Thứ Tư, 12 tháng 7, 2023

LẶNG (Ngũ Ngôn Bát Cú)

LẶNG


Một đời lắm vết thương

Đau tấy suốt canh trường

Tủi với đôi dòng lệ 

Vơi nhờ những giọt sương

Đêm mơ mòng quái dị 

Sáng thức dậy bình thường

Chim réo rung vòm lá

Đường trần lại chải bươn…

CAO BỒI GIÀ

11-07-2023


BÀI HỌA:


LUYẾN


Nghe hồn mãi luyến thương!

Thao thức cả đêm trường

Chỗ lạ im lìm tiếng 

Vai gầy ướt đẫm sương

Rằng tin đời hữu hạn 

Lại thấu cõi vô thường

Quán trọ bao giờ trả?

Thôi thì hãy gắng bươn…


Như Thu 

07/11/2023


ĐỒNG HỌA:


CUỘC SỐNG.


Cuộc sống lắm đau thương,

Bao nhiêu cảnh đoạn trường.

Đông sầu đêm đổ tuyết,

Hạ nhớ sớm mờ sương.

Thu đến buồn kỳ lạ,

Xuân sang đẹp dị thường.

Hồi sinh hoa lá nở,

Chim hót nắng hồng bươn...

Mỹ Ngọc.

July 11/2023.


CÙNG HỌA:


NGẬM  NGÙI


Lòng còn mãi luyến thương

Áo trắng ngập sân trường.

Tiếng guốc thềm phai nắng

Cô thầy tóc điểm sương.

Giọng xưa đà khác lạ

Tình cũ chẳng như thường.

Đất khách lòng xao xuyến

Cái già xồng xộc bươn!

Mailoc

7-11-23


TIẾP HỌA:


XÓT XA ,


Xót xa lắm vẫn thương 

Hoài niệm chốn sa trường

Lấp lánh về sao Đẩu

Lung linh quyện gió sương

Thời gian như bất tận

Cõi tạm tựa vô thường

Treo nỗi buồn sâu kín

Còn bao việc phải bươn  !

PHƯỢNG HỒNG


HỢP HỌA:


TỰ THẤU


Không đau là lúc thấm đau

Ở nơi sẹo đã lên mầu thịt da!

                            (N.H.K)


Nũng sầu sau sẹo thương,

Lành vết,...thấu đau trường!?...

Mắt ứa cay tràn lệ,

Bụi lòa thấm lõa sương?!...

Chưa hay duyên định phận,

Khó tận lẽ vô thường?!...

Biết cả,... thương tha cả...

Bợn gì rạn gót bươn?!...


                 12-7-2023

          Nguyễn Huy Khôi


CŨNG HỌA:


TĨNH ĐỘNG


Sóng dập đời tang thương 

Khiến thân phải đoạn trường 

Mưa sa đầu điểm bạc

Gió cuốn tóc phơi sương

Số nọ xin vay trả

Kiếp kia cố gắng bươn 

Cho tròn danh tục tử

Cuộc sống biết vô thường 


songquang 

20230712


ĐỒNG HỌA:


GẮNG.


Không than nỗi xót thương

Giữ nhẫn nhịn ,can trường.

Cố trọi qua nguy khốn,

Gắng chờ thoát gió sương.

Đau đầu cùng bất trắc

Mệt trí với vô thường.

Mong mỏi mai trời sáng

Dọc ngang lại bả bươn...


Thanh Hoà

12/07/2023


CÙNG HỌA:


LẼ ĐỜI .


Sau đêm, thấy nhớ thương

Đã thức, coi tình trường

Ngắn ngủi trong băng tuyết

Mù mờ giữa khói sương

Thôi là kiếp hữu hạn

Hẳn biết đời vô thường

Bởi thế người rời bỏ

Ta đành gió bụi bươn...

Hawthorne  12 - 7 - 2023

CAO MỴ NHÂN


TIẾP HỌA:


CẢM


Nhìn lá rụng buồn thương 

Ngắm hoa rơi đoạn trường 

Trách chim bay bão tuyết

Hờn gió thổi đêm sương

Nào phải lòng vô cảm

Hay đâu dạ bất thường

Bởi dòng đời lận đận 

Đành cố gắng mà bươn... 


13/7/2023

Hồng Vân 


HỢP HỌA:


BÌNH THƯỜNG


Thuận hòa với mến thương

Đừng ngại thức đêm trường

Chia xẻ trời mưa nắng

Chẳng nề bụi gió sương

Chớ mơ màng mộng ảo

Hãy thấu hiểu vô thường 

Sống cuộc đời bình dị

Dù còn phải bả bươn ….

THIÊN LÝ


CŨNG HỌA:


TÌM EM


Khắc khoải nhớ người thương

Ngậm ngùi nỗi đoạn trường

Từng đêm dài đối nguyệt

Những khóe mắt mờ sương

Hình bóng xa biền biệt

Tin thơ vắng thất thường

Đi tìm vô định hướng

Hối hả bước chân bươn.


Sông Thu

( 16/07/2023 )


ĐỒNG HỌA:


LOANH QUANH


Bể sống lắm bi thương 


Nhìn đêm dỗ giấc trường 


Hoa sầu buông nhuỵ cánh 


Cỏ biếc ủ màu sương 


Cuốn biển mơ kỳ dị 


Che bờ mộng lạ thường 


Ngoài kia trời lại sáng 


Tiếp tục cuộc trèo bươn 


Minh Thúy Thành Nội 

Tháng 7/25/2023


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét