Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2022

NGHE ĐẮNG CANH THÂU

NGHE ĐẮNG CANH THÂU

 

Mt rượu  li dâng nhặng ngt lòng

Quay cung tâm trng sc như đông

Niềm đau ẩn lắng thi  quay bước

Nỗi muộn thâm sâu lúc ngược dòng

Tê di đâu tường tường ch vng

Não n   nào thu  thu câu trông

Canh thâu nghe nng hn nhay  but

Cay đắng miên man thm d bun!

 

CAO BI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

MƯA ĐÊM

 

Nghe tiếng mưa đêm thổn thức lòng

Đang hè mà ngỡ đã sang đông

Giọt mau xoáy buốt niềm ray rứt

Giọt chậm nhay nhừ nỗi ngóng trông

Ký ức quay về, tim xáo nhịp

Tâm tư trĩu nặng, lệ hoen dòng

Lạnh len cổ áo, tê lồng ngực

Thao thức năm canh, dạ nẫu buồn

 

Sông Thu

( 13/06/2022 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

XÓA ĐAU BUỒN 



Thầm ôn chuyện cũ xót xa lòng!

Nhớ thủa lên đường vượt biển đông

Khấn nguyện thủy triều thôi dậy sóng

Cầu xin mực nước mải xuôi dòng

Thương người đói lả nhiều phen ngóng

Tội trẻ ồn ào lắm nỗi trông

Một thoáng bồi hồi tâm lắng đọng 

Vùi chôn dĩ vãng xóa đau buồn!

 

Như Thu 

06/12/2022

 

CÙNG HỌA:

 

ĐÊM TRƯỜNG THAO THỨC

 

Đêm trường thao thức chạnh đau lòng

 

U uất tâm hồn tựa giá đông

 

Cơn mộng âm thầm luôn biến thể

 

Đường đời lặng lẽ cứ xuôi dòng 

 

Hồn quê thân gánh còn mơ ước 

 

Nợ nước vai mang mãi ngóng trông 

 

Dạ cố tìm khuây không vướng bận

 

Nhưng nào quên được nỗi lo…buồn !!

 

songquang 

20220612


CÙNG HỌA:

 

KỶ NIỆM BUỒN

 

Nhớ xưa,vượt biển,xót xa lòng...

Buốt lạnh can tràng,ngỡ tiết đông.

Chất chứa buồng tim,sầu ứ đọng

Chặn ngăn niềm tủi,lệ tuôn dòng

Rời nơi sóng gió,mong mong đợi,

Tới chốn an bình, ngóng ngóng trông...

Trằn trọc canh thâu hồn lạnh giá,

Làm sao quên được nỗi đau buồn ?

 

Thanh Hoà

13/06/2022

 

TIẾP HỌA:

 

HẠ BUỒN...

 

Mưa khuya nhỏ giọt thắt se lòng

Gió lạnh, đêm tàn, ngỡ đến  Đông

Nước chảy bèo trôi...bâng khuâng ngắm

Hoa tàn, lá rụng....ngậm ngùi trông

Nhớ ? quên ? dĩ vãng không xoay hướng

Thương, tiếc ? Thời gian chẳng chuyển dòng...

Rả rích Ve sầu như nức nở 

Hạ ơi ! man mác nỗi u buồn...

 

Bạc Liêu đêm/13/6/2022

Hồng Vân 

 

HỢP HỌA:

 

BUỒN KHÔNG VƠI

 

Nhớ chuyện người xưa chợt não lòng 

 

Tâm hồn giá lạnh tựa trời đông 

 

Cha vùng gió biển nằm yên giấc 

 

Mẹ đất miền tây ngủ lặng dòng 

 

Hụt hẫng đầu non thôi ngóng đợi 

 

Ưu phiền đáy mắt hết chờ trông 

 

Quê hương bỏ lại sầu tan tác 

 

Khắc khoải từng đêm dạ thắt buồn 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 6/13/2022

 

CŨNG HỌA:

 

MẮT LỆ BUỒN ,

 

Ước mượn chất cay trải nỗi lòng

Xua tan màn tối của đêm đông

Cầu xin gió đẩy thuyền xuôi lái

Chẳng muốn giông xô nước lệch dòng

Mùa đến rồi đi hoài dõi ngóng

Sáng lên chiều xuống mãi chờ trông

Bao năm tơ tưởng tình dang dở

Đôi ngã chia ly ,mắt lệ buồn !

PHƯỢNG HỒNG


ĐỒNG HỌA:

 

NỖI NIỀM

 

Sương rắc ngoài hiên nước một dòng

Mây trời u ám ngỡ vào đông.

Bên đường lặng lẽ hàng thông đứng

Trong gió dật dờ cánh nhạn trông.

Ríu rít chim về xào xạc lá

Vang vang chuông đổ sắt se lòng.

Chiều nao cũng vậy hồn man mác

Biết tỏ cùng ai tuổi xế buồn!!

Mailoc

6-13-22

 

CÙNG HỌA:

 

MƯA XƯA

 

Nhìn giọt mưa rơi bỗng chạnh lòng

Nhớ mùa mưa cũ lúc sang đông

Ngồi bên song cửa giông mưa hắt

Ngó trước mái hiên nước chảy dòng

Phố xá khi xưa đâu lụt lội

Dân lành thuở ấy mãi chờ trông

Chan hoà mưa nắng đời tươi thắm

Mong ngớt cơn mưa bớt lạnh buồn!

THIÊN LÝ


TIẾP  HỌA:


SẦU MUỘN LỐI


Quay đi chợt thấy đắng cay lòng

Se sắt như trời đã dợm đông

Em bước tình chăng sầu muộn lối

Ta về sông đã đổ thương dòng

Còn đâu mắt lệ thầm trao trọn

Để mãi thời gian vọng ước trông

Mưa rớt hiên ngoài nghe buốt dạ

Đong đưa cành lá rủ song buồn


Lê Mỹ Hoàn

6/14/2022


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét