông Hương ngập máu tanh
Thầy giáo cớ chi thành sát thủ
Giáo sư sao lại hoá vô nhân
Cố đô lệ thảm mùa Xuân ấy
Bao dải khăn sô tiếng khóc than.
TOÀN NHƯ
Mời đọc:
Thư của học trò Liên Thành gởi Hoàng Phủ Ngọc Tường
https://baotiengdan.com/2023/07/27/thu-cua-hoc-tro-lien-thanh-goi-hoang-phu-ngoc-tuong/
BÀI HỌA:
 
NGƯỜI BIẾT, ĐẤT BIẾT VÀ TRỜI CŨNG…
 
Kinh hoàng thảm sát tết năm thân
Chính hắn ngồi tòa, kẻ sát nhân
Còn đó bề bề bao kẻ  chứng
Vậy mà leo lẻo chẳng tay tanh
Xuất đầu thuật sự khoe thành tích
Ngoại phạm queo môi gạt thế trần
Nhân quả anh em ngươi sẽ lãnh…
Ngàn năm bia miệng, thở cùng than!
CAO BỒI GIÀ
27-07-2023
 
ĐỒNG HỌA:
 
TIẾNG XẤU MUÔN ĐỜI
 
Một tên đồ tể mới lìa trần
Cũng kiếp con người với xác thân
Mà lắm mưu mô đầy ác độc
Và bao thủ đọan quá hôi tanh
Mang danh giáo chức, tâm vô đạo
Khoác áo nhà văn, dạ bất nhân
Thảm sát Mậu Thân tràn máu đổ
Chất chồng xương trắng, ngập lời than.
 
Sông Thu
( 28/07/2023 )
 
CÙNG HỌA:
 
KẺ SÁT NHÂN
 
Nhớ hoài sáu tám cảnh năm Thân
 
Chính gã giờ đây mới dứt trần
 
Tết đã chôn người xương chất thúi
 
Xuân đà giết xác máu tuôn tanh
 
Giáo sư lại cải loài cầm thú
 
Trí thức trở thành kẻ ác nhân
 
Hoàng Phủ Ngọc Tường gây tội lỗi
 
Oan hồn chín suối tiếng rên than
 
Minh Thúy Thành Nội
Tháng 7/27/2023
 
TIẾP HỌA:
 
Đồ Tể Sướng Thân
 
Đồ tể vậy mà lại sướng thân
Vẫn phây phây sống giữa dương trần
Tội đeo suốt kiếp đâu nghe nặng
Máu ám cả đời chẳng thấy tanh
Chức vững tiền nhiều lương cộm cán
Thế bền tuổi thọ ghế "hiền nhân"
Hỏi rằng quả báo sao không hiển
Chỉ có dân lành Huế thở than !
LHN
 
HỢP HỌA:
 
PHÚT CUỐI CỦA TỘI PHẠM .
 

Khăn sô cột chặt Huế tan thân
Sát thủ từ đi trốn nợ trần
Hoàng Phủ Ngọc Tường tràn khiếp hoảng
Thần Kinh Đại Nội thấm buồn tanh
Sông Hương thủa đó dâng bi oán
Núi Ngự giờ đây gạt trí nhân
Nửa thế kỷ buồn người phạm tội
Thơ mang chuỗi hận của dân than...
Utah  28 - 7 - 2023
CAO MỴ NHÂN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét